PDA

Xem đầy đủ chức năng : Góc khuất



May_91
18-04-2017, 10:05 PM
Bước chân vào đây lần đầu tiên là khi đang ngồi trên ghế nhà trường, năm cuối cấp - 2008. Cứ viết rồi xóa, xóa rồi viết. Đến, đi rồi lại trở về. Tại nơi đây mình gặp được 1 người con trai, thật sự rất tốt, và mình đã bỏ qua. Có lẽ định mệnh là không phải dành cho mình. Mình không có phúc phận đó. Đến giờ vẫn giữ cái áo HHT người bạn ấy mua cho - kỉ niệm mà! Cũng ở đây, quen được chị Kin - 1 người chị em tốt (À, cả chị Hảo TTB nữa). Thời gian chơi với nhau ở đây không nhiều, chỉ gặp 1 lần đi off HHT. Nhưng sau đó lại được rủ rê chơi game chung nên cũng tình thương mến thương. Trải qua nhiều biến cố, bên nhau, bảo vệ nhau rồi lại xung đột, đánh mất tình cảm chị em. Dù sao, chốt lại cũng là...Tất cả đã qua rồi.

Giờ thì chị ra Hà Nội làm việc, còn em - đã làm mẹ con nít rồi, chị H thì cũng chuyển ra Quy Nhơn. 3 người Nam - Trung - Bắc. Cái sự đời vậy mà hay. Cái gì cũng có thể xảy ra.

May_91
19-04-2017, 07:21 PM
Lên chức rồi mà vẫn hậu đậu và lóng nga lóng ngóng. Nghĩ gì mà lại rút chìa khóa xe và quăng luôn vào cốp. Đến khi đóng cốp "Rầm" 1 cái mới thấy có gì đó sai sai...mà vẫn chưa nhận ra vấn đề đâu. Tận cuối giờ làm, ra lấy xe mới bắt đầu hoảng. Thế là phải alo cho hắn lên cứu. Lại bị nghe chửi...

Năm nay gặp trúng sao quả tạ gì mà cuộc đời nó đen, đen thùi lùi không thấy ánh mặt trời luôn.

Cũng chiều hôm qua, sếp gọi lên giao việc mới. Nghĩ nghĩ, chắc công việc mới đi đi lại lại nhiều, giao tiếp nhiều sẽ giúp mình đầu óc mở mang ra...Đang mừng thầm trong bụng, kiểu này đến giữa tháng 6 trao đổi với sếp về việc tăng lương cũng sẽ dễ dàng hơn. Hehe, hí ha hí hửng về chỗ.

Sáng nay lên sớm, khoe với chị Tâm là em sắp đổi việc rồi, sếp giao việc mới...bla bla...Bả chốt lại 1 câu: "Ủa, em chưa biết gì hả, con bé Hạnh QA nó nghỉ việc rồi á, việc đó trước là việc của nó đấy. Đi lại nhiều mà lương thấp quá nên nó xin nghỉ luôn!" Trời ơi, cám giác nghe xong cứ như ai hắt nguyên xô nước đá vào mặt ấy. Thế là lủi thủi về chỗ, gặm nhấm nỗi đau này 1 mình. À không, còn share với hắn cho hắn lo chung nữa. Hic, số nhọ đến thế là cùng.

Còn đang phải nuôi 1 con Cá xấu ở nhà mà lại rơi vào thảm cảnh này...

Ông trời thương con đừng đẩy con vào con đường thất nghiệp nha. Tháng sau con sẽ ăn chay cả tháng.

May_91
20-04-2017, 01:30 AM
Mắc cái bệnh gì không biết. Rõ ràng mình ghét cay ghét đắng cái con hồ li tinh đấy mà cứ phải mò vào fb, zalo của nó 1 tuần ít nhất 1 lần để xem nó sống có khổ sở hông. Nó mà sống sung sướng, hạnh phúc là lại thêm hận. Hận chứ sao không hận. Hà cớ gì kẻ thứ 3 chuyên phá hoại hạnh phúc gia đình người khác lại có thể vênh mặt lên với đời như thế. Xã hội này ngày càng chẳng thể hiểu nổi nữa rồi. Kẻ thứ 3 thì được bênh vực, còn vợ thì bị chửi.

Gì chứ mình được cái thù dai lắm. Thêm nữa là cái thù này khiến mình đổ cả máu và biết bao nhiêu là nước mắt rồi. Chỉ khi nào thấy nó sống không bằng chết thì mới thỏa mãn.

Dẫu biết đây là cái nghiệp của mình, sớm muộn gì cũng phải buông bỏ...nhưng giờ vẫn chưa nguôi ngoai được. Vẫn còn hận con hồ li tinh đó lắm. Mà cũng có làm gì nó đâu, dòm dòm, ngó ngó rồi hậm hực tí thôi. *Thở dài* Mình rõ là hèn!

May_91
20-04-2017, 07:59 PM
Chiều muộn về tới nhà là quay cuồng luôn. Cả hai đường TC và CH lúc nào cũng kẹt xe cứng ngắc. Đầu óc quay mòng mòng nhưng thấy cái con Cá xấu kia là không nhịn nổi cười. Đã xấu mà lúc nào cũng toe toét, cười thì cười híp cả mắt...mẹ chịu không nổi mất. Thấy mẹ là tự động cười! Còn bả mà nghe tiếng ba bả nói thì cho dù đang ngủ cũng ngoái đầu tìm ba.

20/4 - hôm qua là đúng 6 tháng của bả, chẳng có gì ngoài mấy món rau củ: ớt chuông, khoai lang, cà rốt, bí đao, cải thìa...Hôm nay ngày đặc biệt nên ba cho bả ăn thả cửa. 1 tay bốc cải thìa, 1 tay bốc khoai lang, miệng thì đang nhai chóp chép ớt chuông. Nhìn mặt mũi chân tay lấm lem đồ ăn mà phát ngấy! Cao thủ ở dơ!

