PDA

Xem đầy đủ chức năng : Xin anh hãy hiểu cho em



Selena
23-10-2005, 04:44 PM
Đã xa rồi những hồn nhiên thuở ấy
Ta với người - thoáng xa lạ đâu đây
Khoảng trời nào mê đắm 1 cơn say
Như chìm lắng theo dòng xoay cuộc sống
Tháng năm trôi lặng thầm bao giấc mộng
Trên đôi tay lạc mất tự bao giờ
Để phút nào, ôi chợt thấy ngẩn ngơ
Thương biết mấy tình thơ trong kỷ niệm
Những nỗi niềm không bao giờ thành tiếng
Trong tình yêu tự hiểu từ trái tim
Tuyết lạnh rơi phủ trùm trên con đường vắng
Người hôm qua ơi , hạnh phúc mãi kiếm tìm

T.Anh ơi Tr và T.anh xa nhau là không phải điều cả Tr và T.A mong muốn ... Nhưng thời gian và khoảng cách dường như đã chia tình cảm của anh và em .... anh ko làm gì sai , anh ko giận ko hờn em .... Nhưng sao em đã độc ác mang lại cho anh niềm khổ đau và nói lời chia tay anh ..... Em thực sự xin lỗi anh nhé , em không muốn anh phải ở nhà chờ đợi em khi em và anh xa cách nghìn trùng , em chỉ muốn anh có một người khác chia sẻ với anh những lúc anh buồn , những lúc anh cần và điều đó dễ dàng hơn khi hai người gần nhau ... em cũng đau và buồn lắm khi nói với anh lời ấy .... Nhưng mong anh hãy hiểu cho không phải vì em có cuộc tình mới hay lòng em đã đổi thay . ... Anh bảo anh sẽ chờ em về ... năm đầu tiên em xa anh , anh sợ em sẽ em buồn và quên lời anh nói anh luôn send cho một cái link bài hát mối khi anh online ( Em sẽ chờ anh về ) hic ... Anh và em đã chia tay đã gần tròn một năm nhưng em biết trong anh vẫn còn dành tất cả cho em , anh nói : Anh sẽ chờ và điều đó sẽ thành hiện thực của anh .....anh vẫn fone cho em vẫn hỏi thăm em vẫn như ngày nào .... Anh ơi ! ....Em đã làm gì thế , em ko xứng đáng để anh nhớ và nghĩ về em .... Anh biết vì sao hôm nay em viết thế này ko .... em tình cờ nhìn được tấm hình anh và em và nhũng chữ nghịch với nhau khi còn ở Việt nam ...Tất cả điều đó em dã không giữ được lời hứa của mình với anh rồi ....
Em một người con gái anh hiểu rõ hơn tất cả thường dễ bị yếu đuối khi không có vai dựa bên em .... và nơi xa xứ này em đã bị vấp vào một người khác .... Em trách mình , hận mình , và người đó đã làm anh buồn và buồn thế .....
Diều cuối cùng em chỉ biết xin lỗi anh rằng : Em sẽ luôn cầu Chúc anh hạnh phúc và tìm một người tốt hơn em .... Nhé anh !
"Bé Mít ướt của anh " cái tên anh vẫn gọi em thế .

nhóc_dễ_thương
23-10-2005, 05:56 PM
Ừm! Tớ lại ko nghĩ như vậy đâu "lttsthk" bởi lẽ vẫn biết yêu và khoảng cách địa lý như bạn nói ko fair là điều ngăn trở lớn nhưng.... Cuộc sống mà! Nó vốn dĩ ko phải là mớ lý thuyết xuông, bởi vậy ko thể trách những người con gái vốn dĩ là yếu mềm, vậy mà còn phải sống cảnh xa nhà, xa người thương, họ chắc chắn đã phải đau khổ nhiều lắm rùi.Thậm chí, có những người con gái tự thu mình vào vỏ ốc, xù xì, gai góc để che đi cái " nhi nữ thường tình" vốn rất con gái. Dế thương, dễ yêu, dễ hờn, dễ giận.

