Wind Of Change
28-10-2010, 11:50 PM
................ Tháng 10 ... gần trôi qua rồi .... có nghĩa ... thời gian nó cảm thấy hạnh phúc ... cũng kéo dài hơn ... đả lâu rồi ... chưa viết cho riêng mình một entry đúng nghĩa ...
... Tháng 7 ... hứa .... viết cho bản thân nó 1 entry ... thế nhưng ... công việc .... và lỗi hẹn .... gió ... rồi tháng 8 ... cũng đến ... tất bật với ... học hành ... rồi lại quên ..... cứ thế ... lại bảo ừ để tháng 9 ... vậy mà ... ai đó .... làm cho bản thân ... chẳng nhớ .....
.... và ... tháng 10 .... cũng gần kết thúc ... chiều nay ... tự nhiên thèm cái cảm giác một mình ... trốn tất cả ... dạo ... đả lâu rồi mới đi bộ thế này ... cảm giác thoải mái thật ..... nhớ đến lời ai đó nói ... rồi lại cười ... đả lâu lắm ... mới tự cười với mình thoải mái như thế .... ngồi .... nhìn ... rồi nghĩ .... !!!!
... nơi đây ... xa lạ quá ... con người ... cảnh vật .... và tất cả .... nhưng có lẽ nó giống với tất cả nơi khác ... đều có sự tất bật của sự sống .... có lẽ nó cũng vậy .... nó không biết ... nó đả bị kéo vào vòng xoáy của cuộc sống lúc nào ....
... Thèm ... thèm quá ... thèm được quay lại ngày xưa ... 10h trưa nắng ... cả bọn lại hối hả đạp xe đi học ... chỉ vì trường xa .... thế mà lại vui ... ngày xưa ... thèm được leo lên tầng 3 rồi nhìn ra phía sau trường ... thèm chút mưa bên cửa sổ ... và thèm ... cái cảm giác ... của mọi người trong lớp ... khi nghe tin có bão ...
...... xa xôi quá .... con người ... ai cũng lớn lên ... và bản thân mình cũng chẳng hề ngoại lệ .... cuộc sống làm bản thân mình thay đổi ... tự nhận thấy như vậy ... tất cả ... bây giờ ... chẳng là Nhím của 2 năm trước .... có lẽ thời gian làm mình thay đổi ... đôi lúc ... đặt vấn đề vật chất lên quá cao ... để rồi lại phải dặn bản thân ... không bao giờ được mệt ... đừng bao giờ được nghĩ ... phải thế .... luôn phấn đấu ... ... và ... rồi ... cũng thành sự thật ... công việc ... đả bắt đầu .... sự nghiệp cũng dần hình thành ... nhưng duy nhất .. cái suy nghĩ ... kiếm thật nhiều tiền để làm một việc điên rồ ... đả không còn tồn tại ... ai đó làm mình thay đổi ...
..... mưa ... bất chợt rơi ... kéo bản thân về hiện tại ... sợ quá ... suy nghĩ của mình ... lung tung ... nghĩ thế rồi cười .... ướt ... nhìn ra phía xa ... dòng người đang tất bật bỏ trốn khỏi cơn mưa ... để bản thân mình khỏi ướt ... có lẽ họ gét mưa ... hay đơn giản ... bởi vì họ là con người .... ướt ... bản thân ... chỉ còn một mình ... ngồi ... chẳng buồn đứng dậy .... lâu lắm... mới lại dầm mưa như thế này ... thích thật .... xòe tay ... những giọt mưa cứ dội vào ...đau ... nhưng lại ... vui ...
.... cũng gần tối rồi ... có lẽ nghĩ lại như thế ... là đủ ...
- Nhím !!!
- hả ???
... Về thôi .... ngày mai trời lại sáng ....... !!!!
... Tháng 7 ... hứa .... viết cho bản thân nó 1 entry ... thế nhưng ... công việc .... và lỗi hẹn .... gió ... rồi tháng 8 ... cũng đến ... tất bật với ... học hành ... rồi lại quên ..... cứ thế ... lại bảo ừ để tháng 9 ... vậy mà ... ai đó .... làm cho bản thân ... chẳng nhớ .....
.... và ... tháng 10 .... cũng gần kết thúc ... chiều nay ... tự nhiên thèm cái cảm giác một mình ... trốn tất cả ... dạo ... đả lâu rồi mới đi bộ thế này ... cảm giác thoải mái thật ..... nhớ đến lời ai đó nói ... rồi lại cười ... đả lâu lắm ... mới tự cười với mình thoải mái như thế .... ngồi .... nhìn ... rồi nghĩ .... !!!!
... nơi đây ... xa lạ quá ... con người ... cảnh vật .... và tất cả .... nhưng có lẽ nó giống với tất cả nơi khác ... đều có sự tất bật của sự sống .... có lẽ nó cũng vậy .... nó không biết ... nó đả bị kéo vào vòng xoáy của cuộc sống lúc nào ....
... Thèm ... thèm quá ... thèm được quay lại ngày xưa ... 10h trưa nắng ... cả bọn lại hối hả đạp xe đi học ... chỉ vì trường xa .... thế mà lại vui ... ngày xưa ... thèm được leo lên tầng 3 rồi nhìn ra phía sau trường ... thèm chút mưa bên cửa sổ ... và thèm ... cái cảm giác ... của mọi người trong lớp ... khi nghe tin có bão ...
...... xa xôi quá .... con người ... ai cũng lớn lên ... và bản thân mình cũng chẳng hề ngoại lệ .... cuộc sống làm bản thân mình thay đổi ... tự nhận thấy như vậy ... tất cả ... bây giờ ... chẳng là Nhím của 2 năm trước .... có lẽ thời gian làm mình thay đổi ... đôi lúc ... đặt vấn đề vật chất lên quá cao ... để rồi lại phải dặn bản thân ... không bao giờ được mệt ... đừng bao giờ được nghĩ ... phải thế .... luôn phấn đấu ... ... và ... rồi ... cũng thành sự thật ... công việc ... đả bắt đầu .... sự nghiệp cũng dần hình thành ... nhưng duy nhất .. cái suy nghĩ ... kiếm thật nhiều tiền để làm một việc điên rồ ... đả không còn tồn tại ... ai đó làm mình thay đổi ...
..... mưa ... bất chợt rơi ... kéo bản thân về hiện tại ... sợ quá ... suy nghĩ của mình ... lung tung ... nghĩ thế rồi cười .... ướt ... nhìn ra phía xa ... dòng người đang tất bật bỏ trốn khỏi cơn mưa ... để bản thân mình khỏi ướt ... có lẽ họ gét mưa ... hay đơn giản ... bởi vì họ là con người .... ướt ... bản thân ... chỉ còn một mình ... ngồi ... chẳng buồn đứng dậy .... lâu lắm... mới lại dầm mưa như thế này ... thích thật .... xòe tay ... những giọt mưa cứ dội vào ...đau ... nhưng lại ... vui ...
.... cũng gần tối rồi ... có lẽ nghĩ lại như thế ... là đủ ...
- Nhím !!!
- hả ???
... Về thôi .... ngày mai trời lại sáng ....... !!!!