PDA

Xem đầy đủ chức năng : vào đây để đối thơ YÊU



MaiAnh
07-10-2005, 08:36 PM
Đã lâu nghe tiếng xa gần
Vườn thơ lá cải tài nhân lẫy lừng
Muội đây chỉ muốn thăm chừng
Thi thơ đối đáp xin đừng trách chi
Vui lòng định nghĩa chữ Y
Ghép thêm e lệ có gì không huynh
Mãi mê ủ rũ một mình
Chữ yêu ra dáng cuộc tình chưa ta
Làm sao ghép nhạc hái hoa
Mà không lơ đãng bước qua cây cầu
LÀm sao nói được 1 câu
Yêu anh - mà chẳng nhận câu chối từ

Mai ANh

tieuthukhocnhe
08-10-2005, 01:35 AM
nhè này chưa biết tương tư
nên làm sao biết yêu chừ làm răng
tình yêu lắm thứ lằng nhằng
eo ui định nghĩa biết rằng được chăng??????

o0WinSon0o
08-10-2005, 07:19 AM
Đã lâu nghe tiếng xa gần
Vườn thơ lá cải tài nhân lẫy lừng
Muội đây chỉ muốn thăm chừng
Thi thơ đối đáp xin đừng trách chi
Vui lòng định nghĩa chữ Y
Ghép thêm e lệ có gì không huynh
Mãi mê ủ rũ một mình
Chữ yêu ra dáng cuộc tình chưa ta
Làm sao ghép nhạc hái hoa
Mà không lơ đãng bước qua cây cầu
LÀm sao nói được 1 câu
Yêu anh - mà chẳng nhận câu chối từ

Mai ANh
lá cải thi xí thì nhìu
thi sĩ thì ít, tài nhân trăm người :D
còn win tài cán chưa thông
nên ko dám nhận nhân tài người ơi

nếu người muốn đối đôi lời
win xin góp fụ thơ khờ vài câu
chữ y định nghĩa rất lâu
mỗi người 1 ý tình sâu muôn fần
còn win chỉ có 1 lần
đơn fương cô lẽ cho thân héo mòn
làm người ai lại chẳng mong
nói yêu ai đó mà ko chối từ
Trừ khi người cũng yêu ta
trái tim cùng nhịp đậm đà nghìn thu[/b]

loveyou_onlyou_90
08-10-2005, 07:25 AM
Tình iu khó lắm bạn ơi
Để định nghĩa được mất nhiều thời gian
Khi mà bạn đã biết yêu
Lúc đó sẽ hiểu tình yêu là gì
Còn nếu mãi vẫn chưa yêu
Đến khi già quá vẫn chưa hiểu gì

Còn để nói được tiếng yêu
Mà không bị chối tui đành bó tay
Cái này ai biết hãy thưa
Cho tui học hỏi để cưa một người

taolatrum
08-10-2005, 07:57 AM
đời không yêu là dâu khỗ
đời không khỗ đâu phãi là yêu

nick:duc_huy19892001

chrysopogon_90
08-10-2005, 09:03 PM
Lời yêu là lời nói ngập ngừng
Như ngọn lửa giấu mình trong than ấy
Cứ nhìn vào mắt nhau là thấy
Lá mùa xuân như nói hộ bao điều !!!! :angel1: :cool1: :cooll:

tieuthukhocnhe
09-10-2005, 03:07 AM
hoa mùa xuân ngập ngừng chưa hé nụ
lá rung cành nhẹ tựa khúc hát ru
đang xuân kia sao lòng thu ảo tưởng
mãi mơ về hương ngát của ngày xưa

o0WinSon0o
09-10-2005, 10:15 AM
yêu sâu sắc như thiên đường mộng ảo
yêu dối lừa chao đảo cả con tim
yêu vì đẹp thà chìm trong giấc mộng
yêu bởi tiền cuộc sống rất cô đơn

MaiAnh
09-10-2005, 07:27 PM
yêu sâu sắc như thiên đường mộng ảo
yêu dối lừa chao đảo cả con tim
yêu vì đẹp thà chìm trong giấc mộng
yêu bởi tiền cuộc sống rất cô đơn

