Xem đầy đủ chức năng : ban hay thu
wordless41163
02-03-2006, 11:11 PM
Trước lúc quen tôi thì gia đình cô ấy đã " đặt" cô ấy cho một anh chàng việt kiều rồi. Cô ấy kể với tôi vậy khi chúng tôi đi với nhau. Hôm đó cả hai chúng tôi rất buồn chẳng ai nói với ai cả. Lúc đó tối rất hạnh phúc và tin tưởng cô ấy. một tháng sau cô ấy nói với tôi là đừng gặp cô ấy nữa vì anh chàng việt kiều đó đã về rồi. Nên tôi đành chấp nhận.Sau này tôi mới được biết giờ cô ấy kô còn quen với anh chàng việt kiều đó nữa mà là quen một người khác là một sinh viên. tôi rất buồn và hỏi cô ấy thì nhận được câu trả lời là: lúc trước quen tôi vì cô ấy và bạn trai cô ấy giận nhau nên cô ấy tìm đến tôi cho đỡ buồn . Nhưng theo tôi được biết thì kô phải như thế. Giờ cô ấy nói vời tôi chúng ta hãy là bạn. Nhưng nhiều lần tôi nói là cứ như vậy đi. Chứ kô trả lời rõ ràng thì cô ấy bảo một là bạn còn hai là thù. Giờ tôi nên nói sao đây. Thù thì cũng kô được rồi. Nhưng mà bạn thì hơi khó có phải thế kô.theo các bạn thì tôi cần phải làm gì???
[email protected]
anhthuus1982
02-03-2006, 11:17 PM
quên hẳn cô ta đi mà sống cho thanh thản cậu ạ , là con trai cần gì phải suy nghỉ nhiều về một cô gái như thế , chúc sơm tìm được hạnh phúc đích thực của đời người nhé ok???
chocolate_milk_01
04-03-2006, 05:19 AM
uhm, cô iêm này we'''''''''' đáng we'''''''''''' thể lém, hixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tui cũng đồng ý với ban là tốt nhứt là như người xa la lun,..................~_~
tieuthu_xinhxinh_di_sh
10-03-2006, 07:59 AM
ùa, theo tui thì nên bỏ quách cô ta đi
coi như người xa lạ
người như thía ko đáng để bạn phải hít lòng đâu
hixxxxxxxx
cô bé kiêu kì
11-03-2006, 12:20 PM
trời ơi sao mà gay go thế này phải làm sao đây
đúng là con gái mà, tốt nhất là đừng tin tưởng ai hết
co_nhan
11-03-2006, 02:34 PM
Tìm lấy một cô bé việt kiều nào đi. Cũng có thể cô gái này thích đánh theo kiểu trường kì kháng chiến nhất định thắng lợi. "Cứ cố chờ tôi đi, biết đâu đấy..." Bạn đã quyết định không chờ nữa thì cũng đừng suy nghĩ nhiều nữa. Chỉ đơn giản là không hợp nhau. Cứ coi là bạn thì cũng có sao. Còn thù thì còn nghĩ tới. Chỉ càng khổ thêm thôi
:sHock:
12-03-2006, 04:58 AM
bạn có biết chơi games không nhỉ,nếu có thì hãy đi mua ngay game nào đó hay hay về,chơi 10/24 trong vòng 1 week coi,thế nào cũng quên được...và bạn nên quên đi thì hơn,vì những ng` con gái như vậy thì thật ....k còn gì để nói
bupbebabydethuong
12-03-2006, 05:06 AM
Nếu cô ra đã muốn chia tay rồi thì bạn cũng nên xem cô ta là bạn đi chứ nếu ko sẽ trở thành thù thì nguy lắm đó, người ta thường có câu thêm bạn bớt thù mà, bạn cứ chờ khi nào cô ấy và bạn trai cô ấy chia tay thì hãy đến an ủi và tiếp cận lại cô ấy, khi đó chắc bạn có cơ hội trở lại là bạn trai của cô ấy đó
henvnn0207
12-03-2006, 05:41 AM
nhiều lần tôi nói là cứ như vậy đi. Chứ kô trả lời rõ ràng thì cô ấy bảo một là bạn còn hai là thù. Giờ tôi nên nói sao đây. Thù thì cũng kô được rồi. Nhưng mà bạn thì hơi khó có phải thế kô.theo các bạn thì tôi cần phải làm gì???
[email protected]
Nếu nói thế này thì quá bằng cô ta ép bạn làm bạn với cô ta sao, tôi rất ghét kiểu sống gò bó ép buộc trên đời này và rất hét phải làm những thứ mà mình ko muốn làm. Hãy suy nghĩ chính chắn và trả lời cô ta, dù người ta có cho mình là kẻ thù đi nữa nhưng mình ko nghĩ là như vậy cũng đâu có sao.
chingirl_88
12-03-2006, 06:59 AM
toi ban that zay , co mot ngươi pan con hon co 1 ke thu zay , vi vay hay cu nghi co pe la pan di , that kho phai khong? nhung hay thu di nhe !
tia nang mat troi
10-04-2006, 04:38 AM
Huuuuuuuuuuuuuu............ Con gái không phải là ai cũng không thể tin tưởng được mà. Đó chỉ là ''con sâu làm giầu nồi canh thôi". Nhưng theo tui thì bạn không nên nhớ đến người đó làm gì nữa. Đó không phải là người mà bạn cần phải để nhiều suy nghĩ đâu. Bạn còn rất nhiều điều đáng quan tâm hơn mà. Đúng vậy không?
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.