Xem đầy đủ chức năng : Vô đề
nu_hit_le
10-04-2006, 07:59 PM
lang thang chợt nhớ . nhớ lắm ngày xưa từng góc phố con bao kỷ niệm . một chút nhớ một chút thương . làm sao quên được nhỉ . vậy mà mưa đầu mùa đã xóa hết tất cả . có ai nhớ có ai quên còn tôi thì vẫn nhớ . lang thang mọi người đùa vui bên nhau . mình lặng lẽ sống với cái mà người ta gọi là kỷ niệm . mình không thể sống mãi với quá khứ được . mình phải sống với thực tế chứ . vội vàng trong cuộ sống . lo toan những gì đang xảy ra xubng quanh cuộc sống nhưng có giây phút nào tôi quên . ừ thì sống với kỷ niệm đẹp còn hơn sự thật phũ phàng . nào ai biết mình cũng từng rung động . biết để làm gì nhỉ . khi tất cả qua đi rất nhanh nhưng trong mình nó còn mãi như mới ngày nào . bạn bè bên mình có hiếu con người thật của mình không nhỉ . một lần để biết một lần duy nhất và tôi cũng thấy sợ con người . làm sao biết được lòng người nhỉ . gặp lại tôi cố cười thật tươi cười để che dấu cảm xúc của lòng mình . có hai người không bao giờ có duyên với nhau _ và tôi xũng muốn vậy . chiều nay mưa buồn . nhìn mưa mà tôi cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa . tôi không muốn nhắc lại ngày xưa nữa vậy mà sao tôi vẫn sống trong ngày xưa ? và rồi ngày càng nhìn mọi người bằng ánh mắt không mấy thiện cảm . chẳng lẽ đó là kết quả của một chút ngày xưa . đôi khi thường nghĩ có đáng để tôi như thế . người ta chgi3 là một cái gì không quan trọng với tôi lắm . vậy mà tôi lại để tâm làm gì nhỉ . một lần nói để từ bây giờ người ta chỉ là hạt cát trong tôi . tôi tin rằng sẽ quên người ta để sống thực tế hơn .diều này chỉ là time .
player
10-04-2006, 09:39 PM
Sóng gió,trắc trở sẽ làm cho con người ta trưởng thành lúc nào mà người ta cũng không hề hay biết.Quá khứ có thể là những hồi ức đẹp nhất trong đời một con người nhưng cũng có thể là một hồi ức mà người đó muốn quên đi.Nhưng có lẽ con người ta sẽ không thể nào quên được ,quên hay không cũng không hề quan trọng .Cái quan trọng đó chính là hiện tại và tương lai.Hiện tại ,tương lai sao mà nó mơ hồ thế nhĩ nhưng nó lại là điều có thể thay đổi cả cuộc đời một con người.Có người trong một đêm đã trở thành triệu phú.Cũng Có người trong một phút trở về trắng tay.Ôi cuộc sống này có biết bao nhiêu là điều kì diệu.Bản thân tôi không tin có sự hiện diện của "kì tích".Nhưng tôi lại là người may mắn gặp nhiều điều mà mình không hề nghĩ tới có lẽ đó là "kì tích". Nhưng không phải thượng đế trên trời nhìn chúng ta dưới con mắt cảm thương rồi ban cho chúng ta "kì tích".Người chỉ ban phần thưởng này cho những con người biết tạo nên "kì tích"."Làm sao biết được lòng người nhĩ " -> chỉ có thời gian mới có thể trả lời câu hỏi này mà thôi.Thời gian luôn là liều thuốc để làm vơi đi nỗi buồn và sự nhớ nhung.Thời gian cũng là chìa khoá để ta có thể hiểu được một con người
hoa cỏ may
11-04-2006, 03:58 AM
cuộc sống là gì đôi khi cũng ko hiểu nữa
Bạn đang gặp kỳ tích à
Hãy nhớ rằng "họa vô đơn chí,phúc bất trùng lai"
Hãy cố gáng tận hưởng những gì bạn có được để rôi sau này phải gánh lấy những tai họa thì cũng còn có chút gì đó an ủi rằng mình cũng đã từng.....
♥ PlanetVN ♥
11-04-2006, 06:51 AM
Đôi khi nghĩ lại cái thời thơ ấu và nhìn cảnh hôm nay ta lại tự mỉm cười... Chẳng hiểu nổi cuộc sống này thế nào nữa... :think: Hôm qua tự dưng thằng bạn làm mình chợt phải suy nghĩ: "T khác hồi xưa quá!!!" Vậy là sao nhỉ... Ta khác ta thật sao... :( Tự dưng thấy buồn...
nu_hit_le
11-04-2006, 07:53 PM
tôi muốn cứ mãi như ngày xưa. có lẽ nói là kỳ tích cũng đâu có sai. tôi đã từng cảm một người nhưng toi đã dừng kịp không để bị chi phối. vẫn là một người như ngày nào nhưng trong tôi luôn có kỷ niệm mà chúng tôi có mong rằng time sẽ giúp tôi quên đi tất cả.
tôi không muồn tự mình làm khổ mình chỉ vì cái tính yếu đuối của mình. phải sống chủ yếu là hiện tại và tương lai. nhất định là mình làm được
♥ PlanetVN ♥
12-04-2006, 08:47 PM
Làm được... Phải... :)
Mình cứ ngõ không thể quên thế mà... tất cả đã chấm dứt... lạnh lùng... bình thản... :(
Sao cuộc sống lại vô tình thế nhỉ??? :cry:
Sẽ qua mau thôi... qua mau thôi...
dayoflove
12-04-2006, 10:09 PM
...quá khứ thì đã xa, tương lai thì chưa tới, hãy sống với thực tại, bằng lòng với thực tại, hạnh phúc với những gì mình đang có, quý trọng những gì mình đã trải qua để đón chờ những gì sắp tới !!!!!!!!
♥ PlanetVN ♥
12-04-2006, 10:32 PM
Chuyện gì tới rồi nó sẽ phải tới... Ta phải can đảm đón nhận nó thôi... Can đảm lên...
nu_hit_le
14-04-2006, 09:25 PM
nói can đảm thì dễ nhưng thực hiện được. khó lắm
Trang Sassy
15-04-2006, 01:58 AM
ôi, đừng Nói vậy
Teen chúng ta bây giờ là những người chu? tương lai.. Sự can đảm là 1 điều ko thể thiếu cơ mà.....
♥ PlanetVN ♥
16-04-2006, 01:40 AM
nói can đảm thì dễ nhưng thực hiện được. khó lắm
Ai cũng biết là khó, nhưng không có nghĩa khó là không dám làm... :)
Và cũng không có nghĩa là khó thì làm không được... :lol:
player
16-04-2006, 01:45 AM
"Hãy đạp bằng chông gai mà tiến về phía trước .Nhưng nếu phía trước có quá nhiều chông gai thì nên quay đầu lại thì hơn.Quay đầu là bờ" :haha: :haha:
♥ PlanetVN ♥
16-04-2006, 03:57 AM
Biết dừng lại đúng lúc cũng là cả một nghệ thuật!!! :lol:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.