Chữ Y vốn rất nồng nàn
Nên nay mới có bao chàng đảo điên
Chữ Y không phải bạc tiền
Bao cô thôn nữ nhiều phen khóc thầm
Chữ U là giống là mầm
Nên trai và gái gửi tâm gửi tình
Chữ Ê vốn muốn một mình
Kết hoa trái ngọt để rinh người về
Thế nên yêu lắm nhiêu khê
Có cay có đắng có buồn có vui
Đôi khi có chút ngọt bùi
Nên tim ai cũng muốn vùi vào YÊU

MAi ANh

tieuthukhocnhe
09-10-2005, 07:47 PM
hãy cứ yêu đừng có suy nghĩ nhiều
hãy nhung nhớ và đừng dệt mộng cô liêu
thương và nhớ kết tơ hồng giao ước
người và em quấn sợi chỉ tình yêu

MaiAnh
09-10-2005, 10:49 PM
hãy cứ yêu đừng có suy nghĩ nhiều
hãy nhung nhớ và đừng dệt mộng cô liêu
thương và nhớ kết tơ hồng giao ước
người và em quấn sợi chỉ tình yêu

Quấn sợi dây bên đời dệt mộng
Chỉ tình yêu ngày nhớ đêm mong
EM vẫn là cô tiêu thư nhỏ
Vẫn khóc nhè ,( cho ) anh phí hoài công

MAi Anh

tieuthukhocnhe
10-10-2005, 04:15 AM
mai là gì nếu thiếu vắng bóng anh
anh đừng đi để em mãi chòng chành
thì nước mắt rơi nhoè trên khoé mắt
có kẻ buồn hồn se sắt cô đơn

o0WinSon0o
10-10-2005, 06:58 AM
Chữ Y vốn rất nồng nàn
Nên nay mới có bao chàng đảo điên
Chữ Y không phải bạc tiền
Bao cô thôn nữ nhiều phen khóc thầm
Chữ U là giống là mầm
Nên trai và gái gửi tâm gửi tình
Chữ Ê vốn muốn một mình
Kết hoa trái ngọt để rinh người về
Thế nên yêu lắm nhiêu khê
Có cay có đắng có buồn có vui
Đôi khi có chút ngọt bùi
Nên tim ai cũng muốn vùi vào YÊU

MAi ANh
chữ Y nghe rất sâu xa
chứa nhìu tình cãm mặn mà yêu thương
chữ Ê như giọt mưa sương
thật thà ướt át như người trong mơ
chữ U đậm đà như thơ
gợi lời tê tái dại khờ mây bay
gọp cả 3 chữ lại là
Yêu nghe tha thiết mặn mà đôi ta

MaiAnh
10-10-2005, 10:16 PM
mai là gì nếu thiếu vắng bóng anh
anh đừng đi để em mãi chòng chành
thì nước mắt rơi nhoè trên khoé mắt
có kẻ buồn hồn se sắt cô đơn

Tiểu thư em hỡi đâu rồi
Đêm về khóc mãi chắc thời nhớ anh
Chắc vì cây đã xa cành
Nên em thương nhớ không đành xa anh
Mai Anh hứa sẽ làm lành
Yêu em nhiều lắm, em hời biết không?

MAi Anh

tieuthukhocnhe
11-10-2005, 02:13 AM
trời ơi choáng choáng bất ngờ
mai anh dại khờ cô bé mai anh
khóc nhè khóc mãi ngày xanh
bây giờ ngày đã úa tan xa cành
làm chi có chuyện làm lành
cùng nhè kết nối tình tình duyên duyên

MaiAnh
11-10-2005, 09:23 PM
chữ Y nghe rất sâu xa
chứa nhìu tình cãm mặn mà yêu thương
chữ Ê như giọt mưa sương
thật thà ướt át như người trong mơ
chữ U đậm đà như thơ
gợi lời tê tái dại khờ mây bay
gọp cả 3 chữ lại là
Yêu nghe tha thiết mặn mà đôi ta

Tình yêu em vốn thật là
Yêu anh say đắm mặn mà thủy chung
Nhưng tình anh quấn sợi thun
Ngâm hoài thun giãn, thủy chung (anh ) chẳng còn
MAiAnh

MaiAnh
05-11-2005, 10:08 PM
trời ơi choáng choáng bất ngờ
mai anh dại khờ cô bé mai anh
khóc nhè khóc mãi ngày xanh
bây giờ ngày đã úa tan xa cành
làm chi có chuyện làm lành
cùng nhè kết nối tình tình duyên duyên

