PDA

Xem đầy đủ chức năng : Lấy anh không pé



lãng_tử_bụi_đời
24-03-2006, 07:47 AM
Em có lấy chồng là anh không
Cuộc đời lãng tử đời mơ mộng
Sống trọng nghĩa nhân trọng bóng hồng
Em có lấy chồng là anh không
Sang hèn cùng chịu tình không phai mầu

okanobee
24-03-2006, 08:42 AM
Em có lấy chồng, chẳng lấy anh
Cuộc đời lãng tử , quá mong manh
Mơ mộng viễn vông , đời hư thực
Em có lấy chông , chẳng lấy anh
Xa rồi ngày đó , " túp lều _ trái tim "

lãng_tử_bụi_đời
24-03-2006, 09:11 AM
Hay thay hai chữ mong manh
Hóa thân thành gió anh thành bao la

Kiếplangthang
24-03-2006, 03:03 PM
Nếu em muốn chồng,thì lấy anh
Ko phải lãng tử ,chẳng lưu manh
Tiền tuần 2 job giao em hết
Hỏi thế gian này ai giống anh.

mây
24-03-2006, 08:16 PM
Nếu có lấy chồng em sẽ không
Lấy chàng lãng tử mãi lông bông
Mai mốt cần tiền đi mua sắm
Đi kím xin tiền chẳng trông mong....có...(hix...)

tiểu thư lang thang
24-03-2006, 09:15 PM
Cho em hỏi chút anh ơi...
Anh bao nhiêu tuổi,là người ở đâu?
Họ tên anh viết ra sao ?
Những thông tin ấy...lẽ nào anh quên
Nói đi anh, em nghĩ thử xem
Có nên xét tuyển... làm quen không àh :hihi:

soluuhuong
24-03-2006, 09:31 PM
làm quen thôi anh đây chẳng nói
nói khi nào em xét tuyển người yêu
nói như thế ko phải là anh kiêu
mà sợ em nghe danh anh là choáng:haha: :haha:

mây
24-03-2006, 09:50 PM
Choàng là choáng kiểu làm chi?
Hay là choáng váng bởi vì anh hư
Lang thang lãng tử chứ gì
Cơm ngày ko đủ lo chi kím bồ
hông thèm , em chẳng vô đâu
Em đi chỗ khác lo rầu đi anh...!

lãng_tử_bụi_đời
24-03-2006, 11:31 PM
Sang giầu thì có gì hay
Vô tình bạc nghĩa có ngày lang thang
Anh đây tuy chẳng giầu sang
Đôi bàn tay trắng dọc ngang giang hồ

Phong Linh
24-03-2006, 11:34 PM
Hôm nay lại ghé vườn thơ
Cùng anh đối đáp trong giờ nghỉ ngơi
Tình yêu bạc lắm anh ơi
Chẳng tin ai hết,tin rồi ra sao?!

mây
24-03-2006, 11:34 PM
Giang hồ phiêu bạt khắp nơi
Đến khi ngoảnh lại hởi ơi !cuộc đời
Tình yêu đi mất lun rồi
Anh ngồi anh khóc thôi rồi...thân trai
hix...hix...hix....

lãng_tử_bụi_đời
24-03-2006, 11:40 PM
To Tieu thu lang thang
Lâu lâu không gặp quên sao
Anh là lãng ngày nào cô đơn
Cùng em đưa đẩy giận hờn
Để cho họ tưởng chúng minh iu nhau

Tình yêu là ở trong tim
Ngàn năm vẫn đấy chứ tìm đâu xa
Anh đây lãng tử đào hoa
Giang hồ phiêu bạt chỉ là rong chơi
Yêu anh anh hứa người ơi
Trái tim lãng tử suốt đời yêu em

Phong Linh
24-03-2006, 11:42 PM
Nhắc đến lại thấy buồn cười
Em giận hờn,một người...làm thơ xin lỗi
Ừm,con bé em xưa quá nhiều nông nổi
Quen em,kể cũng thiệt tội cho anh
Rồi thì thiên hạ cứ bàn tán phong phanh
Họ hỏi có phải...chúng mình yêu nhau
Nhưng rồi đưa đẩy về đâu
Nếu em biến mất,buồn rầu không anh?
Nếu anh nói :"chẳng buồn"
Thì thôi anh nhé,em đi luôn đây àh!

lãng_tử_bụi_đời
24-03-2006, 11:52 PM
Em đi bụi tôi kẻ lang thang
Gặp được nhau đâu phải dễ dàng
Vội chí rứa mà quay đi lặng lẽ
Để tôi buồn lặng lẽ gọi tên em

Phong Linh
24-03-2006, 11:57 PM
Biết anh-lãng tử si tình
Cô "tiểu thư" đó dễ gì bỏ đi
Bỏ đi,thì đã có em
"Tuy hai mà một" ... lại phiền đến anh

