PDA

Xem đầy đủ chức năng : Trò chơi NỐI THƠ



Pages : [1] 2 3 4

vuaanmay
30-10-2009, 07:43 PM
Trước đây trên topic này có một bài rất hay nhưng dạo này mình vào thấy hình như đã bị lãng quên. Vì thế hôm nay mình viết lai mong rằng sẽ được các bạn hưởng ứng.
Đó là liền thơ chữ cuối. Tức là người sau sẽ làm thơ bắt đầu bằng 1 hoạc 2 từ cuối cùng bài thơ của người trước. Mình xin phép mở đầu lại nhé !!!
---------------------------------------------------------
Vui thơ ta bắc nhịp cầu ,
Kẻ nam, người bắc sang giầu cùng Vui
các bạn bắt đầu bằng chữ Vui nhé :seehaha:

lukhachmuathu
30-10-2009, 07:47 PM
Vui thơ ta gặp bạn hiền
Dẫu là Nam - Bắc cũng liền nắm tay

---
Cho phép mình mở hàng với bạn nhé :)

CunGiaCo
31-10-2009, 12:24 AM
Tay nắm tay, anh hẹn anh thề
Giờ anh đi mãi không về với em
Con đường cỏ úa thân quen
Giờ đây chỉ một mình em một mình
:rain:

vuaanmay
31-10-2009, 02:48 AM
Tay nắm tay, anh hẹn anh thề
Giờ anh đi mãi không về với em
Con đường cỏ úa thân quen
Giờ đây chỉ một mình em một mình
:rain:
Mình tôi riêng một góc trời
Bơ vơ một cõi giữa đời đơn côi.
Duyên trời sao lỡ chia đôi,
Để giờ giờ tôi mãi bồi hồi xuyến xao:dien:

CunGiaCo
01-11-2009, 04:03 AM
Xao lòng em nhớ đến anh
Nhớ tiếng anh nói, nhớ môi anh cười
Nhớ kỷ niệm một thời yêu dấu
Giờ anh trốn tìm anh mãi nơi đâu ?!
[---- Buồn thê thảm ----]

lukhachmuathu
01-11-2009, 04:44 PM
Đâu rồi một phút ngẩn ngơ
Đâu rồi ánh mắt vu vơ ngày nào
Người đi ở tận chốn nao
Có nghe gió hát hư hao ngày dài

Kiều nữ
01-11-2009, 04:55 PM
Dài rộng một khoảng trời riêng
Chân hoang lặng bước về miền viễn xa
Một bình yên khẽ lướt qua
Hư hao ở lại tô màu nhớ nhung

bóng bay
01-11-2009, 11:50 PM
Nhung hài nâng gót chân em
Về nơi chốn ấy giấc mềm ái ân
Tôi về chuốc đủ 1 lần
Rồi say cho trọn kiếp trần tương tư !

Nắng trong Mưa
02-11-2009, 12:54 AM
Tương tư chi kiếp phong trần
Ái ân chưa trọn một lần hay sao
Song thưa rủ ánh trăng vào
Nâng ly rượu cũ say mềm môi nhau

Sồi già
02-11-2009, 02:26 AM
Môi nhau từ đấy lạt màu
Người về giũ mộng ban đầu thương yêu
Cuối đường lẻ cánh chim chiều
Trăm năm gói lại bao nhiêu mộng vàng !

CunGiaCo
03-11-2009, 03:15 AM
Vàng son một thuở yêu đương
Vàng son một thuở đau thương kiếp người:rang:

vuaanmay
03-11-2009, 03:34 AM
Người ơi! sao nỡ vu vơ.
Để tim tôi phải hững hờ, chờ mong.
Tình hồng sao chẳng ghé thăm.
Giờ đây đôi ngả, chạnh lòng cô đơn.

bóng bay
03-11-2009, 04:43 AM
Đơn côi chiếc bóng riêng mình
Miền yêu thương đã khuất hình bóng nhau
Thôi về ôm ấp vết đau
Vỗ về giấc mộng ban đầu mà vui

sO~mUj~
03-11-2009, 08:11 AM
Vui lòng viết Tiếng Việt có dấu
Và yêu cầu không tán dóc lung tung :so_funny::so_funny::so_funny::so_funny:

Sồi già
03-11-2009, 08:25 PM
(bài trên hi hữu đc chấp nhận , nhưng hi vọng ko phải bị đọc thêm bài nào kếu đó nữa )

