PDA

Xem đầy đủ chức năng : Sống cho em...



ntcp
04-05-2011, 11:07 PM
2tháng 4 ngaỳ, một con số vô nghĩa, nhưg vs em nó laị là tất cả những gì mà em có...về anh
Em đã khóc rất nhiêù, anh cũng biết được điều đó, nhưng anh vẫn buông tay em...đi như chưa từng đến Vậy nước mắt này, em khóc là vì ai?
Cuộc sống vẫn mở rộg trước mắt, con đường em vẫn bước đi...không cần anh.
" Cười thật tươi để anh được thấy em không hề yếu đuối
Để cho anh được biết em đã chưa bao giờ thấy tiếc nuối
Nhiều lần em muốn chạy đến cùng anh, ôm anh thật chặt
Nhưng chắc có lẽ em đây đã quên, ta chia tay rồi."

SuPy
08-05-2011, 05:57 AM
Chia tay 1 ng rất là đau khổ chứ bạn.......liệu bạn có thể quên cái mà làm bạn đau khổ dc ko?Bạn ko phải quên mà vì ko muốn nhớ......!!! C gái lun là như ậy??? làm vậy dc gì chứ? đổi lại là ngta sẻ khinh thương thêm thôi...Bạn có bek cax trả thù 1 ng nhanh nh6at1 là như thế nào ko? Đó là sống 1 cưộc sống tốt hơn cuộc sống mà họ đã sống...phải hạnh phúc hơn họ.bạn nhé !!!

ntcp
09-05-2011, 10:16 AM
ừ mình biết. Sẽ cho anh ấy thêm cơ hội, một lần này nữa thôi

~Invisible~
09-05-2011, 10:25 AM
2 năm 1 tháng 21 ngày, 1 quãng time vô nghĩa :so_funny:
cung xlaf tất cả những j em có về anh

jinwon
09-05-2011, 10:33 AM
mất khái niệm về thời gian, ngày ngày trôi qua hình như tâm trí vẫn mãi đau đáu nơi xa.

chẳng lẽ mình lại im lặng, lạnh lùng đến vậy.

San nhõng nhẽo
09-05-2011, 10:39 AM
" Cười thật tươi để anh được thấy em không hề yếu đuối
Để cho anh được biết em đã chưa bao giờ thấy tiếc nuối
Nhiều lần em muốn chạy đến cùng anh, ôm anh thật chặt
Nhưng chắc có lẽ em đây đã quên, ta chia tay rồi."

thích cái câu nỳ :D

*** qiu $ xiang ***
10-05-2011, 10:20 AM
Đừng bao giờ nói Nếu hoặc nói từ giá như ! Vì thời gian không bao giờ quay ngược trở lại.Tại sao bạn không nghĩ ngày hôm nay ngay bây giờ mình sẽ làm gì để ngày mai mình sẽ không phải nói từ giá như nữa.Hãy cố lên bạn. Bạn sẽ trưởng thành hơn khi biết làm cuộc sống có ý nghĩa ngay bây giờ. Đừng bao giờ nhìn lại những gì đã đi qua !

ntcp
10-05-2011, 10:25 AM
ừ, anh ấy vẫn còn yêu mình.... đấ rât hạnh phúc khi biết điều ấy, nhưng anh ấy nói không xứng vs mỳh...như vậy có phải là anh ấy ngụy biện không? :(

nhoxpanda
10-05-2011, 11:00 AM
" Cười thật tươi để anh được thấy em không hề yếu đuối
Để cho anh được biết em đã chưa bao giờ thấy tiếc nuối
Nhiều lần em muốn chạy đến cùng anh, ôm anh thật chặt
Nhưng chắc có lẽ em đây đã quên, ta chia tay rồi."

