323/
Càng lúc bạn SSN càng tiến lên các tầng cao hơn.
Printable View
323/
Càng lúc bạn SSN càng tiến lên các tầng cao hơn.
Theo bạn, bạn SSN cần vượt thêm trở lực nào ?
_ Tình em thoang thoảng hương cau
Nhưng không phao phảo phù lưu như trầu.
Phù lưu (dt) :cây trầu không .
Phù lưu (trợ từ ) : không chắc chắn .
HB....à : SSN luôn thay đổi ý...có khi post trả lời ,rồi lại có ý khác nữa...nên hay SỬA....Thông cảm đi nhé....
Lại SỬA !!!!
Rất thông cảm SSN và nhờ đó, HB sáng tác thành 206/:
http://www.hoahoctro.com/4rum/showth...345687&page=52
Theo SSN trở lực còn lại là :
- Cần "BÌNH DÂN HOÁ " từ ngữ cho hợp với tính chất yêu cầu của một câu CA DAO VIỆT NAM.
Định nghĩa ca dao : ca dao là câu hát phổ thông trong dân gian ,phản chiếu tâm tình người dân quê qua các lời chất phát ,tự nhiên.
Ở đây ngoài từ " phao phảo " rất đặc trưng bình dân của tiếng VN từ lâu ta quên không dùng tới...
SSN đổi lại câu ca dao thành như sau :
_ Tình em thoang thoáng hương cau
Nhưng không phao phảo như trầu không vôi.
Có ý nghĩa : Tình em nhẹ nhàng như hương hoa cau nhưng không nhạt vị như trầu không có vôi = Tình em rất đậm đà.
323/
Ngoài "bình dân hóa", chắc bạn SSN còn cho chúng ta thưởng thức thêm giá trị khác.