hệ, xong rồi ạ, cảm xúc vô cùng và trẻ con vô tận
có thay thế rồi, chẹp, mong ngày 11 quá![]()
hệ, xong rồi ạ, cảm xúc vô cùng và trẻ con vô tận
có thay thế rồi, chẹp, mong ngày 11 quá![]()
Hãy mặc quần chíp ngoài quần dài và bạn sẽ là siu nhưn
Yeah yeah
Chị thay mặt các ss cám ơn em. Anh Đắng của các em tất nhiên phải hát hay rồi
.
Nhất định sẽ thành công mà, lần nữa - cám ơn em
Khen mỗi bạn Đắng mà ko khen chị của em là sao:meo: bất công:meo:
PN cứ hay chọc ngoáy ÔN đó, cho nên ÔN mới trốn mất tiêu. ÔN mà PN cứ làm như ma ấy, bảo hiện hồn nữa chứ
.
Cái đó chơi đơn giản mà, đừng nghiên cứu nữagửi đơn đi rồi gặp dzai đẹp T sẽ đá đứng cho
Em send qua tin nhắn đichị giờ ko có vô y!H đc
.
Nghe em yêu nói mà chị cũng mong ngày 11 quá:nhi:
Để em chỉnh cho nó bự bự lên đã
rè một ít, cứ lấy nhạc nền đắp vào nó lại hết thôi
[sr spam cái]
Hãy mặc quần chíp ngoài quần dài và bạn sẽ là siu nhưn
Yeah yeah
PN vô vọng rồi kưngàh ko, phải nói là...tương lai tìm về ÔN của Cat ảm đạm và vô vọng thật rồi
![]()
_Nếu PN gửi hình kèm đơn đk, các zai sẽ chạy hết >.<
_PN...ko biết vẽ :im:
Tặng nhau chín ngón không-đeo-nhẫn
Ai nhớ ngàn năm một ngón tay !
Đã fix link cho chị yêu
[yah, spam tí thôi]
Hãy mặc quần chíp ngoài quần dài và bạn sẽ là siu nhưn
Yeah yeah
Phù, thế là hok phải vẽ rồiđể PN miêu tả thì quá ok
Thực ravốn là thú vui (tao nhã ) của PN , giống như làm thơ íh :") Thế dưng mờ bị chính HHT vùi dập :| Mấy đứa trong HHT ( nhất là lão Kẻ Không Nhà) nhìn tranh treo tường ở nhà PN, dám chê PN vẽ mèo giống vẽ heo --> Từ đó PN ko có thèm vẽ vời gì nữa :meo:
bây giờ PN chỉ còn suy nghĩ về cái vụ hình![]()
Mà bao giờ có DYO 2 hở Cat?
Tặng nhau chín ngón không-đeo-nhẫn
Ai nhớ ngàn năm một ngón tay !
Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)