muathuxanh2010
24-04-2010, 07:55 PM
Thái Bình - ngày buồn - tháng nhớ - năm cô đơn - thế kỉ sầu ! T thương mến....!
Một tuần lại trôi qua và Weekend đang đến...!
Hầu như tất cả mọi người đều mong những ngày nghỉ cuối tuần
Cuối tuần mang đến sự vui vẻ - thoải mái ,
Cuối tuần đồng nghĩa với không phải đi học , không phải làm việc ,
Cuối tuần là thời gian tụ họp với gia đình bên bữa cơm thân mật ,
Và Cũng là thời gian để hẹn hò với người thương nhớ !
Còn riêng anh thì khác....! :(
ANH Rất Ghét Weekend ! ! !
Weekend mang lại sự căng thẳng và mệt mỏi
Weekend là phải thức 24/24h
Weekend là sự cô đơn khi không có người thân bên cạnh
Và cũng đồng nghĩa với sự nhớ nhung khi không được thấy T đi học như mọi ngày..........
Thật nhàm chán nếu anh cứ mãi lặp đi lặp lại cái điệp khúc : " Weekend-Weekend-Weekend ", phải không?
Àh mà hôm qua có Sao Băng đấy , thấy báo chí quảng cáo rầm rộ lém nên anh cũng thức chờ xem có thiệt ko.... nghe nói cứ khoảng 1 tiếng là lại có trung bình 15 ngôi sao sẽ cư trú trên địa cầu , tha hồ mà ước với nguyện ^^ .................. !
Thực ra anh chưa bao giờ tin vào nguyện ước anh cho rằng tất cả những điều mình mong muốn đều phải trải qua sự cố gắng đánh đổi bằng chất xám - sức lao động và thậm chí còn nhiều hơn như thế nữa...... Nhưng chẳng hiểu sao từ hồi về đất TB này nhiều lúc anh tự lừa bản thân mình , anh tin vào truyền thuyết Sao Băng , anh đã tin vào sự cầu nguyện ! ! !
Thế là vào đêm 23/04/2010 tại đất VT-TH-TB có 1 thằng hâm vào lúc 00h cứ ngỏng cổ lên Zờj rồi lại nhìn 4 phương 8 hướng như 1 thằng chuẩn bị hành nghề chôm chỉa... thiệt là ngại wá đj ^O^ ! Cũng chẳng nhớ nổi là hắn hóng được bao lâu nhưng tự nhiên có 1 vệt sáng... sáng lắm ý hắn bỗng nhắm mắt vào và...... lẳm bẩm : " Tình yêu ơi-hạnh phúc ơi-may mắn ơi tất cả những điều tốt đẹp ơi hãy luôn sát cánh cùng người tôi yêu nhé hãy để cô ấy mãi vui vẻ và mỉm cười... chưa kịp ước cho ba má gì hết thì tự nhiên........ Brừm...Brừm........ mở mắt ra....Oạch hóa ra là ánh đèn xe máy.. ! Sặc ! 1 sự hiểu nhầm về khúc xạ ánh sáng…Nản vô cùng tận , nghĩ bụng vào nhà ngủ cho khoẻ ai dè phía xa xa đúng la có 1 vệt sáng thật lần này thằng bé nhìn khoảng 1-2s với ánh mắt đầy sự ngờ vực rồi mới dám khẳng định...... chính nó rồi... nhưng ko hiểu sao vì cá cuống mà văn chương đj đâu hết hik.... chỉ nói được mỗi câu : " mong bố mẹ khoẻ mạnh và người ấy luôn vui vẻ "…. Éc :(( thức cả đêm mà ăn nói chẳng đâu vào đâu tự nhiên thấy thất vọng về bản thân...! Nhưng có thể đối với 1 ai đó điều ước này thật đơn giản nhưng đối với anh hiện giờ nó là tất cả những gì mà anh mong muốn....
Giá như cứ mỗi sáng lại nhìn thấy em đi học trong màu áo học trò...
Giá như cứ mỗi buổi trưa nắng cháy lại thấy nụ cười rự rỡ của e...
Giá như chiều chiều lại thấy e chăm chỉ đi mua thức ăn để chuẩn bị cho bữa tối...
Giá như anh có thể mơ về em hằng đêm...
Giá như những lúc gặp em thời gian cứ kéo dài mãi...
Và Giá như giờ này em ở đây !!!
Anh thật tham lam quá phải không em ? :D
Em đã từng Sms và nói rằng... " anh bốc phét tài lắm "
Em đừng bao giờ nghĩ rằng thi sĩ biết làm thơ .... bởi vì thế mà họ mơ rất giỏi ....
Em đừng bao giờ nghĩ rằng nhà văn biết viết truyện .... bởi vì thế mà họ bịa rất tài ...
Anh có thể là một nhà thơ, là một người viết truyện, Anh có thể tô màu lên những bức ảnh nhợt nhạt của cuộc sống, nhưng dường như trái tim&tình cảm của Anh lại là điều mà chẳng bao giờ Anh có thể viết hết thành lời … !
Giả thích để em hiểu thì : " Nói chung nó cũng khó "
Đơn giản 3 từ thôi : " Em Đoán Đi "
http://i1045.photobucket.com/albums/b452/muathuxanhvt/Thaoa10.jpghttp://i1045.photobucket.com/albums/b452/muathuxanhvt/avartaT.jpg
Một tuần lại trôi qua và Weekend đang đến...!
Hầu như tất cả mọi người đều mong những ngày nghỉ cuối tuần
Cuối tuần mang đến sự vui vẻ - thoải mái ,
Cuối tuần đồng nghĩa với không phải đi học , không phải làm việc ,
Cuối tuần là thời gian tụ họp với gia đình bên bữa cơm thân mật ,
Và Cũng là thời gian để hẹn hò với người thương nhớ !
Còn riêng anh thì khác....! :(
ANH Rất Ghét Weekend ! ! !
Weekend mang lại sự căng thẳng và mệt mỏi
Weekend là phải thức 24/24h
Weekend là sự cô đơn khi không có người thân bên cạnh
Và cũng đồng nghĩa với sự nhớ nhung khi không được thấy T đi học như mọi ngày..........
Thật nhàm chán nếu anh cứ mãi lặp đi lặp lại cái điệp khúc : " Weekend-Weekend-Weekend ", phải không?
Àh mà hôm qua có Sao Băng đấy , thấy báo chí quảng cáo rầm rộ lém nên anh cũng thức chờ xem có thiệt ko.... nghe nói cứ khoảng 1 tiếng là lại có trung bình 15 ngôi sao sẽ cư trú trên địa cầu , tha hồ mà ước với nguyện ^^ .................. !
Thực ra anh chưa bao giờ tin vào nguyện ước anh cho rằng tất cả những điều mình mong muốn đều phải trải qua sự cố gắng đánh đổi bằng chất xám - sức lao động và thậm chí còn nhiều hơn như thế nữa...... Nhưng chẳng hiểu sao từ hồi về đất TB này nhiều lúc anh tự lừa bản thân mình , anh tin vào truyền thuyết Sao Băng , anh đã tin vào sự cầu nguyện ! ! !
Thế là vào đêm 23/04/2010 tại đất VT-TH-TB có 1 thằng hâm vào lúc 00h cứ ngỏng cổ lên Zờj rồi lại nhìn 4 phương 8 hướng như 1 thằng chuẩn bị hành nghề chôm chỉa... thiệt là ngại wá đj ^O^ ! Cũng chẳng nhớ nổi là hắn hóng được bao lâu nhưng tự nhiên có 1 vệt sáng... sáng lắm ý hắn bỗng nhắm mắt vào và...... lẳm bẩm : " Tình yêu ơi-hạnh phúc ơi-may mắn ơi tất cả những điều tốt đẹp ơi hãy luôn sát cánh cùng người tôi yêu nhé hãy để cô ấy mãi vui vẻ và mỉm cười... chưa kịp ước cho ba má gì hết thì tự nhiên........ Brừm...Brừm........ mở mắt ra....Oạch hóa ra là ánh đèn xe máy.. ! Sặc ! 1 sự hiểu nhầm về khúc xạ ánh sáng…Nản vô cùng tận , nghĩ bụng vào nhà ngủ cho khoẻ ai dè phía xa xa đúng la có 1 vệt sáng thật lần này thằng bé nhìn khoảng 1-2s với ánh mắt đầy sự ngờ vực rồi mới dám khẳng định...... chính nó rồi... nhưng ko hiểu sao vì cá cuống mà văn chương đj đâu hết hik.... chỉ nói được mỗi câu : " mong bố mẹ khoẻ mạnh và người ấy luôn vui vẻ "…. Éc :(( thức cả đêm mà ăn nói chẳng đâu vào đâu tự nhiên thấy thất vọng về bản thân...! Nhưng có thể đối với 1 ai đó điều ước này thật đơn giản nhưng đối với anh hiện giờ nó là tất cả những gì mà anh mong muốn....
Giá như cứ mỗi sáng lại nhìn thấy em đi học trong màu áo học trò...
Giá như cứ mỗi buổi trưa nắng cháy lại thấy nụ cười rự rỡ của e...
Giá như chiều chiều lại thấy e chăm chỉ đi mua thức ăn để chuẩn bị cho bữa tối...
Giá như anh có thể mơ về em hằng đêm...
Giá như những lúc gặp em thời gian cứ kéo dài mãi...
Và Giá như giờ này em ở đây !!!
Anh thật tham lam quá phải không em ? :D
Em đã từng Sms và nói rằng... " anh bốc phét tài lắm "
Em đừng bao giờ nghĩ rằng thi sĩ biết làm thơ .... bởi vì thế mà họ mơ rất giỏi ....
Em đừng bao giờ nghĩ rằng nhà văn biết viết truyện .... bởi vì thế mà họ bịa rất tài ...
Anh có thể là một nhà thơ, là một người viết truyện, Anh có thể tô màu lên những bức ảnh nhợt nhạt của cuộc sống, nhưng dường như trái tim&tình cảm của Anh lại là điều mà chẳng bao giờ Anh có thể viết hết thành lời … !
Giả thích để em hiểu thì : " Nói chung nó cũng khó "
Đơn giản 3 từ thôi : " Em Đoán Đi "
http://i1045.photobucket.com/albums/b452/muathuxanhvt/Thaoa10.jpghttp://i1045.photobucket.com/albums/b452/muathuxanhvt/avartaT.jpg