Tung bay một cánh chim ngàn
Giấc mơ ở lại địa đàng chân mây
Tình nhân chẳng nữa về đây
Ngóng hư không , đợi những ngày... không nhau

vuaanmay
04-11-2009, 02:49 AM
Chơi khó vậy kìa :think:
Không nhau, le? bóng một đời
Giờ đây ham thú chơi bời nơi đây.
Người bên còn cỏ còn cây,
Người đi cây cỏ héo mòn còn đâu:omg1:

Serenade
04-11-2009, 05:31 AM
Đâu còn những bước đi chung
Người về bỏ phố mùa đông một mình
Lá vàng chắn bước lặng thinh
Gió mùa lỗi hẹn cho tình rưng rưng .

sO~mUj~
04-11-2009, 08:08 AM
Rưng rưng nước mắt một mình
Bóng hình xưa cũ bây giờ nơi đâu
Con đi đau đáu nhớ thương
Thương mẹ quê nhà biết làm sao đây..?

Mắt_lưu_ly
04-11-2009, 09:55 PM
sao đây, em biết làm sao đây
sao làm sao để thôi ko đau khổ
làm sao để thôi không yêu nữa
làm sao để quên kẻ phụ tình

LÃO HẠC
05-11-2009, 12:58 AM
sao đây, em biết làm sao đây
sao làm sao để thôi ko đau khổ
làm sao để thôi không yêu nữa
làm sao để quên kẻ phụ tình

Tình chia hai ngả đôi nơi
Tơ duyên chẳng đăng..người ơi...đừng sầu
Cuộc đời sóng gió bể dâu
Sổ lồng chim sáo..biết đâu mà tìm...

.Con Gái.
05-11-2009, 01:12 AM
Tìm trong một thoáng hư vô
Thấy dòng tâm tưởng mơ hồ bóng nhau
Xin đừng vội biến tan mau
Xin đừng hờ hững cho sầu mi cay

LÃO HẠC
05-11-2009, 07:14 AM
Tìm trong một thoáng hư vô
Thấy dòng tâm tưởng mơ hồ bóng nhau
Xin đừng vội biến tan mau
Xin đừng hờ hững cho sầu mi cay

Lại làm khó nhau roài.....

Cay cay khoé mắt bụi bay
Người đi bỏ lại tháng ngày....mưa ngâu
Sông kia nay lỡ nhịp cầu
Đò không,bến vắng về đâu bây chừ.....

.Con Gái.
05-11-2009, 08:02 AM
Chơi khó vật vã

Chừ nghe gió thoảng Vân Lâu
Bến xưa như vẫn đợi câu hẹn thề
Sông chờ , núi ngóng người về
Tiếng chuông Thiên mụ chiều nghe não lòng !

LÃO HẠC
05-11-2009, 08:24 AM
Chơi khó vật vã

Chừ nghe gió thoảng Vân Lâu
Bến xưa như vẫn đợi câu hẹn thề
Sông chờ , núi ngóng người về
Tiếng chuông Thiên mụ chiều nghe não lòng !

Lòng này mãi chẳng đổi thay
Người xưa chờ đợi bao ngày cách xa
Cho dù bão tố phong ba
Thì Đây với Đó mãi là....của nhau........Hiiiii..

.Con Gái.
05-11-2009, 08:47 PM
Nhau đây , mà ngỡ nhau đâu
Tình kia mà ngỡ tình lâu lắm rồi
Trò chơi cút bắt một thời
Giờ rong ruổi đến trọn đời hay sao ?!

.Con Trai.
05-11-2009, 08:58 PM
Sao đành rong ruổi một thời
Nay đây mai đó, nụ cười vỡ đôi
Giọt nước mắt, đắng bờ môi
Ngày xa xôi cũ, đơn côi - một mình

.Con Gái.
05-11-2009, 09:05 PM
Mình ta hát với ta thôi
Bài ca chật chội cả lời thanh âm
Người về đi - khúc tình trầm
Lời thanh - ta vỡ âm thầm riêng mang !!!

Đại gia
05-11-2009, 10:36 PM
Riêng mang một nỗi trầm buồn
Lời ca như thể vô hồn cất lên
Đi tìm một mảnh bình yên
Vô tình bắt gặp bên thềm nắng rơi

kaivn
05-11-2009, 11:00 PM
Rơi tình lệ, lệ tình rơi
Tình xưa đã hết một thời đam mê
Chia tay sao lắm ê chề
Làm sao bước tiếp đường về ngày mai?

