PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ôm!!!



dontcry_kitty
31-03-2006, 08:02 AM
Hai cơ thể ôm nhau
Không muốn rời ra nữa
Mặc đất trời tan vỡ
Vẫn hai người ôm nhau

Ôm hết cả đêm thâu
Ôm hết ngày nắng cháy
Ôm đi rồi ôm lại
Ôm cho quên ưu phiền

Ôm nhau không mất tiền
Tội gì không ôm nhỉ
Mặc người ta năn nỉ
Không bao giờ buông ra

MẶc cho bố em ra
Cũng chỉ là vô ích
Một khi anh đã thích
Không bao giờ buông đâu

Em có khóc có sầu
Em có hờn có tủi
Không anh không tội lỗi
Đó là ý của trời

Em ơi em có thương
Cứ để anh ôm nhé
Chúng mình còn rất trẻ
Tội gì mà không ôm??

Sợ đến lúc hoàng hôn
Tuổi già tay run rẩy
Một tay thì chống gậy
Làm sao mà ôm em

Em ơi không chỉ ôm
mình hôn nhau em nhé
Để cuộc đời tươi trẻ
Chúng mình là của nhau:haha:

Funny_guy188
31-03-2006, 08:08 AM
Ôm nhau nhìu quá hóa vấn đề,
Tay ôm tay níu gái bảo dê.
Thôi thì ta hãy cầm lòng vậy,
Sau này muốn ôm thì cưới về !!!
(Lúc đấy thích làm rì thì tùy :haha: !!!)