Xem đầy đủ chức năng : giúp mình với... K biết nên làm sao
ken9462
01-06-2011, 11:48 PM
mình quen cô ấy đc 3 thág rồi. Trước đây cô ấy thích mình trước,lúc đó mình chỷ ừ ừ đại đại thôi ( mình thích cảm giác đc người khác thích), lúc qen mình ( qua y!m) bạn ấy đag quen một ôg 12( tụi mình lớp 11). Nhưg ôg 12 này chỷ toàn lợi dụng bạn ấy. Và chúg mình thành môtj đôi. Trước đây bạn ấy có rất nhìu bồ. Mình và bạn ấy cũg hay kiss nhau, nụ hôn đầu tiên cuả mình, nhưg mà trước đây bạn ấy đã hôn rất nhìu ng. Bạn ấy cũg xloi mình vì điều đó. Bạn ấy cũg rất hay ghen, mình hay chát với một bạn trog lớp bạn ấy( bạn này thích mình ) và bạn ấy giận lắm. Ngoài miệg thỳ nói k có j nhưng mình bik là giận lắm. Sn của bạn kia mình làm tặg 1 slide mà mượn nick youtube của bạn ấy, bạn ấy kêu cái j bạn ấy nói mình cũg quên hết. Và bạn ấy giận mình ko liên lạc với mình, mình nt thỳ k rep. Đến nay cũg gần 1 thág , mình gọi thỳ bạn ấy nói ko có j đâu ko giận đag học( bạn ấy học rất giỏi 11 năm là hs xuất sắc toàn trườg). Hôm nay sn mình bạn ấy cũg k nt chúc, cũg k gọi điên. Mình gọi qa thỳ bạn ấy chúc mừg sinh nhật, hỏi han học hành, kêu là bạn ấy làm qà và tặg sau( valentine bạn ấy đã làm dỏemon có tên 2 đứa). Mình cúp máy rồi cái gọi lại đòi bạn ấy hát mừng sn thỳ bạn ấy nói đang bận. Bạn ấy sao sao á ?? Mình k hiểu đc. Con bạn thân của bạn ấy nói là nó đag cày để năm sau thi đh. Thật tình thỳ cũg có nhìu nguời thích mình, trog lớp và ngoài lớp đều có( mình nhìn cũg đc,học tạm tạm, đc cái nói chuyện có duyên). Hiện h có một bạn rất thích mình. cô ấy học cùg trườg, qen mình qua y!m. Cô ấy rất xinh tính tình thỳ hiền lanh, con nhà khá giã. Sn mình cô ấy đã tặng mình 1000 con hạt băng giấy hàn quốc khá đắt.mình là nguời đầu tiên mà cô ấy thíc. Tối nào cô ấy cũg hát cho mình nge, ru mình ngủ. Mình đy học bơi chug với cô ấy. Cô ấy hay khen minh đẹp trai ,nc có duyên , có óc hài hước.cô ấy hay khoe mình với tụi ban. Cô ấy bik mình có bồ nhưng nghĩ là đã chia tay. H mình nên làm sao qên 1 người đê đến với 1 ng hay là.... Mình biết để qên một ngươi thật khó, và mình cũg k muôn làm bạn kia phải bùn.
Hoa Diệp Thảo
02-06-2011, 04:13 AM
Cái này thì bạn nên đi theo tiếng gọi của trái tim mình thôi. Tuyệt đối không vơ đũa cả nắm nhé.
sky_151
02-06-2011, 04:53 AM
Theo mình thì bạn chỉ nên ở mức bạn bè thân thôi, bây giờ đang học cấp 3 thôi! Năm sau là bạn thi đại học đó, việc cần làm đầu tiên của bạn là sống bình thường, học tập và giúp bố mẹ, đi chơi thư giãn tinh thần! Để khi nào bạn xong hết mọi sự việc trọng đại như thi tốt nghiệp hay thi dh và bạn đã đủ chín chắn trưởng thành thì mới xét chuyện này nhé!
chuyện 1: bắt đầu từ cô bé đã từng...................... kiss rất nhiều người nhưng..... lại là HS xuất xắc 11 năm:xao: choáng 1.
chuyện 2: theo lời kể nghe chừng đây là một Hot Boy tầm cỡ Kim Bum :dien: đấy nhỉ.
chuyện thứ 3: nếu đc thì hãy như lời của cô bạn ở chuyện 1 là :chịu khó cày để năm sau thi DDH cho tốt.