Kiều nữ
05-11-2009, 11:06 PM
Mai rồi gió sẽ về đâu
Khi con đường đã rũ nhầu nắng phai
Khi tình yêu đã mệt nhoài
Khi người ta bước ra ngoài yêu thương!

kaivn
05-11-2009, 11:18 PM
Thương ''Kiều nữ'' chốn hồng trần
Hồng nhan bạc phận muôn phần đắng cay
Đời như một cuộc vui say
Say xong tỉnh lại mới hay đã già..

p/s : nàng Kiều nha :hihi:

Kiều nữ
05-11-2009, 11:23 PM
ko nên làm thơ chỉ cá nhân như thế - topic thơ chung mà :D nhưng sẽ làm với bạn bài này ^^

Già nua một giấc đa đoan
Chuân chuyên phận mệnh hồng hoang bạc lòng
Tình trần đưa đẩy long đong
Thương thân một kiếp phiêu phong lạc loài

kaivn
05-11-2009, 11:40 PM
Loài người tự thưở sinh ra
Yêu thương đã biết như là tự nhiên
Yêu em dẫu lắm ưu phiền
Nhưng tự nhiên vậy, thêm niềm yêu em.

u2m
05-11-2009, 11:43 PM
Yêu em - yêu trọn một đời
Đừng như ong bướm buông lời vu vơ
Yêu em, anh nhớ làm thơ
Tặng em ngày nhớ đêm mơ ấy mà :)

Kiều nữ
05-11-2009, 11:52 PM
Mà thôi nhé ta lạc nhau
Câu thơ đã cũ úa màu thời gian
Biển ôm sóng, sóng phũ phàng
Miên man vô định, lỡ làng giấc đau

Nắng trong Mưa
06-11-2009, 12:02 AM
Đau đáu nhìn, xót xa thêm
Người ta đã bước qua miền nắng mưa
Lẻ loi bên phố gọi mùa
Chờ bàn chân bước, chờ mùa bình yên

kaivn
06-11-2009, 12:12 AM
Yên lòng trong chốn bình yên?
Tưởng như đã hết ưu phiền vì em
Nào ngờ lỡ bước chân quen
Lòng lại dậy sóng, hơi men ngập tràn.

u2m
06-11-2009, 12:16 AM
Ngập tràn nắng, ngày không yêu
Câu thơ đã vỡ liêu xiêu vụng về
Giữ cho nhau, trọn lời thề
Bình yên đã mất ta về tìm ai?!

Kiều nữ
06-11-2009, 01:37 AM
nối tiếp từ 1 hoặc 2 chữ cuối là đc mà ^^

Ai còn nhớ , ai đà quên
Giấc mơ huyễn hoặc một miền xa xôi
Ai vẫn nhớ, ai quên rồi
Tiệc tan vỡ chén ly bôi nhạt nhoà.

kaivn
06-11-2009, 02:55 AM
Nhạt nhòa hình bóng khuất xa
Đường về lẻ bóng chiều tà dần buông
Cô đơn lạnh lẽo một buồng
Khuya về héo hắt nỗi buồn sầu đêm

.Con Gái.
06-11-2009, 03:06 AM
Đêm nay đêm cuối tạ từ
Nụ cười khắc trọn xinh như thủa đầu
Người vè bên ấy , vắng nhau
Đừng phai phôi những nguyện cầu đã trao

Sồi già
06-11-2009, 04:22 AM
Trao cho mùa những cơn mưa
Tặng cho con phố ngày xưa lá vàng
Gửi người câu chữ dở dang
Gói trong cơn ngủ muôn vàn nhớ thương

.Con Trai.
06-11-2009, 06:34 AM
Nhớ thương bờ để trong lòng
Bao lần đợi sóng, sóng không xô bờ
Bao lâu bờ cũng đợi chờ
Sóng đi đâu cũng về bờ mà thôi

.Con Gái.
06-11-2009, 07:13 AM
Thôi đành gửi lại nhớ mong
Bên ngoài hiên vắng mùa đông vừa về
Thôi đành cất giấu tái tê
Mong người nơi ấy lối về ấm tim

LÃO HẠC
06-11-2009, 07:48 AM
Thôi đành gửi lại nhớ mong
Bên ngoài hiên vắng mùa đông vừa về
Thôi đành cất giấu tái tê
Mong người nơi ấy lối về ấm tim

Tim ta nát tự bao giờ
Đôi lần vấp ngã lên bờ...xuống mương
Lênh đênh sóng gió tình trường
Hỏi người nơi ấy có thương không nà?...

Song Thưa
06-11-2009, 06:02 PM
Nà nay có bóng người rồi
Chiều chiều hay thấy một đôi tự tình
Êm trên dòng nước lặng thinh
Trời xanh như cũng chực rình chuyện ai !

