PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thơ hay nè !!!!!!!!



LinhHonBuon
23-03-2006, 12:24 AM
Dòng sông lạnh đã hóa thành băng giá
Trái tim tôi đã đóng cửa thật rồi
Đừng đốt lửa tim tôi bằng ánh mắt
bởi giá băng sẽ chẵng thể nào tan

Ko Có em cảm thấy đời trống vắng
Có em rồi đời cay đắng nhiều hơn
Sao đổi ngôi làm bầu trời u ám
Em đổi lòng làm tan nát tim anh

Người Việt Nam tôn thờ Hồ Chủ Tịch
Trái Tim Anh Tôn thờ bóng hình anh


Thà rằng 1 lần ôm em rồi bị tát
còn hơn suốt đời nhìn kẽ khác ôm em

Quá khứ trôi quá khứ buồn
Càng nhìn quá khứ lệ càng tuôn
Chẳng biết ai tạo nên quá khứ
Bao nhiêu quá khứ bấy nhiêu buồn

Đời là dzấu hõi nghên ngang
Tình yêu là dzấu chấm than lạnh lùng

Sao anh nỡ vội sang ngang
Chắc ỡ bên kia lám bạc vàng
Anh sang bên ấy vui lám nhỉ?
Để lại bên này 1 trời tang

Chặt ngón cái chứng tõ mình gan dzạ
Sâm con rồng chứng tỏ mình đại ka
Trên giang hồ anh lẫy lừng một cõi
Nhưng trong lòng chỉ sợ mỗi mình em:cooll: :clap:

Đẹp_trai_bmt
23-03-2006, 01:33 AM
Muốn gửi cho em cả tấm lòng
Của tình yêu cao thượng rộng mênh mông
Nhưng sao khó quá đành im lặng
Im lặng hoài em có biết hay không ???
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Anh yêu em không phải vì em đẹp
Hay em giàu em biết cách ăn chơi
Anh yêu em vì ánh mắt nụ cười
Tâm hồn đẹp và nụ cươi dễ mến ...
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
Tôi hận em sao vô tình vô nghĩa
Tôi hận em sao nói tiếng chia tay
Tôi hận em là con người phụ bạc
Hận em nhiều nhưng tôi rất yêu em ..

loandi
23-03-2006, 08:53 PM
Đời là cái đinh tình là cái que
Anh là con lợn que
lăng nhăng em mổ thịt

haley774
24-03-2006, 12:58 AM
YÊU NGƯỜI

Tôi Yêu Người ,Người Có Biết Rằng
Tim Người Như Đá Giá Hỏn Băng
Cưa Lâu Cưa Mãi Sao Chăng Đổ
Tại Tôi Học Dốt Xấu Trai Chăng?!!

LinhHonBuon
24-03-2006, 04:09 AM
còn nhiều nũa nhưng chù tui bận hông post đc.
hùi nào rãnh post típ hén

shrek010sky
24-03-2006, 04:18 AM
Có gì đâu chút thời gian
Rảnh rỗi lên thì Post bài nhiều nghe.


Em chỉ biết ngắm nhìn anh trong lặng lẽ
Bởi chúng ta xa cách mọi phương trời
Gần nhau đó nhưng mà xa ngàn dặm
Nỗi buồn nào .......hơn nỗi buồn chia ly

Nhớ ngày trước đôi ta cùng chung nhịp bước
Sống mà không nghĩ đến thời gian
Ta cứ ngỡ thời gian trôi nhanh quá
Để gặp nhau , để rồi lại xa nhau

Và giờ đây trong em 1 nỗi nhớ
Nỗi nhớ không tên , nỗi nhớ chẳng thể nào quên
Anh có biết và có cùng nỗi nhớ
Hay đã có người khác thế em rồi

Tình yêu là tình thiêng liêng nhất
Đừng lấy ai làm vật thế thân
Em vẫn mong anh sai phạm chỉ 1 lần
1 lần thôi ..........làm lòng em tan nát

Em chấp nhận làm kẻ thay thế
Nhưng đừng để ai 1 lần nữa giống như em
Anh hãy vững tin và đừng quá yếu mềm
Hãy suy nghĩ trước khi quyết định

Em nơi đây vẫn thường cầu chúc
Chúc cho anh hạnh phúc bền lâu
Chúc cho anh ngàn ngôi sao may mắn
Và cầu mong người ấy mãi yêu anh !!!!!!!

maiyeuem_2362006
24-03-2006, 05:36 AM
Nếu
Nếu ai bảo đi cho khuất mắt
Anh sẽ nghe lời và cất bước đi ngay.
Nếu ai bảo tim ơi đừng chứa chấp
Trái tim nghe lời và xua đuổi liền tay.

Nhưng nếu bảo quên đừng nhớ nữa
Thì trí nhớ của anh và em sẽ chẳng chịu nghe lời.
Như mặt trời càng xa bóng xế đổ càng dài
Trùm lên anh anh quay cuồng thương nhớ.
Càng trốn trong lãng quên em hiện về càng rõ
Bởi nhớ nhau nhiều nên không biết lãng quên.

Đã có những nơi những lúc có em
Anh đã khóc đã cười cùng em đó.
Bên ta xẽ bên nhau khắp nơi và muôn thuở
Bởi nơi nào cũng có nửa hồn anh.

Đã có những nơi những lúc có em
Anh đã khóc đã cười cùng em đó.
Nên ta sẽ bên nhau khắp nơi và muôn thuở
Bởi nơi nào cũng có nửa hồn anh.

Có phải em không căn phòng nhỏ lạnh tanh
Bàn tay nhẹ đưa lật tìm vô cớ.
Em dừng lại hình như em vẫn nhớ
Bài hát này ta đã hát chàng nghe.

Ván cờ em chơi cho khuây khỏa chiêu hè
Sao em lỡ để xe đi lạc nước.
Chắc em nghĩ phải rồi đây nhũng bước
Trong ván cờ vui mấy hôm trước cùng chàng.

Buổi khiêu vũ trong tiếng nhạc du dương
Giữa hai điệu sẽ là giây phút nghỉ.
Nhìn chiếc ghế góc tường em có nghĩ
Nơi ấy bao lần chàng yên lặng bên ta.

Cuốn sách cầm tay em ngồi đó ngẩn ngơ
Bản án buồn rẽ tình hai người ấy.
Đặt sách xuống em thở dài đứng dậy
Nghĩ một mình đây có phải là phận ta chăng.

Nhưng nếu không sau năm tháng hoài mong
Tiếng cây lá sào sạn như thủ thỉ.
Em có thấy không và em có nghĩ
Rằng hồn anh cùng tiếng cá ban đêm.

Biết bao nơi bao lúc ở bên em
Anh sẽ khóc sẽ cười cùng em đó.
Nên ta sẽ bên nhau khắp nơi và muôn thuở
Bởi nơi nào cũng có nửa hồn anh.
:type: :cungly: :huglove:

benk
24-03-2006, 09:00 AM
Dòng sông lạnh đã hóa thành băng giá
Trái tim tôi đã đóng cửa thật rồi
Đừng đốt lửa tim tôi bằng ánh mắt
bởi giá băng sẽ chẵng thể nào tan

Ko Có em cảm thấy đời trống vắng
Có em rồi đời cay đắng nhiều hơn
Sao đổi ngôi làm bầu trời u ám
Em đổi lòng làm tan nát tim anh

Người Việt Nam tôn thờ Hồ Chủ Tịch
Trái Tim Anh Tôn thờ bóng hình anh


Thà rằng 1 lần ôm em rồi bị tát
còn hơn suốt đời nhìn kẽ khác ôm em

Quá khứ trôi quá khứ buồn
Càng nhìn quá khứ lệ càng tuôn
Chẳng biết ai tạo nên quá khứ
Bao nhiêu quá khứ bấy nhiêu buồn

Đời là dzấu hõi nghên ngang
Tình yêu là dzấu chấm than lạnh lùng

Sao anh nỡ vội sang ngang
Chắc ỡ bên kia lám bạc vàng
Anh sang bên ấy vui lám nhỉ?
Để lại bên này 1 trời tang

Chặt ngón cái chứng tõ mình gan dzạ
Sâm con rồng chứng tỏ mình đại ka
Trên giang hồ anh lẫy lừng một cõi
Nhưng trong lòng chỉ sợ mỗi mình em:cooll: :clap:
hởi thế gian tinh ui là gì ?
mà sao ai cũng lao zô ui
ui nhiều thì chẳn được bao nhiêu
mà vươn với vấn trăm điều ngu si

hởi thế gian tinh ui là gì ?
mà sao ai cũng lao zô ui
ui nhiều thì chẳn được bao nhiêu
mà vươn với vấn trăm điều ngu si:D):

LinhHonBuon
25-03-2006, 04:08 AM
Em Ko Sợ Khoảng không xa vắng
Em chỉ sợ khoảng trống lòng anh
Nó chứa đựng bao cô gái khác
Em chỉ là cát bụi phãi ko anh?

Trời ko mưa sao em rơi lệ
Phố đông người sao em thấy cô đơn
Em muốn khóc cho lòng vơi nỗi nhớ
Nhưng khóc rồi ai sẽ dỗ em đây?
Trời ko mưa chưa chắc trời đã nắng
Em xa anh chưa chắc đã quên anh


Tuyết tan bởi nắng mặt trời
Tim tôi tan vỡ vì người dối gian

Đơn phương hai chữ lẽ loi
Đơn phương mồ côi một mình
Đơn phương hai chữ vì tình
Lặng thầm thương nhớ bóng hình của em

Có lẽ chăng tình mình chia hai ngã
Suốt cuộc đời anh đã mất em sao?
Yêu là khỗ sao mình cứ yêu mãi
Mãi thẫn thờ mãi nhớ người anh yêu

Đẹp_trai_bmt
25-03-2006, 07:53 AM
Anh không sọ thời gian xa cách
Mà chỉ sợ khoảng cách của long em
Bởi trong em có muôn ngàn người khác
Anh chỉ là cát bụi phải không em ???

Khi biết em mang người tình mới
Lòng chợt buồn nhưng chẳng khóc đâu em
Khóc làm chi khi cuộc tình đã mất
Khóc làm chi vì mình đã yêu LẦM ....

Nếu một mai em nắm tay người khác
Chẳng khác nào em bóp nát tim anh
Nếu một mai em thuộc về người khác
Anh mĩm cười duyên nợ phải không em ??

anhmatbuon91
25-03-2006, 10:11 AM
hay hay hay
toàn bài thơ hay
nhìu bài đọc buồn cười thiệt
các bác nhớ viết nhìu bài buồn cười nha

LinhHonBuon
26-03-2006, 01:51 AM
Em yêu anh chỉ vì đào mõ
Thấy nhà giàu nên mới nói yêu anh
Nhà anh giàu nhưng mẹ cha anh kiết
Mấy ngàn ăn sáng chẳng đủ nuôi tôi

Nước vô tình ngàn năm trôi mãi
Mây vô tình mây vẫn trôi đi
Trăng vô tình mây đùa với gió
Ngươi` vô tình ko hiểu hết lòng tôi

Anh không khóc khi loài người biến mất
Anh ko buồn khi trái đất nổ tung
Anh chỉ khóc khi tình yêu đã mất
Anh chỉ bùn khi phãi xa em

LinhHonBuon
26-03-2006, 05:25 AM
Nhỏ đừng xinh nữa nhỏ ơi
Kẻo anh chết sững giữa trời đêm đông
Đã đi đừng ngoái lại nhìn
Kẻo anh lạc mất mẹ tìm ko ra

Thiếu hơi em anh tìm thuốc lá
Thiếu ân tình anh tìm quán cafe
Thuốc lá vẫn thơm cafe vẫN đắng
Nhưng ko bằng hơi thở của tim em

Con Trai : yêu mà ko zam' nói là 1 thằng hèn
Yêu mà ko biết thể hiện là 1 thằng ngu
yêu mà ko giữ được người mình yêu là 1 thằng đần
ko yêu mà nói yêu là 1 thằng khốn nạn


Gặp anh em chẳng zam' chào
Sợ pa má hỏi thằng nào đó kon?
Ngại ngùng em chẵng zam' thưa
Nên em nói đại thằng khùng đó pa

loandi
27-03-2006, 08:52 PM
Đời là cái đinh tình là cái que
Anh là con lợn què
lăng nhăng em mổ thịt
:type: :type:

Đời là cái đinh tình là cái que
Anh là con lợn que
lăng nhăng em mổ thịt
:type: :type: :type:

hot_dos
28-03-2006, 03:38 AM
Một thời để nhớ thương nhau
Một đời để lại những câu thơ buồn
Năm mù sương , tháng mù sương
Bóng anh ở cuối con đường mùa xuân
Hàng cây xưa đã phong trần
Anh phong sương với nợ nần nhân gian
Một đời,một kiếp lang thang
Một thời như nắng vỡ vàng ngoài hiên
Anh là ai giữa vô biên???
Một câu hỏi lạnh có phiền muộn ai???
Đi tìm một nửa "thanh mai"
Gặp em...e lúc...xuân phai mất rồi !!!

GỞI TẶNG "LINH HỒN BUỒN"

love_angel_tk
28-03-2006, 07:45 AM
hay, hay quá, quá hay

LinhHonBuon
29-03-2006, 02:45 AM
Đừng nói yêu nhau ông già ổng chữi
Đừng nói yêu nhau cán chổi lên đầu
Đừng nói yêu nhau ông già ổng đuổi
Đừng nói yêu nhau cán chổi lông gà

Con trai như hạt mưa rào
Hạt rơi điện tử hạt vào bida
Con trai như hạt mưa sa
Hạt vào quán nước hạt ra sòng bài

Ngày xưa pe' nói yêu anh
Anh chê pe' nhõ pe' chưa biết gì
Bây giờ pe' đã lớn rồi
Anh khen pe' đẹp pe' chê anh già


Ráng học đi em mai làm bác sĩ
Khám thữ lòng mình chung thủy với ai

bethuongbibi
29-03-2006, 03:25 AM
hay wua post them nữa chị nhớ :cooll:

Đẹp_trai_bmt
01-04-2006, 07:49 AM
Sống trên đời đừng nên gian dối
Đừng vì tiền mà đánh mất lương tâm
Dừng vì tiền mà xa rời tình bạn
Đừng vì tiền mà thay đổi tâm hồn..

Funny_guy188
02-04-2006, 06:32 AM
Tiền tuy là tiên là phật,
Tuy rằng nó có sức bật người lên.
Nhưng một khi lòng vương vấn,
Chút tình yêu với những chấn động lòng
Thì tiền ko thể thay đổi,
Một tình yêu đẹp một ngôi sao xinh !
Đừng khen tiền mà chê tình chớ MĐ :blinking:

rong_trung_hoa
04-04-2006, 02:41 AM
em chỉ có 2 câu thôi
" tình yêu là bát bún riêu
bao nhiêu sợi bún bấy nhiêu sợi tình"
làm quen các bác nhe
http://img96.imageshack.us/img96/6136/tranhuuhahoho8op.png

LinhHonBuon
04-04-2006, 04:37 AM
Thơ tặng em đi lấy chồng
1. Phản ứng bình thường
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về lấy vợ thế là xong
Vợ anh ko đẹp hơn em lắm
Nhưng cũng làm anh đỡ chạnh lòng
2. Phản ứng classic
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về bắt vịt nhỗ sạch lông
Tiết canh làm đ.c vài ba dĩa
Mượn rượu cho nguôi vết thương lòng
3. Phản ứng tuyệt vọng
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về tự tữ thế là xong
Mộ anh cỏ dại vàng xơ xác
Khi viếng thăm em hiểu nỗi lòng
4. Phản ứng high_tech
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Dại gì mà nghĩ thế là xong
Email cứ viết , fone cứ gọi
Cũng có ngày em li zi. chồng
5.Hẹn thế hệ sau
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về cưới vợ kiếm thằng con
Mai này khi con trai anh lớn
Phụ bạc con em đễ trả thù
6.Vệ sinh trước tiên
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về tắm gội với xà bông
Tình thù ngày cũ bay đi mất
Đễ kẽ sang sông khỏi chạnh lòng
7. Phản ứng của tướng cướp
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về ẫn núp bên bờ sông
Đợi em qua đò sang bên ấy
Đón đường bắt cóc cũng bõ công
8. Phản ứng của kẽ lạc quan
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh mừng biết mấy em biết ko?
Bao năm quen biết bao năm mệt
Tính ra cũng khỗ mấy nam ròng
9. Phản ứng của kẽ thoát ngục
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Ko buồn ko trách chỉ ước mong
Đãi đ.c chồng em nhậu 1 bữa
Đễ cãm ơn chàng lãnh zu`m gông

10. Kiểu ba tàu chợ lớn
Nếu biết rằng nị đã lấy chồng
Ngộ về ngộ bán nốt Hồng Kông
Mang tiền ngộ đổ vào chợ lớn
Lấy vốn đầu tư ngộ mát lòng
11. Phản ứng kiễu Zorro
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về luyện kiếm thế là xong
Kiếm anh sắc bén hơn anh nghĩ
Sẽ chém trãm em trã hận thù
12. Kiễu ngân hàng phá sãn
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Đường xa, Vegas anh cứ dzông
Visa , Mater card vào canh bạc
Vỡ nợ đời anh hận bóng hồng
13. Phản ứng kiễU Kung-fu
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về luyện võ thế là xong
Võ anh là võ hoàng fi cước
Anh đánh chồng em chãy máu hồng
14.Phản ứng bợm nhậu
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về tự tữ thế là xong
Ruột gan feo` phỗi trao em hết
Đễ buổi vu qui nấu cháo lòng
15. Trã thù duyên kiếp
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về tát cạn lấy dzòng sông
Đễ cho dò cưới ko wa đc.
Đừng có mà mong đ.c động fo`ng

còn 4 khỗ nữa tí nữa tui postt !!

LinhHonBuon
04-04-2006, 05:46 AM
16. Phản ứng kiễu Bắc Kì
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về chữi đổng giữa đám đông
Bố mẹ... nguyên dòng họ
Khốn kiếp sao mày dám bỏ ông
17.Phản ứng kiểu Nam Kì
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Mèn ơi em chê tui nhà nông
Ruộng vười nỗi nóng tui đốt hết
Không gạo cho em đói rét lòng
18. Phản ứng kiểu Huế
Nếu biết rằng O đã có chồng
Tui về núi Ngự nhãy xún sông
Sông sâu nước lạnh tôi lại khớp
Tự tữ mần răng cũng chẵng xong
19. Phản ứng kiểu khủng bố
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về tĩnh đội mượn cà-nông
Nhắm về hướng 5000 met
Em ỡ quê chồng có ớn ko
20. Phản ứng kẽ ỡ dzơ
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về khõi tắm thế là xong
Quần áo đễ nguyên cho trọn tháng
Kỉ vật cho em đêm động phòng!!!!!!!!!!!!

Hay wa' he he!!!!

langtu411
04-04-2006, 06:44 AM
hay lam may ban oi.....................

hot_dos
09-04-2006, 03:06 AM
Linh hồn buồn ơi linh hồn buồn
Làm thơ cảm động lệ tui tuôn
Nhưng tui trai tráng đâu thể khóc
Chỉ dám thút...thít ở đường luồng

Trước mặt em anh là thằng Hai Lúa
Sau lưng em anh là chúa giang hồ
Trên đường đời anh san bằng tất cả
Trên đường tình anh...vấp ngã trước mặt em

Ngồi buồn nhặt lá me rơi
Xếp thành bốn chữ: trọn đời yêu em
Tình em như thể... que kem
Dù mút...dù cắn, vẫn thèm em ơi

tongnguyenhuy
09-04-2006, 03:22 AM
thơ dzầy mới hay nè
cuộc đời của mỗi chúng ta
ai ai cũng phải hít vào thở ra
xa xa như nước cu ba
ai ai cũng phải thở ra hít vào
gần ta như nước bạn lào
ai ai cũng phải thở vào hít ra
...

zZalantisZz
09-04-2006, 06:12 AM
Tình yêu có nghĩa là gì?
Đố ai nói được tôi chi mười ngàn. :lol:

hot_dos
11-04-2006, 01:46 AM
yêu là chết trong lòng một ít

babycom
11-04-2006, 02:29 AM
Tình là ngọn lửa
Yêu là cục than
Lửa cháy than tàn
Tình iu trụi lủi

contraidalat
11-04-2006, 03:31 AM
hay hay wa'. minh cũng làm 1 bài nhé
buồn vì ly rượi dầy ko ai cùng cạn
buồn vì ly rượi cạn ko còn rượi dể say

kaivn
11-04-2006, 04:40 AM
tôi đã thầm yêu một bóng hình
mà kô dám nói phải lặng thinh
trong khi người ấy vô tình quá
chỉ để riêng tôi khổ 1 mình
hic hic hu hu

kiep-lu-hanh
11-04-2006, 05:02 AM
tui ước đời tôi mãi lạnh lùng
cuộc đời trai trẻ mãi ung dung
đừng quen đừng biết đừng nhung nhớ
cho cõi lòng này đỡ rối tung

tui ước tim tui chẳng bao giờ
nhuộm màu 3 chữ nhớ yêu mơ
vì đời này mấy ai chung thuỷ
hết nhớ hết mơ lại hững hờ

kiep-lu-hanh
12-04-2006, 04:37 AM
buss bà kon vô góp dui deeeeeeeeeeeeeeee

tongnguyenhuy
12-04-2006, 05:37 AM
cho 10 ngàn thịt hé
yêu là ốm ,ôm là yếu
mỗi lần yêu là người ta ốm
bởi người ta sẽ phải ôm nhiều
ôm nhiều rồi sẽ làm liều
làm liều rồi lại lắm người yếu thêm

zZalantisZz
13-04-2006, 05:50 AM
cho 10 ngàn thịt hé
yêu là ốm ,ôm là yếu
mỗi lần yêu là người ta ốm
bởi người ta sẽ phải ôm nhiều
ôm nhiều rồi sẽ làm liều
làm liều rồi lại lắm người yếu thêm

sao khi yêu lại phải làm liều
để cho người yếu càng yếu hơn?
làm như ông có kiểu mà chít
.....

kiep-lu-hanh
14-04-2006, 05:12 AM
tình yêu là 1 giấc mơ
vô tình nó đến bất ngờ nó đi

tình yêu như cánh chuồn chuồn
khi vui nó đậu khi buồn nó bay

tình yêu là thứ men say
ngọt bùi thì it; đắng cay lại nhiều

tình yêu như 1 cánh diều
càng nhiều sóng gió diều càng bay cao

tình yêu là bất phương trình
bao nhiêu ẩn số bực mình bấy nhiêu

tình yêu như bát bún riêu
bao nhiêu sợi bún bấy nhiêu sợi tình

tình là vị ngọt bánh canh
ăn xong húp nước cọng hành chẳng tha

tình yêu như cái bánh tiêu
ko ăn buổi sáng nó thiu buổi chiều

tình yêu là 1 nghĩa trang
đã đi vào đó phải mang u sầu

yêu là cực khổ
ko yêu thì lỗ
yêu ko đúng chỗ
trái tim lủng lổ

yêu là ị trong quần 1 bãi
rồi âm thầm đem nó thải ra sông

tình yêu vốn thế bạn ơi
ko thương thì nhớ chẳng sầu cũng đau
10 ngàn hứa tặng tui đâu
vì thương nên nhớ !! đừng cho tui sầu !!!
10 nghìn ăn chè !!hihi !!! post mỏi tay lun

girl_lanhlung2311
21-04-2006, 02:56 AM
Yêu nhiều hổng hiểu bao nhiêu
vừa học vừa yêu mới hiểu nhiều...

hoibideptrai
21-04-2006, 09:45 AM
Nếu không có anh thì trời sẽ không có nắng
Có anh rồi nắng chết mẹ em lưôn....
hay hay...chieu thuc qua hay.heeeeeee

LinhHonBuon
22-04-2006, 03:54 AM
Tình không mai mối giới thiệu trước là tình hình.
Tình làm quen qua mạng được gọi là tình báo.
Yêu đến lần thứ tư được gọi là tình tứ.
Yêu đến lần thứ bảy gọi là thất tình.
Yêu một lúc nhiều người gọi là trữ tình (để dành xài dài dài)
Ðược chấp nhận yêu gọi là dzô! tình
Yêu và kết hôn với người nước ngoài gọi là ngoại tình.
Yêu và kết hôn với người trong nước gọi là nội tình.
Tiền để đưa người yêu đi chơi gọi là bạc tình.
Trong tình yêu luôn luôn chi li xét nét tiết kiệm gọi là tính tình.
Tình đã đi vào quá khứ gọi là cố tình.
Tình ngoài hôn thú gọi là tình phụ.
Ðang yêu mà người yêu chết gọi là tình tang.
Hai bà vợ cùng dùng chung một ông chồng gọi là chung tình.
Ðau ốm thất thểu vì yêu gọi là tình cảm.
Yêu từ thời đi học gọi là tình trường
wa' hay hehe