Khóc nhè ơi hỡi khóc nhè
Tiểu thư ham dự hội hè nơi mô

MaiAnh

o0WinSon0o
07-11-2005, 06:53 AM
Tình yêu em vốn thật là
Yêu anh say đắm mặn mà thủy chung
Nhưng tình anh quấn sợi thun
Ngâm hoài thun giãn, thủy chung (anh ) chẳng còn
tình anh nào fải dây thun
sợi co sợi giản cái đùng đứt ngay
tình anh là sợi dây ràng
trói đôi ta lại những ngày thương yêu

hoa cong chua
07-11-2005, 08:58 PM
Quan niệm yêu xưa là đẹp
là thơ mộng bay bổng hơn thơ
nhưng nay nào ai có ngờ
yêu là tự sát biết bao người buồn

Ngày ngày vẫn thấy lệ tuôn
hàng buông xuống mắt biết nguồn từ đâu
từ con tim đang chịu u sầu
đau thương khi phải nói câu" giã từ"

hanquoc00
07-11-2005, 09:28 PM
Mối tình nào không mang nhiều cay dắng
Kỉ niệm nèo sao nhớ mãi không ngui
Nhớ người yêu là cái nhớ dợi chờ
Rồi thơ thẩn thẩn thơ trong nỗi nhớ!!
===Anh sẽ không yêu ai đến khi nào anh quên em!!!

mynamethesun
07-11-2005, 09:36 PM
Có thể ngày xưa yêu la đep nhưng đến bây giờ yêu là khổ.
Dẫu có những ngày rất mộng mơ
Người ta đâu biết nắng đã nhạt màu nhưng niềm vui
chỉ lại bên ta nhưng niêm đau bỏ lai minh ta với giấc mơ
hạnh phúc ngày xưa là ánh nắng chỉ còn những điều rất riêng tư
ta tự hỏi mình đâu nỗi nhớ hỏi để làm chỉ giấc mơ
cớ sao ám ảnh người tình cũ để lại đôi dòng lúc bỏ đi
cho nắng đan nhau chiều buồn nỗi để lại cho ta những giật mình.

đối khi là có là ko
có khi là nhớ là mong lúc nào
đôi khi thích được bên nàng
có khi sóng bước lại không nói gì
đôi khi sắp sẵn món quà
có khi định tặng nhưng mà lại thôi
đôi khi viết mấy vần thơ
đôi khi đọc đựơc có khi giật mình
tình yêu khi co khi ko
đôi khi là có, có khi lắc đầu

hoa cong chua
07-11-2005, 10:05 PM
Tại sao tình người lại lắm bể đau
Tại sao người lại phải đau thế này
Có chuyện gì người cứ nói tôi hay
Chuện tôi chuyện người khép lại lại là chuyện nhau
Dương ơi Dương có u sầu
thì tình vẫn vậy thay đổi gì đâu
việc gì bạn phải buồn viè một người con gái
tình là thế đó hỡi người
mãi buồn đau và mãi u sầu

hanquoc00
07-11-2005, 10:14 PM
Thế giới này có thay đổi ra sao
Lòng anh vẫn vậy và tình anh vẫn vậy
Vẫn yêu em như giây phút ban đầu
Vẫn mãi đợi chờ dù chẳng dám nói cùng em

MaiAnh
13-11-2005, 05:32 AM
Tại vì : Trăng sáng trong ngần
Tình yêu anh dệt có phần của em
Tại vì : Ánh nắng sẽ đem
Tình thư anh viết cho em kết vần
Tại vì đôi cánh thiên thần
Làm tim anh chợt ngẩn ngơ bao ngày
Tình anh vốn chẳng đổi thay
Nhớ em, nhớ cả những ngày xa em

MAiAnh

Sắc Thu Phong
13-11-2005, 09:44 AM
Chữ Y nào giống chữ L (lờ )
E E thật cũng chẳng ngờ O V (vê)
U thì khác hằn chữ E (ê)
Yêu em ta nói, Anh thì Love you
Ai đòi định nghĩa chữ Yêu!
Vậy thì chữ Love ai chiều ai đây?

okanobee
13-11-2005, 10:15 AM
Tui đi định nghĩa chữ Yêu
Còn riêng chữ Love , xin nhường Thu Phong
Bởi tui tiếng Việt mới thông
Tiếng Anh tui dở , nên không dám giành

