Chiều buồn nghiêng nắng Biển vắng mênh mông lang thang mình ta. Mây trên cao bay khuất chân trời và theo gió cuốn trôi đi bao nhiêu mộng mơ ...
Chiều buồn nghiêng nắng Biển vắng mênh mông lang thang mình ta. Mây trên cao bay khuất chân trời và theo gió cuốn trôi đi bao nhiêu mộng mơ ...
thay đổi nội dung bởi: trungnhut, 19-08-2007 lúc 02:27 AM
Bài này nghe bằng đàn cò ... buồn wớ Trungnhut ui...
Tình nhạt phai - làm mình nhớ cái nick của 1 ai đó :cr:
thay đổi nội dung bởi: tiểu quỉ, 19-08-2007 lúc 11:28 AM
bài nì tiếng hoa do lưu đức hòa hát hen ^_^ , hay đoá
Ờ...Tình nhạt phai...của lão khoai đúng hok
Nhưng mà sao nghe bằng đàn cò này buồn thế :dien:
...lâu lắm rồi mới đc nghe 1 bài nhạc không lời.........cảm ơn anh TN nghen......
buồn vu vơ.......
Cuộc sống ở VN luôn nhốn nháo ,nhộn nhịp và tất bật ,dòng người cứ chạy ngược xuôi bon chen đủ kiểu...như cơn lốc xoáy...Kiểu nhạc này dễ bị người ta lãng quên....
Nè Linh ,hình như là NKL hok hợp với môi trường xung quanh mà hiện giờ L đang ở đâu![]()
Nó chỉ hợp với cuộc sống bên này thì phảiBUồn vu vơ cái con khỉ ấy ,còn mấy ngày cuối cùng ở nhà cố mà đi chơi hết xăng đi ,thác loạn nhiều nhiều vào ,ăn uống đẫy đà cho nó tăng thêm vài cân nữa
Khi nào sang đây rồi quay lại với NKL sau cũng đc.....
Đại loại là thế , mà đại loại là từ nãy h mình đag luyên thuyên![]()
Ừhm, hong có gì đâu... tại vô tình nghe được thấy nhớ ông nội quá nên post cho nó đỡ nhớ![]()
Đang nghe phê ơi là phê , phang cho cái câu nhớ ông nội quá tí sặc nước bọt !
Ông nội TN biết chơi đèn cò hả![]()