Võ Lâm Truyền Kỳ
23-10-2005, 06:14 PM
T Và Tr nay khác biệt rồi
Mỗi người mỗi ngả chẳng chung đôi
Tạm biệt tr nhé thủa ban đầu
Chúng mình là bạn thủa đôi mươi
Dù xa nhau nhưng vẫn mỉm cười
Tuy rằng xa thẳm ....duyên tình vẫn mang

tuananh_vn
23-10-2005, 06:33 PM
Dẫu anh biêt trong tim em vẫn còn bóng hình anh
Nhưng chia xa đâu phải vì tim em thay đổi
Giữa dòng đời nơi xa xứ với em
Ngàn khó khăn, NGàn nỗi niềm sầu cảm
Khi em buồn em khóc anh không thể kề bên
Trong cô đơn em một mình em phải giữ lấy
Chia tay nhau là lối thoát cho lòng em
Anh buồn nhưng anh không đau đâu em ơi
vì niềm vui của em là hạnh phúc của cuộc đời anh

Nói như bạn Nhóc dễ thương đúng đó bạn ah. ... mình biết con gái dễ yếu lòng và còn xa nhà xa người thương yêu nhất ,họ phải chịu nỗi cô đơn một mình , họ cần sự che chở ....đó là lối thoát cho một người đã yêu

tieuthukhocnhe
23-10-2005, 09:38 PM
Đã xa rồi những hồn nhiên thuở ấy
Ta với người - thoáng xa lạ đâu đây
Khoảng trời nào mê đắm 1 cơn say
Như chìm lắng theo dòng xoay cuộc sống
Tháng năm trôi lặng thầm bao giấc mộng
Trên đôi tay lạc mất tự bao giờ
Để phút nào, ôi chợt thấy ngẩn ngơ
Thương biết mấy tình thơ trong kỷ niệm
Những nỗi niềm không bao giờ thành tiếng
Trong tình yêu tự hiểu từ trái tim
Tuyết lạnh rơi phủ trùm trên con đường vắng
Người hôm qua ơi , hạnh phúc mãi kiếm tìm
.


lạc nhau trên bước đi tìm
lạc nhau mất dấu biết tìm làm sao
lạc nhau khúc hát hôm nao
lạc nhau chôn dấu tình cao lên trời
lạc nhau ko thể phân lời
ai là có lỗi chuyện đời phân minh
lạc nhau lạc cả chữ tình
lạc nhau em giữ lòng mình riêng em

nhóc_dễ_thương
23-10-2005, 11:04 PM
Bạn "lttsthk" mến! Nhóc ko hề có ý định coi thường hay xúc phạm ai cả, bạn đã quá nhạy cảm hay bạn bảo thủ? Nhóc nghĩ rằng vốn dĩ tình cảm, cảm xúc cua con người ta la chân thực, hãy cứ sống như những gì mình cảm nhận được mà ko nên đè nén tình cảm của mình quá nhiều. Ko ít người đã ko chịu được sự dồn nén tình cảm mà sinh ra tinh thần ko binh thường đấy thôi, cũng chẳng phải ít người vì tuân theo những điều gọi la ... của bạn để rồi con gái của họ lại dễ dàng "hư hỏng " khi ra cuộc sống.
Nhóc ko hề ngụy biện mà thực tế đã chứng minh rằng trong tình yêu nếu có sự cách xa ( dù ở lĩnh vực gì thì nó cũng là khó khăn, mà khó khăn hơn cả lại đứng về phái yếu. Chúng mình chân trọng những gì lịch sử đã tạo nên trong quá khứ nhưng nhũng người con gái thời hiện tại cũng thật đáng thương vì đang sống trong lúc giao thời khó khăn. Nhóc nghĩ, con gái chúng mình cần sự thông cảm và chia sẻ, cần được nhìn với cái nhìn thoáng hơn và công bằng hơn 1 chút.
Bạn nghe ko? câu nói : Thời thế tạo anh hùng?

Tình Nhat Phai
24-10-2005, 12:00 AM
Sorry : vườn thơ CT not 888 Here

small_bear_86
24-10-2005, 01:41 AM
Lý do nào để giải thích đây em
Tại người ta , hay tại em quên rồi
Tại mình xa cách , hay lòng mình thay đổi
Hay trái tim mình giờ chia đôi ngăn cách

tieuthukhocnhe
24-10-2005, 02:00 AM
Lý do nào để giải thích đây em
Tại người ta , hay tại em quên rồi
Tại mình xa cách , hay lòng mình thay đổi
Hay trái tim mình giờ chia đôi ngăn cách


vì ai đôi lứa chia lìa
vì ai nước mắt đầm đìa vai ai
vì ai đôi lứa chia hai
vì ai tan tác ngày mai đi về?????

