Cám ơn Kờ-iên-đờ-iên về món quà :huglove: thấy thèn bé kêu là muốn tặng quà cho Hờ mà không biết tặng bài gì ...vậy mà cuối cùng Hờ cũng có quà ...chắc là thèn bé suy nghĩ vất vả lắm mới kiếm được bài hát đấy :cr: :hug:
p/s: mà nàng nào ở avatar của Kờ thế :nhi:
NK...
Gió đã trở lại
Mà không - đã trở lại Gió - thì đúng hơn ...vì Gió lúc nào cũng tồn tại ...ở đó mà ...chỉ là Gió xưa thì thổi quanh nhà ...còn Gió bây giờ là Gió của mọi nơi ...Gió muốn bay đi ...phải hoh ??? lúc trước khi mà Gió thông báo là Gió từ bỏ thì có nghĩa là Gió vẫn lưỡng lự và lưu luyến nên muốn nói ra vì Gió biết tất cả sẽ ôm Gió lại ...nhưng bây giờ Gió chỉ lặng im không nói gì cả ...không thông báo thì có ai biết để mà ôm Gió giữ lại được nữa chứ ...Gió cứ lặng lẽ ...len lỏi ở khắp nơi nên dù chẳng ai nói mà cũng chẳng cần hỏi thì Gió vẫn thấu hiểu tất cả ...vậy mà giờ đây Gió lại chẳng buồn rong chơi nữa ...Gió đã lớn ...đã trưởng thành ...Gió khác rồi ...và mình có cảm giác rằng Gió sẽ đi xa ...đi mãi ...đêm qua nằm chỉ nghĩ về Gió và về những gì Ú đã từng nói...
...rồi tự nhiên có thứ gì đó long lanh tràn ra từ khoé mắt phải ...chảy qua sóng mũi rồi tràn xuống má bên trái và lẩn mình vào gối ...còn tưởng là chỉ có một thôi ...vậy rồi cứ từng giọt nối đuôi nhau thành dòng ...cứ chảy theo cái đường ray nhất định của lúc đầu
Hy vọng tất cả đều chỉ là do đầu óc của mình toàn những ý nghĩ tiêu cực thôi ...còn Gió vẫn quanh đây và Gió vẫn lùa vào ta vào tim :hug:

