Trang 1/2 12 cuốicuối
kết quả từ 1 tới 8 trên 14

Ðề tài: Chuyện trẻ con

  1. #1
    oOo_H ♥ H_oOo Sao chổi's Avatar
    Tham gia ngày
    Apr 2005
    Nơi Cư Ngụ
    .....:: Lều tranh ::...
    Bài gởi
    291

    Default Chuyện trẻ con

    Trường Châu Văn Liêm …….15’ đầu giờ tại lớp 10C6
    _ Yên nèo mọi người , có thông báo quan trọng đây . Giọng Sơn Dương la to
    _ Chiện gì mà quan trọng dzây ? . Tuấn Chuột hỏi với vẻ lo lắng
    _ Ngày mai lớp chúng ta sẽ có thầy chủ nhiệm mới
    _ Thế có đẹp " giai" không ? Nga Mập cất giọng oanh vàng lên
    _ Đẹp "giai" hông ăn được đâu Mập ơi . Hoàng Gà trêu và ngay lập tức nó nhận được từ Nga Mập một cái nhìn đắm đuối chết người
    _ Im lặng . Dương hét lớn
    _ Im đi bà con , "dzê núi" nổi giận rùi kìa . Ngọc Quạ chua ngoa
    _ Ê , Quạ đen im đi , tao nói xong chiện rùi tao "xử" mày sau. Dương quát to
    _ Mày thấy nãy giờ tao có nói gì đâu
    _ Ừ , đúng rùi con Quạ đâu có nói gì đâu chỉ "cử động mỏ quạ" của nó thui . Hiếu Mèo lên tiếng , tiếp theo là những tràn cười của mọi người làm Quạ tức nghẹn cổ
    _ Thôi nào mọi người nghe lớp trưởng nói kìa . Mãi im lặng giờ Hồng Mén mới lên tiếng
    Chỉ đợi có người đồng tình với mình , Dương vội nói
    _ Chiều nay lớp chúng ta phải lao động
    _ Sao kì dzậy , sao lại lao động .Thư Vịt bất bình
    Chợt cả lớp nghe thấy tiếng của Tiến Khỉ
    _ Xin lỗi nhưng chiều nay tui đau đầu, chóng mặt ,nhức răng , sổ mũi vì vậy tui không đi được , mọi người thông cảm cho tui và làm ơn xin phép hộ
    Và ngay lập tức nó nhận được câu trả lời từ cả lớp
    _ Sạo vừa thui ông
    _ Tui thấy mọi người đều có vẻ không thích đi vậy mình cùng viết một lá đơn xin cho cả lớp nghỉ , quý bà con nghĩ thế nèo ? Trung to tiếng
    _ Ok , lâu lâu mới thấy "người hàn quốc" có ý kiến nghe hay đó bà con . Tuyết Rùa hưởng ứng
    _ Thôi được vậy mày chịu trách nhiệm viết đi . Dương lên tiếng
    _ Ok
    Thế rùi Trung cặm cụi ,nắn nót từng chữ . Nó viết đúng 2 tiết học mới xong
    Giờ tan trường
    _ Xong rùi nè mọi người nghe tui đọc đây
    _ Thui không đọc gì hết , mày cứ đem lên đưa "đại sư tỉ" ( Cô hiệu phó ý mà ) là được . Nga Mập nhăn nhó
    _ Nhưng để đảm bảo tính công bằng , tao có ý thế này ai đồng ý nghĩ thì ký vào đây , không nghỉ thì khỏi phải ký như thế về sau khỏi đổ thừa . Dương nói với vẻ nghiêm trọng
    _ Ok , tao tán thành ý của lớp trưởng .Tuyết Rùa một lần nửa hưởng ứng
    Tiếp theo lời nó , cả lớp đều thi nhau ký tên chỉ riêng có Trang , Nhung , 2 cô nàng mà bọn nó gọi là "sinh viên đai học" , là không chịu . Mặc kệ 2 cô nàng Dương vẫn đem lá đơn nộp cho " đại sư tỉ " và may mắn cho nó cô Hường đi vắng , nó để lại lá đơn trên bàn của cô và coi như nhiệm vụ của nó đã hoàn thành. Chiều nay nó có thể vui chơi thoải mải và mặc cho ngày mai nó phải chịu bất cứ hình phạt nèo từ "đại sư tỉ".


    Mọi người cho Nhóc chút ý kiến về truyện này nhé , vì nó hơi trẻ con nên nếu mọi người ko thích thì em sẽ không post nữa

  2. #2
    oOo_H ♥ H_oOo Sao chổi's Avatar
    Tham gia ngày
    Apr 2005
    Nơi Cư Ngụ
    .....:: Lều tranh ::...
    Bài gởi
    291

    Default

    " Đại sư tỉ " vừa bứơc vào thì cứ y như rằng cả lớp ngặm phải bù hòn cứ câm như hến chẳng đứa nào dám " hó hé " nửa câu. Với vẻ mặt nghiêm trang " đại sư tỉ" bắt đầu cao giọng
    _ Cô xin giới thiệu với các em , thầy Hồ Hữu Nghĩa là thầy chủ nhiệm mới của lớp chúng ta .Cô mong là từ nay chúng ta hãy cố gắng học đừng làm " chuyện cũ tái diễn " lại một lần nửa.
    Nhìn mặt thầy Nghĩa mà mặt đứa nào đứa nấy nỗi lên niềm thất vọng tràn trề , nói không phải hỗn chứ mặt thầy "ngố "kinh dị , tuổi thì thuộc dạng " lão thành ". Không biết thầy có thể chịu đựng bọn chúng được bao lâu đây bởi chỉ vào học mới có 2 tháng mà lớp đã phải đổi 2 thầy chủ nhiệm , một kỉ lục đáng kể. Phía cuối lớp Hoàng Gà thì thầm
    _ Ê , Mập thầy đẹp " giai" há
    _ Thui đi " cha" , đó thuộc hàng " sư phụ " rùi
    Thấy lớp có vẻ im lặng quá thể , điều khó thấy ở lớp 10C6. Cô Hường lên tiếng
    _ Thôi bây giờ cô phải lên văn phòng có chuyện các thầy trò cứ làm quen với nhau. Gật đầu chào thầy Nghĩa cô bước vội ra cửa. Cả bọn cứ tưởng thoát nạn rồi, a ngờ ! vừa bước ra khỏi cửa cô lại quay người nói
    _ Một chút lớp trưởng lên văn phòng gặp cô chút , cô có chuyện cần nói . Thế rồi cô bước đi mà chẳng để ý đến Dương , nó đang cuối gầm mặt xuống bàn với câu nói muôn thuở của nó " chết chắc !" .
    Thấy không khí có vẻ tĩnh lặng quá , thầy Nghĩa lên tiếng
    _ Thầy thấy lớp chúng ta có vẻ ít nói và hiền quá !
    Tiếp theo lời thầy là một tràn cười của lớp. Từ trước giờ chỉ có thầy , người duy nhất nói bọn chúng ..hiền . Nghe cũng hay đấy chứ ,dường như câu nói của thầy làm bọn chúng tươi tỉnh hơn , không khí bắt đầu trở lại như cũ và bọn chúng lại bắt đầu " màn một cảnh 3" , những câu hỏi " cực xưa " nhưng lại trở thành thông lệ của chúng khi bắt đầu làm quen với thầy cô nào
    Mở màn là Sơn Dương
    _ Thầy ơi quê thầy ở đâu vậy ?
    _ thầy ở An Giang
    _ thầy bao nhiu tuổi rùi thầy . Tiếp theo là cô nàng lớp phó học tập Hồng Mén
    _ thầy 47
    _ Thầy có mấy con vậy thầy . Ngọc Quạ tiếp lời
    _ Thầy có một đứa thôi , nó bằng tuổi với các em
    _ Là trai hay gái vậy thầy . Thư Vịt hỏi ngay
    _ Là trai
    _ Vịt ơi ! trúng tủ rùi đó . Tiến Khỉ trêu
    _Sao lại trúng tủ ? Thầy hỏi với vẻ ngạc nhiên
    _ Không có gì đâu thầy ơi nó hơi chạm dây thui
    _Thầy dạy môn gì vậy thầy . Trang đứng dậy lễ phép hỏi . (đúng thiệt là " sinh viên " có khác)
    _ À , thầy dạy môn Toán
    _ Thầy ơi ! Hoàng Gà đứng phắt dậy
    _ Gì vậy em
    _ Thầy có họ hàng gì với Lưu Gia Bảo không thầy
    _ Không thầy đâu biết Lưu Gia Bảo là ai , mà sao em lại hỏi thế
    _ Dạ tại bọn lớp em bảo thầy đẹp trai giống Lưu Gia Bảo
    Một tràn cười rộ theo , mặt thầy Nghĩa đỏ cả lên đúng thiệt là thầy đã chịu thua bọn nhóc này rùi và tương lai có lẽ thầy sẽ phải vất vả nhiều lém với bọn " quỷ" này.

    Giờ tan trường , cả lớp lại nhao nhao lên
    _ Ê "dzê núi" ,"đại sư tỉ " kêu mày lên làm gì dzậy ? Hiếu Mèo thắc mắc
    _ Thì cái vụ lá đơn chứ gì?
    _ "bả " nói seo ? Thư Vịt hỏi
    _ Chiều nay phải đi lao động bù chứ gì ?
    _ Sao nhanh vậy tao viết là sẽ lao động bù vào một ngày gần đây chứ đâu nói hôm sau đâu ? Trung to tiếng
    _ Thôi nói tóm lại chiều nay phải đi lao động và không chấp nhận bất cứ giấy phép nào . Dương nghiêm giọng
    _ làm gì nghiêm dzậy " dzê núi "? Tuấn Chuột "móc"
    _ Bọn bây thử nghe " bả " chửi thì hiểu chứ gì ?
    _ Thôi được rùi đừng cải nữa , lao động thì lao động , "đại sư tỉ " thích thì chúng ta chìu .Hoàng Gà nói trước sự ngạc nhiên của mọi người
    _ Thích thì chìu ? nghĩa là gì ? Hồng Mén thắc mắc
    _ Chiều nay tao sẽ nói cho bọn bây hiểu , còn phần dụng cụ lao động cứ để cho tao Ok ?
    Tuy chẳng hiểu ý của Hoàng Gà lắm nhưng cả lớp cũng Ok và đợi đến chiều để xem nó giở trò gì ?

  3. #3
    oOo_H ♥ H_oOo Sao chổi's Avatar
    Tham gia ngày
    Apr 2005
    Nơi Cư Ngụ
    .....:: Lều tranh ::...
    Bài gởi
    291

    Default

    Chiều hôm đó , Hoàng Gà đến trường với hàng chục con dao" kiểng"
    _ Mày đem mấy con dao " kiểng " này theo làm gì dzậy Gà ? Dương thắc mắc
    _ Làm lao động chứ làm gì
    _ Lao động ? Cả bọn đồng thanh
    _ Ừ , tao đã điều tra mấy lớp kia rùi , bọn chúng nói hôm nào " đại sư tỉ " cũng bắt bọn nó cắt cỏ hết vì vậy lớp chúng ta cũng không ngoại lệ
    _ Cho là dzậy đi , nhưng mấy con dao của mày thì làm sao cắt cỏ được . Thư Vịt hỏi
    _ tao có biểu mày cắt đâu mà lo
    _ dzậy là sao , tao không hiểu
    _ Thì một chút sẽ hiểu
    Quả là Hoàng Gà đoán không sai . Theo " đại sư tỉ" ra đến góc vườn của trường , bọn chúng đứa nào đứa nấy nhìn nhau mà lắc đầu ngán ngẩm bởi cỏ gì đâu mà mọc nhiều đến thế điệu này chắc đến sáng bọn chúng cũng chưa thể về đến nhà mất .
    _ Ê , Gà mày tính sao đây , dụng cụ lao động là do mày lo thì giờ mày tự cắt hết cỏ ở đây đi
    _ Ok . Hoàng gà nói thản nhiên trước sự kinh ngạc của mọi người
    Rồi nó để hai tay lên miệng để làm loa
    _ Cúc...Cu
    Liền theo đó , có đến 4 người phụ nữ thuộc dạng trung niên xuất hiện sau tiếng "kêu" của nó . Cả lớp lại một phen kinh ngạc nữa .
    Chỉ trong nháy mắt , đám cỏ ở trường đã được xử lý gọn gàng
    _ Đúng thật là phải công nhận hôm nay , Gà nhà ta thông minh đột xuất đó mọi người . Nga Mập khen
    _ Còn phải nói , " dzê núi " vào gọi " đại sư tỉ" ra đi
    _ Để làm gì ?
    _ Kiểm tra rùi cho bọn mình về
    _ Không được đâu , chúng ta làm nhanh như thế " bả" sẽ nghi ngờ
    _ Thế mày định làm gì
    _ Ngồi đây chơi ?
    _ Chơi gì giờ ?
    Chợt Tuấn Chuột vỗ mạnh vào vai Hoàng Gà
    _ Ê , con nhỏ đó học lớp C2 thì phải
    _ Ừ , mà chi dzậy
    _ Mày hông thấy dáng đi của nó hả , dzẹo kinh dị
    _ Tao thấy nó còn thua xa "dáng ngọc" của em Quạ mày
    _ Ê , nói xấu gì tui đó . Ngọc Quạ quát
    _ Thôi bây giờ tao đếm 1,2,3... bọn bây la nghen
    _ Ok
    _ 1,2,3..........
    _ Chi . Tiến Khỉ la to
    tiếp theo là cả bọn đồng thanh
    _ Chảnh..............!
    Rồi cả bọn lại cười to . Đúng thiệt không có lớp nèo chạm dây như lớp này
    _ Ê , con Thanh kìa , tiếp đi bọn bây. Hòang Gà lên tiếng , nó chẳng thấy được cái nháy mắt của Dương với mọi người
    _ Ok , bây giờ tao sẽ đếm
    Dương bắt đầu cao giọng
    _ 1,2,3............
    _ Thanh. Tiến Khỉ lại cao giọng
    _ Dzẹo............. ! Nhưng lần này lại khác hẳn lần trước cả bọn không đồng thanh la nửa mà chỉ có mỗi tiếng Hoàng Gà . Chợt Thanh quay người lại , cô nàng nhìn Hoàng Gà bằng đôi mắt đắm đuối . Rồi lại nghe tiếng cười của cả bọn khi Hoàng Gà lãnh trọn đôi guốc của cô nàng , đôi guốc ấy cũng cao khoảng 1 tấc chứ chẳng chơi .
    Đau ghê gớm nhưng nó cũng phải cố nhịn bởi cô nàng " to con " quá , không khéo là vào bệnh viện như chơi . Nó quay lại nhìn cái lớp " thân iu" của mình bằng cặp mắt như có thể ăn tươi nuốt sống tất cả dzậy . Chợt giọng " đại sư tỉ "vang lên
    _ Mấy em làm xong chưa mà ở đó đùa giỡn vậy ?
    _ Dạ thưa cô , xong hết rồi ạ . Dương lễ phép
    _ hả ,chỉ có 30' thôi mà các em đã làm xong tất cả chỉ với những con dao này à , thật khó tin
    _ Cô không nghe " nhỏ mà có võ " hả cô . Thư Vịt nói như thách thức
    Nhìn đám cỏ đã được làm sạch sẽ lòng "đại sư tỉ " không khỏi nghi ngờ nhưng không có lý do nào để nói cả bởi bọn chúng đã làm xong tất cả . Cô đành phải cho bọn chúng về.

  4. #4
    oOo_H ♥ H_oOo Sao chổi's Avatar
    Tham gia ngày
    Apr 2005
    Nơi Cư Ngụ
    .....:: Lều tranh ::...
    Bài gởi
    291

    Default

    Giờ kiểm tra Sử .........
    Giọng Hoàng Gà nhao nhao
    _ Ê , Vịt mày tìm ra chưa mà lâu dzậy ?
    _ Chưa , chữ của mày cứ như cua ấy tao tìm mãi mà cũng chẳng thấy
    _ Nhanh lên đi "cụ tổ " bắt đầu chú ý rùi đó
    _ Biết rùi
    Phía dưới lại có tiếng Nga Mập
    _ Mày làm gì dzậy Mèo , sao hông có lấy một chữ thế
    _ Mày không thấy "cụ tổ " cứ nhìn tao mãi làm sao "làm ăn " gì được
    _ chán mày ghê , xem của tao chép qua nè . Vừa nói Nga Mập vừa đưa giấy kiểm tra của mình cho Hiếu Mèo
    _ Trùi , tao bái phục mày rùi đó Mập , "cụ tổ" nhìn thế mà mày cũng xem được , chỉ " bí quyết " cho tao đi
    _ Hông dám đâu ," bí mật nghề nghiệp " nói ra " lộ " hết
    Phía cuối lớp lại nghe thấy giọng Tiến Khỉ
    _ Ê , Rùa " bẻ" giùm tao đi
    _ "Bẻ" cái gì ? Tuyết rùa thắc mắc
    _ Cái chân tao nè
    _ hả ?
    _ Hả cái gì nữa làm nhanh đi , đến khúc cuối rùi bỏ tức lém
    _ Mày viết tài liệu ở chân hả
    _ Trời ạ ! ở chân thì đâu cần khổ thế ,tao viết ở lòng bàn chân còn mấy chữ nữa hết rùi dzậy mà tao xoay người mãi vẫn không đọc được
    _ Được rồi , đưa đây nói nhiều thế hết giờ bây giờ
    Thế rồi Tiến Khỉ giơ cao chân mình lên và đưa về phía Tuyết Rùa
    _ Mày điên hả Khỉ ? Đưa cao thế " bà nội " tao cũng hông dám xem nữa đừng nói tao
    _ Vậy mày muốn sao?
    _ Đưa thấp xuống
    Tiến Khỉ làm theo lời Tuyết Rùa chợt
    _ AAAAAAA! Giọng Tiến Khỉ la lên thảm thiết
    Và ngay lập tứa nó trở thành trung tâm chú ý của cả lớp cũng như " cụ tổ ", nó vội giải thích
    _ Không có gì đâu, mọi người cứ làm bài típ đi , con muỗi nó "chích" ấy mà . Đợi mọi chuyện trở lại lúc ban đầu Tiến Khỉ quay sang Tuyết Rùa
    _ Mày làm gì dzậy " con quỷ"
    _ Tao lỡ tay "bẻ" mạnh wé
    _ nè làm lại đi . Tiến Khỉ lại đưa chân cho Tuyết Rùa
    _ Thui đi " cha" , xem của "con "này . Vừa nói Tuyết Rùa vừa tay của mình sang Tiến Khỉ
    _ Độc chiêu ! Vừa chép Tiến Khỉ vừa nói
    Phía xa hơn , bên dãy bàn cuối lại có tiếng của Tuấn Chuột
    _ Quạ mày có không ?
    _ Có cái gì ?
    _ Cái ý ấy
    _ Có , bộ mày không có seo ?.Ngọc Quạ hỏi
    _ Không , hôm qua tao nhớ nhầm kiểm Sử mà tao tưởng kiểm GDCD nên không đem vở Sử
    _ Hay hén
    _ Mà mày có thì đem ra mau đi
    _ Ừ , nhưng mày xoay người chỗ khác đi
    _ Chi dzậy ? mà mày chép ở đâu
    _ Ở đùi
    _ hả ? Tuấn Chuột há cả miệng
    _ Mày làm gì dzữ dzậy ?
    _ Thiếu gì chỗ hông viết seo lại viết ngay đó
    _ Tao gấp quá nên viết đại , mà mày quay chỗ khác đi tao chép xong rùi cho mày xem
    _ ừ , mệt mày ghê
    Tuấn Chuột xoay người chỗ khác chợt nó nghe tiếng "Soẹt !" phát ra từ bàn của Thắng Tre và " người hàn quốc"
    _ Mày đền vở lại cho tao đi . Giong Trung vang lên
    _ tao có cố ý đâu ai biểu mày giựt lại làm chi cho nó rách
    _ Mày còn nói nữa hả
    _ Hai em làm gì dzậy?. Giọng thầy Nghiêm la to
    _ dạ đâu có , bọn em "tâm sự " thầy ạ ! Trung chống chế
    Chợt " phạch"
    Một quyển vở rơi xuống và nhanh như chớp nó nằm ngay trong tay thầy Nghiêm
    Cũng vào giây phút ấy tiếng cười lại vang lên khắp lớp nhìn khuôn mặt thảm thương của Hùng mà Thầy Nghiêm không khỏi buồn cười ai đời không bị bắt mà lại tự "nộp mạng".
    _ Em làm gì dzậy Hùng ?
    _ Dạ , em ....em có làm gì đâu
    _ thế quyển vở này thì em nói sao?
    _ Em đâu biết tự nó rơi ra mà đó là vở Địa chứ đâu phỉa vở Sử đâu thầy
    Nhìn lại quyển vở , thầy Nghiêm lật từng trang một đúng thật là vở Địa, không còn lý do nào thầy đành trả lại vở cho Hùng
    _ Em làm xong chưa Hùng
    _ dạ rồi thầy ạ . Hơi bất ngờ nhưng thầy cũng nói
    _ Thế thì nộp cho thầy
    _ Dạ . Ngoan ngoãn đưa bài kiểm tra cho thầy Nghiêm mà Hùng thở phào nhẹ nhõm
    Bóng thầy Nghiêm đã xa dần Hồng Mén hỏi Hùng
    _ Hôm nay mày giỏi dzậy thuộc hết bài à ?
    _ Hông dám đâu tao xem rùi để vào chẳng may nó rơi ra mà cũng may cho tao quyển vở đó là vở Địa không thì ............
    _ Trùi dzậy mà tao cứ tưởng ....Thở dài một tiếng Hồng Mén quay trở lại với bài làm của mình .
    ( Thiệt đúng là "nhất quỷ nhì ma .......... " )
    thay đổi nội dung bởi: Sao chổi, 01-06-2005 lúc 06:12 PM

  5. #5
    oOo_H ♥ H_oOo Sao chổi's Avatar
    Tham gia ngày
    Apr 2005
    Nơi Cư Ngụ
    .....:: Lều tranh ::...
    Bài gởi
    291