Em cũng hay dỗi hay hờn
Một chút là giận,câu thương... nén lòng
Anh ơi có biết hay không
Cơn mưa hôm ấy bóng hồng ghé ngang
Tình đẹp,khi nó dở dang
Định tan biến,lại lang thang tìm về

Tìm về làm khách làng thơ
Tìm về ...vì có anh đợi chờ !

tuankhanh1284
24-03-2006, 11:58 PM
em ơi anh đây thật là hiền
mong được cô bé ngoan hiền như anh

Phong Linh
25-03-2006, 12:00 AM
@1284

Bộ anh...con gái hay sao???
Mà tìm "cô bé ngoan hiền như anh" :so_funny:

lãng_tử_bụi_đời
25-03-2006, 12:07 AM
Dở dang liêu có nên chăng
Sao không sánh trăm năm cuộc đời
Lang thang chi mãi người ơi
Cùng anh dừng lại xây đời mông mơ

mây
25-03-2006, 12:07 AM
Ngoan hiền có phải là anh?
Hay là cũng chỉ để dành nói vui
Một thời lãng tử nổi trôi
Lang thang bốn bể người ơi đâu nhà
Tình yêu anh bảo thật thà
Rồi mai đi mất ai là người yêu
Đa đoan tình lắm trớ trêu
Thôi dừng nông nổi thêm khêu tủi hờn..........hix....

lãng_tử_bụi_đời
25-03-2006, 12:16 AM
Yêu anh thì sẽ biết ngay
Xưa kia lãng tử ngày nay khác rồi
Chữ chung chữ hiếu trọn đôi
Chữ tình thắm mãi chên môi ngày ngày
Yêu anh ngày tháng mê say
Đừng lo buồn bã một ngày nào em

Phong Linh
25-03-2006, 12:18 AM
Lãng tử nè...

Cùng là kẻ thích lang thang
Cùng là hai kẻ đa đoan với đời
Trăm năm nào dám sánh đôi
Tình duyên mỏng mảnh ai người biết cho
Cùng là hai kẻ yêu thơ
Thôi thì đối đáp những giờ rảnh rang
Đôi lời nhắn gửi tới anh
Một vài câu chúc an lành đến nhau
Sau này ai biết ra sao
Thôi thì như thế,lẽ nào chẳng hơn...
Tính em nhiều lắm giận hờn
Anh không nhường nhịn thì thành chia xa
Thôi thì hai đứa chúng ta
Có duyên không phận thì là bạn thôi
Đâu mong chi được sánh đôi
Thế gian bạc lắm,ai người biết cho !
Thôi thì bạn với câu thơ
Thôi thì hãy cứ giả khờ không hay...

lãng_tử_bụi_đời
25-03-2006, 12:43 AM
Giang hồ mỏi bước quay đầu lại
Xây dựng tương lai có muôn không

Phong Linh
25-03-2006, 12:53 AM
Lang thang trọn kiếp không muốn nghỉ
Dừng chân một chút đối câu thơ
Và rồi giã từ em bước tiếp
Em không níu kéo những cơn mơ

mây
25-03-2006, 12:55 AM
Giang hồ mỏi bước quay đầu lại
Xây dựng tương lai có muôn không


Muốn biết muộn không khi quay lại
Phải hỏi lòng mình lại hỏi ai
Lãng tử quay về tìm tất cả
Bè bạn đâu rồi có còn ai ?
Tìm lại người xưa giờ đâu mất
Lãng tử buồn tênh bước mệt nhoài....

lãng_tử_bụi_đời
25-03-2006, 01:25 AM
Mắt đen
Em muốn ra đi em cứ đi
Đi đi và đừng có nghi gì
Đừng than chi hết khi cô độc
Đêm vắng trong đêm lệ ướt nhòa

Mây
Lãng tử dừng chân kiếm bạn đời
Kiếm người chi kỉ người ơi nơi nào

mây
25-03-2006, 01:45 AM
Dừng chân phiêu bạt hết lang thang
Tìm kiếm bến bờ để dừng chân
Hởi ơi tìm khắp tình đâu mất
Tình đã rời xa tiếc muộn màng

lãng_tử_bụi_đời
25-03-2006, 02:11 AM
Thuyền xa bến rồi lại quay về bến
Em xa rồi liệu có nhớ đến tôi
Nếu như nhớ thì tôi vẫn đợi
Còn như không tôi tiễn bước em đi

thơ hay hay không la do người đọc thơ hiểu về thơ thế nào
Thơ của anh chỉ là tiếng nói của trái tim anh

anhmatbuon91
25-03-2006, 10:49 AM
hay thiệt
đọc buồn cười vãi.................

nguyenlam0
25-03-2006, 01:57 PM
Em có lấy chồng phải lấy anh
Lấy chàng lãng tử để làm chi ?
lảng tử chưa chắt tiền trong bớp
lấy anh cà thẻ sướng hơn ko
mua sắm ko cần diện ý kiến
cứ cà cho đã trã chết luôn..

mây
25-03-2006, 04:34 PM
Chữ tiền kia đâu phải là bất diệt
Yêu anh rồi mai nuối tiếc thêm hơn
Ngưòi ta yêu đâu phải chỉ vì tiền
Vô nghĩa lắm tiền ko là tất cả

lãng_tử_bụi_đời
25-03-2006, 08:59 PM
Yêu nhau duyên nợ an bày
Trời cho số kiếp ngày ngày bên nhau
Đã yêu xin hãy tin nhau
Đừng đa nghi quá mất nhau như thường

em chua biet yeu
25-03-2006, 09:27 PM
neu da la duyen no
thi noi gi 2 chu tin nhau
truoc sau gi do cung la so menh
co the nao tranh duoc khong anh

*********************@@@@@@@@@@*****************


thanh that xin loi wi vi, tui dang ngoi may chu ,khong go tieng viet duoc.THONG CAM

mây
25-03-2006, 09:39 PM
Yêu nhau chín đợi mười chờ
Yêu nhau chẳng phải nghi ngờ đa đoan
Bởi vì tình lỡ vương mang
Cho nên cứ mãi hoang mang ấy mà.....

lãng_tử_bụi_đời
25-03-2006, 09:58 PM
Yêu nhau mà cứ đa đoan
Con tim cào xé nát tan là thường
Yêu em anh chỉ yêu thương
Bao chùm tất cả con đường em đi

mây
25-03-2006, 10:04 PM
Chữ tình ghép lại hai ta
Thêm vào chữ đợi ai là tình chung
Chữ chờ một tiếng mông lung
Chữ tin trọn nghĩa vô cùng người ơi !

lãng_tử_bụi_đời
25-03-2006, 10:09 PM
Tin anh hạnh phúc một đời
Không tin em hỡi xin dời xa anh

mây
26-03-2006, 12:40 AM
Cho dù em vẫn chưa tin
Rằng anh vờ vỉnh nhưng tình vẫn trao
Chỉ là dạ mãi lo âu
Tình kia gian dối sẽ đau thật nhiều

em chua biet yeu
26-03-2006, 01:10 AM
nếu đã sợ xin đừng co iu ai
nếu đã yêu thì ta phải liều
thì mới biet những điều còn lo lắng
để biết được con người hắn ra sao.:yes:

hãy thử yêu để rồi sẽ biết
có nhiều điều kì diệu trong tình yêu
vì trong đó có nhiều điều bí mật
hãy cùng nhau ta lật mở nó ra

nhocbi_410
26-03-2006, 07:27 AM
sao ai cũng xuất khẩu thành thơ vậy trời ..... tui dốt thơ quá , thôi , rút nhanh kẻo bị chửi

phong lưu
26-03-2006, 08:27 AM
vo mong dem nay

em lay chong anh di lay vo
cuoc doi hai ta chia hai loi
em di roi anh mang noi co don
dem dem ve anh lai ngoi benhien vang
de nhin lai ki niem xua yeu dau
nhung ngo dau nay em voi di lay chong
bo lai day noi xau vang dem khuya
va gio day anh lai nho mot ngay
anh se nho em het dem nay
va ngay mai anh phai di hoi vo
de kiem con trai tra thu em
vi mai day em se sinh con gai
vi anh biet em dau them chua
anh se tim nguoi con gai yeu anh
de the em dem dong gia lanh
thoi chao em nguoi con gai anh yeu
mai em ve lam dau su la
va con anh lam chong nguoi ta
chang con giat mong ngay xua do

DỐT VIẾT BẬY CHƠI VUI

kiếp phong lưu có nhiều điều thú vị
wen cô này hết tới vô kia
đời hạnh phúc khi là trai lảng tử
nhưng đời buồn cũng chãng ai hay

khi đêm về còn nào ai bên cạnh
vì đời tôi la kiếp phong lưu
bởi vì tôi wen wa1 nhiều người
nên đêm phải ở một mình

lãng_tử_bụi_đời
26-03-2006, 09:04 AM
Vĩ biệt nhé vườn thơ lá cải
Từ nay xin rửa tay gác bút
Gom một thời mơ mộng gói vào tim

lãng_tử_bụi_đời
28-03-2006, 03:44 AM
Ngăn sao nổi một phần tôi lãng tử
Vẫn đêm ngày chỗi dậy trong tôi


Cuộc đời ngắn lắm ai ơi
Mải chơi chi lắm bỏ rơi cuộc đời
Yêu là sống cho một thời lãng man
Học là lo cho những gian nan

thanphahoai
28-03-2006, 04:16 AM
:yike2:
Em đừng lấy nó hãy lấy anh
Anh chẳng giàu sang chẳng nhiều tiền
Chẳng phải lãng tữ chẳng mơ mộng
Chỉ có tấm lòng mãi yêu em

lãng_tử_bụi_đời
31-03-2006, 08:56 AM
Anh ước gì mình tan ra thành gió
Để cùng em bay khắp đó đây

http://i28.photobucket.com/albums/c233/chongzongcho/63.gif

em chua biet yeu
31-03-2006, 08:44 PM
Anh ước gì mình tan ra thành gió
Để cùng em bay khắp đó đây

http://i28.photobucket.com/albums/c233/chongzongcho/63.gif
nếu anh là cơn gió mát
em nguyện làm gió cát cùng anh
nếu anh là cơn gió
em nguyện đứng ở đó ....chờ anh:lelele: :huglove:

@@@@@@@@@@@

nhớ đến nha anh:lelele:

anh mà không đến thì ,.....:andon:

lãng_tử_bụi_đời
01-04-2006, 01:10 AM
Mơ mộng cùng anh nào cô bé
Một giấc mơ hồng có đôi ta
Ngày hạnh phúc là ngày không xa
Ngày con tim ta cùng chung tiếng hát

tuankhanh_tk265
01-04-2006, 09:07 AM
hôm nào em nói yêu anh
anh chê em bé nên chưa bit gì
bi giờ đến tuổi dậy thì
anh khen bé đẹp bé chê anh già

mây
01-04-2006, 09:31 AM
Anh ước gì mình tan ra thành gió
Để cùng em bay khắp đó đây

http://i28.photobucket.com/albums/c233/chongzongcho/63.gif


Gío muốn đưa ai đi khắp nơi
Lơ lửng phiêu du khắp cùng trời
Mơ ước xa vời nhưng chân thật
Hãy thành hiện thực ước mơ ơi !

lãng_tử_bụi_đời
01-04-2006, 09:48 AM
Gió thổi mây bay xa xa mãi
Cuối chân trời nơi chẳng có ai
Mây kẽ hỏi một mai gió chán
Mây bơ vơ ngao ngán làm sao
Gió gì rào tai mây kẽ nhủ
Dù ngàn năm gió vẫn yêu mây

Sẽ đưa mây đi khắp đó đây
Nơi có gió là nơi mây bay bổng

mây
01-04-2006, 10:01 AM
Gió muốn đưa mây đi khắp nơi
Chân trời góc biển dệt tình say
cho dù giông bão đời phiêu bạt
Thắm mãi ân tình tay với tay

Xin cảm ơn người lời đã trao
êm dịu làm sao tiếng ngọt ngào
Nhưng Mây đã vội tình trao gởi
xin hẹn đợi chờ cho kiếp sau

lãng_tử_bụi_đời
01-04-2006, 09:23 PM
Em và tôi 2 tâm hồn xa lạ
Gặp gỡ nhau hòa làm 1 bao giờ
Để giờ đây tôi thẫn thờ mong nhớ
Một bóng hình một nối nhớ xa xăm
Phải trăng trăm năm này là ly biệt
Hỏi có còn hậu kiếp để gặp nhau

langtu411
01-04-2006, 10:05 PM
song xa nah moi biet doi phuc tap
ko gian don nhu dieu nhac vang len
ko dam ko chem doi ko ne
ko gao ko tien gai ko theo

em chua biet yeu
01-04-2006, 10:25 PM
Em và tôi 2 tâm hồn xa lạ
Gặp gỡ nhau hòa làm 1 bao giờ
Để giờ đây tôi thẫn thờ mong nhớ
Một bóng hình một nối nhớ xa xăm
Phải trăng trăm năm này là ly biệt
Hỏi có còn hậu kiếp để gặp nhau




Hai tâm hồn ta đã hóa làm một
Vậy mà người còn cất bước đi
Thế mà nay như luyến tiếc điều gì
Còn nói chi đến niềm mong nhớ
Thôi thì đành nay ta li biệt
Kiếp này ko thành ta hẹn lại kiếp sau

:byebye: :DD:

lãng_tử_bụi_đời
02-04-2006, 01:46 AM
Em vô tình quay đi vội vã
Nói chia tay mà chẳng hề xót xa
Tôi thương nhớ chỉ là trong ảo mộng
Người đi rồi đi với người ta
Bỏ lại tôi một mối tình xót xa
Một mai đây nếu ta còn gặp lạ
Đừng nói gì chuyện cũ hãy bỏ qua
Hãy xem như ta hai người xa lạ
Mới gặp nhau đã thấy thân quen