PDA

Xem đầy đủ chức năng : PhiÊu BẠc TÌm Em



phieu_bac_tim_em
06-04-2006, 03:16 AM
:huglove: :huglove: :wavey: PHIÊU BẠC TÌM EM Ở KHẮP NƠI
NÀO NGỜ EM TRỐN Ở VƯỜN THƠ
GẶP EM ANH HỎI DĂM BA CHỮ
ANH NHỚ EM NHIỀU,EM CÓ KHÔNG?

Mèo Lười Cô Đơn
03-05-2006, 01:01 AM

Nhớ thì em chẳng chốn tìm ...
Nhớ anh em chẳng .. phải tìm nối đi
Anh ơi anh có yêu thì ... hãy ra xa nhé

Thienmy
03-05-2006, 03:18 AM
:huglove: :huglove: :wavey: PHIÊU BẠC TÌM EM Ở KHẮP NƠI
NÀO NGỜ EM TRỐN Ở VƯỜN THƠ
GẶP EM ANH HỎI DĂM BA CHỮ
ANH NHỚ EM NHIỀU,EM CÓ KHÔNG?



Anh mới hỏi em dăm ba câu
Làm sao anh biết em thế nào
Anh nhớ em nhiều sao không nói
Để mặc em về dạ ngẩn ngơ

tongnguyenhuy
03-05-2006, 06:17 AM
đặt chân vào chốn vườn thơ
lâu lâu lại gặp ngu ngơ nai vàng
đem chuyện không biết hỏi nàng
có ngày sẽ phải nhầm hàng cho coi

Thienmy
03-05-2006, 08:04 PM
Vườn thơ có bác thợ săn
Nai vàng ngơ ngác "Bác" chăn hết rùi

Thienmy
03-05-2006, 10:13 PM
đặt chân vào chốn vườn thơ
lâu lâu lại gặp ngu ngơ nai vàng
đem chuyện không biết hỏi nàng
có ngày sẽ phải nhầm hàng cho coi



Coi thường nhau thế "bác" ơi
Cháu mà không biết "bác" chơi thế nào?
Hôm qua "bác" vượt tường rào
Nay còn vết cắn vết cào ... meo hen !!!!!!!?????

Mèo Lười Cô Đơn
03-05-2006, 10:21 PM
Chết thật mấy bác này khinh
Mà sao cứ nhẩy tường rào .. là sao
Thôi thích thì cứ đâm vào ..
Chết làm dũng sĩ ... anh hùng giết miu

tongnguyenhuy
04-05-2006, 05:23 AM
sao mấy nàng quá nhỏ nhen
chuyện từ hôm trước mà giờ còn ghi
chuyện đâu có cái chi chi
mà sao con nhớ còn truy cho cùng

Mèo Lười Cô Đơn
04-05-2006, 08:48 AM
Sạo lại nói vậy .... hả huy
Là chị em thấy nghi thì nói thôi
Mà sao huy cứ ... đẩy ra
Để cho tui thành ... ba hoa thế này