Từ hồi 4 tháng, mọc được 2 cái răng chuột đến giờ thì tịt luôn. Ỉ mình có 2 cái răng nên oai hùng lắm, lúc nào cũng gặm 1 miếng thật to vào mồm rồi nhấm nháp. Nhai chán chê mà nuốt không được thì tự khắc lè ra.

Nay bà nội tự hào về bả lắm. Đi đâu cũng khoe cháu bà biết nhai, biết tự bốc rau củ, trái cây ăn rồi. Thế mà lúc đầu, mình phải đấu tranh lắm lắm bà mới để yên cho ăn như thế.

Cá xấu dạo này măm được 130ml sữa 1 lần, 1 ngày thì măm được 6 7 cữ. Ok, vậy cũng ổn rồi. Chứ tháng trước bả đến tuần Biếng ăn sinh lý, nhìn chân tay nhão nhẹt, da thịt bủng beo làm mình xót hết cả ruột. Đổi qua sữa mới uống cũng ok, bà nội còn khen sữa mới uống chắc da chắc thịt.

Tối muộn, còn bao nhiêu việc không tên chưa làm xong. Còn phải đun nước gừng + muối hột ngâm chân cho con Cá xấu. Đã cực khổ nấu nước ngâm chân cho con rồi mà ba nó cứ nước nóng quá, phỏng chân con mất...Trời ơi, không lẽ mình là mẹ nó, mình đứt ruột đẻ nó ra mà mình để nó bị phỏng, nghĩ sao vậy không biết. Bực hết cả mình. Ngâm chân thì phải nước nóng nóng xíu mới tốt chứ, nước nguội ngắt như pha nước tắm thì ngâm gì nữa. Ghét! Chả thèm cãi nhau với hắn! Đầu đần, bà đây không chấp!

Kết thúc 1 ngày mệt mỏi, đi ngủ thôi!

May_91
21-04-2017, 12:36 AM
Trời ơi, không thể tin được luôn đó.

Mình có 2 cô bạn rất thân bị mất liên lạc. 1 cô cùng tên với mình, học cùng mình mỗi năm lớp 5. Học chung mỗi 1 năm nhưng tình cảm thân thiết như chị em, như tay với chân ấy. Mình hay đến nhà cô bạn ấy chơi, ăn, ngủ...Người nhà bạn ấy cũng rất quý mình. Sau khi lên lớp 6 thì mình chuyển lên thị xã học, bạn ấy thì học ở dưới huyện. Trước khi chuyển đi 2 đứa có hẹn nhau là lên cấp 3, phải thi đậu trường Chuyên của tỉnh để được học cùng nhau. Hồi đó còn bé nên không điện thoại mà dùng, thế là mất liên lạc. Rồi lên cấp 3, mình thi bị thiếu điểm môn toán nên không đậu chuyên Sinh, nghe đâu bạn ấy thì đậu chuyên Sử hay Địa gì đó. Thế là lại mất cơ hội gặp nhau.

Hình như do mình mới sinh em bé xong, rất nhạy cảm. Mình rất muốn tìm lại cô bạn ấy. Thế là lên fb tìm đủ mọi thể loại. Nhưng không tìm được. Các bạn học cùng hồi tiểu học cũng không có fb hay liên lạc với bạn ấy. May sao, mình tìm được cô bạn gần nhà của bạn ấy. Thế là cho số đt, mình alo, 2 đứa tỉ tê trò chuyện, khóc lóc với nhau nữa. Vui lắm!

Còn cô bạn kia là năm 2009, mình học ĐH ở 1 trường quốc tế. Lúc ấy có 2 cô bạn thân, 1 cô ở Bình Thuận, 1 cô ở Bến Tre. Cả 3 ở chung kí túc xá, thân thiết như chị em ấy, có gì cũng tâm sự, chia sẻ cùng nhau. Đến năm 2010, trường gặp chút rắc rối về bằng cấp, bạn mình thấy không ổn nên nghỉ học, về Bình Thuận. Thế là 1 thời gian sau bị mất liên lạc.

Mấy năm nay công ty cho đi du lịch Phan Thiết, rồi 3 tháng giữa thai kì, chồng cũng chở đi Phan Thiết chơi, mình bỗng thấy nhớ bạn. Lại muốn tìm cách liên lạc với bạn mình. Nhưng nghĩ nghĩ rồi để trong lòng thôi.

Do mình tìm được cô bạn kia xong, muốn tìm bằng được cô bạn này. Thế là lại lên fb mò mẫn đủ kiểu. Suốt 2 ngày tìm như con điên trên fb vẫn không tìm được. Ấm ức và buồn lắm. Trong đầu còn nghĩ hay mình lên chường trình Như chưa hề có cuộc chia ly để tìm nữa cơ. Rõ là 1 con dở luôn. Chắc hậu chứng của sinh mổ!

Tuy không lên tv nhưng mình quyết lên fb tìm. Lần này là lên mấy Nhóm việc làm Bình Thuận, con người Bình Thuận, mua bán Bình Thuận...Mình đăng tin tìm bạn. Hahaha, sau này về già, nhớ lại, chắc mình chết cười với mình bây giờ quá.

Mình đăng tin tìm bạn rõ dài, nhưng do thông tin khá mơ hồ. Tên: Q, năm 2009 - 2010 từng học trường A. Cao 1m55 hoặc hơn xíu, da trắng, tóc dài, rất xinh, thích nuôi cún và rất nhát ma. Nhà ở Bình Thuận, nhưng không rõ huyện. Thêm nữa là thành viên trong những nhóm đó lại khá ít nên không ôm nhiều hi vọng đâu. Thấy mấy bạn cũng share, like nhiệt tình luôn.

1 ngày không thấy tin tức gì.

Qua ngày thứ 2, thấy 1 bé comment là: Chị em đó. Mình mới nghĩ nghĩ ( lúc trước chẳng bao giờ nghe con bạn mình nó nói có em gái, chỉ nói có chị gái thôi) Chắc không phải rồi. Nhưng vẫn trả lời: Là chị họ em hả? Không, chị ruột em, chị Q. Em inbox cho chị đó, em sẽ gửi hình cho chị xem thử.

Chờ hoài không thấy con bé gửi hình, thấy khó chịu rồi. Ghét quá, mò vào fb của con bé đó xem sao. Ngồi check list bạn bè của nó gần 900 người, được 2 người tên Q nhưng đều không phải. Rồi lại mò qua xem ảnh, thấy ảnh con bé khá giống bạn mình, nên cũng nghi nghi. Kéo xuống thấy ảnh chụp 2 chị em. Trời ơi, bạn mình chứ ai nữa.

Hehe, thế là mình tìm lại được cả 2 cô bạn thân cũ kĩ luôn. Vui lắm lắm. Tối nay mình sẽ alo cho Q, hẹn gặp mặt. Nghe em gái Q nói thì Q đang làm giáo viên ở Q.8

Con bé cứ nói, chắc chị với chị em có duyên rồi. Chứ đăng tin tìm bạn như chị như mò kim đáy biển ấy. Do bạn của nó vừa add nó vào cái nhóm đó nên khi mình đăng tin xong là nó đọc được ngay, rồi kể cho bạn mình biết. Thật đúng là trời thương!

Vui quá quá! Hôm nay tự thưởng cho mình ly trà sữa. Hehehe, phải lên cám ơn mọi người trong nhóm í rồi xóa ngay cái bản tin tìm bạn kia gấp chứ không thì người ta cười cho ê mặt.

Hihi, mình tự thấy mình cũng khìn khìn ghê. Nhưng mình thích thì mình làm thôi.

May_91
22-04-2017, 06:55 AM
Tan làm, mấy chị em rủ nhau đi ăn ốc. Tám chuyện thế nào cũng nói đến chuyện mình, thì ra chị sếp muốn ép mình nghỉ việc. Mà gây sức ép để mình tự nguyện xin nghỉ cơ. Cũng thâm thật! 3 năm làm việc có làm gì khiến bả phật lòng đâu mà để bị ép tới mức này k biết. Người ta mới nghỉ thai sản, còn chưa làm được trọn tháng. Đã vậy còn block luôn mình trên fb nữa. Ít có ác lắm!

Nói thế thôi, đã đến mức này thì mình cũng chẳng muốn ở lại đó. Thứ hai lên nói chuyện rồi get out thôi.

Sáng nay chích ngừa cho cá. Lần nào bị chích mặt cũng tỉnh bơ! Gan hơn mẹ với ba rồi con gái ạ. Lì đòn thế không biết! Chích lần 2 mũi phế cầu nên lại hành cho mệt xíu xiu. May mà chính dv, chứ ra phường thì không biết còn thế nào nữa. Trộm vía con vẫn ăn uống, output đủ 2 lần/ngày. Hôm nay mẹ cắt cho 1 đoạn đu đủ gần cả gang tay mà cũng măm hết luôn. Buổi chiều ăn cà chua thì rùng mình 1 xíu rồi cũng hết cả miếng, ăn khổ qua thì...đúng mặt đau khổ luôn. Thôi, không thích thì mẹ không ép ăn. Có vẻ cá xấu thích bông cải xanh, ăn được hết 2 miếng.

Mẹ đang viết nk còn bả thì lăn lộn quanh giường. Cứ như con sâu con! Ghét chết được.

May_91
23-04-2017, 07:47 PM
Màn đối thoại căng thẳng giữa nhân viên và sếp:

...

_ Em thấy như thế nào?

_ Chị ơi, chắc em không phù hợp với vị trí đó.

_ Vậy em cảm thấy em thích hợp với vị trí nào?

....

_ Chị nói em nghe, do em nghỉ thai sản. Công việc của em chị chia cho mọi người làm thấy rất ok. Em đi làm lại nếu chỉ làm công việc đó không thì không được. Giờ chị đang cần người ở vị trí này. Chị muốn mọi người phải làm hết năng lực của mình....Thôi, để chị xem xét lại rồi nói chuyện với em sau.

Sếp mình ra tay cũng nhanh ghê.

Thôi, mặc kệ, không phải nghĩ nhiều.

Dạo này, căng não quá!

Đầu tháng ăn chay cho thanh tịnh cái.

Nhức óc.

May_91
24-04-2017, 03:38 AM
Ôi mẹ ơi, thằng bé trong công ty mình trúng số. Nhẹ nhàng thôi, có 2 tỷ hà.

May_91
25-04-2017, 03:20 AM
Tự dưng nghĩ gì rồi nhớ đến photobucket.com. Vậy là hì hụi lục tìm cái id và pass, mò ra được biết bao nhiêu là hình cũ 7 8 năm trước. Mình cũng chẳng khác trước là bao, chỉ có cái cân nặng là thay đổi thôi. Ngày xưa mi nhon, nhí nhảnh, vô tư bao nhiêu thì giờ béo tròn, già dặn và căng não thường xuyên.

*Thở dài*

Ôi, thanh xuân của tui!

