giọt đắng
30-11-2005, 07:05 PM
Có một người nhiều hôm đối mặt với em
Không tán chuyện yêu đương
như những chàng trai khác
Chỉ dấu một tình yêu sâu trong ánh mắt
Em thông minh em có nhận ra chăng ?
Bằng giác quan thứ sáu
Có một người nhiều lần bám sau xe em
Cứ lặng lẽ giữ đều một khoảng cách
Trái tim yêu xôn xao gõ nhịp
Ước ao con đường dài thêm
Nhưng con đường rồi cũng tới ngõ cụt!
Có một người nhiều lúc đi bên em
Hỏi chuyện bâng quơ đất ... trời ... mưa ... nắng ...
Em lại kể những cuộc tình xưa lắc
Đau thắt trái tim người nghe
Em vô tình nên em đâu biết!
Có một người những khi không có em
Phố bỗng buồn thiu trong trái tim biết nhớ
Cứ đấm ngực trách mình sao không dám bày tỏ
Chút tình yêu dẫu đã muộn màng
Có một người mãi thầm - lặng - yêu - em ...
Không tán chuyện yêu đương
như những chàng trai khác
Chỉ dấu một tình yêu sâu trong ánh mắt
Em thông minh em có nhận ra chăng ?
Bằng giác quan thứ sáu
Có một người nhiều lần bám sau xe em
Cứ lặng lẽ giữ đều một khoảng cách
Trái tim yêu xôn xao gõ nhịp
Ước ao con đường dài thêm
Nhưng con đường rồi cũng tới ngõ cụt!
Có một người nhiều lúc đi bên em
Hỏi chuyện bâng quơ đất ... trời ... mưa ... nắng ...
Em lại kể những cuộc tình xưa lắc
Đau thắt trái tim người nghe
Em vô tình nên em đâu biết!
Có một người những khi không có em
Phố bỗng buồn thiu trong trái tim biết nhớ
Cứ đấm ngực trách mình sao không dám bày tỏ
Chút tình yêu dẫu đã muộn màng
Có một người mãi thầm - lặng - yêu - em ...