Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Nắng hạ



thocon1127
10-04-2011, 02:43 AM
Nắng hạ buồn trôi cuối mảnh sân
Nắng in rõ bóng mẹ tảo tần
Nắng miên man khắp đồng lúa mới
Nắng nhìn tôi với đứa bạn thân.

prettyanhthu
10-04-2011, 05:47 PM
Nắng hạ làm gay gắc lòng người
hay trái tim gay gắc vì người bỏ ta
Dạo nay mình hay giận hay la
Nặng rọi bóng người in mãi trong lòng ta

fallen_angel8x
10-04-2011, 09:22 PM
Ơ hay nắng rồi à
Buổi trưa nghe oi ả
Thoảng đã tiếng ve kêu
Gã thi sĩ cao nghều
Ôm đàn cười nghiêng ngả
******************
Sak sak :)) =))

fallen_angel8x
10-04-2011, 09:26 PM
@ thocon1127

Tình là thứ chỉ riêng mình ta hiểu
Là một thoáng bâng khuâng, chút xao xuyến trong lòng
Là một phút giật mình bỗng thấy mình cô độc
Khi một bóng hình, vừa mới khuất xa xa
Là một buổi chiều tà, nơi hoàng hôn đỏ bóng
Có một người lặng lẽ bước bên ta :D

Any questions don't pm :P lol

thocon1127
11-04-2011, 08:44 AM
Yêu, ghét biết bao những chiều hè
Tiếng hát rộn ràng quyện tiếng ve
Gió khẽ đùa trêu cô thôn nữ
Thấy anh sao giống nắng hè quê.

fallen_angel8x
11-04-2011, 08:36 PM
Nực làm sao những trưa vàng óng ả
Chỉ có tiếng chim, im lặng bóng người
Ta chỉ muốn hất tung hê hết cả
Muốn phá toang hết nóng cực trong lòng
Muốn làm rộn, muốn ồn ào náo nhiệt
Nên đành làm chú hề quậy chút chơi
Có sợ gì đâu, ta cười nói khơi khơi
Ghẹo em đó, xin trận cười, khuây khỏa
Xin làn hương, tan oi ả trưa hè

thocon1127
12-04-2011, 10:27 AM
Trêu con gái sao xứng làm trai
Nhắc anh nắng nóng vẫn còn dài
Tìm bông hoa đẹp mà trêu nhá
Chớ chọc ghẹo em - hồng có gai.

*********

Nếu fallen angel8x còn quay lại fic này, vui lòng cho biết tuổi tác (hoặc năm sinh) + giới tính để tiện xưng hô trong giao tiếp

fallen_angel8x
12-04-2011, 08:05 PM
Chỉ ngắm thôi, bông hồng trong nắng sớm
Khẽ rung rinh cánh đọng sương đêm
Chẳng dám lại gần, sợ sương kia rơi mất
Sương tan rồi, ngơ ngẩn, lại về thôi

Ngắm hoa hay ngắm sương ?
Yêu hoa hay yêu sương ?
Có lẽ không gì cả
Một thoáng rất bình thường
Đẹp muôn lời khôn tả
****************************
Fal là fal :D cứ gọi là Fal :D

thocon1127
13-04-2011, 06:15 AM
@ Fal:

Fal là fal cứ gọi là Fal
Nếu Fal đã nói thế thì từ giờ mình sẽ gọi Fal là bác và xưng cháu cho khỏi thất lễ
*******

Mọi người ơi giúp mình với, một mình mình chống chọi với con "iu quái" Fal này thì chịu sao nổi (:D xin lỗi bác Fal)
không biết đâu, Fal "tiên sinh" bắt nạt trẻ con
********
kêu gọi mọi người cho có thôi, chứ vẫn phải tự lực cánh sinh trên tinh thần "tự túc là hạnh phúc"

Khen ai khéo ngắm, ngắm hoa này
Cành hồng đọng sương với ánh mai
Người có biết rằng hôm mai ấy
Cánh hoa xinh xắn sẽ lìa cây.

fallen_angel8x
13-04-2011, 08:00 PM
Uhm tự dưng có cháu, nghe cũng hay đa

Ơ mà sao bít Fal là yêu quái hay vậy :D theo dõi hả, nguy hiểm ghê nha, tính gì đây, chụp hình post lên mạng hả :lol: lol

