KavassBK
07-11-2005, 02:22 AM
Cũng vào thời gian này 1 năm trước tôi đã gửi cho bạn 1 lá thư chia tay.Tôi nói với bạn rằng tôi đã yêu người khác nhưng bạn có hiểu là ti6 vẫn mãi chỉ yêu mình bạn.Một năm trước khi mà tôi đỗ ĐH BK với biết bao niềm vui, còn bạn thì rớt,lúc đó tôi hận mình nhiều lắm, vì bạn là học sinh giỏi chỉ vì tôi đã làm lòng bạn xao xuyến,bạn đã dành cho tôi quá nhiều thời gian,tôi biết lúc nào bạn cũng nghĩ đến tôi,bạn còn tặng tôi 1000 ngôi sao nhỏ thật dễ thương ,mỗi lúc nghe tôi có chuyện buồn là y như rằng bạn đến nhà tiô ngay tức thì...,còn tôi thì lại mãi mê việc luyện thi mặc cho bạn quan tâm.Khi biết tin bạn rớt tôi tự trách mình nhiều lắm,vì tôi mà bạn đã phí 1 năm.Và bạn nói với tôi là bạn sẽ thi lai vào năm sau.Thế là tôi gửi đến bạn 1 lá thư chia tay,vì tôi muốn bạn dành tất cả thời gian cho việc học,đừng quan tâm đến tôi nữa và khi đó bạn sẽ nghĩ rằng vì bạn rớt mà tôi bõ rơi bạn nên bạn sẽ càng quyết tâm học hơn nữa tôi biết bạn là 1 người rất kiên cường.Suốt 1 năm nay lúc nào tôi cũng nhớ đến bạn,khi buồn thì tôi viết những thư cho bạn mà không gửi đi.Tôi đã tự hành hạ bản thân mình ,đã từ chối nhiều người con gái vì trong lòng tôi chỉ có bạn.Thế là năm nay bạn đã đậu ĐH, bạn đã chọn ngành sư phạm.Bây giờ tôi đang mõi mòn vì nhớ bạn, nhớ những quãng thời gian vui vẻ trước đây.còn bạn ,bạn nói với tội rằng bây giờ bạn không còn tin ai nữa,bạn xem tôi như 1 người lừa gạt tình cảm, 1 kẻ sở khanh.Nhưng bạn có biết tôi yêu bạn còn nhiều hơn bạn yêu tôi,nhưng giờ bạn có còn tin tôi nữa đâu.Lá thư này nếu có đến tay bạn thì bạn cũng sẽ vứt nó đi.Tôi chỉ biết buồn và nhớ bạn , tôi chỉ là kẻ yêu đơn phương.Mãi mãi không còn được lòng tin của bạn.Chúc bạn hạnh phúc và hảy đừng mất lòng tin với con trai, tôi tin chắc là bất cứ ai được bạn yêu đều sẽ rất hạnh phúc,và họ sẽ làm bất cứ gì chỉ để được bạn vui.