Nà : Bãi cát bồi ở bờ sông.

kaivn
06-11-2009, 09:50 PM
Ai đã từng nếm vị tình yêu?
Có hiểu được nó một sớm chiều?
Đắng cay hạnh phúc hòa trong đó
Qua rùi nó sẽ hóa hương hoa?

toctem_kepno
07-11-2009, 01:34 AM
Hoa bằng lăng tím nở trong chiều
Có kẻ giật mình "có lẽ yêu"
Suy tư một thoáng "yêu rằng khổ"
Sợ lòng thương nhớ "khổ vẫn yêu"

K'Shadow
07-11-2009, 03:52 AM
Yêu em tôi tìm lá diêu bông
Tìm xong em đã lỡ lấy chồng
Diêu bông tàn úa theo năm tháng
Người cũng u sầu theo tháng năm

Sồi già
07-11-2009, 07:00 AM
Năm dài tháng rộng ngày thênh thang
Xuân đến hạ đi thu vội vàng
Heo may hờ đứng đông chắn lối
Cuộc tình vô cớ vội dở dang.

AkeChi
07-11-2009, 09:08 AM
Dang tay chỉ ra biển trời,
Ta cùng xây dựng nên non núi này.
Khó khăn dù mấy khó khăn,
Ta cùng vượt khó xây nên nước nhà.

LÃO HẠC
08-11-2009, 09:12 PM
Dang tay chỉ ra biển trời,
Ta cùng xây dựng nên non núi này.
Khó khăn dù mấy khó khăn,
Ta cùng vượt khó xây nên nước nhà.

Nhà em cổng kín tường cao
Thương em anh mới xé rào chui sang
Mong rằng tưởng gặp được nàng
Ngờ đâu đụng phải con Vàng...trước sân..

u2m
08-11-2009, 10:02 PM
Trước sân nào chỉ có vàng
Nhà em còn có cả làng nữa kia
Anh mà léng phéng tăm tia
E lùa một phát - hồn lìa xác ngay

P.chi
08-11-2009, 10:34 PM
Trước sân nào chỉ có vàng
Nhà em còn có cả làng nữa kia
Anh mà léng phéng tăm tia
E lùa một phát - hồn lìa xác ngay


Ngay lúc ấy hồn lìa khỏi xác
Tâm linh này quyện mát bên em
Lắm khi chớ có vội vàng
Để lòng anh thấy nhẹ nhàng kề bên

LÃO HẠC
08-11-2009, 10:51 PM
Ngay lúc ấy hồn lìa khỏi xác
Tâm linh này quyện mát bên em
Lắm khi chớ có vội vàng
Để lòng anh thấy nhẹ nhàng kề bên

Bên nhau cảm thấy bình thường
Đến khi xa cách lệ vương ngắn dài
Mong rằng một sớm ngày mai
Thuyền tình cập bến chung vai má kề...

Kiều nữ
09-11-2009, 05:17 AM
Kề vai sánh bước một đời
Đừng cho ngăn cách chia rời hai ta
Khó khăn gì cũng đi qua
Gian nan gì cũng chỉ là nhỏ nhoi !!!

my_chua17
09-11-2009, 05:52 AM
nhỏ nhoi em một mối tình
iu anh ngay cả cái nhìn đầu tiên
trao anh tình cảm chân thành
mà sao anh nỡ nói lời chia tay

Đại gia
09-11-2009, 07:26 AM
Tay nào ta nắm chặt nhau
Tay nào ta vẽ một màu yêu thương
Tay nào vén bức vô thường
Tay nào níu kéo vấn vương nhau hoài

Kiều nữ
09-11-2009, 07:31 AM
Hoài mong hoài ngóng hoài trông
Mơ về viễn cảnh cùng trong tay về
Người xa đừng phụ hẹn thề
Dẫu cho nắng khát,mưa lê thê dài

Đại gia
09-11-2009, 07:34 AM
Dài bao lâu nữa hả ngày
Để cho con nắng quắt quay vào mùa
Người đi hẹn lại cơn mưa
Hẹn xa xưa cũ, gọi mùa cho nhau

Kiều nữ
09-11-2009, 07:38 AM
Nhau tìm nhau, mãi ở đâu
Tình tìm nhau tự bao lâu rồi tình ?
Cớ sao trăng vẫn một mình
Dù chung quanh có muôn nghìn ánh sao

Đại gia
09-11-2009, 07:41 AM
Sao không về với người ta
Lần chần chi nữa vỡ oà nỗi đau
Yêu thương cũng đã nhạt màu
Thôi đành góp nắng gửi sầu thiên thu