    Default

    Trời lại sáng , một buổi học lại diễn ra.......
    _ Mén ơi ! Mày quét lớp chưa dzậy ? Linh Cò hỏi
    _ Chưa ! Hồng Mén trả lời một cách mệt mỏi , chợt nó nghe từ phía cửa sổ bọn con trai đang la hét gì đó . Nó quay sang hỏi Thư Vịt
    _ Ê , Vịt chuyện gì dzậy ?
    _ Tre nhà mình đang thả " dzê"
    _ Cô nàng nèo xấu số dzậy
    _ đó , hình như là con Tâm lớp C3 . Vừa nói Thư Vịt vừa chỉ
    Phía bên cửa sổ giọng Tiến Khỉ la to
    _ Cỏ xanh mơn mởn đó Tre ơi !
    _ Ê, Sao tao thấy cái thằng Tre nó cứ ngồi một " cục" dzậy. Hoàng Gà thắc mắc
    _ Giúp nó chút đi bây . Hiếu Mèo có ý kiến
    _ Giúp thế nào ? Dương hỏi
    _ cổ vũ tinh thần đi . Tuyết Rùa nói
    _Ok . Tất cả chú ý nghe hiệu lên của tao đây . Dương cao giọng
    _ 1,2,3..........
    _ Tre ơi ! Cố lên ! Cả bọn đồng thanh
    Rồi lại
    _ 1,2,3...........
    _ Tre ơi ! Cố lên
    Một lát sau .......
    _ Bọn bây phá tao hả ? Thắng Tre bực mình
    _ Bọn tao định giúp mày , không cảm ơn thì thôi ở đó trách bọn tao nữa hả . Tiến Khỉ quát
    _ Giúp thế đó hả , nó bỏ đi luôn rùi
    _ Sao kì dzậy , mày chưa nói gì với nó hết hả . Thư Vịt hỏi
    _ Có nói gì được đâu
    _Thôi tao có ý thế này mày cũng nghe người ta nói là " ta về ta tắm ao ta ,dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn ". Tao thấy mày với con Cò xứng đôi lém , tiến tới lun cho rùi . Hoàng Gà lên tiếng
    _ Đúng rùi thế đi Tre ơi ! Cả bọn đồng thanh
    _ Bọn bây đi chết đi, giúp thế đó hả . Mặt Thắng Tre trở nên bí xị
    _ Thôi đừng bùn nữa để bọn tao giúp cho . Dương an ủi
    _ Giúp thế nào ?
    _ Mình viết thư cho nó . Dương nói
    _ Mày biết viết thư tình hả "dzê núi " ? Tuyết rùa hỏi
    _ Tao hông bít
    _ Trùi hông bít cũng nói
    _ Để tao về hỏi ba tao . Hoàng Gà lên tiếng làm cả bọn cười vỡ bụng
    _ Không cần phải viết thư tình , viết thơ cũng được dzậy . Im lặng lắng nghe nảy giờ , Hồng Mén mới lên tiếng
    _ Mày biết viết thơ hả Mén ? Hiếu Mèo hỏi ngay
    _ Tao hông bít
    _ Trùi ! Cả bọn lại tỏ ra ngán ngẩm
    _ Nhưng tao bít 2 câu thơ này cũng hợp lém . Hồng Mén lên tiếng
    _ Là gì dzậy ? cả bọn đông thanh
    _ " chiều chiều chiếc lá phượng rơi , xếp thành 4 chữ Tâm ơi ! Thắng chờ "
    _ Nhưng nó có ý gì ? Linh Cò thắc mắc
    _ Mày ngu dzậy , nghĩa là chiều nay , 4h hẹn gặp ở quán " lá phượng " , phải hông Mén ? Hoàng Gà lên tiếng
    _ Yes !
    _ ok . quyết định thế đi nhưng ai sẽ phụ trách việc đưa thư . Dương hỏi
    _ Đương nhiên là Tre rùi , nó muốn "kua " thì phải đảm nhiệm việc này chứ. Tiến Khỉ lên giọng
    _ Thui tao kính mong bọn bây giúp người thì giúp cho chót , giúp tao gởi lun đi . Thắng Tre nài nỉ
    _ Đây tao đưa cho , mày nhát như thỏ ấy sao " kua " nó được . Hoàng Gà trách móc
    _ dzậy chiều nay bọn bây đi theo tao được không?
    _ Ôi trời ! tao đâu rảnh thế . Thư Vịt lắc đầu
    _ Làm ơn đi mà .....
    _ Thôi được rùi , giúp nó một lần đi bọn bây . Dương có vẻ thấu hiểu tình cảnh của Thắng Tre
    _ Ok , lớp trưởng đã nói thì bọn mình phải giúp thôi . Cả bọn đồng tình
    Thế là hôm ấy từ lúc đi học về đứa nào cũng trông đến 4h chiều cả . Không hiểu sao chuyện của Thắng Tre dzậy mà bọn chúng cũng thấy nôn nao.



    Mọi người ai có cách giúp thằng bạn của SC " kua " được cô nàng kia thì làm ơn đưa ra ý kiến giúp nghen . Tụi nghiệp! cả năm nay rùi dzậy mà nó vẫn không "kua " được

  6. #6
    oOo_H ♥ H_oOo Sao chổi's Avatar
    Tham gia ngày
    Apr 2005
    Nơi Cư Ngụ
    .....:: Lều tranh ::...
    Bài gởi
    291

