Xin chào mọi người, tớ đã trở lại![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Soy la libertad![]()
![]()
![]()
Xin chào mọi người, tớ đã trở lại![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Soy la libertad![]()
![]()
![]()
Mình đã đoán trước trường hợp này sẽ xảy ra rồi mà ...kể từ trước khi ngỏ í với kaka về vụ off ...biết vậy mà mình vẫn nói, và mình đoán là nó cũng biết là mình sẽ có cái í định họp Hờ khi mình về nên nó đã từng khẳng định với mình rằng "nó đã made up nó's mind rồi" ...tạm thời mình không ép uổng, không nài nỉ, không đả động gì đến chuyện này nữa [cứ coi như mình chưa từng nhìn thấy cái bài này của nó vậy =))] ...và chờ đến ngày về, đến ngày họp thì lúc đó mình mới lôi chuyện này lên và ...hành động :bto:
NK...
Hờ ơi, có Hờ đang... và cần được tiếp sức![]()
Đi tàu chiều tối thứ 6 được ko Tép? Nếu đi chiều tối thứ 6 thì cho bạn đăng kí 1 vé nhá ^^
Sau khoảnh khắc chỉ còn ta ở lại
Trên vai mình gió lạnh suốt mùa đông....!
:xao:dzư lày là dzư lào:dien:
In tâm, toàn 21h - 22h tàu mới chạy cơ. Lên tàu ngủ phát 6-7 tiếng, sáng hôm sau đến là vừa.
Nếu không ngủ được thì ngồi nói chuyện.
Cơ bản là 3 mem Hà Nội chắc chắn sẽ đi - Teppi - Mi ú - Tím héo.
Còn ku Kiên và cái Mai về Hà Nội thì chưa biết thế nào, nếu đi cùng được thì ới phát.
Nếu ko có gì thay đổi so với trc thì có tàu 9h hơn và 11.30 thì phải đó Lở, 2 tàu này đều đến Vinh khoảng tầm 4.30 or 5 giờ kém 15 sáng![]()
Sống rồi... Sống rồi... :3nhay:
Dzụ quần áo gì đó thì tớ sao cũng được... :cr: Tớ dễ tính & dễ nuôi mà...Nhưng mà nhớ màu của tớ với màu của Tím Nghiêng đậm nhạt khác nhau nha, không người ta nhìn dzô tưởng tớ là em trai cô ấy...
Dzụ đi chơi thì tớ nghĩ off ở Hà Nội là hợp lý nhất... Lý do đầu tiên là vì bé Mai & Kiên lặn lội ở xa về, ưu tiên địa điểm sao cho 2 người này có thể tham gia được... Uờ thì... khỏi tính... :phu: Chứ chúng ta ở VN thì từ Sài Gòn ra Hà Nội với Sài Gòn ra Vinh có khác gì đâu...Thêm nữa, tớ sợ cái nắng ở miền Trung lắm...
Ra đó tắm biển mát mẻ được 1 buổi rùi cả tháng sau lột da với đen da thì cho tớ kiếu...
Mạng wifi ban đêm hay thiệt, lúc lên lúc xuống...Không biết ban ngày thì sao... :rang: Thui có còn hơn không... :tlh:
PS: Không có hình... :crying:
Thế tóm lại là như nào? :xao:
Sau khoảnh khắc chỉ còn ta ở lại
Trên vai mình gió lạnh suốt mùa đông....!
Hiện đang có 5 tv xem bài này. (0 thành viên và 5 khách)