Kiều nữ
09-11-2009, 07:43 AM
Thu buồn thu bỏ đi rồi
Hàng cây thờ thẫn đơn côi một mình
Ta xa nhau - lỡ câu tình
Xin dư âm cũ ấm hình bóng xưa

Đại gia
09-11-2009, 07:48 AM
Xưa ta nói tiếng yêu nhau
Biển thầm thì hát, nguyện cầu mai sau
Biết đâu đấy, ừ mai sau
Có chăng còn giữ được màu tình yêu

Kiều nữ
09-11-2009, 07:50 AM
Yêu người ,giữ được người đâu
Tháng năm hờ hững nhuốm màu thời gian
Biết đâu một thoáng ngỡ ngàng
Nhận ra ta sẽ vội vàng cần nhau.....

Đại gia
09-11-2009, 07:56 AM
Cần nhau những lúc xa nhau
Cần nhau cả lúc không nhau - một mình
Cần người, người nỡ lặng thinh
Để ta nhung nhớ bóng hình xa xăm

Kiều nữ
09-11-2009, 07:59 AM
Xăm tình yêu giữa cơn mơ
Ghi sâu nỗi nhớ , và chờ dấu quen
Yêu thương sẽ chẳng cũ mèm
Dẫu trăm năm vẫn vẹn nguyên cuộc tình

Đại gia
09-11-2009, 08:02 AM
Tình trôi, níu giữ làm gì
Yêu thương đã cũ, còn gì mà mong
Biển chiều lặng, gọi hư không
Về ru con sóng, ru lòng bình yên

Kiều nữ
09-11-2009, 08:05 AM
Yên an đi trái tim xinh
Ngày mai nắng thắp mang tình ra phơi
Bay tan đi những hấp hơi
Trôi xuôi trong gió những lời u mê

Đại gia
09-11-2009, 08:08 AM
Mê man trong cõi vô thường
Biết đâu là chốn yêu thương cho mình
Vụt qua rồi, một bóng hình
Xưa nay thì vẫn một mình - thế thôi

Kiều nữ
09-11-2009, 08:13 AM
Thôi rồi thoát kiếp trần ai
Loài hoa cánh trắng hương nhài bay đi
Ta ở lại lỗi lầm gì
Mà sao ai oán tình si kiếp đời

.Con Trai.
09-11-2009, 08:27 AM
Đời trôi qua hết kiếp người
Một mình một phận, nụ cười vỡ đôi
Này là mắt, này là môi
Oán than chi để đơn côi - một mình

.Con Gái.
09-11-2009, 08:30 AM
Mình ta ngồi với thinh không
Hát ca giữa một mùa đông nhạt nhoà
Mình ta ngồi gấp mơ hoa
Ghép thành trọn vẹn thật thà chiêm bao

.Con Trai.
09-11-2009, 08:33 AM
Bao đêm giấc ngủ chẳng tròn
Bao đêm nước mắt ướt mòn gối chăn
Em xa cách, ta băn khoăn
Giật mình tự hỏi đêm nằm nhớ ai

Ozhi
09-11-2009, 08:33 AM
Ai chiêm bao một thuở vô như tịnh
Lặng thầm một dạo tịnh như thai
Nhung nhung nhớ nhớ sầu vô ải
Phải có phép tiên mộng tình hài...



[quá chậm tay]

lukhachmuathu
09-11-2009, 08:40 AM
Hài nhung nâng gót chân tiên
Nhịp nhàng khẽ bước thật hiền - đắm say
Này cô nhỏ, ta nắm tay
Cùng đi với nhé, cho ngày qua êm

.Con Gái.
09-11-2009, 08:49 AM
Êm êm giấc mộng đi qua
Từ từ thôi chớ vỡ oà tan trôi
Ta bình yên một phút thôi
Nghe tim hiện rõ từng lời yêu thương

Ozhi
09-11-2009, 08:50 AM
Thương một thuở tóc em còn vội vã
Nhớ một lần nắng ngả bước, vai tiên
Mong một thoáng cho thẹn một bước thiên
Chờ một đỗi cho gió lùa qua màu mắt.

LÃO HẠC
09-11-2009, 06:12 PM
Thương một thuở tóc em còn vội vã
Nhớ một lần nắng ngả bước, vai tiên
Mong một thoáng cho thẹn một bước thiên
Chờ một đỗi cho gió lùa qua màu mắt.

Mắt liễu mày cong mũi dọc dừa
Cho đây hỏi nhỏ....cí người chưa?
Xuân xanh mấy độ...bi nhiu tuổi
Nếu được chung đường...Ngộ đón đưa?

