PDA

Xem đầy đủ chức năng : tình đầu



tieuthukhocnhe
03-09-2005, 04:13 PM
lần đầu tiên nhỏ nhận lời yêu
hồn phiêu diêu lơ lửng cùng mây gió
bao vạn vật dường như đều ko có
cả quả đất chỉ có nhỏ và người thương
.................................................. ......
he he..tiếp đi pa` koan

nhonhieu
03-09-2005, 07:49 PM
sao nhỏ lại nhận lời nhanh dến vậy
dọc qua thơ dã kết nhỏ rồi dây
tiếc rằng dã có người dến trước
ko thì mối tình dầu sẽ la dây

tieuthukhocnhe
03-09-2005, 08:27 PM
sao nhỏ lại nhận lời nhanh dến vậy
dọc qua thơ dã kết nhỏ rồi dây
tiếc rằng dã có người dến trước
ko thì mối tình dầu sẽ la dây

rầm ! chào đón đến dzới lá cải...hì...hem bít có phải là mem cũ giả dạng hem nữa..nhưng dù seo cũng chào đón , mún nhận đạn hay guốc , tùy chọn nà :guoc: :madsung:
nhỏ nói xạo đã nhận lời đâu anh
vì tim nhỏ vẫn cứ mãi chòng chành
yêu người này buông người kia thì ác
và vì thế ngơ ngác chưa chọn ai

mydeath
03-09-2005, 11:45 PM
khi xưa bé thích lò cò
ngày nay bé thích hẹn hò với anh
khi xưa bé thích đá banh
ngày nay bé thích đứng canh người tình

tieuthukhocnhe
04-09-2005, 03:41 AM
khi xưa bé thích lò cò
ngày nay bé thích hẹn hò với anh
khi xưa bé thích đá banh
ngày nay bé thích đứng canh người tình

khi xưa bé thích giận hờn
ngày nay be' thích tranh giành thiệt hơn
khi xưa bé chạy lon ton
tìm anh hàng xóm tranh gianh` trái banh
ngày nay tim bé chòng chành
khi anh cùng họ nụ cười trao nhau

nangchanhche
04-09-2005, 05:24 AM
Khi xưa bé cứ mơ màng
Tình mình phải được như nàng tuyết cơ
Bằng không ta sẽ chẳng mơ
Mối tình đôi lứa , để rồi khổ đau

trangnonus
04-09-2005, 05:33 AM
ô hay con nhỏ này hâm
ta hai chục tuổi, đâu hâm như mèi
ta iu là iu chị mèi
chớ đâu nói gì mà mèi ...đòi thương ta

girl_thichdua_172004
04-09-2005, 06:11 AM
hic ! may ong bà làm thơ lá cải giỏi quá ha!!!!! Cho tui thêm vô vài câu nha
Tôi đã thầm yêu một bóng hình
Nhưng không dám nói đành lặng thinh
Mà sao người ấy vô tình quá
Lại để cho tôi khổ một mình.........................

tieuthukhocnhe
04-09-2005, 03:56 PM
ô hay con nhỏ này hâm
ta hai chục tuổi, đâu hâm như mèi
ta iu là iu chị mèi
chớ đâu nói gì mà mèi ...đòi thương ta

he he.....dzui ghia...chào đón mem mới đến dzới lá cải hén( hem bít có phải mem mới xiệt hem , dạo nì hàng giả nhìu lém ) , ở lại đây cãi nhau dzới tui hén
ơ hay anh chàng nhận vơ
người ta vương vấn trong thơ thôi mà
dzậy mà cứ tưởng điệu đà
làm duyên làm dáng người lạ chửa quen


hic ! may ong bà làm thơ lá cải giỏi quá ha!!!!! Cho tui thêm vô vài câu nha
Tôi đã thầm yêu một bóng hình
Nhưng không dám nói đành lặng thinh
Mà sao người ấy vô tình quá
Lại để cho tôi khổ một mình.........................


gì mà ông ông bà bà nghe già ghia...hì hì....chào u , cùng làm thơ nhé

tôi đã thầm yêu 1 chiếc bình
nhưng mà tiền túi hổng rinh rinh
đi qua đi lại nghia nghía ngắm
nhưng mãi nó ko thuộc về mình
( he hé )

kill_love
04-09-2005, 07:29 PM
[/B]gop vui nha
yêu em anh thức với đèn
làm bạn với nhớ làm wuen với sầu
giờ này em ở nơi đâu
để anh thương nhớ khổ sầu vì em

bi bi nha

tieuthukhocnhe
04-09-2005, 10:52 PM
[/B]gop vui nha
yêu em anh thức với đèn
làm bạn với nhớ làm wuen với sầu
giờ này em ở nơi đâu
để anh thương nhớ khổ sầu vì em

bi bi nha

yêu anh em ghét quá chừng
người chi nóng tính hừng hừng lửa ghen
em này ko thích bon chen
nên anh ghen ah' em thẹn bỏ lun

girl_thichdua_172004
05-09-2005, 02:07 AM
hic ! gì ma nghe thảm thiết thế!!!! nghe tui nè
Cái bình gì mà đắt thế kia !!!
Sao lại để cho con tui khổ cả ngay`
Nếu con nói mợt lời với mẹ
Thì sẽ có ngay một chiếc bình!!!!!! Hhehehheheee
Xin loi~ vi` mạo muội nha ! Vì thơ không được chuẩn bị trước nên ko hay!!!! Nhưng đừng chê nha

tieuthukhocnhe
06-09-2005, 02:14 AM
chài 1 dzị mừ thê thảm hử???????? thấy phing` phường mừ

bình kia đựng cả chân tình
nên em chỉ dám rình xa ngó nhìn
nói vậy có lẽ ko tin
nhưng mà sự thật chình ình thế kia...hi hi

Chanh Chua
06-09-2005, 03:18 AM
yêu gì mà cứ say mèm
tôi đây ghét kẻ yếu mềm khi yêu
nhắn anh bạn trẻ đôi điều
yêu chi cho khổ tiêu điều xát thân.....

hương_ngố_1989
06-09-2005, 04:31 AM
yếu rồi mới thấy nó hay
ngồi lê đôi mách trăm công nghìn tài
vớ được cái lọ cái chai
hoạn thư tái xuất kinh thay bao người ^^

điệp_viên_0_0_thấy
06-09-2005, 08:26 PM
Thúc Sinh là kẻ bất tài
Hoạn Thư bắt nạt bơ vơ ngồi buồn
bỏ mặc sống chết người thương
Nguyễn Du sao khéo tạo đường ái oan

nounou
07-09-2005, 03:40 AM
lần đầu tiên nhỏ nhận lời yêu
hồn phiêu diêu lơ lửng cùng mây gió
bao vạn vật dường như đều ko có
cả quả đất chỉ có nhỏ và người thương
.................................................. ......
he he..tiếp đi pa` koan

eo ơi mới nhận lời yêu mà lơ lửng rùi à
hiiiiiii


lần đầu tiên tôi gặp một cô bé
mái tóc đen và ánh mắt kiều kì
lòng tôi như thoát khỏi nơi vực tối
từ lâu rùi chẳng còn thiết thế gian

điệp_viên_0_0_thấy
07-09-2005, 07:15 AM
lần đầu tiên tôi gặp một cô bé
mái tóc đen và ánh mắt kiều kì
lòng tôi như thoát khỏi nơi vực tối
lại lọt vào dòng sóng gio luân ly

tieuthukhocnhe
07-09-2005, 04:25 PM
eo ơi mới nhận lời yêu mà lơ lửng rùi à
hiiiiiii


lần đầu tiên tôi gặp một cô bé
mái tóc đen và ánh mắt kiều kì
lòng tôi như thoát khỏi nơi vực tối
từ lâu rùi chẳng còn thiết thế gian


chài ! thơ mà thầy , phải thiệt đâu mà sợ

em ko phải là cô bé kiêu kì
mà em ít nói lầm lì chút thôi
anh kia cũng luôn thảnh thơi
suốt ngày léo nhéo cứ đòi kua em

nounou
12-09-2005, 06:13 AM
kua em anh hổng rảnh đâu
kiêu kì dễ ghét đau đầu nam nhi
em kia ít nói lầm lì
ai mà tin được anh dập đầu bái sư

hiiii nhè thích người ta chê đúng hông
hiiiiii

tieuthukhocnhe
12-09-2005, 06:34 PM
kua em anh hổng rảnh đâu
kiêu kì dễ ghét đau đầu nam nhi
em kia ít nói lầm lì
ai mà tin được anh dập đầu bái sư

hiiii nhè thích người ta chê đúng hông
hiiiiii

người gì nhiều chuyện chi đâu
người ta nói ít nói nhiều kệ ta
làm gì anh cứ bôn ba
chen chen dzô xía tranh phần nói lun

hoanggiangbao
14-09-2005, 06:22 PM
lệ tuôn rơi khóc thương kẻ đợi chờ
đợi ngàn năm mắt môi đã phai mờ

tieuthukhocnhe
14-09-2005, 06:30 PM
đợi anh em đợi ngàn năm
đợi khi em nằm mồ ấm mới thôi
em giờ cô lẻ đơn côi
nhưng hồn em vẫn trao người mãi trao

kesitinhxauxi
15-09-2005, 03:55 AM
Em đi rồi còn chi nữa đây
Để anh còm cõi mối tình này
Thời gian chua sót làm anh khổ
Cám ơn trời ... em đã ra đi :lol:
........Siêu Chuối :blinking: ........

tieuthukhocnhe
15-09-2005, 04:27 PM
tình này đáng vứt cho xong
tình chi 1 mớ bòng bong tình sầu
tình gì ngây dại gì đâu
vứt đi chứ để nẫu lòng nẫu tim

hanquoc00
16-09-2005, 12:04 AM
Sống như em thì đời vô nghĩa
Phải biết đắng biết ngọt biết nghĩa của tình yêu
Anh mong em hãy nhớ một điều
Trong tình yêu không có điều vô nghĩa

tieuthukhocnhe
16-09-2005, 10:58 PM
em chưa yêu nên hông thèm đếm xỉa
điều vô nghĩa hay có nghĩa của tình yêu
khác gì đâu khi tình yêu thiếu vắng
đời ngọt mặn khi nắng tình yêu soi

ketbannhe
20-05-2006, 01:44 PM
lần đầu tiên bé tập quấn tã
loay hoay mãi sao không được nhỉ
ngó xuống dưới ủa gì thế này
Mẹ ơi đây là gì vậy mẹ :tears1: :helpme:

điệp_viên_0_0_thấy
20-05-2006, 07:11 PM
to khóc nhè :
em chưa yêu mà còn cay như ớt
em yêu rồi chắc hết người ăn
suốt ngày nói chuyện lăng nhăng
có ngày bị đánh rớt răng ra ngoài

tieuthukhocnhe
30-05-2006, 09:15 AM
to khóc nhè :
em chưa yêu mà còn cay như ớt
em yêu rồi chắc hết người ăn
suốt ngày nói chuyện lăng nhăng
có ngày bị đánh rớt răng ra ngoài


người ta tên gọi tiểu thư
còn ai kia đó trông như ông chằn
người ta mang tiếng dữ dằn
nhưng mà thật sự là rằng dễ thương

điệp_viên_0_0_thấy
06-07-2006, 08:14 AM
dễ thương nhưng lại khó thương
ai mà đụng tới là vương u sầu
đi đâu tiền cũng đứng đầu
bây giờ mới hỏi hầu bao đâu rồi

nếu em là bồ câu
anh sẽ là khẩu súng
khẩu súng tuy ít đạn
nhưng bắn em rớt đầu

Mèo Lười Cô Đơn
06-07-2006, 09:14 PM
Tiểu thư ôi nhé khóc nhè
Bây giờ trở lại kua người nào dzô
Mèo nay cũng ngó chút nì
Xem chừng dzui quá cho là tham gia

Không cho ta đá chít à
Cho nàng ta khóc ấy là ai thương
Lại cho chàng đứng vẩn vương
Tìm thêm được đấng anh hùng ...nữa nha...

tieuthukhocnhe
07-07-2006, 08:05 AM
khóc nhè xưa vốn ham trai
gặp ai nhè cũng lai rai kua tình
nhưng nay nhè muốn một mình
cô đơn 1 bóng 1 hình mà thôi

con trai quả thật lôi thôi
nhiều điều khó hiểu ôi rồi đừng kua

điệp_viên_0_0_thấy
07-07-2006, 08:33 AM
con gái thật quá lăn tăn
tự nhiên lại thích một thân một mình
lúc trước ráng kiếm trai tình
chắc là bồ đá nên rinh buồn phiền

Mèo Lười Cô Đơn
07-07-2006, 08:04 PM
Đúng rùi ấy nhé tiểu thơ
Cô đơn một cõi hiền là ko ham
Giống như tui chẳng buồn phiền
Vì rằng vẫn thế vẫn miền chẳng yêu...

Funny_guy188
07-07-2006, 08:11 PM
Chị em phụ nữ vườn mình ...
Chê giai quá đáng thật tình khó nghe.
Đàn ông là thế này nè : ...
"ga lăng, tốt tính khóc nhè dỗ ngay..." !!!

Hớ hớ :D2!!!

Mèo Lười Cô Đơn
07-07-2006, 08:27 PM
bây giờ mới có lời hay
Tiểu thơ ơi hãy kua ngay chàng nì ...

ahha_i_am_kaka9288
08-07-2006, 12:01 AM
Ai chả biết yêu nàng là khổ
Tính trẻ con cười đó khóc ngay
Nếu không sửa chắc anh nào cũng chạy
Hãy mau mau sửa tính từ giờ

chẹp nguy nan dễ nản lời thật khó làm

điệp_viên_0_0_thấy
09-07-2006, 02:15 AM
khóc nhè mà gặp ga lăng
là như yêu quái gặp chàng bảnh trai
khóc nhè đang ở nơi đâu?
vào đây lẹ lẹ gật đầu khen hay

Funny_guy188
09-07-2006, 09:25 AM
Sao lại yêu quái bảnh trai ?
Trước rờ nghe mỗi ... cổ dài tích hay :D2!!!

Cái cổ tích "Người điẹp và con guái thú" ấy :D !!!

ahha_i_am_kaka9288
09-07-2006, 08:24 PM
Suy nghĩ thế thì bao giờ mới lớn
Cổ tích kia chẳng thể nào thành
Cứ mơ đi rồi mộng vỡ tan tành
Đến lúc đó mới hay mình thật ngốc!!!

người đã lớn tâm hồn thì vẫn bé
cứ mãi mơ như truyện cổ được gi???

tieuthukhocnhe
24-07-2006, 11:47 PM
con gái thật quá lăn tăn
tự nhiên lại thích một thân một mình
lúc trước ráng kiếm trai tình
chắc là bồ đá nên rinh buồn phiền

ai mà dám đá nhè tui
chắc là hắn sẽ sống chui suốt đời
ai mà không thấy mặt trời
đui mù câm điếc tin lời của ông


Chị em phụ nữ vườn mình ...
Chê giai quá đáng thật tình khó nghe.
Đàn ông là thế này nè : ...
"ga lăng, tốt tính khóc nhè dỗ ngay..." !!!

Hớ hớ :D2!!!

đàn ông như thế chỗ mô
sao tui cứ kiếm phát rồ hổng ra
đàn ông cứ thích bôn ba
cô nào cũng thích la cà kua kua


bây giờ mới có lời hay
Tiểu thơ ơi hãy kua ngay chàng nì ...

đừng nghe quảng cáo mà ham
những lời như thế nghe nhàm lỗ tai
trời ơi liệu có ngày mai
con tìm được kẻ tới đài tình yêu


Suy nghĩ thế thì bao giờ mới lớn
Cổ tích kia chẳng thể nào thành
Cứ mơ đi rồi mộng vỡ tan tành
Đến lúc đó mới hay mình thật ngốc!!!

người đã lớn tâm hồn thì vẫn bé
cứ mãi mơ như truyện cổ được gi???
được gì anh hỏi làm chi
được gì ko biết mà mi mắt cười
được gì môi đỏ xinh tươi
tắm vùng cổ tích mười mươi trăng tròn

Sắc Thu Phong
26-07-2006, 05:22 AM
Tình đầu tựa như trăng hoa
Tình đẹp lung linh sắc đượm đà
Tình đầu như thế như thế đó
Khi mất ai người chẳng xót xa!

ahha_i_am_kaka9288
26-07-2006, 06:01 AM
Một ai nói tình đầu là tình cuối
Có tin chăng khi đã nếm trải rồi
Nay nghĩ lại lòng sao bối rối
Lỡ không tin nay lại phải đau buồn

tieuthukhocnhe
03-08-2006, 09:36 PM
Tình đầu tựa như trăng hoa
Tình đẹp lung linh sắc đượm đà
Tình đầu như thế như thế đó
Khi mất ai người chẳng xót xa!

tình đầu là tình xót xa
lời kia anh nói nghe là lạ tai
tình đầu như nắng ban mai
lung linh khoe sắc chiếm ngai tình đời


Một ai nói tình đầu là tình cuối
Có tin chăng khi đã nếm trải rồi
Nay nghĩ lại lòng sao bối rối
Lỡ không tin nay lại phải đau buồn

ai cũng mong tình đầu là cuối
mà mấy ai có được niềm vui
yêu nhiều người ngậm đắng xót xa
mong khờ dại lớn khôn cùng hụi

Mèo Lười Cô Đơn
03-08-2006, 09:38 PM
Tình đầu, ấy nhé dễ phai
Yêu thương chẳng đậm mắt nai phải buồn
Thôi tình chẳng dễ mến thương
Yêu kia man mác tình trường hắt hiu ..!!

tieuthukhocnhe
03-08-2006, 09:46 PM
tình đầu ai nói dễ phai
nhè nghe sao thấy lạ tai quá ah`
tình đầu đẹp lắm à nha
yêu và nhung nhớ bôn ba cõi lòng

Mèo Lười Cô Đơn
03-08-2006, 09:57 PM
Tình đầu chẳng có đậm sâu
Ai ơi liệu có chung mầu sắc son
Nhưng mưa cứ cuốn sạch đường
Tình kia cũng hết thôi nhường nhớ nhung ..!!

tieuthukhocnhe
03-08-2006, 10:27 PM
nói thật tui chưa cóa iu
nên có đôi lúc nói điêu dzui đùa
tình duyên cũng phải có mùa
đầu và cuối vụ mưa lùa cuốn trôi

tình yêu ôi thật lôi thôi
gì mà đầu cuối bật môi mỉm cười
tình yêu đó là của người
ta đem phím gõ thành mười bài thơ

tình iu ôi rất ngu ngơ
người thương người nhớ kẻ khờ tương tư

ahha_i_am_kaka9288
05-08-2006, 01:29 AM
Cuộc sống có mấy khi như nguyện
Tình yêu có mấy lúc êm đềm
Có sóng gió, khó khăn nguy hiểm
Mới thêm yêu thêm hiểu về nhau

LinhAnh066
05-08-2006, 01:45 AM
Giữa đêm khuya em ơi có biết
Nỗi lòng anh thao thức nhớ em nhiều
Sao bây giờ phong cảnh cứ buồn hiu
Nước trong xanh trên mặt hồ lấp lánh
Biết giờ này em có nhớ anh không ? .........I(¯`*•.•*´¯)U..........

socola_mammam
06-08-2006, 05:48 AM
yêu là chết là ngàn năm ôm hận
hần cuộc tình hận người mình đã yêu
yêu là chết là ngàn năm đau nhói
vết thương kia muôn thưở mãi nhói hoài

anh là một con người không xứng đáng
nhận tình yêu em đã dành cho anh
càng yêu anh em càng đau càng khổ
càng hận anh, em càng thây yêu anh