Trang 1/13 123456711 ... cuốicuối
kết quả từ 1 tới 8 trên 97

Ðề tài: Ngày hôm qua đâu rồi ( pic sưu tầm thơ trẻ con )

  1. #1
    số nguyên tố Mắt Đen's Avatar
    Tham gia ngày
    Oct 2006
    Nơi Cư Ngụ
    Bên kia bờ ảo vọng
    Bài gởi
    335

    Talking Ngày hôm qua đâu rồi ( pic sưu tầm thơ trẻ con )

    Tự dzưng cái Tím nó ngơ ngẩn đi nhớ toàn bài thơ từ ngày xửa ngày xưa làm cho mình cũng tưng tửng theo... Thế nà bạn nghí ngoáy lập cái topic lày cho con pé Tím bao giờ cheng cheng thì có chỗ mờ pò vào ,tha hồ mờ nhớ

    NGÀY HÔM QUA ĐÂU RỒI

    Em cầm tờ lịch cũ
    Ngày hôm qua đâu rồi?
    Ra ngoài sân hỏi bố
    Xoa đầu em bố cười

    Ngày hôm qua ở lại
    Trên cành hoa trong vườn
    Nụ hồng lớn thêm mãi
    Đợi đến ngày tỏa hương

    Ngày hôm qua ở lại
    Trong hạt lúa mẹ trồng
    Cánh đồng chờ gặt hái
    Chín vàng màu ước mong

    Ngày hôm qua ở lại
    Trong vở hồng của con
    Con học hành chăm chỉ
    Là ngày qua vẫn còn


    (lấy trong sách tập đọc lớp 2 - Bế Kiến Quốc )
    Nhặt kiếm lên và đi vào rừng thẳm !

  2. #2
    số nguyên tố Mắt Đen's Avatar
    Tham gia ngày
    Oct 2006
    Nơi Cư Ngụ
    Bên kia bờ ảo vọng
    Bài gởi
    335

    Default

    Típ theo là bài thơ về mấy em kiến

    Một đàn kiến nhỏ
    Chạy ngược chạy xuôi
    Chẳng ra hàng một
    Chẳng thành hàng đôi

    Đang chạy bên này
    Lại sang bên nọ
    Cắm cổ cắm đầu
    Kìa trông xấu quá

    Chúng em vào lớp
    Sánh bước hai hàng
    Chẳng như kiến nọ
    Rối tinh cả đàn.
    Nhặt kiếm lên và đi vào rừng thẳm !

  3. #3
    Bé vào mẫu giáo Trà Bạc Hà's Avatar
    Tham gia ngày
    Dec 2006
    Nơi Cư Ngụ
    rừng mưa xanh thẳm
    Bài gởi
    87

    Default

    Thêm em mèo nữa

    Mèo ta buồn bực
    Mai phải đến trường
    Bèn kiếm cớ luôn
    Cái đuôi tôi ốm

    Cừu mới be toáng
    Tôi sẽ chữa lành
    Nhưng muốn cho nhanh
    Cắt đuôi khỏi hết

    Cắt đuôi ấy chết
    Tôi đi học thôi
    - Ngưng Đọng -

  4. #4
    Bé vào mẫu giáo Trà Bạc Hà's Avatar
    Tham gia ngày
    Dec 2006
    Nơi Cư Ngụ
    rừng mưa xanh thẳm
    Bài gởi
    87

    Default

    cũng vu vơ nhớ thêm 1 bài về con mèo ^^

    Mèo con đi học
    ( Phan Thị Vàng Anh )

    Hôm nay trời nắng chang chang
    Mèo con đi học chẳng mang thứ gì
    Chỉ mang một cái bút chì
    Và mang một mẩu bánh mì con con
    - Ngưng Đọng -

  5. #5
    Sinh viên đại học ~ Chàng Ngốc ~'s Avatar
    Tham gia ngày
    Feb 2007
    Nơi Cư Ngụ
    ღ๑ in dreams ¤ღ
    Bài gởi
    1,710

    Default

    :) lắm trò nhỉ....
    Mèo và tro bếp

    Tro bếp làm đệm
    Mèo ta khoanh tròn
    Cả hai cùng ấm
    Cùng ngủ thật ngon
    Ngày mai trời lại sáng :)

  6. #6
    số nguyên tố Mắt Đen's Avatar
    Tham gia ngày
    Oct 2006
    Nơi Cư Ngụ
    Bên kia bờ ảo vọng
    Bài gởi
    335

    Default

    Tình bạn

    Gà cùng Ngan Vịt
    Chơi ở bờ ao
    Chẳng may té nhào
    Gà rơi xuống nước
    Không chậm nửa bước
    Ngan Vịt nhảy theo
    Rẽ đám rong bèo
    Vớt Gà lên cạn...


    đẹp nhỉ Tím là con Vịt nhá, Myt là con gà nhá , một bạn nào đó là con ngan nhá, tớ là người kể chuyện nhá
    Nhặt kiếm lên và đi vào rừng thẳm !

  7. #7
    Sinh viên đại học ~ Chàng Ngốc ~'s Avatar
    Tham gia ngày
    Feb 2007
    Nơi Cư Ngụ
    ღ๑ in dreams ¤ღ
    Bài gởi
    1,710

    Default

    Chú bò tìm bạn...

    Mặt trời rúc bụi tre
    Buổi chiều về nghe mát
    Bò ra sông uống nước
    Thấy bóng mình ngỡ ai
    Bò chào :" kìa, anh bạn "
    Lại gặp anh ở đây
    Nước đang nằm nhìn mây
    Nghe bò cười nhoẻn miệng
    Bóng bò chợt tan biến
    Bò tưởng bạn đi đâu
    Cứ ngoái trước nhìn sau
    Ậm ừ, tìm gọi mãi


    .................
    Ngày mai trời lại sáng :)

  8. #8
    số nguyên tố Mắt Đen's Avatar
    Tham gia ngày
    Oct 2006
    Nơi Cư Ngụ
    Bên kia bờ ảo vọng
    Bài gởi
    335

    Default

    THI NGHÉ

    Nghé hôm nay đi thi
    Cũng dậy từ gà gáy
    Người dắt trâu mẹ đi
    Nghé vừa đi vừa nhảy

    Thi nghé gầy nghé béo
    Toàn hợp tác xã nhà
    Nghé xem chừng cũng hiểu
    Chạy tung tăng tung ta

    Vui sao đàn nghé con
    Miệng chúng cười mủm mỉm
    Mắt chúng ngơ ngác tròn
    Nhìn tay người giơ đếm

    Cả một đàn nghé béo
    Con nào hơn con nào
    Chờ lâu nghé khó chịu
    Chạy vù lên đồi cao.


    Đọc bài này xong lại muốn làm thơ típ về mấy con nghé
    Nhặt kiếm lên và đi vào rừng thẳm !

Trang 1/13 123456711 ... cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •