PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tình... XÙ!!!!!



Má Lúm
19-01-2006, 07:34 PM
Tình xù là tình không năn nỉ
Khi xù tình anh suy nghĩ kỹ chưa?
Tình xù là tình không ai biểu
Khi xù tình anh đã hiểu em chưa?
Tình xù là tình không đơn giản
Khi xù tình anh bất mãn em chưa?
Tình xù là tình đầy nước mắt
Khi xù tình anh có thắc mắc gì không?
Tình xù là tình khó quên lãng
Khi xù tình anh có thỏa mãn gì chưa?
Tình xù là tình đầy đau khổ
Khi xù tình anh có lỗ gì không?
Tình xù là tình không may mắn
Khi xù tình anh có lo lắng gì không?
Tình xù là tình không xui khiến
Khi xù tình anh có quyến luyến gì không?
Tình xù là tình đầy mộng ảo
Khi xù tình anh có chao đảo hay không?
Tình xù là tình không bản lĩnh
Khi xù tình anh hãy bình tĩnh nha anh !

thuy tinh
04-02-2006, 08:59 PM
hay a hahahahahahah tui phuc òi

tình xù là tình không năn nỉ
trước khi xù nghĩ kĩ nha anh
em cho anh 50 xu dể chuộc lại mối tình xù
nhưng tình xù chẳng dáng giá 50 xu

lợn_rừng83
04-02-2006, 10:07 PM
Xù tình tình lại xù ta
Xù đi xù lại nên ta thất tình
Thất tình hận kẻ xù tình
Hận người bội bạc hận mình ngầy thơ

thuynguyen_852006
05-02-2006, 08:50 AM
Xùn thì cũng bằng không
Thất thì cũng bằng không
Hận thì cũng bằng không
Khi duyên đã hết, tình cạn từ đây !

lãng_tử_bụi_đời
06-02-2006, 09:16 AM
Xù tình có được gì đâu
Kẻ mang thương nhớ người u sầu
Gặp nhau chẳng nói một câu
Quay đi lệ rớt âm thầm trên mi
Hỏi người xù để mà chi
Để rồi ôm hận mất đi người tình

thuynguyen_852006
07-02-2006, 10:16 PM
Hỏi vì đâu người ấy xù tình ?
Hẳn rằng không nỡ nhìn người đớn đau
Hỏi vì đâu lòng lại mang nặng nỗi xầu ?
Phải chăng hai chữ chung tình
Tim ta thao thức một mình bấy lâu
Rằng người có biết đâu
Tim em hổng có xù tình anh đâu !

lãng_tử_bụi_đời
07-02-2006, 11:23 PM
Người sống bạc tình mới xù tình
Còn ta chung thủy mối tình thơ ngây
Tình ta ta cố đắp xây
Mong sao tinh ây mai đây không tàn

Má Lúm
07-02-2006, 11:26 PM
Người bạc tình ta đây đành bội nghĩa
Đâu phải là lỗi do nơi ta
Sao người vẫn cứ hờn cứ trách
Nghĩ sao cho thoả lòng nhau đây

lãng_tử_bụi_đời
07-02-2006, 11:38 PM
Sao người không mở rộng lòng ra
Thứ tha điều ấy thật là đáng khen

Thứ tha là chiến thắng
Trả thù là thất bại
Bậc thi nhân sao nhận bại về mình

Má Lúm
07-02-2006, 11:46 PM
Hãy để thù hận hóa thành yêu thương
Hãy để sự trả thù là tình yêu
Hãy để nước mắt là kỷ niệm
Và hãy để ai kia cất bước đi...

lãng_tử_bụi_đời
07-02-2006, 11:55 PM
Cùng chung ý tưởng bắt tay làm chi kỉ nhé

Làm thơ cùng bạn tôi thấy vui
Vân thơ như cũng mặn mùi hơn xưa

Má Lúm
08-02-2006, 12:06 AM
Cám ơn lời khen tặng :)
Làm bạn tôi sẵn lòng
Những lời thơ ấy :) cũng viết riêng 1 người
Đã xa và mãi xa lắm rồi :D:D

lãng_tử_bụi_đời
08-02-2006, 12:17 AM
khỉ niệm một thời ai chẳng có
Đầu ngọt ngào sau cay đắng dối gian
Sống nhỏ nhen thù hận sẽ ngâp chàn
Kỉ niệm ấy muôn đời đeo đuổi
Tôi cũn sống một thời mơ mộng
Rồi vỡ tan còn lại số không
Chôn vùi mình trong một khoảng không
Trai lãng tử cô đơn từ ấy
Còn giờ đây trong tôi đầy thay đổi
Tôi đã cười đã biết nói yêu thương
Nhưng trái tim vẫn chưa chút vấn vương
Vẫn tìm người biết yêu thương làm chủ

Má Lúm
08-02-2006, 12:21 AM
Kỷ niệm buồn lòng ngập tràn yêu thương
Nhớ về ngày xưa mình cùng chung lối
Yêu thương ấy sao vụt tan nhanh vậy
Để lại mình tôi...hụt hẫng ngắm người
Giờ đây trái tim tôi như băng giá
Chẳng giận hờn chẳng buồn bực cười vui
Những nụ cười băng giá và cô độc
Nhớ về anh...một bóng hình khuất xa...

lãng_tử_bụi_đời
08-02-2006, 12:37 AM
Người đi cũng đã đi rồi
Ôm chi kỉ niệm để rồi buồn thêm
Sông băng cũng có lúc êm đềm
Mùa đông lạnh giá tình ca ấm nồng
Trái tim người vẫn mầu hồng
Vẫn còn dòng máu vẫn con yêu thương
Mở cửa trái tim đón vấn vương
Người ơi hạnh phúc con đường tương lai

Má Lúm
08-02-2006, 12:40 AM
Đâu ai muốn ôm hoài ôm mãi
Muốn dứt sao dứt chẳng ra
Vẫn là hình bóng chập chờn đâu đây
Cửa trái tim tôi vẫn mở
Nhưng sao chẳng có ai vào
Hay có thể là không thể...
Cảm giác yêu thương nó đâu rồi

nhoccon_nhinhanh
09-02-2006, 04:17 AM
trời ơi !!!!!!!!! sao làm thơ gì mờ hay thế. Có ai chỉ cho tui cách làm thơ dzới kô dzảy? :im: :wink:

tomato123
09-02-2006, 05:33 AM
ai kia mà bị tình xù
nữa đêm thức giấc khóc hu ấy mà
Đó là nói chuyện người ta
Còn riêng 2 đứa nỡ nào xù nhau :D

lãng_tử_bụi_đời
09-02-2006, 08:19 PM
Muốn làm thơ cứ tìm trai lãng tử
Cặp một tuần là tự biết làm thơ

Anh đa tình hay đuổi bướm bẻ hoa
Say men sắch với hương thơm tình ai
Anh muốn sống muốn mình thành huyền thoại
Lãng tử nghèo yêu đại mỹ nhân

nhoccon_nhinhanh
10-02-2006, 06:04 AM
trời ơi!!!!!!!!!!!! Tui tìm rầu mờ kô có ai là lãng tử cả. giờ chẳng biết làm sao cả?????????? chỉ tui dzới!!!!!!!!!!!!

nhoccon_nhinhanh
11-02-2006, 01:21 AM
Ê !!!!!!!!!!!.........
Con sụi kia !! tao kô biết mới hỏi chứ nếu bít tao hỏi làm gì? Tao đâu có thèm mày làm sư phụ tao đâu. gớm..................................

ungdung
17-07-2006, 10:45 PM
Tôi cười để người ấy thấy tôi hay
Chảng chút khổ đau chút đọa đầy
Ừ tôi tôi vô tinh như thế đấy
Nhưng người quay bước măt tôi cay.!

Dã Quỳ
19-07-2006, 07:57 PM
Người sống bạc tình mới xù tình
Còn ta chung thủy mối tình thơ ngây
Tình ta ta cố đắp xây
Mong sao tinh ây mai đây không tàn

Nói chi người hỡi câu bạc tình
Nới người cho kỹ phải soi ta
Chứ đừng vơ đũa mà ân hận
Người cười, người phẫn sẽ không tha
Vì lời nói không mất tiền mua
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau

màu kí ức
19-07-2006, 08:08 PM
tôi cười thế thái dân tan
yêu nhau một lúc
ghét nhau cũng nhiều
giều ơi gãy cánh trao nghiêng
sợi dây vương lại sợi tình còn không

NguyetLinh
20-07-2006, 08:08 AM
Rờ coi tình có hay không
Rờ coi ai đó thật lòng hay điêu
Rờ coi tim có buồn thiu
Rờ hồn có buốt đìu hiu cõi lòng

Rờ thời gian vút con thoi
Trôi đi vùn vụt tìm tòi mộng du
Rờ ta duyên kiếp lù đù
Tình vừa ghé đậu .. đã xù .. bay xa..

hihi sry mọi người, Linh phá chút nhen :P