Trang 8/8 đầuđầu ... 2345678
kết quả từ 57 tới 59 trên 59

Ðề tài: [TD] Giai kỳ như mộng - Phỉ Ngã Tư Tồn

  1. #57
    Bé còn quấn tã Hanhan's Avatar
    Tham gia ngày
    May 2010
    Bài gởi
    15

    Default

    Câu chuyện đã kết thúc, rất tuyệt, rất rất tuyệt, cám ơn chủ topic đã post lên cho mọi người cùng đọc!

    Mình vốn không phải tín đồ của ebook, càng rất ít khi đọc các tác phẩm trên mạng,

    thế nhưng lần này mình thật sự đã dành nguyên 2 buổi ngồi đọc cho đến hết!

    Phải đánh hẳn ''10 sao'' cho tiểu thuyết này mất............

    Mình thích Giai Kì, thích nhất nhân vật ấy, bình thường đến phi thường, làm cho mình

    không thể quên được

    Một lần nữa cám ơn bạn rất nhiều!!! Thật sự cám ơn.........:) :) :)

  2. #58
    Giải KK Truyện Ngắn HHT'10
    ~Khoan thai~
    Bồ Công Anh's Avatar
    Tham gia ngày
    Dec 2009
    Nơi Cư Ngụ
    *ơ hờ*
    Bài gởi
    631

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Hanhan View Post
    Câu chuyện đã kết thúc, rất tuyệt, rất rất tuyệt, cám ơn chủ topic đã post lên cho mọi người cùng đọc!

    Mình vốn không phải tín đồ của ebook, càng rất ít khi đọc các tác phẩm trên mạng,

    thế nhưng lần này mình thật sự đã dành nguyên 2 buổi ngồi đọc cho đến hết!

    Phải đánh hẳn ''10 sao'' cho tiểu thuyết này mất............

    Mình thích Giai Kì, thích nhất nhân vật ấy, bình thường đến phi thường, làm cho mình

    không thể quên được

    Một lần nữa cám ơn bạn rất nhiều!!! Thật sự cám ơn.........:) :) :)

    Thật ra khi tôi post fic này cho mọi người cùng đọc, ko thấy bất kì phản ứng nào từ phía readers, tôi tự hỏi: "Chẳng lẽ bộ truyện ta cho rằng đáng để đọc như thế lại chẳng ai có chút bị hấp dẫn sao?!" Nhưng tôi vẫn cứ post bởi vì truyện này đã độc chiếm đầu óc, suy nghĩ của tôi trong 1 khoảng thời gian rất lâu, chia sẻ cho mọi người là điều tôi nên làm.

    Tôi là 1 kẻ không cho phép mình khóc vì tiểu thuyết hay những bộ phim "lấy nước mắt độc giả" [dù lúc nhỏ mỗi lần đọc hay xem là khóc như mưa - cái thời hoàng kim ấy qua rồi ] nhưng quả thực khi đọc đến đoạn Giai Kỳ và Chính Đông ngủ cùng nhau, nửa đêm Giai Kỳ thức dậy, nhìn thấy Chính Đông đau đớn trong bóng tối mà cố kìm nén, tự mình tìm thuốc vì sợ cô phát hiện, tôi đã ứa nước mắt. Dù chỉ là mắt hoe hoe đỏ nhưng đã lâu lắm rồi, không có tiểu thuyết nào làm tôi xúc động đến thế. Cách yêu thương Giai Kỳ của Chính Đông khiến tôi khâm phục đồng thời lo sợ và đáng thương cho Chính Đông - 1 người biết sớm muộn mình cũng sẽ chết, bỏ lại người mình yêu thương nhất!!! Đọc xong tác phẩm này, bản thân cũng có nổi lo sợ như Giai Kỳ, rằng ngày nào đó người mình yêu thương sẽ phải rời xa, mà mình lại hoàn toàn bất lực. Quả thực rất khủng khiếo!!!

    Tuy nhiên, điều khiến tôi suy nghĩ, giày vò nhiều nhất chính là tác giả để Chính Đông ra đi mà không hề biết rằng Giai Kỳ đã yêu mình.

    Vì thế tôi post truyện này lên để mong tìm được những ý kiến và chia sẻ những suy nghĩ cùng với readers khác :)

    Tôi rất vui vì bạn đã đọc truyện này và nhất là bạn đã thực sự thích nó. Bộ truyện này có chuyển thể thành phim cùng tên hay lấy tên là Không kịp nói yêu anh gì đó nhưng chưa chiếu ở Việt Nam. Tuy nhiên tôi nghĩ xem phim sẽ không có cảm giác thật bởi các diễn viên đều là những người đóng hết phim này đến phim khác, đã quá thấu hiểu cuộc sống ngoài đời của họ, tôi sẽ không thể xem họ là Nguyễn Chính Đông và Giai Kỳ thực sự được.

    Thế thôi, chỉ vì 1 cmt của bạn mà tôi dở chứng tuôn ào ào cảm nghĩ thế này đây ^^

    Chúc bạn may mắn!

    Thân,

    Dương Nguyệt - Bồ Công Anh!
    thay đổi nội dung bởi: Bồ Công Anh, 04-01-2011 lúc 03:42 AM
    ...tương lai nào cũng thế,
    một kẻ vuốt mắt mình,
    cuộc đời nào chẳng lỡ...

  3. #59
    Bé còn quấn tã
    Tham gia ngày
    Jan 2011
    Bài gởi
    1

    Default

    Giai kỳ như mộng- một tiểu thuyết gây xúc động cho người đoc. Đọc để biết được rằng như thế nào là một tình yêu chân thạnh Cuộc sống là vậy, không có ji là toàn vẹn cả; dù đã nổ lực hết sức mình, nhưng vẫn không như ỵ Chỉ là không hối hận vỉ đã cố gắng hết minh.
    Vẫn luôn hy vọng gặp được 1 người yêu thương mình như thê.....

Trang 8/8 đầuđầu ... 2345678

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •