PDA

Xem đầy đủ chức năng : Bé ơi ! Anh thích em !



Azudo_Hakaider
06-09-2005, 12:23 AM
Bé ơi anh thích em !
Em đợi chờ gì nữa
cho tình ta lầm lỡ
Có một người chờ mong

Bé ơi bé biết không ?
Có một người thầm nhớ ...
Với vần thơ chưa ngỏ
Cứ để dành ...cho em ...

Em như là Lọ Lem
Còn anh là hoàng tử
Nên đừng suy tư nữa
Nhận lời yêu đi thôi ...

Đừng để anh đơn côi
Đừng dửng dưng em nhé
Hay là em còn bé ...
Nên dại khờ tim tôi ?

Dù tình ta đôi nơi
Thì em ơi hãy nhớ
Dù thế nào đi nữa ...
Anh sẽ yêu hoài thôi ....

Boulevard ! Cho dù em có ra sao , lạnh lùng , vô tâm , hờ hững ...Không wan trọng . Quan trọng là tôi sẽ vẫn yêu em , mãi mãi yêu em , vĩnh viễn yêu em ...

tieuthukhocnhe
06-09-2005, 01:50 AM
rầm ! choáng nặng đó bad ah` , KN nghĩ khủng bố tình cảm kiểu này cũng ko tốt đâu ah` , coi chừng ngừ ta sợ chạy lun ah'

trời ơi em đã nói rồi
ko yêu mà cứ bám hoài dzậy anh
nói hoài nói mãi ko thôi
yêu em 2 chữ em lành lạnh tim

điệp_viên_0_0_thấy
06-09-2005, 06:59 PM
anh cho em hai con đường lựa chọn
để anh yêu hoặc em yêu anh
nếu em chọn con đường thứ nhất
mình sẽ là đôi bạn trăm năm
còn nếu chọn lối đi sau cuối
em sẽ nhận vạn ngàn tiếng trăm năm

Azudo_Hakaider
06-09-2005, 07:12 PM
Trời ơi , anh cũng nói rồi
Người ta ..."chai" lắm theo hoài bé thôi
Tại em hông chịu mở lời
Thương thì cứ nói sao hoài lặng im

tieuthukhocnhe
06-09-2005, 07:18 PM
anh cho em hai con đường lựa chọn
để anh yêu hoặc em yêu anh
nếu em chọn con đường thứ nhất
mình sẽ là đôi bạn trăm năm
còn nếu chọn lối đi sau cuối
em sẽ nhận vạn ngàn tiếng trăm năm

anh trao em 2 chữ khủng bố
sao ép hoài ép cố yêu anh
em nói rồi tim này vốn lạnh băng
sao anh hoài dai dẳng thương với nhớ



Trời ơi , anh cũng nói rồi
Người ta ..."chai" lắm theo hoài bé thôi
Tại em hông chịu mở lời
Thương thì cứ nói sao hoài lặng im


người ta là người ta nào
phải blour đó khiến bad leo cao
leo cao bad té thật đau
bây giờ trách bé cứ hoài lặng im

điệp_viên_0_0_thấy
06-09-2005, 08:05 PM
người ta nói tình yêu thời a còng
lắm giận hờn và mòn mỏi đợi mong
nhưng trong anh tình yêu thời khủng bố ( bây giờ đang là thời gian cao điểm của khủng bố mà lị )
em buột lòng phải nối dây tơ hồng

em mà không chịu phải lòng
bom bi một quả cả nhà bồng lên cây :madsung:

Azudo_Hakaider
06-09-2005, 10:32 PM
Mấy hôm hông đọc thơ người
Ta nghe như gió hát lời yêu thương
Và mây cũng thế nhớ mong
Người ơi , nhớ quá làm thơ mau nào

phonglantim
06-09-2005, 10:57 PM
Nơi đây có kẻ si tình
Làm thơ gởi tặng người mình đã yêu
TRớ trêu người ấy chẳng siêu
Để giờ chàng phải sớm chiều tương tư

Azudo_Hakaider
06-09-2005, 11:07 PM
Tương tư chàng cứ tương tư
Còn nàng giả bộ như hông biết gì
Lời thơ cứ nói chia ly ?
Làm sao ? Tôi biết làm sao bi giờ ?

phonglantim
06-09-2005, 11:11 PM
Lời thơ có ý chia ly
Đó là lời nói...thực tình thì không
Hẳng rằng người vẫn ngóng trông
NHưng là phận gái nên không nhận lời(tánh kon gái như dzậy đó:D)

Azudo_Hakaider
07-09-2005, 01:34 AM
To: Phonglantim
Nhưng nay người ấy đâu rồi
Tại sao con gái cứ hoài làm ngơ
Người ta cứ phải bơ vơ
Trời ơi , con gái thật là ...khó ưa !

phonglantim
07-09-2005, 04:21 AM
Khó ưa cũng tại đầu đinh
Hem bít cái cách tỏ tình mà thôi
Giờ đây người thế thật rồi
Thì thôi Bad nhé chớ hoài khóc than

kebatmattroi
07-09-2005, 05:04 AM
cảnh khóc than mưa gió chiều hôm ấy
còn mình em ngồi đây ngơ ngác đợi
cặp kính to đùng nhiều làn buông xuống
để tấm khăn quàng thấm ướt lệ tuôn rơi

seshi
07-09-2005, 05:12 AM
Cùng trái tim con gái
Nào đâu dễ sẻ chia
Xin anh đừng chọn lựa
Cứ mặc như bây giờ

Azudo_Hakaider
07-09-2005, 11:47 PM
Khó ưa cũng tại đầu đinh
Hem bít cái cách tỏ tình mà thôi
Giờ đây người thế thật rồi
Thì thôi Bad nhé chớ hoài khóc than

Người đi xa cách mây ngàn
Còn tôi chốn ấy vẫn chờ đợi em
Cách gì hãy nói thử xem
Em là con gái sao đòi hơn anh :D

văn khôi
08-09-2005, 04:53 AM
Em như trái phật thủ khác gi
Đẹp thi có đẹp nhưng mà khó xơi.

Red Rose
09-09-2005, 07:31 AM
ah! thì ra là bác ở đây
em tìm thấy bác thì vui trong lòng
bài thơ nói lên nỗi lòng
bác thích Boule nhé chối gì nữa đây


dám gạt em anh chưa thích ai huh ? :madsung: :madsung:

Azudo_Hakaider
09-09-2005, 06:26 PM
Đừng gọi bác nhe em , đừng gọi bác
Cho mặt trời e thẹn ở trên cao
Lời anh trao sẽ mãi mãi ngọt ngào
Thương ai đó nguyện rằng không oán hận

Red Rose
10-09-2005, 01:59 AM
ko gọi bác thì gọi là chi
anh đây hơn bé mấy tuổi còn gì
lời anh trao sao quá ngọt ngào
tiếc rằng lời đó ko dành cho em

:madsung: thương ai thương 1 người thôi coi chừng bị hố đó hehe

phonglantim
10-09-2005, 03:01 AM
Người đi xa cách mây ngàn
Còn tôi chốn ấy vẫn chờ đợi em
Cách gì hãy nói thử xem
Em là con gái sao đòi hơn anh :D
Cách gì....vắt óc nghĩ đi
Hơi đâu tui phải nghĩ suy hộ ngừi
Koan gái vốn tính khác người
Kiu kiu một chút mọi người mới iu:D

tieuthukhocnhe
10-09-2005, 04:24 PM
Đừng gọi bác nhe em , đừng gọi bác
Cho mặt trời e thẹn ở trên cao
Lời anh trao sẽ mãi mãi ngọt ngào
Thương ai đó nguyện rằng không oán hận
ko oán hận anh ôm tình lận đận
rồi mai kia trách phận sao hẩm hiu
ngày xưa kia yêu em thật là liều
để bây giờ tình ngàn cân treo tóc

kesitinhxauxi
15-09-2005, 04:59 AM
Cùng trái tim con gái
Nào đâu dễ sẻ chia
Xin anh đừng chọn lựa
Cứ mặc như bây giờ
Đối tình yêu anh chỉ có một
Em hãy chọn chỉ một mà thôi
Như định nghĩa chỉ có một mà thôi
Anh cũng vậy người ta cũng vậy

văn khôi
03-10-2005, 05:06 AM
Hoa lá điểm tô tình hai đứa
Mong em tháng ngày nặng ân tình

shinichi1487
03-10-2005, 05:58 AM
Tình yêu là cái chi chi
Mà làm người ta phải khóc tỉ ti...

Restart
03-10-2005, 06:02 AM
Ờ nhóc ạ, tình yêu ai biết đưòng
Một biểu chiều bỗng hoá mê say
Say trời say đất say men rượu
Hay men tình em say lòng anh!

shinichi1487
03-10-2005, 06:08 AM
Có thuốc gì mà dễ nghiện bằng em
Đêm đêm sáng sáng nhớ bóng hình
Muốn cai nhưng dẫu gì cai được
Bởi vì lòng anh trót say em........keke :clap:

Restart
03-10-2005, 06:15 AM
Làm trai cho đáng nên trai
Công danh sự nghiệp lo làm vốn đi
Ở đời cái chữ tình si
Trăm năm cũng chỉ lỡ làng mà thôi !

shinichi1487
03-10-2005, 06:23 AM
Làm trai cốt sống ở đời
Cưới vợ với lại ăn chơi
Sau này dù có tả tơi
Cũng ko hối hận....vì ta con trời... :clap:

Restart
03-10-2005, 06:26 AM
Koan trời thì cũng vậy thôi
Một năm không gạo không tiền cũng xong
Koan trời mà chẳng chịu lo
Có ngày chết rũ ngoài đưòng á koan ! :D

shinichi1487
03-10-2005, 06:32 AM
Lo gì chuyện ấy mà lo
Kiến trong miệng chén có bò đi đâu ( xin lỗi cụ Nguyễn Du )
Giờ mới là lúc bắt đầu
Tương lai tươi sáng đâu cần bà lo......keke :clap:

Restart
03-10-2005, 06:40 AM
Ai thèm lo chuyện không đâu
Chuyện ông ông tự liệu đưòng mà đi
Nhưng mà chị nói một điều
Đưòng em tự bứoc liệu đưòng tính suy
Đưòng đời có lắm gian nguy
Ai hay trăm sự trải nguy trong đời !

shinichi1487
03-10-2005, 06:46 AM
Cảm ơn bà chị dặn dò
Đường tui tui bước... lò dò tui đi
Trên vai là chữ nam nhi
Nào có nản khó khăn chi bao giờ... :clap:

Restart
03-10-2005, 06:50 AM
Okie ! Đúng bậc trưọng phu
Cứ thênh thang bứoc trên đưòng chẳng lo
Khó khăn nào có quản chi
Nam nhi đã quyết phải làm cho xong !
=== bài này ko ưng lắm kưng ơi !

shinichi1487
03-10-2005, 07:02 AM
Đã là một bậc trượng phu
Thế nên ko sợ những thằng ngu
Chỉ sợ những thằng tù
Gặp nó là mình khóc tu tu... :haha:

Restart
03-10-2005, 07:04 AM
Ở đời ai cũng thế thôi
Thanh cao cũng chỉ như là hư danh
Cái cốt lõi chính là lòng thanh thản
Dù cho mình có xưôi ngưọc giữa lầm than !

shinichi1487
03-10-2005, 07:15 AM
Chí khí nam nhi còn đâu nữa
Bài thơ kia đã xóa hết rồi
Làm sao để tránh chữ tình
Cho đời trai trẻ khỏi lầm than...

o0WinSon0o
03-10-2005, 08:58 AM
thấy Bin làm thơ tỏ tình
win đây ủng hộ hết mình bin ơi
fải chi win có gan trời
thì win cũng sẽ ngỏ lời ấy ơi
:D cố gắng ha ông bin , "cố công theo đuổi, có ngày thành đôi" dựa theo câu có côngmài sắt có ngày nên kim hihi

Azudo_Hakaider
03-10-2005, 06:09 PM
Win ơi , Bin bít rùi mà
Cảm ơn Win đã có lời ngợi khen
Bin mà có được ...Lọ Lem ( ngừi ý á mà )
Thì Win cũng sẽ cóa ngừi ta thui ( bít ai hem ? )

o0WinSon0o
04-10-2005, 07:19 AM
đau đớn thay nàng cứ giả vờ
hay e thẹn hoặc thờ ơ chả biết
ko gặp nàng tim win sầu da diết
chẳng biết nàng có da diết như win

o0WinSon0o
04-10-2005, 07:35 AM
reply baby_boy:
đã là trai sao có thể rơi lệ
fải vững vàng chấp nhận chuệyn đơn phương
dù người ta chẳng có nhớ có thương
thì ta cũng đừng rơi lệ đêm trường
ai rơi lệ , ông này tự dưng nói win rơi lệ :D dù ko được đáp lại thì con trai bùn 5' cần chi rơi lệ

o0WinSon0o
04-10-2005, 07:48 AM
sao lại bảo em vô tình hờ hững
khi trong lòng đã chết những yêu thương
tình dở dang ai muốn vậy bao giờ
buổi chia tay người nào vui anh hỡi
reply giùm cho vợ của baby boy

loveyou_onlyou_90
04-10-2005, 07:59 AM
Baby boy nhớ kệ baby boy
Cớ sao Win cứ nói ra nói vào
Nói vậy chỉ tốn thời gian
Sao không lo kiếm cô nàng nào (để) yêu!!!!
(dạo này thơ càng ngày càng dở T____T buồn quá!!!!!!)