Song Thưa
09-11-2009, 06:45 PM
Đưa ra hàng quán sơi món chè
Xong rồi lọ mọ đến hàng me
Ăn te một bữa cho biết dị
Còn muốn đưa về hay chuồn đi ?

vuaanmay
10-11-2009, 01:52 AM
ĐI xa anh nhớ tới người
Nhớ đôi mắt ấy, nụ cười thơ ngây.
Nhớ em nhớ những tháng ngày ,
Bên nhau hạnh phúc đắm say mặn nồng

bóng bay
10-11-2009, 04:30 AM
nồng nàn hương cũ xa rồi
bây giờ nỗi nhớ cũng vơi tan dần
mùa đông lạnh vết bước chân
se se cơn gió tần ngần len tim

Ozhi
10-11-2009, 06:24 AM
Tim còn thương hay còn vấn vương?
Một thuở yêu nhau hay chán chường
Đêm nằm ôm gối thương nhớ nhớ
Một lòng một cõi một vấn vương

LÃO HẠC
10-11-2009, 07:40 AM
Vương vấn chi những ân tình đã cũ
Bụi thời gian phủ kín mộng ước tàn
Lời ước hẹn đã tan theo làn gió
Người đi qua người - Chuyện bình thường thế thôi.

Thôi thế là thôi...mình xa nhé
Nỗi buồn này thoảng nhẹ qua mau
Duyên mình đành hẹn kiếp sau
Em về bên ấy trầu cau người chờ...

Ozhi
10-11-2009, 07:51 AM
Chờ một ngày bến đò xưa quay lại
Chở lại người khách lạ đã qua sông
Nếu biết ngày mai anh vẫn cầu mong
Mong một dạo đò mang em về bên sông lần nữa!

Tháng 9
10-11-2009, 08:50 AM
Nữa nhé , dẫu chỉ một lần thôi
Tình dẫu ngàn năm lỡ làng rồi
Nhưng một lần nữa , lần sau chót
Xin hãy trở về - Tình nhân ơi !

Ozhi
10-11-2009, 08:54 AM
Ơi tình yêu
Cho một lần ta được nhớ em nhiều
Xin một lần dìu em về bến lạ
Mong một lần cho môi lấp đầy môi

Song Thưa
10-11-2009, 04:59 PM
Môi mím chặt long lanh lệ ngấn
Giận người ta đến cả tàn hơi
Rồi ra mới biết nói chơi
Khơi chi ác thế, có lời gì chăng ?

luckymiu
10-11-2009, 06:43 PM
Gì chăng hai chữ trên đời?
rằng yêu rằng ghét hẹn thề bên nhau
dẫu mai em có đi xa
xin người cứ mãi một đời thủy chung

vuaanmay
10-11-2009, 07:19 PM
Môi mím chặt long lanh lệ ngấn
Giận người ta đến cả tàn hơi
Rồi ra mới biết nói chơi
Khơi chi ác thế, có lời gì chăng ?

Gì mà toàn chơi khó thế :le: Để mình thử sức tiép nhé.




Chăng dây ta bắt nhịp cầu ,
Tạo nên trò "Nối Thơ " ngầu này đây.
Các bạn có vốn văn hay,
Cùng nhau thử sức, bắt tay Đôi miền. :dan:

Song Thưa
10-11-2009, 08:51 PM
Miền quê, vùng đất đỏ xa xôi
Thuở võng nôi đến giữa phần đời
Xa nơi ấy, không gì đánh đổi
Mảnh đât rời, luôn mãi trong tôi.

Nắng trong Mưa
10-11-2009, 09:42 PM
Tôi đi biền biệt phương trời
Bỏ rơi nóc phố chơi vơi một mình
Bước chân của kẻ si tình
Lang thang một cõi, tìm hình bóng ai

Song Thưa
10-11-2009, 09:51 PM
Ai qua phố cũ nhớ nhắn cho
Người ấy và tôi thuở học trò
Sánh bước với nhau về gác trọ
Chẳng biết chừ giờ đói hay no ?

vuaanmay
11-11-2009, 12:31 AM
Có vẻ như song thưa thick chơi hàng độc nhỉ???? toàn chơi khó :ow:


No bụng nằm nghiêng đối thơ chơi ,
Chữ cuối Song Thưa đã đặt rồi.
Giờ mình nối lại cho bạn biết ,
Đừng tưởng....... No là khó bạn ơi.

Vấn đề trên giải quyết xong ,
Song Thưa chơi khó....... đừng hòng.
Để trò chơi được tiếp diễn
Bây giờ ai nối dùm chữ mong:welcome2:

Song Thưa
11-11-2009, 12:40 AM
Mong mình thua đố đó phải không ?
Ngặt nỗi, Song Thưa thích lòng vòng
Bí thế là nhào vô tự điển
Biển trời chữ nghĩa quả mênh mông !

Song Thưa
11-11-2009, 01:03 AM
Lạc bước giang hồ ta đứng đây
Ngó trời chưa đủ lại ngó mây
Thương thân ai oán như sóng dậy
Cho lắng nỗi hờn ta phắt quay !

Ozhi
11-11-2009, 07:14 AM
Thênh thang một cõi mây tung gió
Nắng đùa qua tay lá nối cây
Một bước chân sa hương trọn vẹn
Lại thắm hoa gần mộng lại xa

K'Shadow
11-11-2009, 07:25 AM
Thênh thang bước giữa cuộc đời
Hỏi lòng không thẹn, mặc lời dèm pha
Luôn tin tưởng bản thân ta
Thành công vững bước sẽ là tương lai

LÃO HẠC
11-11-2009, 08:08 AM
Gì chăng hai chữ trên đời?
rằng yêu rằng ghét hẹn thề bên nhau
dẫu mai em có đi xa
xin người cứ mãi một đời thủy chung

Chung Cha,chung Mẹ,chung nhà
Chung giường, chung gối...chung Bà chung Ông
Đôi ta nên nghĩa vợ chồng
Cho dù nghèo khó...mãi không xa rời.....(em nhở)

Song Thưa
11-11-2009, 11:35 AM
Rời trường lớp, em đi qua bên nớ
Trút bỏ kiên trinh áo thuở trắng nguyên
Giờ thấy đâu cô gái mắt nhung huyền
Vẫn thường lặng đứng bên hiên đợi chờ ?

Ozhi
11-11-2009, 06:23 PM
[lại chờ ạ? T___T]

Đợi chờ một màu gió
Viết nối một trang thơ
Bên vòng đời mộng mơ
Ta mong tình yêu mới

Song Thưa
11-11-2009, 06:48 PM
Mới quen mà đã kết liều
Coi chừng trúng kẻ nói điêu thì phiền
Thi thoảng cứ giả như điên
Chờ cho địch hớ thì liền tiến công !

LÃO HẠC
11-11-2009, 07:17 PM
Mới quen mà đã kết liều
Coi chừng trúng kẻ nói điêu thì phiền
Thi thoảng cứ giả như điên
Chờ cho địch hớ thì liền tiến công !

Công anh cày cấy tháng năm
Bây giờ có kẻ he hăm ruộng người
Mặt thì luôn nở nụ cười
Bên trong bụng dạ chẳng tươi chút nào

Song Thưa
11-11-2009, 07:35 PM
Nào ta cùng hát với ca
Xin người " chút cháo " về nhà nấu ăn
Cuộc đời sao quá khó khăn
Giờ ăn năn trễ có ngăn được gì ?

Ca : Lon ( để xin tiền ).

Ozhi
11-11-2009, 07:49 PM
Được gì khi đã qua cầu
Khi ván đã đóng khi lầu đã xây
Được gì khi đã chạm mây
Được gì khi đã cầm cây chạy hàng?



Bạn songthua lại chơi khó mềnh! >"<

vuaanmay
11-11-2009, 07:53 PM
Được gì? mà đã đòi xin,
Mình đây chỉ muốn kiếm tìm niềm vui.
Cuộc đời dẫu có khó khăn ,
Mình cũng hok ngớt, nụ cười trên môi.
Trò chơi có bạn có tôi ,
Mình chung sở thích (thì ) cùng vui cùng cười

vuaanmay
11-11-2009, 07:59 PM
Mình chậm chân ne^n mình xin nối tiếp lại bài của Ozhi
Cũng chơi hàng độc ghe ta >_<


Hàng thuốc, hàng nước, hàng chè
Trong 3 quán đó muốn ghe quán nào.
Thôi thì nối đại xem sao.
Hok hay thì cũng xin đừng bạn nào cười chê.

Song Thưa
11-11-2009, 07:59 PM
Hàng sang em mới thích cơ
Anh chớ có ngờ em phá tiền nhe
Sống đời phải biết lấy le
Khoe quần khoe áo mới che mắt người !

vuaanmay
11-11-2009, 08:03 PM
Người chơi hàng xịn em hok dám
Đua đòi đồ hiệu, muốn hàng sang.
Em đây học trò còn áo trắng ,
Vẫn còn đẹp lắm tuổi vầng Trăng

Song Thưa
11-11-2009, 08:04 PM
ST bị trễ VAM một bước rồi. Sorry nhé ! Tiếp chiêu VAM nè !

