Xem đầy đủ chức năng : Trò chơi NỐI THƠ
LÃO HẠC
19-11-2009, 10:01 PM
Đơn phương tình ấy gởi trao
Thầm thương trộm nhớ em nào có hay
Bây chừ tay lại trắng tay
Ngõ buồn hiu quạnh đêm ngày vắng em
LuuDuLuong
19-11-2009, 10:55 PM
Em về phố cũ ngày xưa
Rong rêu tường đá rào thưa giăng buồn
Em về trời đổ mưa tuôn
Nhớ người xưa cũ vương buồn trăm năm
Song Thưa
20-11-2009, 07:06 PM
Năm năm hay dẫu ba năm
Thời gian cũng đủ gặm nhầu ngàn dâu
Cơ cầu, người đã đến đâu
Thâm sâu cùng ngõ ta cầu chúc cho.
Mắt_lưu_ly
21-11-2009, 12:13 AM
cho đến bao giờ mới gặp nhau
để đời ta chẳng còn đơn lẻ
mong tình đến xua tan băng giá
sưởi ấm lòng, ôi hạnh phúc biết bao
LuuDuLuong
21-11-2009, 10:15 PM
Biết bao sóng vỗ dạt dào
Ân tình con nước lao đao đi tìm
Ngày sau sóng có lặng im
Có thôi vẩy mực tím buồn hoàng hôn?
luckymiu
21-11-2009, 10:56 PM
hoàng hôn đỏ
dưới bóng xuân
kỳ lạ thay
ai ghét nó
thương thằng bé
có nhỏ vịt
nhỏ con con
Song Thưa
21-11-2009, 11:45 PM
Con trăng lạc bước viễn du
Gió đưa hương cũ, mù u ví dầu
Đêm sâu giữ chặt tình sầu
Để mai đem nấu canh đầu cá thu !
Mù u : Loài cây to cùng họ với măng cụt, quả tròn như quả nhãn có thể ép lấy dầu.
LuuDuLuong
22-11-2009, 12:07 AM
Thu phong sắc lá buồn rầu
Chìa vôi ngậm đắng, dây trầu thiếu cau
Câu hò theo gió lao xao
Vườn xưa vắng bóng hoa cau chạnh lòng
[ Nối thơ...chẳng hiểu tại sao
Người đối theo ý thế nào, biết đâu?
Gạch dòng hai chữ khác nhau
Nào đâu phải láy... lòng sầu ghê cơ!
Câu thơ hiểu nghĩa vu vơ
Thật lòng không biết dây tơ chỗ nào
Thật mong tác giả mau mau giải dùm! ] :rain:
Song Thưa
22-11-2009, 01:30 AM
Lòng buồn rười rượi, cố làm tươi
Ai quen biết, tưởng rất yêu đời
Đành thôi, chả nhẽ đem kể cả
Bồ hòn làm ngọt, giá há môi ?!
( Đừng sầu nhé bạn đối thơ
Năm khi mười họa mới vơ được vào
Đêm sâu chia khắc thế nào
Chắc bạn rõ hiểu khi nao canh đầu ? )
kaivn
22-11-2009, 06:30 AM
Môi hở răng lạnh ai biết chăng?
Người dân vùng lũ khổ mọi đằng
Bớt chút ngày công gửi ủng hộ
Mong người bớt khổ vượt thiên tai....
Song Thưa
22-11-2009, 04:49 PM
Tai ương, còm cõi cảnh lụt giông
Dân tình khổ đói, nước mênh mông
Trôi ba nổi bảy, thân bụng rỗng !
Trông ngóng đêm ngày, ai thấu không ?!
THIÊN TỬ
22-11-2009, 05:07 PM
Không thấu thân mình thì ai thấu?
Có sầu biết gởi nó về đâu?
Đêm thâu thao thức nằm mơ ước
Lo là phía trước tương lai mờ
TT 11/22/09
.Con Gái.
22-11-2009, 07:44 PM
Mờ mờ ảo ảo giấc mơ trôi
Thôi thế từ nay lỡ làng rồi
Biệt ly sau cuối người quay bước
Ta hoà dấu lệ buốt lạnh môi !
kaivn
22-11-2009, 10:37 PM
Môi lạnh từ ngày em bước đi
Chiếc hôn xưa còn gì để nhớ
Tình chỉ đẹp khi tình dang dở
Người đi rồi đau khổ nên chăng?
Song Thưa
22-11-2009, 10:48 PM
Chăng ai, suy nghĩ làm chi
Khổ đau cũng chỉ mấy khi thôi mà
Chiếc hôn, dấu ấn đậm đà
Giữ trong tâm khảm cũng là điều hay !
.Con Gái.
22-11-2009, 10:49 PM
Hay là ta lại chia tay
Vì tình bất chợt ngủ say mất rồi
Lệ giờ đã mặn đắng môi
Biệt ly khuất nẻo đường trời không nhau !
Song Thưa
22-11-2009, 11:07 PM
Tìm nhau khó nhỉ ?
Nhau quen dạ mẹ con chờ
Tháng ngày đủ lớn, tháng ngày mơ
Mau hơn chín tháng tâm lòng mở
Trần thế gom về trong mắt thơ !
kaivn
23-11-2009, 01:34 AM
Thơ ấu những ngày con sinh ra
Vui trong ánh mắt của mẹ cha
Tay bồng tay bế cha yêu dấu
Mẹ quý mẹ chiều ấy dấu yêu...
nguyenmy207
23-11-2009, 02:43 AM
yêu mẹ yêu cha yêu tha thiết
công ơn giáo dục đấng sinh thành
ra đời con nhớ luôn ghi dấu
một đời vì con mãi nhớ ghi
Song Thưa
23-11-2009, 11:25 AM
Ghi đông xe máy lắc lư
Tay lái gừ gừ, tựa kẻ thấm say
Ta thà cuốc bộ như bay
Còn hơn ngồi đó, chóng .. chày... vẹo mômg !
lệ thủy
24-11-2009, 02:17 AM
Tình bạn như đóa hoa thơm
Ta nâng ,ta giữ giùm nhau từng giờ
Bây giờ xa cách người mỗi hướng
Không biết bao giờ mới gặp đây
trung_kien
24-11-2009, 07:51 AM
gặp đây tim lại rộn ràng
ngày xưa em đã vội vàng sang sông
để anh đêm nhớ ngày trông
để anh mòn mõi chờ mong em về
lukhachmuathu
24-11-2009, 08:05 AM
Về đi phố cũ đợi chờ
Cho câu thơ cũ mịt mờ bóng ai
Về nghe con nắng quắt quay
Người đi ngang phố cơn say ngập hồn
trung_kien
24-11-2009, 08:19 AM
hồn còn say dại đầy vơi
đêm trăng gió mát mà khơi nỗi sầu
người về bên đó đã lâu
câu thơ dang dỡ còn xâu thoáng buồn
lukhachmuathu
24-11-2009, 08:26 AM
Buồn vào đôi mắt xa xăm
Cho yêu thương cũ tháng năm gọi về
Người ơi còn giữ câu thề
Phố yêu vẫn đó, người về nữa không ?
không một ai về trên con phố nhỏ
Chỉ còn người đúng ngắm phố ngẩn ngơ
Đợi rồi chờ tiếng nói ai rất nhỏ
Đông vẫn chưa về hạ vẫn còn no
lukhachmuathu
24-11-2009, 08:40 AM
No cơm ấm cật chán rồi
Thiếu gia rửng mỡ đi mồi gái non
Gặp em anh tưởng còn son
Về nhà em đã 3 con - 1 chồng
trung_kien
24-11-2009, 08:55 AM
chồng em mặc kệ chồng em
anh đây đã quyết tìm đem em về
đem về em phải chỉnh tề
ngày đêm đứng ở bên tê mồi chài
Kiều nữ
24-11-2009, 04:37 PM
Mồi chài ai anh nói nghe
Em nào đâu phải gái quê ham tiền
Dịu dàng, ngoan ngoãn thảo hiền
Vậy mà anh nỡ xem tiền hơn em
Song Thưa
24-11-2009, 06:26 PM
Em xem lại lần nữa đi
Anh đã nói gì, mà dỗi như ri
Chín làm mười đó, anh khì
Kính em, anh rất ít khi dám nhờn !
trung_kien
25-11-2009, 07:07 AM
nhờn à? em có dám không?
nếu em mà dám, thì mông chẳng còn
nếu em mà cứ sòn sòn
hai năm ba đứa thì còn yên thân
Song Thưa
25-11-2009, 11:15 AM
Thân em, dáng vẻ thon thon
Đâu thể sòn sòn, lứa lứa kiểu heo
Nếu anh thực ý đi theo
Làm ơn bớt tiếng lèo xèo giúp cho
Như vầy em sẽ dùm lo
Mười năm một đứa để cho vui nhà
Nếu ưng cất giọng khà khà
Mai bà dắt mối nhào qua tính tiền !
vuaanmay
25-11-2009, 11:39 PM
Tiền dành đi chợ sắm đồ
Mua xe cưới vợ , mua nhà ở chung.
Mua chăn, hai đứa đắp cùng
Mua chiếu, hai đứa nằm chung một giường.
:nhi:
Song Thưa
25-11-2009, 11:54 PM
Giường nệm hay lại giường tre
Làm cho có vẻ, bè hè lắm khi
Suốt đời chắt mót từng ly
Giờ đem xài hết có kỳ lắm không ?
vuaanmay
26-11-2009, 01:03 AM
Không tiêu mà cứ để dành
Lỡ đâu ăn trộm nó rành cuỗm đi.
Thôi thì tiền giữ làm chi
Đổi ra thành vật xếp cho chật nhà.
Song Thưa
26-11-2009, 11:47 AM
Bạn 2P sai luật chơi, vì đã không nối chữ cuối của người đi trước, nên ST sẽ tiếp bạn VAM.
Nhà chàng ở tận cuối thôn
Nhiều bữa hết hồn vì nó quá xa
Ngó qua thiếu bóng người ra
Ngó lại rõ thật bóng ta, một mình !
puka_puka
27-11-2009, 09:18 AM
Một mình ngồi buồn thẫn thờ
Chẳng ma nào ngó mình đi shopping
Đi xong rùi chán vãi tè
Chẳng thèm đi nữa về nhà ăn thêm
DarkMythology
27-11-2009, 06:50 PM
thêm những yêu thương ,những tiếng cươì
để mai xa cách xin người đừng quên
chút tình nhỏ bé chông chênh
làm sao đủ để níu chân được người
bao giờ cho cạn bể dâu
để ta về laị với câu thật thà
luckymiu
27-11-2009, 07:44 PM
thà chia tay trong ngàn vết đau
còn hơn đau cả cuộc đời !
đã không yêu xin người đừng níu kéo
chỉ khổ cho cả anh và em
khổ cho những người bên cạnh ta !
Song Thưa
27-11-2009, 08:58 PM
Ta ngồi nặn óc nghĩ xa
Cách nào để nói mọi nhà chú tâm
Thơ nhanh cũng phải theo âm
" Miu " ơi chớ để " problem " xảy ra !
DarkMythology
27-11-2009, 09:20 PM
ra đi người chẳng vấn vương
đã quên hết những yêu thương thuở nào
tựa như một áng mây bay
vô tình hờ hững trôi về phương xa
trung_kien
28-11-2009, 03:48 AM
xa em xa bóng xa hình
chớ đâu xa được mối tình chúng ta
phương nào em đã đi qua
anh mang hình bóng đi qua dặm đường
DarkMythology
28-11-2009, 05:14 AM
đường tình đã mãi chia xa
làm sao tìm được lại ta hôm nào
thời gian chẳng thể đổi dời
tình ta chẳng thể trọn đời không phai
trung_kien
28-11-2009, 06:24 AM
phai màu tình ái sao em?
hay là người ấy đã xem em rồi
bây giờ anh chỉ đứng ngồi
đợi thời gian tới em hồi chuyển tâm
puka_puka
28-11-2009, 06:57 AM
Tâm tình em gửi hết cho anh
mà sao chẳng thấy hồi âm 1 lần
làm em ngồi ngóng đợi anh chở về
để rùi đêm đến lẻ loi 1 mình :(
trung_kien
28-11-2009, 07:08 AM
mình anh vất vả xứ người
để em vui vẽ mỉm cười chờ anh
chờ anh em tiếc ngày xanh?
mong em chờ đến ngày anh trở về
puka_puka
28-11-2009, 11:27 AM
Về rùi anh lại ra đi
biết đến khi nào mới được gặp anh
tim em buồn bã khóc thầm trong đêm
để rùi giờ đây chỉ được nói phone cùng anh :(
LuuDuLuong
28-11-2009, 06:10 PM
Anh đi lặng bóng giọt sầu
Ngàn lau khuất nẻo dãi dầu người đi
Thương anh vọng khúc biệt li
Trông đôi cánh nhạn đợi khi tương phùng
Tương phùng một lúc chẳng xa xôi
Đâu ai biết được chốn tình tôi
Thoáng đâu vô lãng ngàn năm dự
Dự mãi tâm hồn trắng như vôi
[lâu lắm rồi mới lại vào! *cười* làm cái rồi chuồn!]
Song Thưa
28-11-2009, 09:53 PM
Vôi đỏ trầu cay têm, xin mời
Lễ lộc, duyên mới của bạn tôi
Trăm năm cầm sắt, ta cung chúc
Họ đến suốt đời, vui mới thôi !
LuuDuLuong
28-11-2009, 10:04 PM
Thôi đành một nửa chia phôi
Người sang bên ấy hoa trôi theo dòng
Biết đâu duyên phận long đong
Vạn muôn kiếp nữa xin trông cửa chùa :D
Song Thưa
28-11-2009, 10:13 PM
Chùa ăn, làm nhớ hôm nao
Tiền không .. rỗng túi, bước vào ăn hôi
Bạn bè léo nhéo gọi ... thôi .. !
Sơi đi cái đã ... thế rồi..đành theo !
LuuDuLuong
28-11-2009, 10:36 PM
Theo cánh gió hoa bay muôn ngã
Vạn nẻo đường lưu dấu chân qua
Nỗi sầu bỏ lại nơi xa
Trao cho nắng mới khúc ca giao mùa
Song Thưa
28-11-2009, 10:54 PM
Mùa qua, năm tháng hình dung
Thu cùng nhân thế, não nùng lá bay
Đông người phố xá chợt hay
Lạnh lùng muộn nắng, xuân say bên hè !
nguyenmy207
28-11-2009, 11:02 PM
hè về cái nắng chói chang
mùa sang phượng nở tiếng ve ngân dài
xa rồi lớp học thân thương
xa rồi áo trắng đến trường hôm nao
LuuDuLuong
29-11-2009, 01:18 AM
Hôm nao nắng đã nhạt màu
Nghe câu thơ vỡ lòng bao ngậm ngùi
Lá ngồi kể chuyện buồn vui
Lao xao cùng gió khôn nguôi nỗi buồn
trung_kien
29-11-2009, 05:49 AM
buồn vui lẫn lộn người ơi
đi mây về gió người ơi hởi người
bao giờ cho đến tháng mười
đêm đông lạnh lẽo cho người nhớ tôi
HanMacTu_part2
29-11-2009, 07:25 AM
Tôi thì tôi nhớ người thôi!
Nhớ trong giấc ngủ, trong lời thâu khuya
Mong sao thấy bóng ngưòi về
Giửa đông giá lạnh ngồi kề trong đêm
khỉ khờ
30-11-2009, 04:51 AM
Đêm dài ta gối đầu mong nhớ
Hình bóng nào nay vẫn thờ ơ
trung_kien
30-11-2009, 05:39 AM
ơ hay sao lại nhìn tôi
mắt buồn thăm thẳm làm tôi bồi hồi
ngày mai ta phải xa rồi
gửi bao kỷ niệm của hồi mộng mơ
duycanh
30-11-2009, 08:21 AM
Mơ đêm cho đến mơ ngày
Một bóng kiều nữ chung tay sánh đường
Nhưng mà ta còn vấn vương
Mối tình xưa cũ với người cố nhân.
trung_kien
30-11-2009, 08:26 PM
cố nhân xa cách dặm trường
người đi có nhớ con đường ngày xưa
chúng mình sánh bước dưới mưa
bây giờ đã hết sớm trưa đi về
lukhachmuathu
30-11-2009, 08:45 PM
Về nơi xa tắp mịt mờ
Cố nhân cũng vắng, câu thơ cũng mòn
Đường dài in dấu chân son
Sớm trưa lẻ bóng, héo hon một mình
trung_kien
30-11-2009, 08:59 PM
một mình lẽ bóng chiều hôm
gió đông rồi lại gió nồm hắt hiu
ngồi nhìn thấy cảnh dập dìu
còn ta đơn lẽ buồn hiu cỏi lòng
Song Thưa
30-11-2009, 09:11 PM
Lòng chung, ai biết mà cùng
Chuyện gì cũng thế, phải dùng thời cơ
Ngẩn ngơ đứng giữa trời thơ
Chi bằng nhăn nhở, phỡn phờ gió mây.
trung_kien
30-11-2009, 09:31 PM
gió mây mưa nắng tại trời
thời cơ chưa tới phải mời trăng sao
thơ người đã vút bay cao
còn ta ở lại chờ bao "phởn phờ"
---------
không hiểu "phỡn phờ"
lukhachmuathu
30-11-2009, 09:39 PM
Bạn ST có thể cắt nghĩa thêm về từ "phỡn phờ" được không ạ :)
Bạn trung_kien cũng làm khó người phía sau đấy
Song Thưa
30-11-2009, 10:23 PM
Sorry TK, ST nhầm. Không phải là phởn phờ mà là phởn phở. Thay vì là phỡn phở ( nghe không vần ), ST xin thay vào là " lượn lờ ". Cám ơn bạn đã thắc mắc. Nhờ vậy mà ST học thêm được một từ kép đúng.
Phỡn phờ không đúng bạn ơi
Do tôi nóng vội, nên - rồi nói sai
Giờ rằng đáp lễ gấp hai
Tự mình phạt lấy, cho ai vui lòng
Những mong bạn vẫn vòng vòng
Trò chơi nối chữ với lòng hả hê
Có điều sao khó răng tề
Chữ sai đem sửa, chữ " tê " thế vào !
Tê : Kia.
( Bạn tiếp chữ " vào " đi nhe, OK. Hú vía ! )
Sorry LKMT, vì lại để bạn nhắc nhở !
duycanh
30-11-2009, 11:04 PM
Vào đây ta góp hồn thơ
Bao nhiêu bè bạn có ngờ được đâu
Vườn thơ muôn sắc muôn màu
Chơi trò thơ nối với nhau theo vần
Song Thưa
30-11-2009, 11:32 PM
Vần mây gió thổi ào ào
Trời cao hùng hổ, đổ nhào cả cây
Đây, người dân khó từng giây
Kiếm ăn nên phải lất lây ngoài đồng !
duycanh
01-12-2009, 02:53 AM
Đồng giờ vắng bóng người thương
Nàng lên phố hội đâu dường nhớ ta
Người xưa chẳng nhớ quê nhà
Người quên ngày tháng cơm cà cùng nhau
Nàng giờ theo kẻ sang giàu
Sống trong nhung lụa nhà lầu xe hơi
trung_kien
02-12-2009, 05:16 AM
hơi người ấm áp từng giây
nhưng giờ theo gió cùng mây đi rồi
nhưng lòng cứ mãi bồi hồi
nhớ nhung thương mãi đôi môi nàng cười
duycanh
02-12-2009, 06:42 AM
Cười lên đôi má em hồng
Ngày vui em bước theo chồng từ đây
Ta về buồn vẫn thằm đầy
Sầu giăng khắp lối bủa vây cuộc đời
Hỡi người xưa của ta ơi !
Ta xa cách biệt chân trời từ đây.
trung_kien
02-12-2009, 07:23 AM
từ đây cách biệt nhau rồi
em về phương đó còn tôi một mình
em đi có nhớ bóng hình
nhớ con đò nhỏ chúng mình bên nhau
duycanh
02-12-2009, 07:48 AM
Bên nhau em nói yêu tôi
Giờ em bên họ nói lời yêu chăng?
Tình yêu sao lắm đục trong
Tôi không ngờ được nỗi lòng của em.
trung_kien
03-12-2009, 04:48 AM
em ở bên cạnh người ta
mà sao anh lại sót xa thế nào
tình đầu ôm mộng trăng sao
bây giờ tình đã bay cao theo người
duycanh
03-12-2009, 05:56 AM
Người đi người đã đi rồi
Giờ đây còn lại riêng tôi một mình
Người đi tôi chỉ lặng thinh
Nhưng người đâu biết một mình tôi đau
puka_puka
03-12-2009, 06:20 AM
Đau vì người đã hận tôi
đau vì 1 nửa đời tôi chao người
giờ đây tôi mới nhận ra
người ko chung thủy chỉ lừa dối tôi
duycanh
03-12-2009, 06:47 AM
Tôi dại khờ yêu em chân thật
Nhưng nào ngờ khờ khạo để mất em
Trong tinh yêu em gian dối buông rèm
Rồi bỏ tôi khi em không cần nữa
trung_kien
03-12-2009, 07:08 AM
nữa đời theo đuổi tình em
mà cơn gió thoảng cuốn em đi rồi
về bên chén rượu với mồi
cho hồn phiêu lãng, từng hồi lãng du
duycanh
03-12-2009, 08:23 PM
Du thuyền đã chở em đi mãi
Về nơi người em ruồng bỏ tình tôi
Mái chèo kia đưa em đi mất rồi
Em như du thuyền còn tôi là bến nghỉ
trung_kien
04-12-2009, 06:53 AM
nghỉ chân tìm lại cố hương
đò đây bến đó người thương xa vời
nhìn sông nhìn bến nhìn trời
nhìn về dĩ vãng, một thời mộng mơ
duycanh
04-12-2009, 08:38 AM
Mơ về mảnh đất cố hương
Ta như tìm thấy ở phương trời này
Tuổi thơ sống lại hôm nay
Ta như bé lắm những ngày vui kia
Tỉnh mơ nước mắt đầm đìa
Một thời hạnh phúc xưa kia xa rồi
Ta đành tỉnh với ta thôi
Giờ đây ta lớn mất rồi còn đâu
LuuDuLuong
05-12-2009, 06:44 PM
Đâu tìm thấy ngày xưa dĩ vãng
Tuổi thơ trôi năm tháng nghẹn ngào
Mẹ đi trời đổ hanh hao
Để từng cơn gió thét gào đêm đông
duycanh
05-12-2009, 08:41 PM
Đông này cần một vòng tay
Cho tôi sưởi ấm nhừng ngày cô đơn
Thời gian thật biết giận hờn
Lấy đi tất cả ban ơn nỗi sầu
Ta như một kẻ ngu lâu
Mãi chìm đắm với tình đầu đó thôi
Nắng trong Mưa
09-12-2009, 10:09 PM
Thôi đừng than trách mà chi
Tình đầu đã bỏ ta đi mất rồi
Vần thơ đã hoá phai phôi
Nhịp ca ngày cũ đơn côi một mình
HanMacTu_part2
10-12-2009, 01:17 AM
Thôi đừng than trách mà chi
Tình đầu đã bỏ ta đi mất rồi
Vần thơ đã hoá phai phôi
Nhịp ca ngày cũ đơn côi một mình
Mình thì cứ mãi hận mình
Khi ma mình lỡ để tình ra đi
Để nay thơ đẫm ứot mi
lời ca lạc giọng chỉ vì cô đơn
duycanh
10-12-2009, 05:55 AM
Cô đơn chạy với thời gian
Ta là thi sĩ muôn vàn ý thơ
Cô đơn,buồn tới bao giờ ?
Ôi chàng thi sĩ mộng mơ thật nhiều
duycanh
11-12-2009, 04:41 AM
Người kia vẫn thế làm thơ
Chẳng theo vần điệu bao giờ là sao?
UH thì thơ bạn dạt dào
Nhưng theo vần điệu người sau còn làm
vuaanmay
12-12-2009, 08:58 AM
Làm sao cho đẹp đôi bên
Thơ anh viết trước làm nền cho em.
Xin anh hiểu vốn văn nghèo
Đừng làm khó quá em seo:so_funny: thành vần.
LuuDuLuong
12-12-2009, 06:11 PM
Vần thơ lơ lửng không trung
Ý thơ tứ tán lung tung mất rồi
Gõ hai ba chữ rồi thôi...
Chao ôi để lẻ thơ tôi hả trời?
duycanh
12-12-2009, 08:00 PM
Trời buồn trời đổ giăng mưa
Tôi buồn tôi đã có thừa nỗi đau
Em buồn mê kiếp sang giàu
Tôi buồn em đã qua cầu cùng ai
Ai buồn,buồn để cho ai ?
Tôi buồn cho kiếp đời trai dại khờ
nguyenmy207
13-12-2009, 12:13 AM
khờ dại bao năm đã lớn khôn
ngày mai khôn lớn bước vào đời
hành trang tri thức con mang đến
gom góp cho đời những ước mơ
duycanh
13-12-2009, 06:56 AM
Mơ chi cho kẻ bạc tình
Về vui nơi ấy bình minh hôm nào
Em giờ đã bước lên cao
Ta giờ gặp lại hãy chào cố nhân
P.chi
14-12-2009, 12:57 AM
Nhân thi sĩ, nhân tài thi sởi.
Hỡi ai ơi, phỉ chí hải hồ.
Tình vẫn sống? ôi! cái mồ tư tưởng.
Gợi đấm hồn xưa lại nhớ thương.
duycanh
14-12-2009, 03:58 AM
Thương nhau cho chín bỏ mười
Ghét nhau đừng chớ phỉ cười mặt nhau
nhike
14-12-2009, 08:37 PM
nhau nhau tuổi trẻ đến sao
ai dè nó lại yêu bạo hơn mình
riêng tôi chưa có mối tình
ước gì có đươc người mình thương yêu
Mắt_lưu_ly
15-12-2009, 02:41 AM
yêu chi cho lắm thuơng đau
ta về ở vậy tha hồ rong chơi
ai yêu thì kệ ai yêu
ta đâu có dại rứơc đau vào người
gaubacmy
15-12-2009, 10:20 PM
Người k đau chưa chắc j` hạnh phúc
Thà đau vậy nhưng lại đc yêu thương
-----------------
Đây là thể thơ gì vậy ?! Thành viên mới, nhắc nhở, đây là box thơ chứ không phải là trò chơi nối chữ, đã là thơ thì phải có vần điệu, thơ tự do còn có vần điệu nữa là .
Viết có mỗi 2 câu, rất thiếu tôn trọng những người chơi cùng.
Hi vọng lần sau sẽ không phải góp ý nữa.
Mod!
duycanh
15-12-2009, 11:36 PM
thương cho số phận an bài
Mỗi người mỗi ngả chia hai đường đời
Cũng đành đau xót vậy thôi
Ngày mai xứ lạ riêng tôi một mình
nguyenmy207
16-12-2009, 12:20 AM
mình ta lang thang giữa phố đông
ngắm cảnh hoàng hôn đang tắt dần
bóng hoàng hôn xuống mang đêm vắng
lặng lẽ,bơ vơ một tấm longf
nhike
16-12-2009, 01:13 AM
lòng người khó đoán ai ơi
tới rồi mới biết với ai thật lòng
tình yêu ai dễ cho không
sống không tình nghĩa đừng hòng ta thương
LuuDuLuong
16-12-2009, 05:57 PM
Thương gì ngày tháng qua mau
Cõi lòng tan nát ngày đau tháng sầu
Trách em nỡ vội qua cầu
Bỏ ta ở lại ngồi khâu cuộc tình!
luckymiu
17-12-2009, 07:25 AM
tình này đã chót trao anh
con tim như giá nghe lời chia tay
1 thời vui vẻ ấy đâu
giờ đây mình em lẻ bước đi về
LÃO HẠC
17-12-2009, 07:35 AM
tình này đã chót trao anh
con tim như giá nghe lời chia tay
1 thời vui vẻ ấy đâu
giờ đây mình em lẻ bước đi về
Về đâu?ta biết về đâu?
Đường khuya ngập nối sông sâu vắng đò
Còn đâu ước hẹn câu hò
Người đi cất bước để cho Ta buồn...
s2Be_Bins2
17-12-2009, 10:26 AM
Ta đi về đâu về đâu
Để ai nhớ nhung mong chờ người tình
Về đâu rồi lại về đâu
Khi đã tìm thấy người mình thầm mong
luckymiu
17-12-2009, 06:47 PM
thầm mong một nắng trong đông
xua đi hơi lạnh ấm áp xuân về
hàng cây đợi nắng sau mưa
còn tôi đợi mãi người tình trong mơ
trung_kien
18-12-2009, 12:01 AM
mơ về một thủa xa xưa
công viên chiều vắng trời mưa não nề
giờ đây kỷ niệm tràn về
ở nơi xa đó em về ai đưa?
LÃO HẠC
18-12-2009, 01:55 AM
Đưa tay đón ánh sao trời
Một làn tia sáng rớt rơi phương nào
Đôi ta hội ngộ là bao
Một làn gió nhẹ sóng trào biển xô
Quạnh hiu lá rụng bên hồ
Người đi chẳng nói biết mô mà tìm.
duycanh
18-12-2009, 06:31 AM
Tìm đâu cho thấy bóng nàng
Nàng đi ta đã ngỡ ngàng tim đau
Nàng đi nàng bước lên tàu
Sao em lại lỡ cho nhau u sầu
greenlion
18-12-2009, 09:47 AM
sầu hè rồi lại đến sầu đông
chim kia nay đã lỡ sổ lồng
đứng ngẫm ngày xưa đầy hạnh phúc
lúc này mình ta , với hư không
luckymiu
18-12-2009, 11:22 PM
hư không thực đời còn chi nữa anh !
hư và thực luôn sánh bước cùng nhau
như hai nửa của thế giới trắng đen
không bao giờ tách khỏi thế gian
puka_puka
19-12-2009, 08:50 PM
Thế gian sao lắm phũ phàng
Tình thì đã hết rượu thì cạn chai
Người về bên ấy xa hoa
Còn tôi ở lại lẻ loi 1 mình
LuuDuLuong
19-12-2009, 10:36 PM
Một mình một bóng đơn côi
Một mình nhặt hết lẻ loi vào mình
Một mình bên phố lặng thinh
Một mình nghe nỗi ân tình bay xa
LÃO HẠC
20-12-2009, 06:43 AM
Xa em ta thấy nhớ nhiều
Gần em chẳng nói được điều yêu thương
Bây chừ lòng dạ vấn vương
Người xa khuất nẻo cuối đường ai mong?.
puka_puka
20-12-2009, 06:26 PM
Mong người còn nhớ đến em
Để tim em mãi còn dành tặng anh
Tình này chao hết cho anh
Kiếp sau gặp lại tình mình xe duyên
LÃO HẠC
20-12-2009, 11:47 PM
Duyên tình trời định kết xe
Em anh ý hợp Thầy Me cũng mừng
Sao lòng thương nhớ người dưng
Bến luôn mong nhớ ,thuyền đừng nhổ neo.
duycanh
21-12-2009, 07:48 AM
neo dừng nơi chốn bình an
Em là bến đỗ ngập tràn nhớ thương
Tôi như lạc lối thiên đường
Đời này tôi mãi nhớ thương một người
người đi muôn dặm... người xa nhớ
người đợi,người trông cứ mải buồn
buồn chi khi đã nói lời
chia tay như thế mới là ko đau
mai này gặp lại nhìn nhau mãi
còn nhớ còn yêu cũng thế đành
đành nhìn nhành lá rơi thôi
đành nhìn em bước đi theo chồng giàu
ham chi cái kiếp chồng giàu
nay chửi mai đánh nát nhàu xác thân
lethilinh29kb
24-12-2009, 04:28 AM
xác thân ơi sao người đày đoạ
trút hơi tàn có giữ được đâu
ngày tháng kia âu sầu theo mãi
đễ tình mình lần nữa lại chia phôi
[H]ata
24-12-2009, 07:16 AM
phôi pha chia xa tình xa mãi
người xa rồi tình người nhạt phai
tôi sẽ chờ và không yêu ai
chờ đợi mãi đến khi người trở lại
nguyenmy207
26-12-2009, 03:35 AM
lại xuân đến đông qua
cây sầu đâu rơi lá
chim én nghiêng cánh bay
trời thay màu áo mới
ÔNG ANH
26-12-2009, 03:47 AM
mới ngày nào ta nắm tay dạo phố
phố đêm đông giá lạnh thấu xương
nhưng lòng em sao ấm êm đến thế
bởi bên em là người yêu em
sao hôm nay mình em dạo phố
phố hôm nay trời vẫn thế khác chi đâu
nhưng trái tim em lạnh như băng giá
bởi người kia đã mãi mãi rời xa
[H]ata
26-12-2009, 04:22 AM
xa thật rồi kỷ niệm đẹp 2 đứa
em theo người để lại tôi đơn côi ,
vắng em rồi đông này thêm lạnh lẽo,
đêm khuya lạnh tôi bên điều thuốc tàn
lòng bâng khuâng chợt nhớ kỷ niệm xưa
vẫn đợi chờ mong 1 ngày em trở lại
dẫu biết mong chờ là vô vọng
nhưng lòng anh vẫn chứ hoài chờ mong
nhoknghich
26-12-2009, 07:01 AM
Mong chờ bóng dáng thân quen
Thương thương giọt lệ làm hoen mắt người
Nhớ đôi môi nhỏ hay cười
Cho tôi yêu mãi một người tôi yêu
duycanh
26-12-2009, 09:44 AM
Yêu em yêu đến dại khờ
Mà sao em vẫn thờ ơ với mình
Hỡi người con gái xinh xinh
Xin em hãy đáp lại tình của tôi
nhoknghich
26-12-2009, 06:29 PM
Tôi yêu hai tiếng quê hương
Yêu bông lúa chín, yêu hương ngọt lành
Yêu sao thảm cỏ xanh xanh
Yêu người trai trẻ, người anh quê nhà
LuuDuLuong
26-12-2009, 09:05 PM
Nhà xưa chiều rủ bóng tà
Con đường vắng ngắt mình ta trở về
Mẹ gìơ khuất bóng sơn khê
Không gian đứng lặng bốn bề quạnh hiu
LÃO HẠC
28-12-2009, 01:33 AM
@LDL toàn làm khó nhau ko à
Hiu hiu gió thổi đầu non
Người đi khuất nẻo biết còn nhớ ta?
Bây chừ hai kẻ lạ xa
Gặp nhau mà ngỡ như là chưa quen.
ÔNG ANH
28-12-2009, 01:53 AM
quen nhau mới buổi ban đầu
mà sao anh lại nói lời yêu em
em đâu biết lòng anh nhanh thế
nói yêu em như anh nói chia tay
LÃO HẠC
28-12-2009, 02:00 AM
Tay này quả thật là hay
Mần thơ như dứa luật bay hết rồi
Vần trên câu sáu chảy trôi
Theo sau tiếp vận một hồi là song.
ÔNG ANH
28-12-2009, 02:20 AM
song rồi thì nói thêm chi
thơ đây vui chính luật vần tính sau
thơ này tôi viết cho vui
vần thơ liêm luật tôi đây kém rồi
flowernguyen
28-12-2009, 02:44 AM
Rồi mai kiến thức xa não
Lục bát thầy dạy ngày nào nhớ đâu
Thôi thì câu tám câu sáu
Có thơ chơi vui cầu chi lấy nhiều
Nhiều thì không dám nói ra
Thơ không vần điệu còn là thơ sao
Nói ra không phải tự cao
Vui thì vui đấy, nhưng nào có hay
Witness Star
28-12-2009, 07:37 AM
Hay thì có vẻ chưa hay
Nhưng tuỳ người nhận thấy thơ thế nào
Dù sao cũng đã cùng nhau
Chơi vui vẻ thế, cớ sao trách người?! :cr:
p.s: Bạn Nữ gọi mình vào đấy nhé :phu: Chứ thật ra làm thơ rất tệ :khocnhe:
Người đi bỏ mặc nụ cười
Bỏ người ở lại chơi vơi một mình
Góc nào phố cũ lặng thinh
Nhớ yêu thương cũ, tan hình bóng nhau
lukhachmuathu
28-12-2009, 08:24 AM
Nhau thai từ đó thành hình
Sinh linh nhỏ bé trong mình mẹ yêu
Mẹ ơi con muốn nói nhiều
Nói sao cho hết thương yêu bây giờ
Witness Star
28-12-2009, 05:36 PM
Giờ thì mình đã mất nhau
Vết thương tình cũ khắc sâu vào lòng
Trách mình kiếp phận long đong
Nên tim cứ mãi trong mong một người
Buồn vì vắng một nụ cười
Đau vì chẳng hiểu yêu người, tại sao?!
:D
Sao trời ai ném mà cao
Tình yêu ai bắt đưa vào hồn ai
Lỡ rồi một đoạn phôi phai
Xa rồi biệt khúc mệt nhoài vần thơ
Giá như đó là giấc mơ
Thì giờ đã chẳng bơ vơ thế này
dai_hương
29-12-2009, 01:25 AM
Này đây một thoáng tuổi hồng
Này đây một thuở yêu nhau vụng vể
Này đây năm tháng ê chề
Này đây kí ức góp nhặt thành thơ
Này đây năm tháng mộng mơ
Đừng quên nhau nhé hỡi anh lạnh lùng.
duycanh
29-12-2009, 02:55 AM
Lạnh lùng một trái tim ai
Cớ sao tôi vẫn miệt mài nhớ nhung
Đâu xa mà cách muôn trùng
Ta đâu có thể bước chung đoạn đường
Witness Star
29-12-2009, 03:55 AM
Đường xưa lẻ bóng một mình
Tình xưa nay đã xa tình còn đâu?!
Bây giờ đau nhói tim nhau
Mình ta đơn chiếc, đêm thâu đợi chờ
LÃO HẠC
29-12-2009, 05:50 AM
Chờ em bụi chuối sau nhà
Ở đâu xuất hiện con Ma cà rồng
Còn thêm bầy cẩu chạy nhông
Bây giờ đau buốt cái mông xưng ù.
toctem_kepno
29-12-2009, 08:46 PM
Ù tai nhức óc quá đi
Suốt ngày khóc lóc mắt ni sưng vù
Phen này ta quyết đi...tu
Để cho thiên hạ khỏi hù được ta !
:khocnhe::khocnhe:
công chúa bạch lan
30-12-2009, 01:47 AM
ta đã biết trái tim người băng giá
sao vấn cứ yêu cứ mãi đợi chờ
rồi một ngày người cất bước sang ngang
bỏ mình ta ôm mối tình đơn phương
nhoknghich
30-12-2009, 05:31 AM
Phương trời xa vắng người hay chăng
Tiếng khóc đêm dài, lệ vỡ tan
Nhói con tim, bởi một vết hằng
Đau nhiều lắm ! Vô vàn nỗi nhớ
Cậu bé
30-12-2009, 07:19 AM
Nhớ thương cũng chỉ vậy thôi
Gửi theo cơn gió cuối trời bay đi
Chẳng hay người thấy được gì
Chẳng hay người biết tình si lỡ làng
nhoknghich
30-12-2009, 07:46 AM
Làng người ở tận bên kia
Cách ngăn ngọn núi, chia lìa lứa đôi
Xa nhau xa bởi ngọn đồi
Hỡi người có dám, vượt đồi sang chơi
duycanh
30-12-2009, 08:45 AM
Chơi bời thì nhờ mẹ cha
Ở nhà vất vả buôn ba một đời
Áo quần mảnh vá tả tơi
Đầu giờ đã bạc rạng ngời đời con
Ngàn năm ơn nghĩa vẫn còn
Làm sao trả hết đời con bây giờ
nhoknghich
30-12-2009, 05:43 PM
Giờ đây con nhớ công ơn
Làm sao đền đáp, nghĩa ơn sinh thành
Đời người một kiếp mỏng manh
Mẹ cha mong mỏi trưởng thành nơi con
duycanh
30-12-2009, 07:21 PM
con ngoan con gắng học hành
Ngày mai đời sẽ trưởng thành cùng con
Cha mẹ một đời héo hon
Thành công để được bên con trọn đời
Cha mẹ mong mỏi con ơi
Thành công ngoan ngoãn nhớ lời mẹ cha
Các con mãi mãi một nhà
Thương yêu đùm bọc thật thà với nhau
nhoknghich
30-12-2009, 08:09 PM
Với nhau giữ trọn câu thề
Sao giờ ai đã, Bỏ thề mà đi
Ai ơi đùa nghịch làm chi
Để cho ai cứ, nghĩ suy trăm điều
Ngoài trời gió thổi đìu hiu
Làm cho ai đó, nhớ, yêu một người
thaika
30-12-2009, 10:47 PM
người ta đã bỏ em đi
mà sao em cứ nhớ mong làm gì
chi bằng em hãy bên anh
anh đây sẽ nguyện yêu em trọn đời
nhoknghich
31-12-2009, 12:02 AM
Đời làm gì có tình si
Người ơi thề thốt, làm chi hỡi người
Đôi lời đã rõ mười mươi
Dối lòng xin dối một đời này thôi
THôi thì thôi thế cũng đành
ko còn phải nhớ quẩn quanh tháng ngày
yêu rồi mới biết khổ đau
thôi thì thôi thế bên nhau ích gì
nhoknghich
31-12-2009, 12:41 AM
Ích gì khi nói yêu nhau
Ích gì khi biết tình yêu không còn
Để người chờ đợi mỏi mòn
Để người xa vắng, không còn nhớ thương
NHỚ thương thương nhớ làm gì
[COLOR="Magenta"]Để rồi thao thức bồi hồi phút giây
[COLOR="Yellow"]Gặp rồi còn chẳng nói lên câu
[COLOR="Cyan"]Tại sao cứ phải đau đầu [COLOR="Red"]Nhớ nhung
phale_blue
31-12-2009, 01:07 AM
Nhớ nhung, sầu khổ, buồn phiền
Bao giờ người mới đưa thuyền rước em
nhoknghich
31-12-2009, 01:23 AM
Em Ơi sao nỡ chia lìa
Một đôi long phụng bên kia bầu trời
Cho đời thêm người ơi
Đừng chia đôi nhé, đừng rời người ta
bui cong viet
31-12-2009, 03:09 AM
Người ta đang sắp chết già
Ăn đồ em nấu chạy ra bồn cầu !
( khạch khạch chơi khó ông sau phát )
thaika
31-12-2009, 04:18 AM
bồn cầu chỉ có một thôi
mà bao nhiêu kẻ ăn đồ của em
em ơi em nấu làm chi
khổ thân anh phải ra đây xếp hàng
nhoknghich
31-12-2009, 06:17 AM
Hàng ngàn cánh hạt bay đi
Chỉ còn lại những, nghĩ suy nơi này
Chút cay, nước mắt rơi đây
Thương thương nhớ nhớ, thơ ngây tình đầu
LÃO HẠC
31-12-2009, 07:01 AM
Tình đầu sao mãi vấn vương
Em anh duyên phận đôi đường cách xa
Cuộc đời bão tố phong ba
Em vui chồng mới còn ta cô phòng.
nhoknghich
31-12-2009, 07:31 AM
Phòng vắng, lạnh lẽo, cô đơn
Người đi xa mãi, ta hờn người ơi
Tiếng cười ngày ấy đơn côi
Đâu còn trong trẻo, như hồi mới quen
Người say trong bát rượu men
Trút đi nỗi nhớ, lệ hoen mi người
duycanh
31-12-2009, 07:54 AM
Người về ta ở nhớ nhung
Ngày mai ta đã ngàn trùng cách xa
Người về người có nhớ ta
Lòng ta không dối thật thà người ơi
Người về hai đứa hai nơi
Xin còn nhớ mãi chân trời cách xa
nhoknghich
31-12-2009, 08:02 AM
Xa rồi ai nhớ làm chi
Lòng này đã hết nghỉ suy mất rồi
Đôi giầy người tặng cho tôi
Nay đâu còn bước, cùng tôi con đường
Xa rồi, thôi những vấn vương
Đường ơi thôi rẽ, nhớ thương trăm chiều
LÃO HẠC
31-12-2009, 08:31 AM
Chiều nay trời đổ mưa tuôn
Ngang qua ngõ vắng lòng buồn biết bao
Mồng tơi cái dậu hôm nào
Mà anh chẳng dám ra vào lầu son
nhoknghich
31-12-2009, 09:04 AM
Son vàng một dạ thủy chung
Người ơi có biết, tôi nhung nhớ người
Xa rồi, năm tháng đần trôi
Thời gian lặng lẽ, trôi xuôi một dòng
duycanh
31-12-2009, 06:20 PM
Dòng đời xô đẩy về đâu
Tương lai mù mịt một màu tối đen
Ta đi tìm lại ánh đèn
Biết ta cũng chỉ nhỏ nhen trong đời
duycanh
31-12-2009, 06:31 PM
Đời hôm nay đã sang trang
Một năm mới tới ngỡ ngàng năm qua
Chúc cho năm mới THÁI HÒA
Chúc cho TUỔI TRẺ nhạt nhòa sầu đi
Chúc cho SỨC KHỎE nhất nhì
Chúc cho HẠNH PHÚC diệu kỳ trăm năm
Chúc BÌNH AN rồi sẽ ghé thăm
Chúc cho cần mẫn để nhằm THÀNH CÔNG
THỊNH VƯỢNG về với cộng đồng
AN KHANG sẽ mãi ở trong cuộc đời
Chúc XUÂN về với muôn nơi
Ta cùng chào đón đoạn đời sang năm
LuuDuLuong
31-12-2009, 06:56 PM
Năm tháng qua đi đợi chờ chi?
An lành ai chúc? ...có mong gì ...
Thôi riêng một cánh giăng trời rộng
Thoảng giữa không trung những ngậm ngùi!
nhoknghich
31-12-2009, 07:22 PM
NGậm ngùi tìm đến men say
Chỉ vì ai đó, ngày ngày không quên
Bóng hình ngày đó buồn tênh
Thôi thì quên nhé, lênh đênh tháng ngày
LuuDuLuong
31-12-2009, 07:57 PM
Ngày mộng tưởng nỗi buồn về giăng lối
Nhuốm mây đen rót mực đổ âu sầu
Nhạn chiều lẻ bóng về đâu?
Cho ta gửi nỗi thẳm sầu nhân gian!
duycanh
31-12-2009, 10:21 PM
Nhân gian ta biết tìm đâu?
Bóng hình trong mộng tình đầu của ta
Nhân gian rộng lớn bao la
Bao giờ hai kẻ một nhà cùng nhau?
Nhân gian không thiếu kẻ giàu
Đời ta nghèo khổ âu sầu mãi sao?
Nhân gian mọi chuyện...tầm phào
Giờ đây ta lại lao lao chút buồn
LÃO HẠC
31-12-2009, 11:50 PM
Buồn chôn dĩ vãng thẳm sâu
Ta chào năm mới tươi màu sắc xuân
Bên ly rượu thắm quây quần
Chúc mừng năm mới muôn phần tốt tươi
duycanh
01-01-2010, 01:53 AM
Tươi cười chào đón xuân sang
Hoa đào sắp nở,én vàng về đây
Ngày tết ngồi lại sum vầy
Chúc nhau ly rượu đong đầy tình thương
nhoknghich
01-01-2010, 06:47 AM
"Thương người như thể thương thân"
Đón chào năm mới, tình thân thêm nhiều
Tết này phước lộc bao nhiêu
Cùng nhau chào đón, bao điều an vui
duycanh
01-01-2010, 08:07 PM
Vui xuân không khí tưng bưng
Nhà nhà hoan hỉ đón mừng xuân sang
Chút mưa đâu có quản màng
Càng thêm tô điểm nhịp nhàng cùng xuân
hamy905
01-01-2010, 08:22 PM
Xuân về trên khắp mọi nhà
Mọi người rộn rã hoan ca chúc mừng
Không khí xuân thật tưng bừng
Mọi người vui vẻ chúc mừng lẫn nhau!!!
duycanh
01-01-2010, 08:50 PM
Nhau nhảu nhàu nhau
Mùa xuân đã đến
Niềm vui không bến
Hạnh phúc không bờ
Xuân đến bất ngờ
Cuộc đời đổi mới
Xuân hồng đang tới
Chúc phụng lẫn nhau
hamy905
01-01-2010, 08:54 PM
Nhau thì không hiểu tại sao
Mới gặp tí chút mà sao thử tài???
Bây giờ mới rõ là ai
Xin đừng làm khó để hoài đau Nhau!!!
duycanh
01-01-2010, 09:04 PM
Nhau-ừ thì khó làm thơ
Đau nhau lại dễ tôi vờ vậy thôi
Bạn là bạn mới của tôi
Tất cả là bạn đừng bồi lẫn nhau
hamy905
01-01-2010, 09:10 PM
Nhau-ừ thì khó làm thơ
Đau nhau lại dễ tôi vờ vậy thôi
Bạn là bạn mới của tôi
Tất cả là bạn đừng bồi lẫn nhau
Nhau nói rồi lại mãi trao
Đã là bạn mới tại sao viết hoài
Vậy là làm khó người ngoài
Bởi vì một lẽ lạc loài vào đây!!!
Giờ thì làm khó chi ai
Vần thơ không thấy kiếm hoài tên Nhau!!!
duycanh
01-01-2010, 09:22 PM
Tên nhau giờ gọi chi hoài
Nhà mình hai đứa thôn Đoài thôn Đông
Giờ thì tình chẳng đượm nồng
Xua đi huyền thoại tình hồng cố nhân
Ta giờ như lạc bước chân
Xin đừng lạc bước lạc vần với nhau
hamy905
01-01-2010, 09:46 PM
Nhau chẳng đã nói rõ ràng
Sao người còn nhắc lỡ làng cả hai
Tình ơi sao cứ nhắc ai
Để cho ta thấy lạc loài tên Nhau!!!
duycanh
01-01-2010, 09:59 PM
Nhau bao nhiêu để cho vừa
Qua qua lại lại ta dừa cho nhau
Thơ hôm nay thật đượm màu
Quen ngay cô bạn làm giàu thơ nhau
hamy905
01-01-2010, 10:05 PM
Nhau buồn lạc lối vườn thơ
Gặp ngay cao thủ để giờ thêm lo
Lời thơ không dám so đo
Xin người hãy nhẹ tay cho chút nào
Bây giờ đã hiểu tại sao
Lòng lo kiếm mãi từ nào có nhau!!!
duycanh
01-01-2010, 10:24 PM
Nhau cho nốt lần cuối đây
Đến giờ đi ngủ giờ này mai thi
My này My hỡi hì hì....
Hẹn bạn lần khác ta bì thơ nhau
hamy905
01-01-2010, 10:48 PM
Nhau nghe thấy sợ làm sao
Lòng riêng lo sợ biết trao đổi gi??
Chỉ là biết chút vần thi
Giờ nghe ai nói thì My hết hồn
Lòng đang lại rất bồn chồn
Lời thơ không giấu nỗi cồn cào lo
Thơ ai sao cứ mãi cho
Tìm hoài chẳng thấy có từ là nhau!!!
duycanh
01-01-2010, 10:55 PM
Nhau nhảu nhàu nhau
Lên tàu chạy chốn
Cuộc đời khốn đốn
Sóng gió chập trùng
Ta vẫn ung dung
Làm thơ thưởng cảnh
Có ai nhỉ nhảnh
Làm khó thơ nhau
Nhau một lần ta quen người bạn
Người bạn thơ bằng vạn điều may
Cuộc đời xuân mới vui thay
Chúc cho năm mới xuân này cùng nhau
hamy905
01-01-2010, 11:19 PM
Nhau nghe lại thấy bàng hoàng
Người đâu cứ mãi trái ngang thử tài
Hà My người mới đến đây
Vậy mà chưa hết bị ai....trêu đùa...
Thôi thì My sẽ chịu thua
Vần ơi vần hỡi vần nào có nhau???
duycanh
01-01-2010, 11:37 PM
Nhau ai mà dám thử tài
Hà My em gái với vài câu thơ
Cũng đủ làm tôi đẫn đờ
Người đâu mà lại chơi thơ nhau hoài
Cùng em thơ phú mệt roài
Làm thơ ai lại cứ hoài đá nhau
hamy905
01-01-2010, 11:41 PM
Nhau nghĩ không biết tại sao
Tình cờ chân lại bước vào nơi đây
Gặp người ở tại chốn này
Ép thi đối chữ thử tài làm thơ
Làm sao viết được bây giờ
Vắt đầu nặn óc tìm thơ để làm
Nhưng rồi tay lại chống cằm
Tìm từ chả thấy biết làm...gì nhau!!!
duycanh
02-01-2010, 12:02 AM
Nhau chau tôi cứ làm thơ
Để mà đối lại là khờ đúng không?
Ở đây chỉ có tuổi hồng
Giờ tôi qua cái tuổi mông lung rồi
Hỡi người xa lạ kia ơi !
Dường như ta đã trong đời gặp nhau
hamy905
02-01-2010, 12:09 AM
Nhau chẳng biết gặp chốn nào
Cái người thấy ghét cứ trao thơ hoài
Làm sao đối lại với ai
Thôi đành cứ cố tìm hoài để trao
Bây giờ hổng hiểu tại sao
Ngươì đây ta đấy gặp nhau chốn nào
Nghĩ mãi chẳng hiểu làm sao
Giờ mới vỡ lẽ...nơi này gặp nhau
duycanh
02-01-2010, 12:16 AM
Nhau thế thôi cũng đủ rồi
Nhưng em Nhau mãi một hồi là sao?
Em là thi sĩ mới vào
Thế mà đã dám nhảy nhào chơi anh
Thôi thì... anh cũng phải đành
Chiều em chút đỉnh ta giành thơ nhau
hamy905
02-01-2010, 12:25 AM
Nhau thấy buồn ơi là buồn
Ngươì đâu sao cứ tuôn thơ thế này
Lời thơ sao thật là hay
Để em cứ mãi tìm hoài từ nhau!!!
duycanh
02-01-2010, 12:32 AM
Nhau tìm gì nữa em ơi
Thôi thì kết thúc được rồi đó em
Mắt anh giờ đã lèm nhèm
Sao ta mãi cứ đối kèm thơ nhau
hamy905
02-01-2010, 12:44 AM
Nhau hỏi biết trả lời sao
Nói người ta thế anh nào bỏ đi
Làm cho bối rối lòng My
Tìm hoài chẳng thấy chữ gì là nhau!!!
Nói rồi chẳng hiểu tại sao
Anh không nhường lối cứ trao cho hoài
Anh là người ăn hiếp ai
Người mới vào đây lại hoài trao nhau!!!
duycanh
02-01-2010, 12:53 AM
Nhau thai cũng một kiếp người
Cuộc đời sắp có tiếng cười sinh linh
Thế là tình thắm thêm tình
Họ đang hạnh phúc hài hình cho nhau
hamy905
02-01-2010, 01:06 AM
Nhau trong sinh học ưa dùng
Theo My được biết cấy cùng làm râu
Bây giờ nghĩ lại mà sầu
Đối thơ chẳng biết tìm hoài tên nhau!!!
duycanh
02-01-2010, 01:19 AM
Nhau gì để đối thơ My
Văn thơ anh kém sánh gì với cô
Anh đây đi đánh xe thồ
Nông dân chính hiệu ngoại ô xa vời
Văn thơ xa xỉ với tôi
Thế mà em chẳng dừng lời cho nhau
hamy905
02-01-2010, 01:26 AM
Nhau là người mới bước vào
Thế mà ai đó cứ "bào" chẳng tha
Bây giờ nghĩ thấy xót xa
Người sao thấy ghét cứ mà đối thơ
Làm cho người mới thẫn thờ
Tìm đâu chẳng thấy thi từ gởi nhau!!!
duycanh
02-01-2010, 01:37 AM
Nhau gì ta mệt lắm rồi
Ta đành đi nghỉ chút thôi bây giờ
Hà My hãy cứ làm thơ
Chúc mừng trang có hồn thơ dạt dào
Yêu thơ lãng mạn làm sao
Anh đây đâu có tơ hào gì nhau
hamy905
02-01-2010, 02:00 AM
Nhau sao lại cứ gởi trao
Để ta cứ mãi tìm nhau chốn nào???
Bây giờ lòng hỏi tại sao
Ta đây người đấy chốn nào tìm nhau??
duycanh
02-01-2010, 06:32 AM
Nhau giờ còn lại mình tôi
Em giờ đã bỏ trang thơ này rồi
Em ơi em hỡi em ơi
Về đây ta lại đối lời cùng nhau
hamy905
02-01-2010, 07:13 PM
Nhau giờ lại sợ với nhau
Làm sao lại cứ mà trao nhau hoài
Ai đâu lại mãi cứ xài
Thi từ đâu thấy mãi hoài tìm nhau!!!
LÃO HẠC
02-01-2010, 08:46 PM
Nhau qua nhau lại rồi nhau
Mần chi khó rứa đầu đau nặng chì
Nhau gì ai biết nhau gì
Nói qua nói lại thôi thì "ấy" nhau...
hamy905
02-01-2010, 08:56 PM
Nhau sao lại cứ mãi trao
Người cũ cứ mãi ép nhau cho người
Đọc rồi lại muốn hết cười
Sao ai cứ "bắt" mãi hoài tìm nhau??
duycanh
02-01-2010, 08:59 PM
Nhau ơi dừng lại đi thôi
Chúng ta nhau mãi hết lời thơ văn
Làm thơ Nhau đến nhọc nhằn
Cớ sao cứ phải gieo vần đó nhau
hamy905
02-01-2010, 09:05 PM
Nhau tìm đến nỗi nháu nhàu
Tìm hoài chẳng thấy đâu nào chữ nhau
Bây giờ lòng lại đớn đau
Lời thơ vắng tiếng tìm nào được nhau??
LÃO HẠC
02-01-2010, 09:11 PM
Nhau qua nhau lại bao lần
Thôi thì đổi vận cho vần khác nha
Xuân về lộc ngát hương hoa
Tiền tài phúc lộc cả nhà thương nhau.
duycanh
02-01-2010, 09:13 PM
Nhau mày nhăn trán nghĩ suy
Tìm từ đối đáp để tùy thơ nhau
Thi thơ đối đáp nhiệm màu
Ta cùng bạn hữu làm giàu thơ nhau
hamy905
02-01-2010, 09:16 PM
Nhau rồi lại mãi cho nhau
Chúng ta cùng biết để trao thơ mình
Không thương cũng nghĩ chút tình
Cớ sao cứ mãi để mình tìm nhau??
nhoknghich
02-01-2010, 09:23 PM
Tìm nhau đến tận chân trời
Tìm nhau đến lúc hoa rời thân cây
Hoa rơi cây ấy có hay
Rằng hoa nhớ mãi, tháng ngày bên cây
hamy905
02-01-2010, 09:30 PM
Cây buồn khi phải xa hoa
Lòng đau lại nhớ khi ta bên người
Nhớ từng ánh mắt nụ cười
Nhớ thương ngập lối ta người bên nhau!!!
nhoknghich
02-01-2010, 09:52 PM
Bên nhau năm tháng dài lâu
Bên nhau giữ trọn, một màu yêu thương
Xin đừng xa nhé vấn vương
Xin đừng đi vội, nhớ thương vẫn còn
hamy905
02-01-2010, 09:55 PM
Còn chi một mối tình sầu
Để ta cứ mãi nói câu chia lìa
Tình kia chẳng xẻ chẳng chia
Mà sao mình mãi xa lìa với nhau??
nhoknghich
02-01-2010, 10:02 PM
Với nhau ta chẳng còn chi
Thôi thì đừng nhớ, nghĩ suy chi nhiều
Đôi ta chưa hẳn là yêu
Thôi thì xa nhé, trăm điều âu lo
hamy905
02-01-2010, 10:06 PM
Lo chi cho mệt hỡi người
Biết rằng chẳng thể mỉm cười chung đôi
Bây giờ mình quá xa xôi
Thì ta sẽ chẳng cùng ngồi với nhau !!!
nhoknghich
02-01-2010, 10:12 PM
Với nhau vạn kiếp âu sầu
Thôi chia tay nhé, tình sâu chôn vùi
Ta về, về với miền xuôi
Còn người đi ngược, đi xuôi mặc người
hamy905
02-01-2010, 10:17 PM
Người giờ nói tiếng từ ly
Để ta ôm mối tình si trọn đời
Người sao quên hết những lời
Trao cho ta đó khi thời bên nhau!!!
duycanh
02-01-2010, 11:13 PM
Nhau mày mặt mũi giận tôi
Nhăn nhó thì xấu giận tôi làm gì
Thôi thì ta chẳng so bì
Bắt tay hòa nhé đừng lì với nhau
nhoknghich
02-01-2010, 11:13 PM
Làm khó nhau hoài nhỉ
Nhau với nhó, cứ làm khó
Vần thơ ngày đó, giầy vò thân nhau
Sao người chẳng hiểu cho nhau
Vần thơ cứ viết chữ nhau cuối cùng
duycanh
02-01-2010, 11:57 PM
Cùng nhau đi hái hoa sim
Ngày nay ta vẫn đi tìm diêu bông
Diêu bông ơi hỡi diêu bông
Ta đã tìm thấy nàng không còn về
Diêu bông ta phải ê trề
Sao nàng bạc phụ lời thề với nhau
nhoknghich
03-01-2010, 12:44 AM
Nhau mặt mày, tôi giận dỗi
NGười ơi tôi có lỗi gì hay không
Sao người vẫn cứ xoay vòng
Chữ nhau vẫn cuối, lòng vòng mệt không ?
cobeyeumeo_208
03-01-2010, 12:49 AM
nhau ơi tôi giữ cho nhau
diêu bông kia hãy để nhau cùng tìm
tim yêu sao lại im lìm
để cho mình phải mãi tìm thế nhau
nhoknghich
03-01-2010, 12:51 AM
Nhau gì nhau mãi thế nhau
Tiếng nhau sao vẫn, là nhau cuối dòng
Số người cứ mãi long đong
Đối thơ cứ bị, lòng vòng là sao ?
duycanh
03-01-2010, 12:59 AM
sao trời tôi hái cho nàng
Nhưng nàng muốn có trăng vàng nữa cơ
Thế rồi tôi quá bất ngờ
Nàng đi xa khuất đi mơ trăng vàng
Tình duyên thôi thế lỡ làng ...!
Sao ta cứ để bẽ bàng cho nhau ?
nhoknghich
03-01-2010, 01:03 AM
Cho nhau giây phút ấm êm
Để rồi ta phải đi tìm người đi
Sao người cứ bắt nghĩ suy
Cho ta chao đảo, bởi vì ta yêu
duycanh
03-01-2010, 01:11 AM
Yêu nhiều nhận được bao nhiêu
Duyên tình nỡ dở trăm chiều buồn thay
Nỗi buồn chất tới bề dày
Sao người lại nỡ đoạ đày đời nhau
nhoknghich
03-01-2010, 01:15 AM
Nhau hoài nhau mãi là sao
Người ơi cứ thích chữ nhau cuối dòng
Thôi thì tôi ước tôi mong
Xin người đừng để cuối dòng chữ nhau
duycanh
03-01-2010, 01:26 AM
Nhau trước ghép với nhau sau
Là chơi theo luật cho giàu ý thơ
Tại người xưa cứ lờ mờ
Để thơ giờ mới tôn thờ chữ nhau
nhoknghich
03-01-2010, 01:30 AM
Nhau gì thì mặc người thôi
Tôi đây chẳng chấp, lôi thôi mệt nhoài
Người yêu chữ nhau đặt hoài
Cuối dòng không khác không ngoài chữ nhau
duycanh
03-01-2010, 01:37 AM
Nhau -ghét thế mà vẫn chơi
Cuối cùng vẫn để gọi mời chữ nhau
Bạn ơi đừng có làu nhàu
Để cho thơ hội được giàu chữ nhau
nhoknghich
03-01-2010, 01:43 AM
Nhau thì nhau, có gì đâu
Tôi đây đâu có làu bàu gì ai
Thôi thì người cứ thích xài
Chữ nhau cứ để, không ai nói gì
duycanh
03-01-2010, 02:01 AM
Gì đây? một kiếp yêu thơ
Gì đây?ta đã đón chờ thơ ai
gì đây? là một hình hài
Bóng hình thiếu nữ đã trài tim ta
Ta đi bỏ phố bỏ nhà
bỏ quên tất cả mẹ cha còn chờ
Thế mà nàng vẫn thờ ơ
Chút tình duyên nợ chẳng chờ đợi nhau
nhoknghich
03-01-2010, 05:01 AM
Đợi nhau ngàn kiếp chẳng thành
Người đi người ở sao đành người ơi
Một mình dạo bước thảnh thơi
Chời ai chờ mãi à ơi câu hò
Một đời này mãi âu lo
Vì người ngóng đợi chẳng lo thân mình
Mà người cứ mãi làm thinh
Thôi thì xa nhé, chúng mình chia tay
hamy905
03-01-2010, 07:11 AM
Tay trong tay nói lời yêu
Giờ sao một sớm một chiều đổi thay
Người ơi sao lại chia hai
Để cho ta mãi cứ hoài nhớ nhau!!!
duycanh
03-01-2010, 07:12 AM
tay người níu lấy tay ta
Buông tay ta mãi chia xa tình này
Bàn tay nắm lấy bàn tay
Trước giờ ly biệt từ nay cách lòng
Ngày xưa ta đã từng mong
Cùng xây hạnh phúc một lòng với nhau
hamy905
03-01-2010, 07:15 AM
Nhau giờ lại cứ gặp nhau
Để rồi lại phải tìm trao thơ mình
Nào ai hiểu đựơc chuyện tình
Nói chi xa cách để mình nhớ nhau!!!
duycanh
04-01-2010, 09:00 PM
Nhau hôm nay mới hồi âm
Mấy hôm lòng cứ âm thầm nhớ ai
Hỡi người con gái đa tài
Sao cứ để nỗi nhớ dài cho nhau
trannhankim
04-01-2010, 09:06 PM
Nhau bận chứ có tại sao
Mấy hôm không gặp biết bao chuyện buồn
Xin ai chớ vội trách hờn
Làm cho thêm khổ nỗi buồn cho nhau
duycanh
04-01-2010, 09:34 PM
Nhau giờ đã đổi rồi sao
Người con gái ấy nơi nào giờ đây?
Bây giờ mọi chuyển đổi thay
Một người mới lạ hôm nay nối vần
Làm anh giờ phải phân vân
Biết em còn nhớ những lần đối thơ?
Thơ - em bỏ mặc hững hờ
Thôi ta cố gắng đợi chờ thơ nhau
hamy905
04-01-2010, 09:44 PM
Nhau về lại chạy nháu nhàu
Vội vàng mở máy để vào nôí thơ
Tự dưng cảm thấy bất ngờ
Khi nghe ai nói đợi chờ thơ nhau
trannhankim
04-01-2010, 09:49 PM
Nhau còn nhớ những hôm nào
Cùng nhau chung bước sánh vai trên đường
Bên nhau không biết chán chường
Bởi lòng ta mãi luôn còn thương nhau
duycanh
04-01-2010, 09:57 PM
Nhau thương sao lại hững hờ
Để cho hai đứa tới bờ buồn đau
Xin người hãy bước lại sau
Còn tôi tiến bước cho nhau ân tình
Xin người đừng chớ lặng thinh
Xin người đừng giận để mình bên nhau
hamy905
04-01-2010, 10:01 PM
Nhau hoài cứ mãi bên nhau
Người đây ta đấy trao nhau thơ mình
Người ta mới đến thình lình
Ai kia cứ mãi cho mình gặp nhau!!!
duycanh
04-01-2010, 10:08 PM
Nhau mày đối lại thơ em
Ta như hai kẻ đã thèm thơ nhau
Thơ như ai đã nhuộm màu
Thơ - em ta đã buồn đau đôi lần
Em ơi xin chớ bần thần
Làm thơ em có đôi lần nhớ nhau?
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.