Em đến thăm anh một buổi chiêu....
Mưa trời tầm tã biết bao nhiêu
Em nhớ ôi chao sao em nhớ!
Em nhớ đầu anh tóc thật nhiều!![]()
Em đến thăm anh một buổi chiêu....
Mưa trời tầm tã biết bao nhiêu
Em nhớ ôi chao sao em nhớ!
Em nhớ đầu anh tóc thật nhiều!![]()
đúng là đầu anh tóc rất nhiều
nhưng giờ còn lại có bao nhiêu
vì quá đau tinh...anh cạo tóc
quay bước đi tu một buổi chiều
thay đổi nội dung bởi: kurawa, 22-09-2007 lúc 11:47 PM
ngươi hok có quá khứ....hok có thân phận...hok có tương lai....đơn giản vì ngươi là ác quỷ
P/s : kurawa mãi mãi yêu bx xu xu![]()
quay bước đi tu 1 buổi chiều
tu được vài bữa nhớ em iu
anh đành trốn chùa tới nhà em
em ơi đừng lo đầu anh trọc
tóc thật ko có tóc giả thay
Ngày em ra đi em quên nhiều thứ
Quên bạn quên bè quên cả tình anh
Ngày em trở về sao mà vui thế
Vui cùng bạn bè những vẫn quên anh
Em iu anh vì tóc anh nhiều
Anh xài tóc giả em xin kiếu
Em là gái tơ trai theo nhiều
Anh tu rùi hãy yên phận nha anh >_<
Yêu ox nhiều nhiều lém :kis:
thay đổi nội dung bởi: Vịt Ngố, 22-09-2007 lúc 01:15 PM
Ngày xưa làng doạ mất bò
Thị Mầu lả lướt mất bò còn trâu
Ngày nay Vịt ngố chơi ngầu
Quần bò mất hết iem thầu váy Jeans
râu anh nhiều hơn tóc anh
chỉ thế em ơi duyên vẫn lành
dẫu biết mai sau tóc mọc lại
tình ta lại thắm như tóc xanh
*đây là chữ kí*
Thiếu lâm nơi ấy nơi nào
Có bao hòa thượng để bao cô nhìn
Nhìn hoài chẵng thấy được ai
Thôi em xuốn tóc vào làm ni cô
em làm ni cô soi hòa thượng
tình cũ cắt rùi sao vấn vương?
vào chùa tâm tình đâu có được
ni cô hoen lệ sướt mướt thương
*đây là chữ kí*
Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)