ty_muoi
Ừ thì nhìn lại.
by
, 16-12-2014 at 05:37 AM (1663 Lần đọc)
Tự nhiên muốn viết chút gì đó, thế thôi.
Thật ra rất kỳ quái, từ khi HHT reset lại, những thứ mà mình đã xóa lại hiện hồn về.. Đọc lại thì, hồi xưa mình cũng lắm thứ khủng hoảng đấy chứ nhỉ. Quả thật là hồi đó đang khủng hoảng mà.
Cũng thật lâu rồi, nói gắn bó, thật ra mình không gắn bó, mình là kẻ khó gắn bó với bất cứ thứ gì, chỉ là thỉnh thoảng vẫn nhớ về thời nổi loạn của mình mà thôi.
Đi làm rồi mới thấy, mặc dù bản thân mình luôn cố làm những thứ mà trong phạm vi của mình, là thích, vẫn có những lúc mình làm những thứ phải làm thay vì muốn làm. Vẫn thay đổi. Con người thế nào rồi cũng thay đổi. Đôi lúc cứ nghĩ, hình như mình đang không còn là mình nữa, nhưng, thế nào mới là mình chứ?. Và cứ sau cái lúc nghĩ như thế là hầu như ngay lập tức lại có chút nổi loạn trong công việc. Kể ra thì, tính tùy hứng của mình thật khó thay đổi. Nhìn lại thì hiện giờ rất ổn, không hẳn làm tất cả nhứng thứ mình thích, nhưng thích được những thứ mình làm, không hẳn sống tự do, nhưng vẫn bình an, tự tại trong khuôn khổ. Đủ tuổi để bị người khác than phiền về tình trạng độc thân, nhưng vẫn độc thân một cách rất vô tư và vui vẻ.
Ầy, vẫn thích dùng cái font này, mặc dù nó nghe nói là font bị nhiều người ghét, và vẫn thích iconcủa HHT.