ChangKhoAnhKiet
13-04-2006, 11:59 AM
Anh nhớ ngày xưa em dại khờ
Lúc mới gặp nàng quá ngây thơ
Làm con tim anh thành ngây dại
Mơ bóng một người ở trong mơ
Anh nhớ làm sao ngày gặp đầu
Em quá thẹn thùng biết gì đâu
Chỉ lén nhìn sang rồi trốn tránh
Không muốn mắt mình chạm vào nhau
Anh nhớ lúc anh đưa em về
Đường vắng lạnh lùng quá em ơi
Anh chỉ cầu mong được tay nắm
Để cho tâm hồn bớt đơn côi
Anh nhớ lúc hờn rồi lúc vui
Những giây phút ấy sao nên lời
Chỉ biết nhìn nhau rồi nhỏ lệ
Dẫu cho thế nào vẫn có đôi
Anh nhớ tất cả những lời nàng
Làm sao quên được những hân hoan
Những gì mình trao ngày xưa ấy
Anh sẽ mang theo đến suối vàng
Anh nhớ lắm em nhớ thật nhiều
Nhớ cả nụ cười của em yêu
Nhớ làn môi em cùng hơi thở
Nhớ ánh mắt ai quá yêu kiều
Anh nhớ suốt đời hỡi em ơi
Tình anh hiến dâng mãi cho người
Từ giờ về sau không thay đổi
Nguyện trọn kiếp này có em thôi
Anh Kiệt
Lúc mới gặp nàng quá ngây thơ
Làm con tim anh thành ngây dại
Mơ bóng một người ở trong mơ
Anh nhớ làm sao ngày gặp đầu
Em quá thẹn thùng biết gì đâu
Chỉ lén nhìn sang rồi trốn tránh
Không muốn mắt mình chạm vào nhau
Anh nhớ lúc anh đưa em về
Đường vắng lạnh lùng quá em ơi
Anh chỉ cầu mong được tay nắm
Để cho tâm hồn bớt đơn côi
Anh nhớ lúc hờn rồi lúc vui
Những giây phút ấy sao nên lời
Chỉ biết nhìn nhau rồi nhỏ lệ
Dẫu cho thế nào vẫn có đôi
Anh nhớ tất cả những lời nàng
Làm sao quên được những hân hoan
Những gì mình trao ngày xưa ấy
Anh sẽ mang theo đến suối vàng
Anh nhớ lắm em nhớ thật nhiều
Nhớ cả nụ cười của em yêu
Nhớ làn môi em cùng hơi thở
Nhớ ánh mắt ai quá yêu kiều
Anh nhớ suốt đời hỡi em ơi
Tình anh hiến dâng mãi cho người
Từ giờ về sau không thay đổi
Nguyện trọn kiếp này có em thôi
Anh Kiệt