    Default

    Thế rùi buổi chiều mà bọn chúng mong đợi cũng đến . Ngồi trong quán Thắng Tre vuốt lại mái tóc " dzịt hấp chao " của mình chợt
    _ Thắng !
    Thắng tre ngẩng mặt lên , đôi mắt nó tự nhiên mở to ra , tay thì run lên
    _ Sao....sao lại là........
    _ Thắng làm gì ấp úng dzậy, làm Tâm cũng ngại theo rùi nè . Vừa nói Tâm vừa làm duyên
    Ac....ac..... từ bé đến giờ đây là lần đầu tiên Thắng Tre thấy một người " đã xấu mà còn dzẹo " đến dzậy
    _ Tâm tìm Thắng có chuyện gì dzậy?
    _ Thắng hỏi lạ chưa , Thắng hẹn Tâm đến đây mà còn hỏi thế nữa . Tâm nói với giọng "eo éo" có một không hai của mình
    _ Hả ? Thắng Tre há hốc miệng
    _ Ghét Thắng ghê á nha , làm gì ngạc nhiên dzậy nếu làm thế nữa Tâm giận về luôn cho Thắng xem
    _ Dzậy thì về đi " bà" ở đó dzẹo hoài . Thắng Tre nổi cáo
    _ Nói gì cơ ? Tâm bắt đầu nổi nóng , chuyến này thì Thắng Tre chết chắc
    _ Nói là bà đi về đi
    _ Ê , nhóc kia giỡn mặt với chị hai mày hả
    _ Tui giỡn mặt hùi nèo , mà tui nói cho biết nhá tui cũng bằng tuổi bà đó đừng có mà chị hai ở đây
    _ không giỡn mặt thì đưa thư biểu tui đến đây làm gì ?
    _ Tui đưa hùi nèo , con mắt nèo của bà thấy tui đưa thư
    _ Ờ thì ông không đưa nhưng tên Hoàng lớp ông đưa
    "Thì ra là thằng Gà bảo nó đưa cho Tâm C3 , nó lại đưa cho Tâm C4 , lần này phải cho nó một trận mới được" Thắng Tre lẩm bẩm
    _ Ê nói gì đi chứ . Tâm giục
    _ Nói gì là nói gì
    _ Ê , muốn trở mặt hả nhóc
    _ Trở mặt gì chứ , tui nói cho bà biết tại thằng bạn của tôi đưa nhầm thôi chứ cỡ như bà thì có nằm mơ tui cũng hông dám nghĩ đừng nói là hẹn đi chơi . Vừa nói dứt lời chợt
    _ AAAAAAAA! Thắng Tre la lên thảm thiết khi vừa " ăn" xong cú đá của Tâm
    _ Này nhóc chị hai thấy em nhỏ con ốm yếu nên mới nhẹ tay cho đó , nếu không thì cả hàm răng cũng không còn đâu , nhớ nhé lần sau có muốn giỡn cái kiểu ấy thì tìm người khác đừng có đụng đến chị hai mày . Nói xong tâm bỏ đi chỉ còn Thắng Tre với nỗi đau và ánh mắt giận dzữ đang hướng về phía Hoàng Gà
    Chạy lại đỡ bạn Hoàng Gà lên tiếng
    _ Sorry nghen tao nhầm
    _ mày thử bị nó đá xem , nói mỗi câu xin lỗi là xong à
    _ Mày cũng thông cảm tao đâu nhớ rõ con Tâm học lớp nào đâu mà tao nói thiệt lúc nãy mày bị thế là đã nhẹ lắm rùi chẳng bù lúc tao lãnh trọn "gót giày" của con Thanh đâu
    Nghe Hoàng Gà nhắc đến vụ hôm trước chợt Thắng Tre cười to , nó như quên mất chuyện lúc nãy
    _ Thôi đi về đi , bọn bây định ở đây luôn à . Hồng Mén xen vào
    _ Nhưng mưa rùi làm sao về . Nga Mập buồn rầu
    _ A , tao quên nữa Thư ơi! trời mưa kìa Thư . Hiếu Mèo chợt lên tiếng
    _ Mưa thì mưa kêu tao chi . Thư Vịt trả lời không chút suy nghĩ
    _ Ủa , tao thấy vịt thì thích nước lắm mà
    _ Mày muốn chết hả Mèo . Thư Vịt quát
    _ Thôi nào đừng cãi nữa tao có ý này . Dương xen vào đúng lúc Thư Vịt đinh cho Hiếu Mèo một trận
    _ Ý gì ? Cả bọn đồng thanh
    _ Chúng ta tắm mưa đi . Dương gợi ý
    _ Hay lắm lâu lắm rùi tao chưa tắm mưa . Tuyết Rùa hưởng ứng
    _ Ok , quyết định thế đi .
    Thế rùi cả bọn chạy ra khỏi quán lúc trời đang mưa to .Chúng vừa chạy vừa đuổi nhau cái trò mà lúc nhỏ chúng thường chơi và bây giờ chúng cũng không lớn mấy để chơi lại trò này . Trên cao những lá phượng đang đung đưa như reo hò theo tiếng cười của bọn chúng . Nhìn chúng chạy trên đường mọi người như nhớ lại cái thời đầy mơ mộng và đáng nhớ của mình - thời học sinh .

  7. #7
    oOo_H ♥ H_oOo Sao chổi's Avatar
    Tham gia ngày
    Apr 2005
    Nơi Cư Ngụ
    .....:: Lều tranh ::...
    Bài gởi
    291

    Default

    Cầm trên tay mấy lá đơn xin phép nghỉ học vừa đi "đại sư tỉ " vừa lẩm bẩm " lần này phải đuổi hết bọn quỷ này mới được" . Bước đến trước mặt thầy Nghĩa mặt cô đầy giận dữ
    _ Thầy Nghĩa , thầy xem nè . Nói rồi "đại sư tỉ " đưa ra trước mặt thầy Nghĩa một xấp giấy
    _ Cái này là ?
    _ Của bọn học trò thân yêu của thầy đó , lớp 42 đứa vậy mà đi học chỉ có 12 đứa thôi thầy định giải quyết việc này ra sao ?
    _ Tôi nghĩ là cô hơi có ác cảm với bọn chúng rồi , chúng nó nghỉ học nhưng đều có phép cả mà
    _ Thầy còn nói thế nữa à ? Bệnh gì mà một lượt 30 đứa
    _ Hôm qua trời mưa to có lẽ là .......
    _ Thôi thầy không cần bênh cho bọn chúng nữa tôi sẽ đưa chuyện này cũng như những lần vi phạm khác đến ban giám hiệu của trường tôi tin là họ sẽ có những quyết định đúng đắn . Nói rồi cô bỏ đi mà không thèm nhìn đến thầy Nghĩa
    _ Cô Hường . Vừa gọi thầy Nghĩa vừa đuổi theo " đại sư tỉ "
    _ Thầy còn chuyện gì nữa
    _ Xem như lần này tôi xin cô , cho tôi thời gian 2 tháng thôi tôi sẽ làm bọn nhóc thay đổi
    _ Thầy....Hơi bất ngờ với câu nói của thầy Nghĩa nhưng "đại sư tỉ " vẫn dửng dưng
    _ Sao tôi lại đồng ý với thầy chứ
    _ Cô cũng là một giáo viên chẳng lẽ cô lại muốn học trò của mình bị đuổi học hay sao ? Vả lại nếu đuổi nhiều học sinh đến thế thì còn gì là danh dự của trường chúng ta , tôi tin là nếu tôi trình bài lý do của mình với ban giám hiệu họ cũng sẽ đồng ý
    Không thể làm gì khác hơn tuy là phó hiệu trưởng của trường nhưng cô không thể nào tự mình quyết định đuổi học nhiều học sinh thế được . Có thật là cô đã quá ác cảm với chúng không ?Cô như mơ màng nhớ lại buổi dạy đầu tiên của mình ở lớp 10C6
    _ Good morning ! class
    _ Guốc - bay ,teacher
    _ Ai dạy em cách chào như dzậy ? Với khuôn mặt giận dzữ cô hỏi
    _ Chúng em đến đây để học vậy theo cô ai dạy chúng em ạ . Dương nói như cô chẳng là gì cả , không hiểu sao chứ nó không có cảm tình với người cô này
    _ Các.....em, các em thật là vô giáo dục mà
    _ Thưa cô , cô nói thế là sao? bọn em đến trường để học , thế mà cô lại nói bọn em vô giáo dục vậy chẳng lẽ nhà trường , các thầy cô ở đây không giáo dục bọn em sao . Một lần nữa Dương cải lại cô
    _ Em...., em ra sân đứng cho cô . Đứng ngoài nắng để suy nghĩ lại những lời nói của em , em ăn nói với thầy cô như dzậy đó hả
    Chỉ kêu mỗi mình Dương vậy mà cả lớp lại cùng đứng dậy , bọn nó nối đuôi nhau theo Dương ra ngoài sân . Chưa lần nào cô tức giận đến như thế , 15 năm trong nghề cô chưa từng thấy cái lớp nào như lớp này.
    _ Cô Hường .Lời thầy Nghĩa cắt ngang dòng hồi tưởng của cô , cô nói
    _ Thôi được tôi sẽ nghe theo ý kiến của thầy
    _ Cảm ơn cô nhiều lắm
    _ Không có gì , chúng ta đều là giáo viên mà tôi hiểu tâm trạng của thầy chứ vả lại tôi cũng muốn xem thầy làm cách nào để bọn "quỷ" ấy sửa đổi
    _ Vâng , dù sao cũng cảm ơn cô , chào cô
    _ Chào thầy


