đọc nhiều, nghe nhiều, cũng hiểu, mà chưa làm được T_____T
đọc nhiều, nghe nhiều, cũng hiểu, mà chưa làm được T_____T
post cà quyển sách đi chị ơi
em đọc mấy tháng mới xong
hì hì
Mọi người ghé thăm blog của mình nhé360.yahoo.com/motsach_theky
hic bụt ơi sao con ko có cái thói wen nào trong đó vậy bụt
Nếu một ngày Băng không còn lạnh giá
thì thế giới rồi sẽ ra sao?
Ôi xời... Người có bản lãnh thì chẳng cần đọc cũng tự khắc có mấy cái thói quen này, người không có bản lãnh thì có cố đến khi mục cả cuốn sách cũng chẳng được !
Mới chỉ có thói quen thứ 2, còn các thói quen khác được một phần < là lâu lâu mới được >
Không nghĩ gì đến thành đạt nhiều nhưng mong mình sống tốt hơn
Thank bạn về bài này nhé :)
Một đoạn tuổi trẻ đã để lại nơi này.
Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)