Azudo_Hakaider
04-10-2005, 10:09 PM
Win ơi buồn quá Win ơi
Người ta chẳng chịu ngó ngàng vấn vương
Tình này đã trót đơn phương
Thì nay xin trả nhớ thương cho người

Win ơi , Bin đã thất bại . Miệng lưỡi người đời đã làm cho những tình cảm đẹp đẽ trong Bin trở nên giả dối . Bin đi , có lẽ sẽ chẳng ai còn nhớ ...Nhớ những lúc làm thơ , những lúc nguyện cầu cho người ấy ?

Chanh Chua
05-10-2005, 02:38 AM
Trách người vội quá bạn ơi
Hãy cố nhớ lại những lời bạn nha
Lỗi mình mà cứ trách ta
Tình ai không trọn thành ra giận người
....................
Chanh nghĩ Bin phải biết những gì Bin làm chứ ......tại sao cứ trách người mà kg nhìn lại bản thân mình.....yêu người nào là quyền của bạn.....nhưng đáp lại hay kg là quyền của người ta.......Chanh thấy bạn quá nóng vội trong tình cảm .....chuyện tình cảm là chuyện hết sức riêng tư và cần phải tế nhị ý tứ.......Chanh thấy bạn đem tình cảm của bạn post lên đây để tất cả cùng biết .....làm như vậy bạn có nghĩ là sẽ gây một áp lực và giống như là một sức ép đối với người ấy....làm như vậy có ích chi đâu ...

hoadại
05-10-2005, 04:17 AM
Bin ơi hoa dại khuyên bin
đừng vì thương nhớ ra đi ko về
vườn thơ sẽ buồn tái tê
nếu bin vứt bỏ chốn mê ly này

bin ơi! sẽ có 1 ngày
tình đơn phương ấy vơi ngay ấy mà
bin đừng bỏ bạn bỏ bè
bỏ nơi gắn po' thân quen thuở nào

bin ơi lỡ có mai sau
tình bin sẽ được bù trừ nhiều hơn
mong bi đừng giận đừng hờn
trách tôi nhiều chuyện hay vờ lãng quên
hoadai
hoadai mong được làm bạn với bin lắm ^?^

o0WinSon0o
05-10-2005, 09:15 AM
Win ơi buồn quá Win ơi
Người ta chẳng chịu ngó ngàng vấn vương
Tình này đã trót đơn phương
Thì nay xin trả nhớ thương cho người


Win ơi , Bin đã thất bại . Miệng lưỡi người đời đã làm cho những tình cảm đẹp đẽ trong Bin trở nên giả dối . Bin đi , có lẽ sẽ chẳng ai còn nhớ ...Nhớ những lúc làm thơ , những lúc nguyện cầu cho người ấy ?
win hiểu mà bằng hữu Bin
đừng âu sầu quá tự tin lên nào
hãy nhìn bè bạn đằng sau
luôn là nguồn lực fép màu cho ta
mong Bin đừng có rời xa
bỏ win ở lại phong lan kill àh :(
win cũng đã từng trãi wa 1 mối tình onl đơn phương rồi nên win hiểu và thấu nỗi lòng của bin, nhưng thời gain cũng xoá mờ tình yo ấy, khi tình yêu ko được ai đáp lại, chỉ buồn cho câu hỏi why??? nếu ko mến thì có thể đối diện trả lời để cho mình bớt trông mong , đừng lặng im mãi cho mình thêm mong đợi, thật sự win cũng ko biết an ủi Bin bằng cách nào nữa hic trăm fần trăm đi bin :cungly:

Pain
05-10-2005, 10:16 PM
Pain đây chẳng hiểu chuyện chi ?
Thật ra Bin với ai kia là gì ?
Chời ơi , Pain cũng thật kỳ
Post chi topic làm bùn lòng Bin

================
Bin à , thật ra Pain chỉ mến những vần thơ của Boulevard thui mà . Xin lỗi vì lúc Bin nhắn tin hỏi là Pain có thích Boulevard ko , Pain đã nói là có ...Chẳng lẽ đó là lí do Bin rời vườn thơ ? Pain và Boulevard chưa hề gặp nhau mà ...chắc Bin hiểu lầm Pain và Boulevard đó .

hoadại
06-10-2005, 03:46 AM
chỉ là trao đổi vần thơ
tình yêu thật sự ai ngờ tới đâu
tình đời cũng lắm bể dâu
yêu người, người fụ lòng đau muôn đời
pain gì đó ơi theo hoa dại nghĩ chưa chắc nguyên do là bạn đâu ^^ vả lại bạn cũng là member mối vào hoachotro nên chắc badboy ko faỉ vì chuyện nhỏ này mà bỏ đi đâu, hoa dại nghĩ rằng vì ko được đáp lại và vì bận việc gì đó nên badboy ko thể vào 9d6ay thường xuyên được ^^