    Ở cách đó không xa......
    _ Gà này hay giờ mình vào học đi . Tuấn Chuột nói
    _ Học cái con khỉ ! đã gởi đơn xin phép rùi, giờ mày nói sao mà vào học
    _ Ê , Gà nói thì nói đừng có đụng chạm nha . Tiến Khỉ cáo
    _ Thôi bọn bây gây nhau hoài , mà hình như lúc nãy tao thấy nhóm của con Cò cũng nghỉ đó
    _ Hả bọn nó cũng nghỉ à , mà mầy thấy bao nhiêu đứa dzậy Mèo . Hoàng Gà hỏi
    _ Hình như là 12 đứa
    _ Trùi 12 đứa cộng thêm 16 đứa tụi mình là 28 đứa à . Ngọc Quạ sững sốt
    _ Mày quên còn thằng Dương và con Mén bệnh nằm ở nhà nữa à . Nga Mập thêm vào
    _ Không phải chứ 30 đứa , chuyến này chết chắc rùi . Thắng Tre đau khổ
    _ Thôi không nghĩ gì nữa giờ bọn mình tìm trò gì chơi đi . Thư Vịt lên tiếng
    _ Mèo , mày biết bọn con Cò nó nghỉ làm gì không?Tuyết rùa hỏi
    _ Hình như là bọn nó nấu chè
    _ Vậy mình cũng nấu chè đi bây . Trung có ý kiến
    _ Ok , đến nhà tao đi . Hiếu Mèo đề nghị
    Thế rồi cả bọn kéo nhau đến nhà Hiếu Mèo , sau khi mua đầy đủ các thứ ,nhiệm vụ quan trọng nhất là nấu chè được giao cho Hiếu mèo . Không biết anh chàng làm thế nèo mà chỉ sau 20'
    _ Nè bà con ơi ! Chè chín rùi nè
    _ Chín rùi seo ? Cả bọn nhao nhao
    _ Chè gì ngộ dzậy Mèo ? Thư Vịt thắc mắc
    _ Gì mà ngộ
    _ Chè gì mà giống cháo thế
    _ Cái con này xàm , sao mày không thử nấu đi
    _ Không phải đâu Mèo , nồi chè của mày kì lắm ở trên chỉ toàn là nước chẳng thấy hột đậu nào cả . Nga Mập xen vào
    _ Giờ tao hỏi mày lúc bỏ đậu vào nồi thì đậu nó nằm trên mặt nước hay ở dưới
    _ Ở dưới
    _ ừ thì bây giờ nó cũng thế
    _ Chán mày quá đi , dzậy lúc mày nấu chè mày có ngâm đậu không ?
    _ Ngâm chi nữa ? Bỏ vào nấu cho nhanh
    _ Mày điên dzậy mẹ tao nói nấu chè trước hết phải ngâm đậu đã mà làm sao mày biết nó chín
    _ thì tao thấy nước nó đen
    _ Mày chạm dây hả nấu chè đậu đen đương nhiên nước phải đen rồi
    _ Tao....
    _ Thôi bọn bây đừng cải nhau nữa mà nãy giờ tao không thấy con Quạ và thằng Chuột đâu cả . Tiến Khỉ lên tiếng
    _ Ừ , bọn nó đâu rồi , tao cũng chẳng thấy . Thư Vịt nói thêm vào
    _ Hình như tao thấy 2 đứa nó ra ngoài sau. Thắng Tre nói
    _ Ra sao chi ? Hoàng Gà hỏi
    _ Ai bít
    _ Đi ra sau xem đi bây
    _Ừ
    Thế là cả bọn kéo nhau ra sau.........
    _ Ngọc nè , ngày mai là sinh nhật Ngọc rồi Ngọc thích người ta tặng gì cho Ngọc
    _ Ngọc à ? Ngọc thích người ta tặng mình một đoá hoa cẩm chướng
    _ Sao lại thế ?
    _ Vì Ngọc thích
    _ Thế....
    _ Tuấn muốn hỏi gì
    _ Thế Ngọc có thích Tuấn không . Hoàng Gà bất chợt lên tiếng
    Rồi cả bọn lại cười ngất lên , thấy Ngọc Quạ đỏ cả mặt chẳng nói câu nào . Tuấn Chuột cầm lấy chiếc dép của mình ném về phía Hoàng Gà , cũng may nó tránh kịp . Rồi cuộc đuổi bắt lại diễn ra , bọn nó lại có một trận cười . Thế là một ngày của bọn chúng lại kết thúc với tiếng cười . Chúng cứ cười đùa vui vẻ mà chẳng cần quan tâm đến ngày mai những gì sẽ chờ đợi chúng ở lớp.