" hok nên đưa mình lên quá cao ( dưa bở phải có mùa) để rồi sau đó soi gương hok nhận ra mình là ai nữa nhé ".
ken9462
02-06-2011, 05:05 AM
bạn nói thế là sao >..< dưa bở j ?? Cô bạn thứ 2 đã nói thích mình rồi. Nhưng mình nói là cần đợi thêm đã. Mình đag onl dd tới tối sẽ up hình lọ hạt cho bạn coi. Mình chưa hề nói láo :-S
jeny_lady_lovely
03-06-2011, 12:55 AM
Hic! Chắc hẳn mình đang nói chuyện với một hotboy đây :sr:
Mọi chuyện của bạn cứ rối y như một mớ bòng bong ý nhỉ! Thế này nhé, có lẽ là nó xoay quanh việc bạn có rất nhiều cô bạn thích mình, và bạn gái cũ của bạn là một người... đào hoa, và rằng bạn chẳng thể nào quên được bạn ấy phải không nào?
Cứ nghĩ đơn giản, rằng bạn chưa sẵn sàng cho một tình cảm mới thôi, và chờ đợi, cho tới khi nào bạn thật sự sẵn sàng. Chẳng phương thuốc nào có thể xoa dịu trái tim tan vỡ ngya tức khắc đâu bạn ạ! :D
3Duy: Hình như những gì bạn nói chẳng giải quyết được vấn đề gì cả. Thứ nhất, nếu những con người lí trí, có thể phân rõ tình cảm và học tập, thì dù có lăng nhăng hya đào hoa thế nào vẫn học giỏi >"<
Thứ hai, đây không phải là vấn đề bạn gái kia lăng nhăng, mà là vấn đề nhân vật nam chính không thể quên được bạn gái cũ :sr:
Thứ ba, những điều bạn nói đều đi trật trọng tâm hết. =.=
ken9462
03-06-2011, 05:16 AM
mình chẳn phải hótboy j đâu bạn, chỉ đc cái khoé ăn nói thôi ^^! thật ra thỳ mình với bạn gái chưa chia tay bạn ạ ;) nhưng bạn ấy cứ giữ thái độ xa cách với mình. Nt thỳ k rep, gọi điện thỳ số mấy k liên lạc đc. Phải chăng nhà bạn ấy khó qá k cho qen nhau( mẹ bạn ấy k cho dùg dd nưã ), phải chăng bạn ấy học hành ko còn thời gian cho mình hay là ..... :(
jeny_lady_lovely
03-06-2011, 05:54 AM
à! về mấy cái phải chăng này thì vô hạn lắm! Tại sao bạn không thử nói chuyện thẳng thắn với bạn gái của mình nhỉ? >"< Thứ nhất, bạn là bạn trai của bạn ấy, bạn có quyền biết bạn ấy đang gặp khó khăn gì, và chia sẻ cùng bạn ấy ="=, còn nếu chỉ khéo ăn khéo nói mà không biết quan tâm bạn gái mình thì đúng là chỉ được cái võ mồm thôi :sr: Tớ tin rằng bạn gái bạn sẽ nói, nếu như thực sự giữa hai bạn vẫn còn tình cảm. Còn nếu như bạn ấy nói rằng bạn ấy đã có người khác, thì cũng nên vui vẻ kết thúc mọi chuyện thôi. Nói chung là trong việc này bạn phải vô cùng tỉnh táo. Chứ cứ ngồi yên để mấy câu nếu như bay vèo vèo trong đầu thì chẳng giải quyết được vấn đề gì đâu, k chừng bị cắm sừng từ lúc nào không biết ( sr, nói thế thôi, bạn đừng giận nhé) :D
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.