" Yêu em " câu nói chẳng thành
Thì thôi quẳng đại , chổi rành quét đi :D
Tình yêu - câu nói , nghĩa chi ?
Actions speak louder than words <<<< bó chân :D

Dubk
14-11-2005, 01:29 AM
Kiếp đời ẩn dật vô danh
Há gì danh lợi,tiền tài hư vô
Làm thơ chỉ để giải sầu
Sầu đau tất cả vì tình mà ra
Yêu nhiều chỉ tổn đau nhiều
Không yêu không hận,cuộc đời thảnh thơi

Kiến giải về tình yêu của mấy bồ là vậy sao?Tầm thường lắm.

tokyo
14-11-2005, 03:20 AM
Thảnh thơi thì có được gì
khi mà chẳng biết chỉ vì không yêu
Dẫu yêu là phải sớm chiều
Lòng đau dạ nhớ buồn thiu ngóng chờ
Nhưng ma chẳng muốn thanh thơi
Để cho có nhưng trang thơ đậm sầu....

MaiAnh
14-11-2005, 05:10 AM
Tôi yêu nhưng buổi trưa hè
Nhìn mưa trên phố kết bè thả sông
Tôi yêu lứa tuổi ngóng trông
Yêu quê hương có dòng sông hiền hòa
Tôi yêu những buổi chiều tà
Có em thơ phải xa nhà tha hương
Tôi yêu luôn những con đường
Làm nên lịch sử bao người nhớ tên
Tôi yêu và sẽ không quên
Những đêm trăng sáng ở bên cạnh người
Tình yêu như đóa hồng tươi
Ngọt ngào hạnh phúc môi cười thơ ngây
Tình yêu như gió vờn mây
Đem thương đem nhớ cho ai đau buồn
Tình yêu như những ô vuông
Chỉ người trong cuộc mới tường được thôi

MAiAnh

hoa cong chua
14-11-2005, 06:29 AM
yêu là cầu nối hai tim
yêu là kết gắn người lại với ta
yêu là liên kết hai ta
yêu là gắn bó giữa ta và người

hoa cong chua
14-11-2005, 08:18 PM
nói thế thôi em cứ thử không yêu
mai đây sẽ biết thế nào là yêu

MaiAnh
15-11-2005, 09:36 PM
Thế gian có lắm khối sầu
Yêu là đau khổ khổ đau trăm bề
thế gian có lắm nhiêu khê
Tình là nhung nhớ nhớ nhung 1 người
Thế gian kẻ khóc người cười
Người thì hạnh phúc kẻ thì khổ đau
Thế gian lăng kính muôn màu
Tùy người người chọn một màu để yêu


MaiAnh

myfriend_forever
20-11-2005, 07:01 PM
Em đây miệng còn hôi sữa
Thế mà chị hỏi tình yêu là gì
Thôi thì ko biết ko nói
Chỉ cho chị một lời khuyên thật lòng
Yêu làm chi cho khổ chị
Cứ vô tư sống cuộc sống ko lo

yuui_shinzo
21-11-2005, 01:54 AM
Đời là vậy bao chuyện trái ngang
Yêu thì khổ , không yêu thì lỗ

MaiAnh
22-11-2005, 02:25 AM
Xưa kia ở chốn cung Đình
Ngưu Lang - Chức Nữ dệt tình thành thơ
Nhưng đời sao tránh chữ ngờ
Dây Tơ hồng đứt dở dang tình đầu

MaiAnh

yuui_shinzo
22-11-2005, 06:24 AM
Hôm qua Yuui mới xem sơ
Thấy sao là khổ cho mối tình kia

MaiAnh
22-11-2005, 06:29 AM
Hôm qua Yuui mới xem sơ
Thấy sao là khổ cho mối tình kia

Tình chân thành dẫu đẫm tràn nước mắt
Tình thủy chung mà lệ thắm nhạt nhòa
Yu ôi cho Mai mượn trái tim hồng bé nhỏ
Vẫn chưa vương chưa vấn mối tình nào
MaiAnh

yuui_shinzo
22-11-2005, 06:39 AM
Yuui thì thật rất tốt bụng
Mai Anh muốn mượn thì được thôi Mai
Nhưng mà mượn phải trả công
MaiAnh chỉ việc khao Yuui chầu chè