PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thiên Đường Tình Ái



Niệm Khúc Buồn
16-03-2006, 12:27 AM
Thiên đường có một ko hai
Là đây em ah chẳng phai chút nào
Nhà anh cách một tường rào
Hằng đêm anh vẫn ghé vào đấy chơi

Tình ta tỏa sáng muôn nơi
Ngàn năm lệ thắm chẳng rơi giọt nào
Dang tay đón nhận em vào
Trái tim anh mãi ngọt ngào phải không !:huglove:

shrek010sky
16-03-2006, 08:14 PM
Đêm về ta cứ chiêm bao
Hình anh sao cứ đi vào trong thơ
Để khi đọc những vân thơ
Trời ơi em đã yêu anh thật nhiều

shrek010sky
17-03-2006, 10:36 AM
Thủng làm sao, sao thơ lại thủng
Nói thử đi lần sau mình rút ( rut kinh nghiệm)