Người đâu gặp gỡ mà chi
Trăm năm nào có duyên gì đâu ta
Ngẫu nhiên thì dạo bước qua
Tự dưng cao hứng thì Fal tạt vào
Chẳng qua chỉ một câu chào
Màn chi mà nị ồn ào cả lên -----> (xin đừng gọi hội :lol: =)) )

thocon1127
14-04-2011, 09:13 AM
Ơ mà sao bít Fal là yêu quái hay vậy theo dõi hả, nguy hiểm ghê nha, tính gì đây, chụp hình post lên mạng hả
Bác nói thế lại đề cao cháu quá, cháu không chăm chỉ cỡ ấy đâu
Chẳng qua cháu biết cách moi tin thôi, vụ này là bạn đời của bác kể cho cháu nghe đấy. Đấng phu quân của bác thì bảo bác là yêu nữ, còn hôn thê của bác lại bảo bác là quái vật, cháu ghép lại thành yêu quái (mà hay ghê cơ, chẳng biết bác Fal mang giới tính gì mà lại có cả vợ lẫn chồng thế này)
***********
Bỗng nhiên người dạo bước qua
Cớ sao người lại bảo là ko duyên
***********
Bác Fal ơi hình như bác cháu mình lạc đề ùi

fallen_angel8x
15-04-2011, 08:12 AM
lol :D giỏi
giỏi thế này thì chết :lol:

Chiếc lá rơi phải chăng là vô tình
Giọt sương đọng phải đâu không hữu ý
Chỉ có người là vô tình lạc bước
Là ngẫu nhiên thôi, chỉ vô ý mà thôi ;))

thocon1127
15-04-2011, 08:46 AM
Chiếc lá rơi đâu có vô tình
Giọt sương đọng phải chăng là hữu ý
Con tim ta đâu chịu theo lí chí
Càng ngẫu nhiên, vô ý lại càng duyên.

fallen_angel8x
16-04-2011, 08:32 PM
Một chữ duyên thôi, cũng mấy vần
Nước chảy thuyền trôi bến xa gần
Rừng rậm nắng soi xuyên kẽ lá
Một dải tơ trời tuột tầng mây

Chẳng biết duyên kia được mấy lời
Hay là chỉ một thoáng chơi vơi
Chợt đến chợt đi không định trước
Như gió như mây, cuối chân trời

thocon1127
18-04-2011, 01:01 AM
Một duyên chẳng được mấy câu
Ba duyên chụm lại xây lầu tình thân.

fallen_angel8x
18-04-2011, 07:28 AM
Một duyên bèo nước gặp nhau
Hai duyên thích chuyện tào lao tám cùng
Ba duyên, nhân ngẫu tương phùng
Bốn duyên 2 đứa khùng khùng ngang nhau

=))

thocon1127
18-04-2011, 09:37 AM
Năm duyên chửi trước cãi sau
Sáu duyên "tranh luận" một câu không nhường

fallen_angel8x
19-04-2011, 12:52 AM
Bảy duyên chày cối phi thường
Tám duyên miệng lưỡi trăm đường, không xương
Chín duyên không nhớ chẳng thương
Mười duyên cho vẹn một trường thi thơ

lol

thocon1127
19-04-2011, 10:41 AM
Còn duyên còn mộng còn mơ
Hết duyên mộng cũng hững hờ bỏ đi.

fallen_angel8x
20-04-2011, 01:30 AM
Giấc mộng là cơn gió
Thoảng qua rồi bay đi
Nếu thực có duyên thì
Sẽ có ngày trở lại
Nếu đi là mãi mãi
Cũng là bởi duyên thôi
Cứ mặc kệ cho rồi
Lăn tăn gì chuyện đó

thocon1127
20-04-2011, 04:41 AM
chẳng biết viết gì tiếp cả
bỏ fic ra đi vậy

fallen_angel8x
21-04-2011, 12:17 AM
Chẳng viết nữa thì thôi
Close luôn cho rảnh
Luk nào em hết chảnh
Lập cái khác 8 chơi :D