  8. #8
    oOo_H ♥ H_oOo Sao chổi's Avatar
    Tham gia ngày
    Apr 2005
    Nơi Cư Ngụ
    .....:: Lều tranh ::...
    Bài gởi
    291

    Default

    Sáng hôm sau , Tuấn Chuột đến trường với bó cẩm chướng trên tay
    _ Chuột ui ! đem hoa tặng tao hả . Thư Vịt trêu
    Chẳng thèm trả lời Thư Vịt nó đi thẳng đến chỗ Ngọc Quạ
    _ Tặng Ngọc nè ! Happy birthday
    _ Ôi trùi ui ! cảm động quá , chắc chết mất thui . Hoàng Gà vờ trêu
    _ Ngọc cảm ơn Tuấn
    _ Cảm ơn suông thui seo , một bó hoa đổi một con tim đó Quạ ơi ! Nga Mập chen vào
    Không hiểu seo hôm nay cô nàng Ngọc Quạ hiền đột xuất , nó chẳng nói thêm một câu nào cả chỉ cười và lặng lẽ đi về bàn của mình . Tuấn Chuột thấy vậy cũng im re chẳng nói thêm câu nào . Chợt giọng Sơn Dương vang lên
    _ Trật tự chút đi bây , " sư phụ" xuống kìa
    Từ xa bọn nó đã trông thấy thầy Nghĩa cũng với dáng đi hôm nào nhưng hôm nay đi cạnh thầy lại có thêm một thằng nhóc
    _ Chào các em , hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm một bạn mới thầy mong các em hãy giúp đỡ bạn ấy nhé
    hướng về phía thằng nhóc thầy nhỏ nhẹ
    _ Khải Nam chào các bạn đi em
    _ Dạ
    Nó hướng về phía cả lớp nói to
    _ Tôi là Khải Nam , từ nay mong các bạn giúp đỡ tui nhiều
    _ Trùi ! làm như đi xin việc ấy . Hồng Mén lẩm bẩm , không biết sao chỉ mới nghe thấy tên thui nó đã không có cảm tình với tên này rùi
    _ Thôi được rồi , bây giờ em ngồi cạnh bạn Dương nhé Nam.Thầy Nghĩa lên tiếng
    Khải Nam chưa kịp trả lời thì Dũng Tèo đứng dậy
    _ Gì vậy Dũng . Thầy hỏi
    _ Dạ , trước giờ em ngồi với bạn Dương giờ bạn Nam vào ngồi nữa thì em phải ngồi đâu ạ
    _ Ồ , thầy quên , cho thầy xin lỗi
    Rồi thầy đưa mắt nhìn khắp lớp
    _ Hay em ngồi chỗ này Nam nhé ! Thầy nói mà không hay rằng mặt Hồng Mén đang tỏ ra khó chịu
    _ Dạ . Nam ngoan ngoãn
    _ Hồng nè ! em hãy giúp đỡ bạn nhé!
    _ Dạ .
    Sau khi sắp xếp chỗ ngồi cho Nam xong , thầy Nghĩa rời khỏi lớp . Tiết học đầu tiên của chúng là tiết Văn , đó là tiết học mà Hồng Mén thích nhất , vào giờ đó nó có thể ăn , ngủ tùy ý mà không phải sợ bị thầy la
    Nó vừa nhám nháp hết mấy trái cóc, ổi...... lại quay sang mấy trái me . Hết me nó lại nằm dài trên bàn định ngủ thì nghe thấy tiếng của Nam
    _ Con gái gì mà như ...heo dzậy suốt ngày cứ ăn rùi ngủ . Tuy nói nhỏ nhưng cũng đủ để nhân vật chính nghe thấy và ngay lập tức chồng vở trên tay Hồng Mén bay thẳng vào mặt Nam một cách không thương tiếc
    Nghe tiếng động lạ mọi người đều quay mặt về hướng bàn của Hồng Mén và Khải Nam . Tuy việc này đã quá quen thuộc đối với lớp 10C6 những nó lại xuất phát từ Hồng Mén thì đúng là chuyện lạ từ trước đến giờ bởi nàng lớp phó học tập Hàng Mén tuy không phải thuộc tuýp người hiền dịu nhưng cũng được xem là hiền nhất lớp C6 .Thế mà lần này ...... Không ai bảo ai tất cả thần dân lớp C6 đều quả quyết rằng chuyện lần này nhất định là rất nghiêm trọng .
    Ba tiết học tiếp theo đối với Hồng Mén trôi qua thật khó chịu mà có phải các tiết học ấy vô vị đâu , nó khó chịu là bởi người ngồi cạnh nó ấy chứ . Nó không thể nào tưởng tượng nổi khoảng thời gian tiếp theo của nó khi ngồi cạnh tên khốn kiếp này sẽ như thế nào nữa.
    Cuối cùng giờ tan trường lớp C6 lại nhao nhao
    _ Ê , Mén lúc nãy xảy ra chuyện gì vậy ? Nga Mập hỏi
    _ Không có gì
    _ Không có gì sao mày lại làm thế ?Nga Mập tiếp tục tra khảo
    _ Tao đã nói là không có gì mà
    _ Thôi được , mày không muốn nói thì thôi dzậy mà nè chiều nay mày đi không Mén
    _ Đi đâu ?
    _ Đi xem thằng Gà " kua" sinh viên
    _ có chuyện đó thật à ? mà sinh viên nào dzậy?
    _ Còn ai ngoài con Nhung, tao mà lạng quạng với con Trang thì tao chết sớm với thằng Dương . Hoàng Gà xen vào
    Hồng Mén không biết buổi chiều nay sẽ thế nào bởi sáng nay đối với nó mọi việc đã là một buổi học thật chán rùi . nó mong sao chiều nay lịch sử sẽ không lặp lại lần thứ 2 .
    thay đổi nội dung bởi: Sao chổi, 06-06-2005 lúc 04:19 AM

Trang 1/2 12 cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •