jinwon
27-05-2011, 12:51 PM
Ngày hôm nay buồn không nói nổi :cry: Chưa bao giờ mình cảm giác run sợ đến như thế này, một nỗi sợ đến tái tê cả người :(
Mình nhớ :) Mai nhỉ! Mai là ngày mà tớ với cả lớp không còn được cười tươi nữa đâu nhỉ? Sau ngày mai, mỗi chúng ta bắt đầu bước chân trên con đường không có bạn bè bên cạnh, bước những bước chân quyết định cả cuộc đời...
Mình không biết gì cả hay tại mình đang lo sơ. Mình khóc. Những giọt nước mắt lăn dài trên má, nức nở thành tiếng, nghẹn lại rồi lại vỡ òa mãi ra....
Thực sự thì mình sợ. Sợ ngày mai sẽ đến, sợ rồi... Vừa nhìn đồng hồ :cry: Ngày mai của hôm qua giờ đã sang thật rồi :cry:
Những cái rùng người lo sợ. Những giọt nước mắt lại vẫn lăn dài trên má cũng nên....
Mình sợ. Mình lo. Mình sợ cô đơn, sợ sự xa cách... Mình có thể khóc đến nức lên nhưng đâu biết rằng tất cả lớp mình giờ đây ai cũng đang cùng tâm trạng.
Khóc. Khóc rồi send tin nhắn cho lũ bạn. Sợ ngày mai rồi tao khóc mất rồi. Những người bạn vẫn chung sức trên lớp lại reply lại cho mình. Tao cũng đang thức, tao cũng đang buồn...
Rồi những giọt nước mắt, những dòng tin nhắn :khocnhe: những câu nói động viên, những câu nói khiến mình vững tâm hơn... "Những người bạn tốt sẽ luôn bên cạnh mày mà ", " nín đi cưng. Cái gì cũng sẽ qua mà... " rồi còn gì gì nữa ấy... thời gian nữa nhỉ? "Thời gian cứ vô tình trôi trong khi bản thân chúng ta phải là người chịu sự vận động ấy ",...
Đó! Những người bạn của tôi! Những người bạn luôn cho tôi một bờ vai để tựa. Một điểm tựa cho một đứa yếu đuối về tâm hồn như tôi.
Ở lớp, buồn tớ cũng dựa vào các ấy, vui tớ cũng dựa vào các ấy, lúc lớp mình lặng lẽ tớ cũng dựa,... Nói chung các ấy là điểm tựa vững chãi của tớ ấy nhá :)
Nhưng sao mà thời gian nghiệt ngã quá nhỉ? Con bạn Lan của mình. Cái đứa luôn chọc mình, luôn xoáy mình cùng thằng Nam đây mà. Nhưng nó lại là đứa nhiều tâm sự giấu mình nhất, nhưng sao lần nào mình cũng phát giác được nó nhỉ? Nhớ nó biết bao nhiều :)
P ! Tao cũng yêu mày nhiều lắm bởi mày là đứa thiệt thòi nhất ở đây, mày chịu nhiều nỗi đau mà chưa đứa nào trong bọn tao phải chịu. Nhưng mà mày hơn bọn tao một thứ. Đó là tình yêu đã được kiểm chứng bởi tao, bạn mày, là rất thật lòng. Mặc dù tao cũng sợ khả năng nói chuyện "chém" lão ấy mày ạ :sr:
T. Con bạn mình thân sâu 1 người nhưng có lẽ được coi là tình yêu của mình. tao với mày một đôi như bọn nó nói thì sao nhỉ? Mày phải đi Thái Lan về chứ nhỉ? Còn nhiều kỉ niệm lắm nhưng tao để hết trong tim rồi :sr: ứ kể ra hết được về mày :sr:
Thằng Nam " thuần". Cơ mà tao sẽ nhớ mày lắm nhá. Tao nhớ cái kiểu mày xoáy đểu tao mỗi giờ mà bị phản công bởi tao nữa chứ. Nhớ cả những lúc mày điên điên với tao, ngồi tâm sự với nhau mới chết chứ :sr: nhưng mà tao sự T ghen lắm nhá :( bạn ấy ở duoi nhìn lên mà thấy 2 đứa thủ thỉ như thế thì... Nhiều khi ngại chả dám nói nhiều, cứ phải ngồi sát ra mé người để tránh mày nhá, tránh để xảy ra hiểu lầm giữa mày và T nhá :sr: cơ mà tao tốt thế đấy mày ạ :sr:
G, Káo - hai cô bạn mới nhập cư chỗ mình. Nhưng mà cả hai đều để lại trong mình những cảm xúc thật khác. Một con Káo ngày xưa mình đã có lúc ghét mà nay lại trở nên thân thiệt chém nhau nhiệt tình, kể lể chuyện của nàng cũng thôi rồi, xin ý kiến cũng hoảng luôn :sr: G - cô bạn mình đã giận mấy ngày cuối cụng Nhưng sau mình cũng nhận ra, giận nhau giờ này thật là lang phí và người bỏ qua và làm lành lại là mình :) Nhưng mình thật sự là đểu mà, giận mới sợ chứ :D
Cố Chủ nhiệm của em - HL - cô ơi giọt nước mắt cô rơi ngày hôm đó thực sự đã khiến em gần cô đến lạ thường. Cô giáo em, người đã gần nay còn gần hơn. Cô quan tâm đến chúng em, dặn dò chúng em như người mẹ lo đứa con nhỏ mới bắt đầu những bước tập đi, cơm, áo, ăn uống, học tập,... Tất cả cô ạ. Cô bảo vệ bọn em, cãi tay bô với bà Hiệu trưởng vì đổ tội oan cho lớp mình. Yêu cô lắm cô ạ. Cô giáo xì tin, tâm lí nhất trường của bọn em :)
Nhiều... Nhiều lắm.... Nhiều lắm cơ... Mình đang rất rất rất NHỚ B12 quá trời :)
Yêu lắm B12 ơi !!!!!!!
Mình nhớ :) Mai nhỉ! Mai là ngày mà tớ với cả lớp không còn được cười tươi nữa đâu nhỉ? Sau ngày mai, mỗi chúng ta bắt đầu bước chân trên con đường không có bạn bè bên cạnh, bước những bước chân quyết định cả cuộc đời...
Mình không biết gì cả hay tại mình đang lo sơ. Mình khóc. Những giọt nước mắt lăn dài trên má, nức nở thành tiếng, nghẹn lại rồi lại vỡ òa mãi ra....
Thực sự thì mình sợ. Sợ ngày mai sẽ đến, sợ rồi... Vừa nhìn đồng hồ :cry: Ngày mai của hôm qua giờ đã sang thật rồi :cry:
Những cái rùng người lo sợ. Những giọt nước mắt lại vẫn lăn dài trên má cũng nên....
Mình sợ. Mình lo. Mình sợ cô đơn, sợ sự xa cách... Mình có thể khóc đến nức lên nhưng đâu biết rằng tất cả lớp mình giờ đây ai cũng đang cùng tâm trạng.
Khóc. Khóc rồi send tin nhắn cho lũ bạn. Sợ ngày mai rồi tao khóc mất rồi. Những người bạn vẫn chung sức trên lớp lại reply lại cho mình. Tao cũng đang thức, tao cũng đang buồn...
Rồi những giọt nước mắt, những dòng tin nhắn :khocnhe: những câu nói động viên, những câu nói khiến mình vững tâm hơn... "Những người bạn tốt sẽ luôn bên cạnh mày mà ", " nín đi cưng. Cái gì cũng sẽ qua mà... " rồi còn gì gì nữa ấy... thời gian nữa nhỉ? "Thời gian cứ vô tình trôi trong khi bản thân chúng ta phải là người chịu sự vận động ấy ",...
Đó! Những người bạn của tôi! Những người bạn luôn cho tôi một bờ vai để tựa. Một điểm tựa cho một đứa yếu đuối về tâm hồn như tôi.
Ở lớp, buồn tớ cũng dựa vào các ấy, vui tớ cũng dựa vào các ấy, lúc lớp mình lặng lẽ tớ cũng dựa,... Nói chung các ấy là điểm tựa vững chãi của tớ ấy nhá :)
Nhưng sao mà thời gian nghiệt ngã quá nhỉ? Con bạn Lan của mình. Cái đứa luôn chọc mình, luôn xoáy mình cùng thằng Nam đây mà. Nhưng nó lại là đứa nhiều tâm sự giấu mình nhất, nhưng sao lần nào mình cũng phát giác được nó nhỉ? Nhớ nó biết bao nhiều :)
P ! Tao cũng yêu mày nhiều lắm bởi mày là đứa thiệt thòi nhất ở đây, mày chịu nhiều nỗi đau mà chưa đứa nào trong bọn tao phải chịu. Nhưng mà mày hơn bọn tao một thứ. Đó là tình yêu đã được kiểm chứng bởi tao, bạn mày, là rất thật lòng. Mặc dù tao cũng sợ khả năng nói chuyện "chém" lão ấy mày ạ :sr:
T. Con bạn mình thân sâu 1 người nhưng có lẽ được coi là tình yêu của mình. tao với mày một đôi như bọn nó nói thì sao nhỉ? Mày phải đi Thái Lan về chứ nhỉ? Còn nhiều kỉ niệm lắm nhưng tao để hết trong tim rồi :sr: ứ kể ra hết được về mày :sr:
Thằng Nam " thuần". Cơ mà tao sẽ nhớ mày lắm nhá. Tao nhớ cái kiểu mày xoáy đểu tao mỗi giờ mà bị phản công bởi tao nữa chứ. Nhớ cả những lúc mày điên điên với tao, ngồi tâm sự với nhau mới chết chứ :sr: nhưng mà tao sự T ghen lắm nhá :( bạn ấy ở duoi nhìn lên mà thấy 2 đứa thủ thỉ như thế thì... Nhiều khi ngại chả dám nói nhiều, cứ phải ngồi sát ra mé người để tránh mày nhá, tránh để xảy ra hiểu lầm giữa mày và T nhá :sr: cơ mà tao tốt thế đấy mày ạ :sr:
G, Káo - hai cô bạn mới nhập cư chỗ mình. Nhưng mà cả hai đều để lại trong mình những cảm xúc thật khác. Một con Káo ngày xưa mình đã có lúc ghét mà nay lại trở nên thân thiệt chém nhau nhiệt tình, kể lể chuyện của nàng cũng thôi rồi, xin ý kiến cũng hoảng luôn :sr: G - cô bạn mình đã giận mấy ngày cuối cụng Nhưng sau mình cũng nhận ra, giận nhau giờ này thật là lang phí và người bỏ qua và làm lành lại là mình :) Nhưng mình thật sự là đểu mà, giận mới sợ chứ :D
Cố Chủ nhiệm của em - HL - cô ơi giọt nước mắt cô rơi ngày hôm đó thực sự đã khiến em gần cô đến lạ thường. Cô giáo em, người đã gần nay còn gần hơn. Cô quan tâm đến chúng em, dặn dò chúng em như người mẹ lo đứa con nhỏ mới bắt đầu những bước tập đi, cơm, áo, ăn uống, học tập,... Tất cả cô ạ. Cô bảo vệ bọn em, cãi tay bô với bà Hiệu trưởng vì đổ tội oan cho lớp mình. Yêu cô lắm cô ạ. Cô giáo xì tin, tâm lí nhất trường của bọn em :)
Nhiều... Nhiều lắm.... Nhiều lắm cơ... Mình đang rất rất rất NHỚ B12 quá trời :)
Yêu lắm B12 ơi !!!!!!!