congiobuon
24-10-2005, 02:44 AM
Lý do nào để giải thích đây em
Tại người ta , hay tại em quên rồi
Tại mình xa cách , hay lòng mình thay đổi
Hay trái tim mình giờ chia đôi ngăn cách
Hết duyên hết nợ thì thôi
Trách chi người hỡi những lời xót chua
Cần gì cái chữ phân bua
Một con sông đâu phải một chuyến đò mà thôi
Đó là định luật của trời
Như mình yêu lắm cũng rồi phải xa
Vì ta hết nợ duyên rồi
Nên mình chia cách suốt đời...vậy thôi..!!

phonglantim
24-10-2005, 04:54 AM
Đã xa rồi những hồn nhiên thuở ấy
Ta với người - thoáng xa lạ đâu đây
Khoảng trời nào mê đắm 1 cơn say
Như chìm lắng theo dòng xoay cuộc sống
Tháng năm trôi lặng thầm bao giấc mộng
Trên đôi tay lạc mất tự bao giờ
Để phút nào, ôi chợt thấy ngẩn ngơ
Thương biết mấy tình thơ trong kỷ niệm
Những nỗi niềm không bao giờ thành tiếng
Trong tình yêu tự hiểu từ trái tim
Tuyết lạnh rơi phủ trùm trên con đường vắng
Người hôm qua ơi , hạnh phúc mãi kiếm tìm
.
Ta đánh mất khoảng trời xanh ngày cũ
Tìm kiếm làm chi?tất cả đã thế rồi
Ngày mai đây...tình ấy sẽ chia phôi
NGười oán trách...chỉ mình ta gánh chịu
Tháng năm trôi...trong muôn vàn bận bịu
Ta tưởng rằng..vẫn giữ mối tình chung
NHưng oán trách...sao ông trời xui khiến
Tình cảm con tim..ai níu kéo được nào
Nơi xa ấy...người sẽ buồn làm sao
Và sẽ khóc trước muôn vàn giông tố
Nhưng tôi tin...cuộc đời luôn rộng mở
NGười ấy sẽ vui...và tha thứ cho lòng

small_bear_86
24-10-2005, 07:19 AM
too :congiobuon37
Hết duyên hết nợ thì thôi
Tại sao em lại phân bua làm gì
Tại sao lại đổ ông trời
Việc mình mình chịu cớ gì tại ai

small_bear_86
24-10-2005, 07:23 AM
too : tieuthukhocnhe
Vì ai em hỏi vì ai
Vì ai em nói vì ai bây giờ
Người ta đổ tại ông trời
Còn em em đó hỏi rằng vì ai ...?

tieuthukhocnhe
24-10-2005, 07:35 AM
too : tieuthukhocnhe
Vì ai em hỏi vì ai
Vì ai em nói vì ai bây giờ
Người ta đổ tại ông trời
Còn em em đó hỏi rằng vì ai ...?


vì ai... thương nhớ bất ngờ....
vì ai ...làm nhỏ dại khờ vẩn vơ..
vì ai....nhỏ biết làm thơ...
vì ai... hoh biết bắt đền em đi.....

tuananh_vn
24-10-2005, 11:54 PM
Vì anh , Em đã đau
Vì Anh em đã buồn
Dù rằng anh Không muốn
Nhưng duyên phận mình phải thế em ơi

tieuthukhocnhe
24-10-2005, 11:59 PM
duyên duyên phận phận chia lìa
duyên duyên như thế bia bia cuộc tình
duyên em má thắm môi xinh
trao nhầm họ sở 1 mình go go

small_bear_86
25-10-2005, 12:10 AM
too : tieuthukhocnhe
Vì anh ... Làm nhỏ bất ngờ nhớ thương
Vì anh ... Làm nhỏ dại khờ vẩn vơ
Vì anh ... Nhỏ biết làm thơ
Vì anh ... Anh đó biết đền chi đây
_______________________________

tuananh_vn
26-10-2005, 02:22 AM
Xa em , anh xa tất cả
Giọng cười trìu mến môi hiền
ánh mắt long lanh chan chứa nỗi niềm còn đây
Em yêu xin em hãy đừng rời xa anh

tieuthukhocnhe
26-10-2005, 02:27 AM
too : tieuthukhocnhe
Vì anh ... Làm nhỏ bất ngờ nhớ thương
Vì anh ... Làm nhỏ dại khờ vẩn vơ
Vì anh ... Nhỏ biết làm thơ
Vì anh ... Anh đó biết đền chi đây
_______________________________