girl_lanhlung2311
22-04-2006, 03:54 AM
ko có anh bầu trời vẫn có nắng
ko có anh mọi vật vẫn bình thường
ko co' anh tui va^n~ co' ng` thuong
có anh rùi đêm dài lắm mộng (toàn ác mộng ko hà )

lovemagic
22-04-2006, 06:07 AM
Thà một lần hôn em rồi ăn tát
Còn hơn đứng nhìn thằng khác no hôn em :type:

cuongdayne
22-04-2006, 06:45 AM
Đừng khóc nhé cho lòng anh tan nát
đã bao lần anh hiến trọn trái tim anh
nhưng em đã coi tình anh tệ quá
anh đâu lòng đâu dám thể nhìn em
Em có biết tình yêu kia anh nghĩ
trong tim này chỉ có một là em
nhưng em đã không là người như thế
đã để anh tan nát trái tim này
Bao lời hứa đã theo mây bay biến
chỉ mình anh lạnh giá, trái tim buồn

lovemagic
22-04-2006, 11:52 PM
*Nhận được thư em lúc nhá nhem,
Mừng mừng tủi tủi mở ra xem
Trong thư em viết dăm ba chữ:
"Anh ơi ngày mai nó lấy em".:cungly:

Hôm qua anh đến nhà em.
Ra về mới nhớ để quên 5000
Anh quay trở lại vội vàng.
Em còn ngồi đó, 5000 ...mất tiêu.:lelele:

Trước cổng nhà thờ,anh và em...
Hai đứa hôn nhau,Chúa đứng xem...
Giật mình Chúa bảo:này hai đứa!
Hôn nhau như thế...Chúa cũng...thèm.:huglove:

Nhung 9/1 hã nếu phải thì PM nhé

Mèo Lười Cô Đơn
23-04-2006, 08:19 PM
Ta vẫn sống vẫn buồn vui vẫn vậy
Năm tháng dù dài thì cũng trôi đi
Người về làm gì và nhắc lại làm chi
1 câu chuyện đã mang hương cổ tích:girl:

lovemagic
29-04-2006, 02:25 AM
lang thang phiêu bạc giang hồ
hận kẽ có bồ còn nói tiếng yêu

LinhHonBuon
04-05-2006, 08:45 PM
ờ Nhung 9.1 day ! có chi ko??

lovemagic
12-06-2006, 05:27 AM
thì hòi trước thấy wc giống giống thì hỏi vậy thôi có thẻ cho nick yahoo không

tuankhanh_tk265
12-06-2006, 07:14 AM
mấy người này rõ thật kì
cứ vào nói chuyện có gì ra kia

tin007
12-06-2006, 07:52 AM
Định nghĩa từ "Hun"...he he

Đố ai định nghĩa được chữ hôn
Đó là hành động du côn
Hai đứa giành nhau 1 cục kẹo
Nhưng mà khiếp wá giành bằng mồm

Đố ai định nghĩa được chữ hôn
Có khó chi đâu một đêm hôm
Dã nai dã khờ nằm xích tới
Lại gần ôm em rùi lén hôn.....

Có ai định nghĩa được chữ iu
Có gì dâu 1 buổi chìu
Gặp 1 cô bé thật xinh xắn
Đêm về thương nhớ thế là iu !!
__________________
Điếu thuốc tàn nâng ly cà fe cạn
Mất em rùi anh bầu bạn với ai đây.....
he he hay phai ko? ^_^

tuankhanh_tk265
12-06-2006, 08:01 AM
ui! tui sợ vấn đề này lắm

tuyet trang
12-06-2006, 07:25 PM
Neu ngay mai troi noi phong ba
Hoa dai ben dương se ko con cho anh hai
Anh se ngheo hon bay gio day
Qua tang em chi con lai trai tim minh

tin007
13-06-2006, 02:08 AM
Tặng người em gái!!!!!!!!!!!!!

Tặng em một quả bóng xanh
Tặng em mười tám vầng mây thật hồng
Nụ cười chúm chím tặng nhau
Em mười tám để mất công anh chơ