May_91
28-04-2017, 02:47 AM
Mặt mũi ngày càng thấy ghê. Mặt thì lem nhem mụn, bụng thì lỗng bỗng mỡ. Chồng thì suốt ngày ở lại công ty đánh bài, nhậu nhẹt. Chẳng phụ vợ con được cái gì. Ỉ có bà nội rồi là đẩy hết việc lại. Chán nản.

Hôm qua 6h, chồng nhắn tin báo Tăng ca. Tưởng mình não ngắn hay sao ấy. Tăng ca mà đợi 6h mới báo. Chạy qua công ty thì hắn đứng đợi lù lù trước cổng rồi. Ngu ghê, đã chạy qua bắt quả tang mà còn alo báo trước. Chẳng ai dại như mình cả!

Màn đối thoại căng thẳng:

"Anh hiểu cái cảm giác bị vợ mình cắm sừng suốt mấy tháng. Mà mấy tháng đó anh như thằng ngơ ngơ, k biết vợ mình trước mặt mình thì ôm ấp, yêu thương, còn sau lưng mình lại dan díu, ăn nằm với thằng khác. Anh chịu nổi cảm giác đó không?

Tôi chẳng tha thiết anh yêu thương hay bên tôi trọn đời, chỉ mong nếu anh lỡ yêu con khác thì về viết cái đơn, tôi kí. Thế là xong. Chia tay trong vui vẻ, hòa bình. Chứ đừng lén lút sau lưng. Tôi thù lắm! Để tôi biết rồi thì chỉ có thể cùng nhau chết. Biết tính tôi điên như thế nào rồi đó.

Anh hiểu vấn đề chưa?"

Mình mệt mỏi lắm! Chỉ mong được sống bình yên, không lo nghĩ, muộn phiền. Điều tưởng chừng đơn giản vậy mà không thể thực hiện được.

Gặp nhau là sai lầm. Yêu anh càng sai lầm. Và tha thứ cho anh, kết hôn với anh lại càng sai lầm hơn.

Mình khó chịu và điên khùng lắm!

Làm mẹ rồi mà vẫn không chịu thay đổi.

Bao lần cãi nhau, thèm khóc, cố khóc...mà nước mắt chẳng rơi. Cứ lăn ra ngủ. Hài! Có lẽ, khóc nhiều rồi. Nhưng nước mắt là vô dụng, khóc mệt lại chẳng giải quyết được gì. Cứ tranh thủ ngủ một chút tốt hơn.

Không muốn "vạch áo cho người xem lưng" đâu. Nhưng với cái cuộc sống xô bồ này, che giấu cảm xúc, gắng gượng với mọi người đã đủ mệt mỏi rồi. Vẫn muốn có một nơi để trút hết mọi muộn phiền mà không cần e dè bất kì ai.

Nghĩ nhiều, mệt quá...ôm mẹ cái đi Cá xấu!

May_91
28-04-2017, 10:06 AM
Chiều nay ông chồng lại đi nhậu. Cãi nhau một trận tơi bời hoa lá cành luôn. Mình tan làm phải vội vội vàng vàng về nhà với con, còn hắn thì nhậu nhẹt tưng bừng. Nghĩ mà tủi!

Về đến nhà thấy cái nhà không ra cái nhà mà i chang cái chuồng heo lại càng sôi máu. Mẹ đang điên Cá xấu thì cứ cắn, nhai, gặm bình sữa chứ không chịu tu ti. Trời ơi, cảm giác như núi lửa phun trào vậy... Mà có dám làm gì đâu, mẹ chồng còn ngồi đó mà.

Điên quá, bế cá xấu vào phòng cho tự nằm chơi còn mẹ thì vẫn y cái váy công sở hì hục dọn dẹp. Hết quét nhà, lau nhà, lau tủ, ghế rồi đi lau dọn nhà vệ sinh. Tức ông chồng quá mà không có hắn ở đây để xả giận... Lấy luôn cái bàn chải đánh răng của hắn ra.... cọ bồn rửa mặt. Thực hiện xong mới cảm thấy đỡ tức chút chút.

Tắm xong lên phòng ôm cá, cho cá uống sữa rồi đọc sách cho cá nghe. Mới mua cuốn Mẹ, em bé và bố...

Cá có vẻ thích sách, cứ đòi với lấy rồi lật lật mấy trang. Tuyệt nhiên chị ta không bỏ vào miệng gặm. Sách mới nên mẹ sợ đứt tay cá, đành phải giấu đi.

9h30, bắt đầu alo hối chồng về. Đang tức nên gọi 5 6 lượt cho ớn.

10h về đến nhà, mình chắng thèm ngó tới. Thế nào cũng cãi nhau, 2 mẹ con ở nguyên trong phòng cho lành. Lục đục một hồi thì hắn mò vào kêu ra ăn. Bụng nhịn đói từ trưa đến giờ, muốn xỉu rồi... Thế là giả bộ dỗi, cào cho hắn mấy nhát ở tay, không quên đe dọa là không được méc bà nội. Cào chảy máy 1 đường dài, công nhận mình ít có ác...

Ra bàn thấy bày sẵn pizza... Nghẹn ngào không nói lên lời! Chắc mai kiếm cớ thay bàn chải cho hắn.

May_91
11-05-2017, 08:04 PM
Ừ thì buông thật rồi.
Ngày trước lúc nào cũng nói hết yêu, hết tình cảm, hết cảm giác...vậy mà cứ hễ người ta nịnh nọt chút xíu là lại "yêu bất chấp" luôn.
Ngày hôm qua, sau tất cả, mình hiểu được là người ấy không còn yêu mình (Mà không biết lúc bắt đầu có yêu thật không nữa)....
Bỗng dưng, mình thấy nhẹ lòng. Lần đầu tiên, mình bị người ta tổn thương nhưng lại thấy bình thản và chẳng muốn làm gì.
Có lẽ, mình đã thật sự làm được. Mình đã buông tha cho đoạn tình cảm ấy, không còn gượng ép và tự làm khổ mình nữa.
Hihi, vậy là thành công!
11.05.2017 Chúc mừng chính mình đã được bình yên!
Em hết yêu anh thật sự rồi nhé.

binhminhs
16-05-2017, 11:21 PM
“Huyền thoại Tarzan” tung trailer đầy kịch tính và hấp dẫn
Nam diễn viên người Thụy Điển Alexander Skarsgard sẽ vào vai nhà quý tộc người Anh John Clayton III (còn được biết đến với tên Tarzan) trong The Legend of Tarzan. Bối cảnh của phim bắt đầu sau khi Tarzan rời khỏi rừng được 10 năm. Tuy nhiên, trong trái tim và tâm trí của anh vẫn luôn nhớ đến cuộc sống tự do, hoang dã thời xưa.
http://v2.cdn.ringring.vn/JgXXlF23iLlZaP3hSsEY/640x10000x3/image/0/0/739/756876.jpgo vai Tarzan xuất hiện cùng Margot Robbie (vai Jane) trong hình ảnh của phim The Legend of Tarzan.
Cao trào của phim khi Tarzan được đưa trở lại vùng rừng Congo với cô vợ xinh đẹp Jane (nữ diễn viên Margot Robbie thủ vai), cả hai phải đối diện với nhiều thử thách nguy hiểm. Trong đoạn trailer dài gần 2 phút, người xem phim xet hay (http://phimxnxx.net/tag/phim-xet) có thể nhìn cảnh nhiều cảnh hành động nghẹt thở của Tarzan, cùng các cảnh kỹ xảo đẹp mắt trong cuộc đối đầu giữa loài người và bầy tinh tinh.

Ít hôm trước, nhà sản xuất tung hai bức ảnh chụp Alexander Skarsgard trong tạo hình Tarzan cùng Margot Robbie với vai cô vợ Jane. Với cơ thể uyển chuyển, cuồn cuộn cơ bắp, tạo hình Tarzan của Alexander gần như chinh phục khán giả.

Alexander Skarsgard (39 tuổi) được biết đến khi vào vai ma cà rồng Eric Northma trong bộ phim truyền hình nổi tiếng True Blood của đài HBO. Ngoài ra anh chàng cũng từng xuất hiện trong các phim Zoolander (2001), Batteleship (2012)...
Nam diễn viên Thụy Điển Alexander Skarsgard từng được biết đến qua phim True Blood
Còn nữ diễn viên xinh đẹp Margot Robbie là người Australia, cô vừa đóng cặp với tài tử Will Smith trong Focus (2015). Sau khi xuất hiện trong The Legend of Tarzan, Margot tiếp tục tái ngộ với khán giả trong bom tấn Suicide Squad (tháng 8/2016).

Bộ phim The Legend of Tarzan được thực hiện bởi đạo diễn nổi tiếng David Yates, người đã từng thành công với nhiều tập phim Harry Potter. Do đó, khán giả kỳ vọng David Yates sẽ tiếp tục đưa The Legend of Tarzan trở thành tác phẩm ăn khách vào năm sau.

Phim còn có sự tham gia của diễn viên Samuel L. Jackson và Christoph dự kiến ra rạp vào tháng 7/2016.

May_91
17-05-2017, 02:15 AM
Thèm sầu riêng hạt lép đến phát cuồng luôn. Chồng nghe mình than thở, kêu gào đủ kiểu cũng bày đặt đi mua...Ai dè mua phải sầu riêng sữa hay sầu riêng gì mà nó cứ trắng bệch, hạt thì to đùng. Thế là hờn! Tủi dễ sợ luôn, người ta đang thèm phát điên mà không 1 ai ở chợ (gần nhà) bán sầu riêng hạt lép là sao.

Cá dạo này biết thương thương mẹ. Cứ mẹ đi làm về là nhao nhao lên đòi bế. Nửa đêm quấy khóc cũng mẹ ôm mới nín, mặc kệ ba có cưng nựng thế nào cũng gào lên thật to. Ba nói chứ Cá dạo này càng lớn cái miệng rống càng to.

Cá gần 7 tháng, đã ngồi được nhưng hơi nhỏ con so với các bạn cùng tháng. Mẹ buồn lắm, làm đủ cách nhưng Cá vẫn không chịu uống thêm sữa.

Năm nay rất rất buồn vì sóng gió quá nhiều. Ông bà ngoại khóc nhiều lắm! Mẹ thì chỉ khóc vì em Tôm thôi. Có lẽ đó là tiếc nuối nhất trong cuộc đời mẹ.

Thương con! Lại chảy nước mắt!

May_91
19-05-2017, 02:16 AM
Trời đang mưa. Tâm trạng đang vui phơi phới bỗng chốc bao nhiêu chuyện bực mình ào tới.

Đầu tiên là cái con bé trong công ty thích "Diễn sâu" đổ lỗi lên đầu. Tức xịt khói phải đi mò từng email cũ để cãi lại là không phải lỗi của mình. Xong, tình hình căng thẳng như Hàn Quốc với Triều Tiên luôn.

Tiếp theo, đến lượt bà chị chơi thân trong nhóm. Chỉ bao nhiêu lần rồi không chịu học, cứ thích nhờ làm dùm. Đến giờ người ta bận tối mắt tối mũi đi nhờ. Có cái Mail Merge mà cũng không biết làm. Được làm dùm quen rồi nên giờ ỉ lại.
_ Chị nghĩ dành 3p để làm dùm chị cũng đâu mất gì đâu.

_ Em không làm thì chị nhờ người khác.

_ Em làm nghiêm trọng vấn đề quá.

Vâng, chị làm trong 3p em xem thử. Làm bằng khen, phải chỉnh đi chỉnh lại không làm hơn 30p, em con chị!

Em đã bảo tối em rảnh em làm giúp. Còn cần gấp bây giờ thì nhờ người khác. Công việc của em đang bận, làm bù đầu không kịp giờ về với con. Ngày nào cũng về đến nhà 7h...Tranh thủ được 30p, 1h lại lên ru con ngủ. Em đâu có sung sướng như chị, về nhà cơm canh có sẵn, xong lại được chồng chở đi chơi, chẳng vướng bận con cái.

Chị em với nhau, không nhờ vả được là cái thái độ còn hơn kẻ thù.

Thôi, em né chị!

Làm cú chót là ông chồng mình. Thật bực không chịu nổi. Máu đang điên vì 2 chuyện kia, tự dưng gọi điện lải nhải tiền còn bao nhiêu, xài gì xài gì...Cúp máy, không thèm trả lời.

Trời ơi, đang vui mà giờ muốn hộc máu.

Công việc thì chưa xong cái khỉ gì hết, ngày nào cũng phải ôm việc về nhà làm tiếp, rồi về trễ, không được chơi với con. Vậy mà sao chẳng ai hiểu dùm, cứ thích kiếm chuyện là sao?

Nhịn không được phải lên đây xả cái rồi làm tiếp. Tình hình là tối nay 8h mới mò về với con gái được.

Buồn!

May_91
22-05-2017, 09:35 PM
Viết và than thở thật dài, nhưng cuối cùng lỡ tay xóa mất tiêu. Thôi, mọi chuyện cứ như vậy trôi đi hết nhé.

26 năm rồi, chẳng còn bao lâu nữa mà cứ ngồi đó tự dằn vặt, tự làm khổ mình. Từ giờ phải sống thật vui vẻ, mạnh mẽ. Những việc không vừa ý, những người không vừa lòng cứ bỏ hết lại sau lưng.

Cố lên. Làm việc tiếp thôi!

May_91
04-07-2017, 03:57 AM
Mẹ chồng - nàng dâu.

Muôn ngàn, vạn kiểu...nhưng kiểu này mình không chiều nổi. Lần đầu xung đột, mình nhịn, xin lỗi đủ kiểu, đủ hình thức, tình cảm dành cho bà vẫn thế. Lần này, bà xúc phạm đến ba mẹ mình, ok, người lớn mình nhịn, không cãi lại...thế nhưng đừng mong tình cảm còn. Đụng ai chứ đụng đến ba mẹ mình thì đừng mong tha thứ.

Được làm mẹ, trải qua biết bao nhiêu đau đớn, khổ cực. Nhưng nhờ vậy, mới hiểu hết cái thiêng liêng, ý nghĩa của hạnh phúc. Cũng hiểu được những khổ tâm, nhọc nhằn của ba mẹ. Đặc biệt là mẹ, người luôn hy sinh tất cả vì con cái. Vậy nên, đừng vì lý do gì mà xúc phạm ba mẹ mình, hoặc xúc phạm ba mẹ người khác. Luôn tự hạ thấp giá trị bản thân mình, còn đổ lỗi cho người khác không tôn trọng. Thật mệt mỏi với những suy nghĩ đó. Dù sao, mình cũng không thể thay đổi cách sống và tư tưởng đã mấy chục năm của bà. Thôi thì mạnh ai nấy sống, việc mình mình làm. Bản thân tự thấy không làm gì có lỗi để lương tâm bị cắn rứt thì thôi. Đời mà, ba mẹ con cái còn bất hòa huống chi mẹ chồng - nàng dâu, mối quan hệ tưởng như ruột thịt nhưng thực chất là người dưng khác máu tanh lòng.

Cá của mẹ đã biết bò, chúc mừng con!

Cá của mẹ đã mọc thêm răng, 4 trên - 4 dưới, chúc mừng con!

Mỗi ngày nhìn con lớn lên, chỉ biết cười hạnh phúc. Cám ơn cuộc đời đã cho mẹ một món quà thật ý nghĩa.

May_91
18-07-2017, 01:44 AM
Muốn xỉu để được cho ngủ một giấc quá!

Mấy hôm nay bệnh vật vã. Sinh đẻ xong cái yếu xìu, mùa mưa đến là bệnh ngay. Nhức đầu, chóng mặt, bủn rủn tay chân, ho, nghẹt mũi...còn lây cho cả con bé nữa. Vậy mới thấy cái từ mẹ nó thiêng liêng cỡ nào. Ốm đau mà vẫn cắn răng, gồng mình để đi làm kiếm tiền bỉm sữa cho con, vẫn thức đêm thức hôm chăm con ốm. Thèm lắm 1 ngày ngủ vật vã từ sáng đến tối mà không cần lo nghĩ đến con!

Sài Gòn lại mưa rồi...kiểu này là muốn cho bệnh nặng thêm nè!


Muốn chảy nước mắt!

May_91
01-08-2017, 08:12 PM
Cuộc sống này, chẳng bao giờ có thể bình yên theo cách mà mình mong muốn. Dường như phải luôn cố gắng tranh đấu không ngừng mới có thể tồn tại.

Nếu vẫn còn là một cô gái xốc nổi, bất cần như trước thì mình đã gửi đơn thôi việc và sẽ nói thẳng luôn vào mặt sếp về những bất công mà mình và mọi người đã cố gắng chịu đựng trong những năm qua. Vậy mà, trưởng thành rồi, làm gì cũng phải dè chừng, cẩn thận...Nên, cố gắng xin một cuộc nói chuyện với sếp, nếu không thỏa thuận được mới nghỉ.

Hôm qua mua cherry và nho về cho bà nhỏ ăn. Cái mặt bả sung sướng, phấn khích, thỏa mãn..còn vỗ tay hét lên nữa. Cứ như được mẹ lấy sao trên trời xuống cho vậy! Khéo nịnh.
Bà nhỏ đang cái giai đoạn yêu chết đi được mà mẹ lại ít được ở bên cạnh để chứng kiến. Thật buồn và có chút mất mát. Muốn được từng giờ, từng phút bên cạnh con yêu, để nhìn con...Nhưng vì con, vì muốn dành cho con những gì tốt đẹp nhất, nên mẹ đành tạm gác lại chút sân si này thôi. Vì con đấy nhé, con gái yêu.

Mẹ bệnh, lại cảm cúm, thế là bị đá xuống giường. Tối nằm dưới nghe hai cha con đùa với nhau mà tủi! Tủi gì không biết, được 2 phút lăn ra ngủ mất tiêu, chẳng còn biết trời trăng gì nữa. Mẹ mệt, đuối sức rồi con ạ. Thèm được nghỉ 1 ngày để được dưỡng bệnh mà ba không cho, ba bắt mẹ đi làm, không ở nhà lại lây bệnh cho con. Lần đầu tiên ba đi mua đồ ăn sáng về cho mẹ, con chuẩn bị sẵn thuốc nữa, trưa còn nhắn tin dặn mẹ nhớ ăn cơm và uống thuốc. Ba tốt ghê hén! Thật ra vì sợ mẹ lây bệnh cho con thôi, con gái ạ. Nhờ phước con, mẹ được hưởng sái. Thôi kệ, cũng đỡ tủi!

May_91
24-08-2017, 12:30 AM
Công ty đối tác đi teambuilding 3 ngày, công việc mấy ngày này nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Có thời gian ngồi nghe Despacito, Shape of you...Mấy ngón tay lướt qua Bí mật bị thời gian vùi lấp của Đồng Hoa, cảm xúc bỗng ùa về.

Không hiểu sao đó là câu chuyện ám ảnh mình nhất (với chuyện của nàng Tống Ngưng trong Hoa Tư Dẫn). Kiểu như là ám ảnh nhiều năm mà vẫn không thoát ra được. Đã hơn 4 năm từ ngày đọc xong, vậy mà vẫn không thoát ra được những cảm xúc đó. Không dám đọc lại lần thứ 2, nhưng vẫn nhớ như in từng tình tiết trong đó.
Rất thương Lục Lệ Thành. Lúc đầu rất phẫn uất vì Tô Mạn, vì Tống Dực...Tại sao người nhận lấy tất cả tổn thương và bất công này lại là chàng trai Lục Lệ Thành của tôi?

Quả thật mình chưa từng yêu sâm đậm 1 ai để có thể trải qua cảm giác đó. Buồn quá!

Đang nghe đến bài Why not me. Tự dưng muốn khóc.

Đang thương một cô gái, rất thương. Nhưng luôn không kìm chế được, có những lúc nổi nóng la hét với cô, đánh cô. Xong nhìn cô lủi thủi chơi một mình, nhìn cô mếu máo nhìn mẹ không dám khóc...thật là xót xa ứa nước mắt. Xin lỗi con gái nhiều lắm. Mẹ vẫn đang học cách kìm chế cảm xúc. Mẹ sẽ nỗ lực cố gắng nhiều hơn nữa để trong mắt con mẹ luôn là một người mẹ hiền dịu.

Cố lên.

May_91
10-09-2017, 11:50 PM
Mấy hôm nay nhiều chuyện không vui quá. Không biết có phải quá lo lắng nên đêm về gặp ác mộng. Tự dưng thấy chồng xin lỗi bảo là con X có bầu 2 tháng rồi, chồng phải đi với nó. Chuẩn bị tâm lý tốt lắm rồi nên cũng mạnh miệng: Ờ thì cứ đi đi. Nhưng quay lại nhìn con gái chợt thấy nhói lòng, nước mắt trào ra. Bình thường con thích quấn lấy ba, lúc nào cũng luôn miệng gọi ba ba ba. Tối ngủ cũng lăn qua ba, gác chân lên người ba, dáng nằm của 2 cha con y xì nhau. Cứ hễ tỉnh ngủ là lại mò ra chỗ ba, nũng nịu ôm đầu ba, lăn lộn trên người ba, rúc vào mông ba, vỗ vỗ mặt gọi ba dậy...Hạnh phúc là vậy mà bỗng dưng ba đi mất thì con gái biết làm sao. Chuẩn bị tinh thần gì chứ, là mẹ mà còn chẳng thèm quan tâm cảm nhận của con. Con lúc nào cũng cần có cả ba và mẹ.

Nằm mơ thôi mà bật dậy khóc nức nở. Chồng thấy vậy ôm vào lòng dỗ. Cô con gái gần 11 tháng cũng dậy theo, lăn vào người mẹ, lấy tay xoa đầu mẹ, lau nước mắt cho mẹ. Thật sự, con còn gọi to Me...Ờ thì chưa gọi mẹ được, nghe con gọi Me cũng hạnh phúc lắm rồi. Ôm con bé vào lòng nhưng vẫn còn sợ hãi. Sợ 1 ngày thật sự xảy ra...Mẹ thương lắm con gái ạ. Mẹ sẽ cố gắng hết sức nhé, vì con.

Mấy hôm nay Cá mọc răng liên tục 5 - 6 cái (tổng công mọc được 14 cái rồi)...hành con bé sốt hẳn 29,6 độ. May mà sau 1 ngày thì bớt sốt chứ không cho nhập viện gấp quá. Dịch bệnh liên tục nên cứ thấy con sốt là mất hồn mất vía.

Cháu gái ở vũng tàu bị chân tay miệng phải nhập viện ở nhi đồng 2. Khổ thân em gái, đang bầu bì lại phải vào viện chăm con nhỏ, chồng lại đi biển... Trưa nắng chạy vào đưa cơm cho mẹ với em gái, giờ về văn phòng trong tình trạng đói meo và lâng lâng. Say nắng luôn rồi! Đúng là đẻ xong sức khỏe tụt dốc không phanh luôn. Xíu thôi cũng đủ để bệnh.

Mệt quá, chẳng muốn ăn nữa...Thèm về ôm bà nhỏ quá! Được bả ôm đầu, vỗ vỗ mặt, ghì chặt vào lòng cảm giác sướng gì đâu.

May_91
13-09-2017, 12:27 AM
Bị bệnh nghiện con. Lúc nào cũng muốn khoe hình, clip cái kiểu của bà nhỏ... mà rồi run tay không dám, sợ bị quở.
*Thở dài*

Hihi, bà lì của mẹ nay bập bẹ gọi Mẹ rùi nha. Thương quá chừng! Cứ gào lên Me...nghe mà hạnh phúc lâng lâng. Ba với Bà đã gọi rõ rồi, giờ phải gọi được Mẹ cho công bằng chứ con nhỉ.

May_91
15-09-2017, 02:43 AM
Công ty tặng bánh Trung Thu Brodard. Nôn về nhà để cùng nhâm nhi với bà nhỏ. Cơ mà bả còn nhỏ quá, chưa ăn được. Đáng tiếc!

Có con gái giống như có thêm một người bạn tri kỉ, tâm giao. Đợi con đến tuổi, mẹ con ta cùng nhau đi dạo, cùng nhau mua sắm, cùng nhau ăn vặt, trà sữa, cùng nhau đến rạp, xem những phim mẹ thích, cùng nhau tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất... Đúng vậy, cùng nhau làm tất cả những gì mẹ con ta thích. Nghĩ thôi cũng đã thấy sướng rồi. Thật sự, không gì tuyệt vời bằng có một cô bạn thân tí hon tình cảm và nũng nịu như thế này. Yêu lắm. Nhớ tới là tự cười một mình thôi.

Bà nhỏ chưa được 11 tháng, nhưng lẫm chẫm đi. Đi kiểu lao nhanh như gió. Bà nhỏ tuổi khỉ nên cái khoản leo trèo thì khỏi phải nói...y hết khỉ nhé: bé tí chưa có tuổi mà đã leo cầu thang, leo bàn, leo ghế, đu sào... Ở nhà trông bả thì có mà mệt chết luôn. Nhưng được cái bả vui vẻ, hay làm trò hài hước, lại còn rất tình cảm nữa. <Lên cơn khoe con nữa rồi> Khổ!!!!!! Ơ, nhưng mà nhật ký của mình mà, có phải Fb đâu....Thích thì cứ khoe nhá! Hehehe

Ôi, tình hình là có bánh trung thu ăn rồi nhé. Đỡ phải mua nè!

May_91
16-11-2017, 01:49 AM
Tuyệt vọng.

Chẳng còn gì hạnh phúc hơn ngoài cô gái ấy.

Sai rồi - ngay từ đầu đã là sai lầm.

Hối hận? Muộn rồi. Điều cần làm bây giờ là gánh vác trách nhiệm và sửa chữa.

Thèm một lần ngu xuẩn để kết thúc nỗi đau.

May_91
02-01-2018, 12:00 AM
Cảm thấy bản thân đã trưởng thành hơn trước đây một chút xíu. Hiểu chuyện và biết cảm thông hơn. Còn phải phấn đấu và nỗ lực nhiều nhiều.

Con gái càng lớn càng nghịch và bướng. Nhiều lúc bực quá, muốn đánh 1 cái. Mà rồi xũng không nỡ xuống tay. Chỉ ghét nhất cái tật hay hét toáng lên của nó. Mỗi lần hét là làng trên xóm dưới đều nghe. Chẳng biết làm sao để dạy dỗ nó nữa. >""<

Cuộc sống này đầy những nỗi bị ai... Một ngày về Tây Ninh, chứng kiến những số phận, những hoàn cảnh đáng thương. Cảm thấy bản thân thật bất lực khi không làm được gì nhiều để giúp đỡ họ.

...Sáng chủ nhật mẹ ra thăm Tôm. Cây cỏ mọc um tùm xung quanh con. Mẹ biết con rất thiệt thòi. Là mẹ sai rồi, mẹ xin lỗi. Muốn được ôm con vào lòng 1 lần, muốn được 1 lần nhìn thấy con, biết được con có ổn không? Ba và mẹ nhặt cỏ xong lại thì thầm cùng con. Ba hứa trước tết lại về thăm con nữa. Mẹ thì không chắc, chỉ sợ không sắp xếp về được mà cứ hứa trước con lại trông rồi buồn. Thôi, nếu Ba mẹ không về được thì đừng giận nha con, ra tết Ba mẹ sắp xếp rồi về thăm con. Ông ngoại nói đợi đến Thanh Minh, ông Ngoại làm nhà đẹp cho con và 2 ông. Tôm à, đợi chị con lớn, hiểu chuyện rồi, mẹ dẫn chị ra thăm con nhé. Mẹ hi vọng mọi chuyện với con đều ổn. Ba mẹ, ông bà luôn nhớ con và cầu nguyện cho con. Đừng bao giờ buồn hay tủi thân con nhé.

May_91
08-02-2018, 09:44 PM
Mai mẹ về thăm Tôm. Báo để Tôm mừng nhé.

Hôm nay buồn quá! Tâm trạng rất tệ. Không biết phải làm sao.