ty_muoi
Ba chấm. =))
by , 16-03-2015 at 09:28 AM (1371 Lần đọc)
Chủ đề của nó là ba chấm, có lẽ bởi vì cái mớ cảm xúc này cũng thật là ba chấm.
Vào cái ngày bận rộn như thế này mình vẫn đủ sức dành ra thời gian để nói về mớ suy nghĩ linh tinh của mình, cũng là vì mặc dù rất đau đầu nhưng vẫn chưa đủ để muốn ngủ.
5 năm, không tệ. Không quá ngắn. Kỷ niệm là ký ức còn nhớ được. ;;) Vẫn nhớ, mình vượt qua khoảng thời gian này đủ bình thản, chỉ cần không cố tình cứa vào nó, mình sẽ ổn. Thật ra, với mình, để mình yên, mọi nỗi buồn sẽ tự tiêu hoá được. Là kẻ đủ ích kỷ, mình không đủ sức để tự làm mình buồn trong thời gian quá dài. Mọi vết thương đều liền được miệng cho dù có để lại sẹo. Mà sẹo thì sao chứ, nó cũng là kỷ niệm, cũng là một phần của mình.
Ừ, nhớ. Kỷ niệm là ký ức còn nhớ được. Dù bao lâu, có ký ức có kỷ niệm.
Có người sống cả đời để đi tìm ý nghĩa cho việc mình đang sống. Có người chỉ cần sống và biết rằng mình đang sống.
Ừ, còn chết, có lẽ, đơn giản là sự kết thúc của sống.
Kể ra, đủ... ba chấm.




