PDA

Xem đầy đủ chức năng : Lạnh Lẽo , Trống Trải .



jenyphuong
29-03-2006, 12:35 AM
1 Mình chẳng bik làm rì , cứ dọc cái này phá cái kia . ^_^ Nụ cười trên môi giờ đâu mất òi . Gương mặt trong gương có phải là mình hok dzạ sao khác wá à . Một con nhóc mắt buồn rượi , mặt tâm sự . Ặc rờ trên mặt coi cái gì khác lạ tới hok . Vẫn bt thường mình là mình cơ mà . Sao nhỏ trong gương buồn ghia hok giống mình mặc dù bên ngoài lúc nào cũng nỡ nụ cười cho gd hok lo . Hok bik nhiều đều bất chợt đến dzới nó . Cứ 1 minh , cứ cảm giác ấy , 4 góc tường lạnh lẽo , vắng lặng mìn lại khóc . Khóc 1 cách chẳng chịu ngừng chằng bik chi lại mệt mỏi vào giấc ngủ . Đâu cứ ong ong dzào sáng mai . Nhỏ giờ hết hồn nhiên , có nhiều biến đổi rùi. Giờ biết mình kiên cường lên mà hok được . Càng cố nó càng khóc dữ , mệt mỏi nhiều khi 1 minh , lúc ban đêm .

jenyphuong
02-04-2006, 06:21 PM
Vẫn đi trên con đường wen thuộc sao giờ thấy nó dài quá . Sao cứ đi mãi , đi mãi vẫn chưa về nhà . Trước nó ngắn lắm mà , ù cài ngồi trong phòng rồi . Giờ sao lại dzậy . Hix đau quá có , trong nhiều hơn ấy , lại nổi sóng nữa rùi . Sao đây , hix cứu cứu với có ai đây hok ? Á''''''' huhuhu . Chỉ là giấc mơ , chỉ mơ thôi mà cố lên sao cứ vậy hoài à . Ngủ hok yên thì nhắm mắt đừng làm cho người nhà nghe chứ . Thôi cố nằm lại , chơi đếm số dễ ngủ . Cầu đừng mộng mị vậy nữa . Đau wá đi >.<