bắt đền là bắt đền đi
bắt đền ko bắt nói chi ko hà
cố tình gây nhớ người ta
bây giờ ca khúc ngân ngả vô tình

anhsaobang
26-10-2005, 02:53 AM
Chiều chủ nhật buồn trên phố vắng
Bước chân chùng lòng nặng trĩu đau thương
Ở bên ấy ta biết người còn vương
Chuyện tình buồn ngày chủ nhật mưa buồn
Ngày xưa đó ta mộng mị quá nhiều
Để yêu rồi lại biết thế là đau
Phải chăng trước ta không sinh kiếp này
Phố đâu buồn đâu phải khóc người thương

tieuthukhocnhe
26-10-2005, 03:00 AM
chiều chủ nhật bỗng nhiên thấy bất thương
khi kí túc vắng mặt người thương thương
con đường kia vấn vương và nhung nhớ
bây giờ uh tất cả là khói sương

*Yumi*
11-11-2005, 02:02 AM
hichic buồn quá ,1 câu chuyện tình buồn ,đọc rồi mà thương ss Tr vô hạn :(

kn_tinhanhhacgiay
11-11-2005, 03:10 AM
ừ thì thôi!đường ai nấy đi .
duyên tình không vẹn gieo leo làm chi.
anh cũng như em sướng vui được gì.
chẳng thà đường tình đôi ngả.
em về trọn tình duyên mới.
còn anh đi cứơi vợ là xong.

Selena
11-11-2005, 03:16 PM
Thu đến rồi lòng em bao nỗi nhớ
Nhớ tiếng cười pha lẩn tiếng yêu thương
Xuân đã qua em ngập tràn thương tiếc
Giấc mộng đầu ngủ mãi bên ánh trăng
Anh yêu dấu gió thu se se lạnh
Nhớ vòng tay ấm áp thở ban đầu
Nhớ làng môi say đắm tình yêu ấy
Suốt cuộc đời tình ấm mãi nhé anh

Mr.Ngọc
11-11-2005, 11:27 PM
Xa nhau rồi phải không em ?
Đã thành lệ rớt êm đềm trên mi
Nhớ hoài giây phút biệt ly
Trong mưa em khóc chỉ vì yêu anh
Tình đầu sao quá mong manh
Làm thân con gái ngọt lành chia hai
Tình đầu giờ đã phôi pha
Tình đầu giờ chỉ còn là vu vơ
Bao nhiêu câu hát bài thơ
Dành em nay đã phủ mờ tâm can

Nguyễn Minh Ngọc : email : lực sỹ còi @ yahoo.com

Giọt_Mưa_Buồn
12-11-2005, 02:47 AM
Mai về nhặt lại mãnh tình rơi
Luyến thương một cõi lệ trong đời
Trăng đêm ũ rũ bay trong gió
Bao giờ gặp lại cố nhân ơi !

tuananh_vn
13-11-2005, 02:42 AM
Tình đã ra đi rồi
Còn đâu chút mảnh rơi
Nếu có thể chỉ xin em hãy quên đi
Kỉ niệm đó hãy xem là dĩ vãng

Selena
13-11-2005, 05:40 AM
Dồi với anh có thể là thế
Nhưng với em nó là mảnh vỡ mãi trong tim

x2uz21.o2O5
13-11-2005, 05:43 AM
Nếu em yêu xin em hãy quay lại
Anh ko hề trách cứ gì đâu
dẫu sao tình yêu em vẫn còn đó
Em ko hạnh phúc sao anh lại hạnh phúc....

tuananh_vn
14-11-2005, 08:01 PM
Quá khứ qua đi nhắc lại làm gì
Chỉ làm con tim thêm yếu mềm em ơi
hãy để tim mình mở cửa chào đón bình mình
Ngày mai kia ánh mai mới sẽ len vào

allia_inlove
15-11-2005, 01:17 AM
Muốn hướng tương lai
sao không nghĩ về quá khứ
Quá khứ của em là tương lai của em
dẫu biết buồn nhưng không thể nào quên

x2uz21.o2O5
15-11-2005, 03:33 AM
Em hãy cứ sống cứ làm cứ như vậy
Có ai cấm em phải quên tình xưa
Nhưng mong em hãy hiểu rằng
Tình cũ qua đi tình mới lại đến
--------------------------------------
Tình mới bao điều
Chan chứa bao điều
Tất cả vì em...:huglove: