Cái Linh cuối cùng cũng tống thằng bé sang nhà cậu Kiên rồi đấy , mình đoán không sai là kiểu gì nó cũng phải cầm thằng bé ít nhất 3,4 tháng mà đấy , tính lập kỉ lục vượt bạn Mầu đây mà :-"
Mặc dù đã ẵm nó mấy tháng mỏi hết cả tay, mà chả hiểu sao giờ mình còn hồi hộp hơn cả người sắp đc nhận nó nhỉ? :xao:
Mỗi lần thằng bé chuyển nhà , là lại thấy lo ,mà lo nhất khoản từ bên này về đến vn =))
Bỗng nhiên tự hỏi mình : Nếu năm ngoái không lỡ vướng phải mấy cái vụ hát hò thâu đêm thì giờ này mình còn vào HHT hay ko nữa nhỉ?


Trả Lời Với Trích Dẫn

. Ai muốn là điểm dừng chân tiếp theo thì nên tiếng nào 
)
.

ngoan nè ...giữ nó lại ngắm nghía - ôm ấp nó cho thỏa thuê đi rồi gửi 