--------------------------------------------------------------------------------
bạn nghĩ là chia tay là hết sao?
nếu bạn nghĩ như vậy là sai rùi !
khi chia tay , lòng dặn lòng cố gắng là phải quên người ấy ! nhưng làm sao mà quên được? làm sao vứt bỏ được mối tình này trong kì ức? và dẫu cho quên đi chăng nữa thì khi bị động chạm tới thì làm sao mà ko đau được cơ chứ?
tình yêu mong manh nhưng dễ vỡ ! càng nắm chặt thì nó dễ tuột mất hơn !

chúc bạn hạnh phúc !-bạn đồng cảnh !!?

kun kon
12-05-2011, 05:59 AM
5 thang 12 ngay, mình đã k còn được đi bên người ấy nưa. vẫn chưa quên được, vẫn muốn nhìn thấy nụ cười ấy, dù đã k còn thuộc về mình. Nhưng phải cố vượt qua vì mình biết tất cả đã là kí ưc. Và quan trọng hơn mỉnh đã yêu thật lòng, ko có gì phải hối tiếc.........

ntcp
12-05-2011, 08:14 AM
phải, yêu thật lòng. Đến bao giờ thì a ấy mới biết được có người con gái yêu anh ấy hơn chính bản thân mình?đến bh thỳ anh ấy mới nhận ra đằng sau nụ cười của mình là những giọt nước mắt?... và phải đến bh thỳ anh ấy mới nhận ra mình đang đợi anh ấy?

ng0ctan
12-05-2011, 10:05 AM
2 tháng ko quá dài nhưng đủ để ngặm nhắm nỗi đau,nỗi cô đơn thời gian đầu lạnh lẽo phải không bạn???
Mình thì đã gần 2 năm rồi mà mỗi đêm tỉnh giấc lòng mình vẫn thầm nhớ tới ng đó, mỗi lần về quê mong đc gặp mặt ng đó 1 lần dù là lướt qua....... Thời gian còn nhiều rồi cũng sẽ qua bạn sẽ dần dần vơi bớt thôi ><

ntcp
13-05-2011, 08:32 AM
THẬt ra nêú anh âý không baỏ còn yêu mình thì mình cũng không đến nôĩ đau khổ như bthế naỳ

Luckyduck307
13-05-2011, 09:20 PM
thực ra mình nghĩ ấy, đau khổ thì cũng đau khổ, trong tình yêu đấy là chuyện ko thể tránh khỏi, chia tay rồi quay lại. Người đó nói với bạn rằng vẫn còn yêu bạn, dù bạn vẫn còn yêu ng` đó thì hãy cứ làm theo những gì ma trái tim mình mách bảo, nhưng lần này hãy cứng rắn hơn, đừng yếu đuối nữa, bạn phải mạnh mẽ lên. Vì nếu người ta đã bỏ rơi bạn được một lần thì sẽ có lần thứ 2, hãy yêu hết mình để sau này dẫu có chuyện gì xảy ra cũng không phải hối tiếc. Cố lến \m/

ntcp
13-05-2011, 11:11 PM
rất tiếc là sẽ không có chuyện quay laị rôì, đã không thể nữa:(

D.l.y
20-05-2011, 08:19 AM
đôi khi ta sống phải học cách chấp nhận tất cả... dù chia tay hay tiếp tục yêu thì bạn cũng nên đôí diện vơí sự thật trước mắt , mình tin rằng một ngày nào đấy anh ấy sẽ nhận ra có ngươì luôn đứng đằng sau anh ấy và...mỉm cươì. Chúc bạn hạnh phú nhé

ng0ctan
20-05-2011, 09:52 AM
Đồng cảm với bạn ^^ T/ yêu là vậy mà vui chẳng bao lâu đau thương thì luôn luôn kéo dài tới bao h mới nguôi đc....Mong bạn vui vẻ nha

ntcp
20-05-2011, 10:13 AM
ôi Dly!! Mi lại chém rồi. Mi hiểu ta không? Anh ấy vẫn quay laị nhìn ta nhưng không hề nắm lấy tay ta. Lạnh lùng vậy đấy.