PDA

Xem đầy đủ chức năng : Một người em yêu



boygmc123
23-02-2006, 01:16 AM
^_^ ** ^_^
*_* Tặng người tôi yêu.
Hãy để anh đánh thức mỗi bình minh
Anh sẽ dậy trước khi gà gáy sáng
Anh sẽ đến sớm hơn tia nắng
Sẽ là hoa hồng ngập trên gối của em
***
Hãy để anh làm một người em tin
Trước vô vàn những lời yêu giả dối
Bao tháng ngày anh yêu em chờ đợi
Với món quà chỉ là một trái tim
***
Hãy để anh trở thành người chung đường
Em sẽ bớt cô đơn nhiều đấy
Đừng tin những kẻ phù du với áo quần bóng bẩy
Đi đến tận cùng chỉ có một mình anh
***
Hãy để anh thức cùng em trọn đêm
Đêm sẽ ngắn và nhuộm màu êm ả
Hãy để anh ru em bằng nụ hôn trên má
Anh sẽ dậy trước khi gà gáy sáng
Vị ngọt ngào hơi thở của tình yêu
***
Hãy để anh làm một người em yêu