anhthuus1982
01-03-2006, 01:58 AM
xin lỗi thủy , thư không đến được với thủy nhưng thư tôn trọng thủy , và cảm ơn thủy rất nhiều , thật vui khi nhận được thư của thủy nhu thế này .Thư chỉ muốn thủy vui và không nhớ đến thư nữa thôi !!!!
thư vì vui quá mà đem thư của thủy ra cho người khác đọc , nhung viv thấy thủy đả thay đối cách nhìn và nghỉ về thư nên ....
"""Em có cảm giác thật gần khi nhìn những đôi tình nhân nép vào nhau để tìm chút hơi ấm trước những đợt gió mùa rét mướt. Một cảm giác nồng nàn và bình yên đến lạ khí em nhận ra hơi ấm của tình yêu lan tỏa trên từng ngả đường, nơi mà em đang lầm lũi đi qua. Em thấy mình bình yên, bởi khi nhìn những đôi tình nhân dịu dàng sưởi ấm cho nhau. Em đã không còn lập tức nghĩ đến hình ảnh của anh, điều đấy làm em cảm thấy mình dường như đang mỗi ngày trút bỏ được những tàn tro của một ngày đã cũ.
Có thể một lúc nào đấy, em sẽ bất chợt nhớ đến anh, nhưng sẽ không phải là thường xuyên, và cũng không thể là mãi mãi. Bỗng nhiên em muốn mỉm cười hài lòng với sự thay đổi đến cùng với những bước đi chậm rãi của tuan này, và ít nghĩ đến anh như truớc.
Hôm qua nhận được những tin nhắn trách móc, hờn giận, em càng thấy mình đang đi vào một con đường cùng - con đường ấy sẽ chẳng có hoa rơi ở phía cuối, cũng chẳng có riêng ai đứng đợi. Em sẽ phải làm gì đây khi đến chính êm êm cũng chưa có quyết tâm lựa chọn một đường đi?
Em cần được chở che, cần được tiếp thêm sức mạnh, em cần một người biết cách làm em quyết định được dứt khoát những hành động và những suy nghĩ nông nổi của em lúc này. Vì em biết, em đang ngốc nghếch, đang phiêu lưu, đang nông nổi. Biết mà không có cách nào dừng lại, không có ai chỉ lối cho em.
Bỗng thấy mình cô đơn quá. Em nguyện cầu cho anh và cô ấy được hạnh phúc.
Hãy bình an với tình yêu của mình anh nhé. Em yêu anh nhưng em muốn kết thúc những tháng ngày anh cứ phải chạy trốn khối em , em ốm, em mệt mỏi vì cảm giác tội lỗi lắm rồi!
không còn mải yêu anh nữa đâu thư à
L.thủy"""
thư vì vui quá mà đem thư của thủy ra cho người khác đọc , nhung viv thấy thủy đả thay đối cách nhìn và nghỉ về thư nên ....
"""Em có cảm giác thật gần khi nhìn những đôi tình nhân nép vào nhau để tìm chút hơi ấm trước những đợt gió mùa rét mướt. Một cảm giác nồng nàn và bình yên đến lạ khí em nhận ra hơi ấm của tình yêu lan tỏa trên từng ngả đường, nơi mà em đang lầm lũi đi qua. Em thấy mình bình yên, bởi khi nhìn những đôi tình nhân dịu dàng sưởi ấm cho nhau. Em đã không còn lập tức nghĩ đến hình ảnh của anh, điều đấy làm em cảm thấy mình dường như đang mỗi ngày trút bỏ được những tàn tro của một ngày đã cũ.
Có thể một lúc nào đấy, em sẽ bất chợt nhớ đến anh, nhưng sẽ không phải là thường xuyên, và cũng không thể là mãi mãi. Bỗng nhiên em muốn mỉm cười hài lòng với sự thay đổi đến cùng với những bước đi chậm rãi của tuan này, và ít nghĩ đến anh như truớc.
Hôm qua nhận được những tin nhắn trách móc, hờn giận, em càng thấy mình đang đi vào một con đường cùng - con đường ấy sẽ chẳng có hoa rơi ở phía cuối, cũng chẳng có riêng ai đứng đợi. Em sẽ phải làm gì đây khi đến chính êm êm cũng chưa có quyết tâm lựa chọn một đường đi?
Em cần được chở che, cần được tiếp thêm sức mạnh, em cần một người biết cách làm em quyết định được dứt khoát những hành động và những suy nghĩ nông nổi của em lúc này. Vì em biết, em đang ngốc nghếch, đang phiêu lưu, đang nông nổi. Biết mà không có cách nào dừng lại, không có ai chỉ lối cho em.
Bỗng thấy mình cô đơn quá. Em nguyện cầu cho anh và cô ấy được hạnh phúc.
Hãy bình an với tình yêu của mình anh nhé. Em yêu anh nhưng em muốn kết thúc những tháng ngày anh cứ phải chạy trốn khối em , em ốm, em mệt mỏi vì cảm giác tội lỗi lắm rồi!
không còn mải yêu anh nữa đâu thư à
L.thủy"""