Xem đầy đủ chức năng : Thơ làm quen!
boy_dance
22-11-2005, 06:00 AM
chào các bạn, mình cũng mới vừa đăng ký vào thội mình có 1 bài thơ này muốn gởi đến các bạn để làm quen thôi mà :
ĐÀO núi lấp biển anh chẳng quản,
TRẦN gian xa đọa kẻ mỹ nhân
NGUYÊN vẹn tình này anh chỉ một,
LỘC phúc tình ta mãi đẹp đội
Đào Trần Nguyên Lộc là tên mình đó
Type dấu vào nhé
yuui_shinzo
27-11-2005, 02:21 AM
Bài thơ giới thiệu chính mình
Nghe qua thì cũng được gọi là hay
Giờ đền phiên Yuui giới thiệu dzề mình nha :
Nguyễn thì họ của nhân gian
Thảo thì là cỏ mọc xuôi mọc nhiều
Vân hay đua ngựa đá gà
Xinh tươi như chén cà phê đèn đen
Nigihayami kohaku nushi
27-11-2005, 07:59 AM
đào núi lấp biển chi cho mệt
trần gian thì thiếu gì mỷ nhân
chắc gì tình bạn mải nguyên vẹn
viết chi 4 chử Đào Trần Nguyên Lộc
bachlongphi
27-11-2005, 08:47 PM
tình đến tình đi như ngọn gió
ta thì cứ mặc ta làm thơ
tuanlun
02-12-2005, 01:37 PM
xin chào các bạn thích thơ
tôi đây mới vào cho tôi thích với
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.