Giờ |
User |
To |
|
|
25-08, 09:50
|
|
sao tự nhiên thấy mọi người yên lặng quá vậy
|
|
|
|
23-08, 23:46
|
|
Uh. Chúc hongbiet luôn vui vẻ nhe
|
|
|
|
21-08, 09:01
|
|
thanks HaLuong lầnn nữa nhé;)
|
|
|
|
21-08, 08:59
|
|
hb đã chọn là đồng hghiệp rồi thì tình cảm dừng lại tại đó
|
|
|
|
21-08, 08:57
|
|
tình yêu của hb đã chết vào cái đêm mưa đó rồi, giờ hb thấy tâm trạng thoải mái vô cùng
|
|
|
|
21-08, 08:56
|
|
yup, cảm ơn sự động viên, an ủi và chia sẻ của HaLuong nhé!!!
|
|
|
|
21-08, 03:46
|
|
Vì sống độc thân là không tốt đâu
|
|
|
|
21-08, 03:46
|
|
Chúc Hongbieet sớm tìm đơợc một nữa của mình nhé.
|
|
|
|
21-08, 03:45
|
|
Cứ sống thật lòng, yêu bằng cả con tim và có một cái đầu tỉnh táo thì những điều tốt lành sẽ đến thôi
|
|
|
|
21-08, 03:44
|
|
nếu thật lòng yêu nhau sẽ vượt qua hết tất cả
|
|
|
|
21-08, 03:44
|
|
Hà cũng thấy có bạn đồng nghiệp cũng chia tay nhưng rồi hợp lại và giờ thì đã kết hôn với nhau
|
|
|
|
21-08, 03:43
|
|
đã có quyết tâm như vậy là tổt rồi hongbiet à
|
|
|
|
20-08, 23:47
|
|
cùng 1 lỗi hb ko bao giờ sai 2 lần, nên là cứ vui đi HaLuong, sẽ thấy đời đẹp hơn rất. nhiều mà
|
|
|
|
20-08, 23:46
|
|
nhưng suốt cả đời hb sẽ ko wên nỗi đau đã wa, và cũng ko tha thứ cho bản thân vì những sai lầm đó
|
|
|
|
20-08, 23:45
|
|
tự mình thấy nó đơn giản là nó đơn giản àh HaLuong ơi!!!
|
|
|
|
20-08, 23:44
|
|
còn lại thì tình ai nấy giữ, đời ai nấy lo, ko wan tâm và cũng ko để ý nữa
|
|
|
|
20-08, 23:43
|
|
bây giờ thì hb thấy nhẹ nhàng, thoải mái lắm, cứ làm bạn bè đồng nghiệp thì sẽ vui hơn
|
|
|
|
20-08, 23:42
|
|
chỉ là bản thân mình có thật sự muốn buông bỏ hay ko
|
|
|
|
20-08, 23:42
|
|
tình cảm mà, đâu phải 1,2 ngày là có thể bỏ xuống đc, phải ko HaLuong???
|
|
|
|
20-08, 23:41
|
|
mà cũng có cái khó là hb với bạn ấy là đồng nghiệp, ngày ngày đối diện, làm việc...
|
|
|
|
20-08, 23:40
|
|
sao cứ phải trói mình vào cái mớ suy nghĩ rối ren đó để rồi chính mình bị tổn thương và tự mình thấy mệt mỏi?
|
|
|
|
20-08, 23:38
|
|
yêu rồi mới thấy mình thêm nhiều tính giận hờn vu vơ, suy nghĩ lung tung, kỳ cục...vậy sao mình ko buông, để mình way lại cái thời vui nhất, đẹp nhất của cuộc sống
|
|
|
|
20-08, 23:36
|
|
nhưng như anh phá nói, khi đã quyết định rồi thì dứt khoát, suy nghĩ rõ thì thấy mình trc khi yêu nó dễ thương hơn, vui tươi, nhí nhảnh.
|
|
|
|
20-08, 23:35
|
|
trách người chi bằng trách bản thân mình trước, cũng dằn vặt và buồn nhiều chứ HaLuong
|
|
|
|
20-08, 22:11
|
|
hơn mười năm xa vắng chắc có nhiều điều để kể hen
|
|
|
|