Chê người không biết chiều ai
Tối ngày cứ nại rằng anh còn khờ
Khờ gì mà thấy gái tơ
Miệng thì lau láu, mắt vờ như si !

Ozhi
11-11-2009, 08:05 PM
Trễ tập 2! >"<


Si nắng si hoa si người tỉnh
Si mộng si mây si gió trăng
Si rượu si sắc si bước ngọc
Lạc bước tiên rồi si cuồng si!


*cười*

vuaanmay
11-11-2009, 08:07 PM
Si kia anh đã vun trồng
Em đây cũng ngóng, cũng trông từng ngày.
Mong thay si lớn từng ngày ,
Si đừng nhiều rễ , bắt tày (Tay) lung tung

Song Thưa
11-11-2009, 08:09 PM
Trăng hoa cái tính đàn ông
Trông ngang trông dọc trông mong thấy nàng
Về nhà cái vẻ như ngoan
Ra đường thấy gái là toan quơ vào.

Ozhi
11-11-2009, 08:12 PM
[loạn]

Tôi bắt bài thơ của anmay vậy!


Tung cầu hoa em chọn lấy chồng
Mong rằng ấy phận người cầu mong
Đâu hay ta đứng chôn chân dưới
Sau bước ngọc ngà lạc tầng mây

vuaanmay
11-11-2009, 08:16 PM
Mây theo gió về nơi nao ,
Để cho trăng phải mãi hoài nhớ thương.
Phải chăng mây gió chung đường ,
Cho trăng đi cạnh dẫn đường đi chung

Ozhi
11-11-2009, 08:18 PM
Chung tay chung gối chung mây
Chung nhà chung cửa chung thay phận này
Chung cho duyên phận đong đầy
Chung chăn chung gối chung thầy chung u

Song Thưa
11-11-2009, 08:21 PM
Tung cánh diều anh phiêu theo gió
Ngó lên mây thấy cả chiều hoang
Bạt ngàn cỏ lá nhuốm sang,
Màu vàng úa héo, trăng ngàn vừa lên.

vuaanmay
11-11-2009, 08:25 PM
Hết :kisl: nói Mình mạn phép nối lai bài của Ozhi vậy

U thì đứng giữa hok thêm bớt
Y thì đứng cạnh ngay hàng sau ,
Thêm D đứng trước ngay hàng đầu,
Là tên em đó một chữ Duy

Song Thưa
11-11-2009, 08:35 PM
U anh nào phải u em
Đừng có lèm nhèm thiên hạ mỉa cho
Ho lao tại háo thuốc lào
Chào mào cũng ngán phong bao họ gà !

Duy có anh là không biết sợ
Ngỡ khủng long là giống kỳ nhông
Lông bông giữa chốn hồng trần
Ai qua cũng tưởng thân nhân một bề.

LÃO HẠC
11-11-2009, 08:39 PM
Gà què ăn quẩn cối xay
Còn anh khốn khó ăn mày cửa quan
Đang vui lỡ nhịp cung đàn
Cỏ cây xanh phủ ngập tràn lối đi

LÃO HẠC
11-11-2009, 09:01 PM
Bạn nên chú ý cách chơi một chút.

Chút thơ này luật chơi cũng hiểu
Có chi đâu cách kiểu họ gà
Đôi câu đối họa vui nhà
Bạn nên cư sử cho ra thằng người....

@ Tui biết nhưng trươc khi tui post bài trên của Song thưa chỉ có 4 câu thôi bạn à.....

vuaanmay
11-11-2009, 09:07 PM
U anh nào phải u em
Đừng có lèm nhèm thiên hạ mỉa cho
Ho lao tại háo thuốc lào
Chào mào cũng ngán phong bao họ gà !

Duy có anh là không biết sợ
Ngỡ khủng long là giống kỳ nhông
Lông bông giữa chốn hồng trần
Ai qua cũng tưởng thân nhân một bề.

Bề ngang, bề dọc, chiều cao
Em nào kém cỏi thua gì anh đâu.
Sao anh nỡ lại viết ngầu ,
Chê bừa như thế, để người cười em.

Song Thưa
11-11-2009, 10:39 PM
Em nào có nói gì đâu
Năm châu bốn bể cũng về một phương
Tiêu tương gióng tiếng đoạn trường
Người đi một ngõ, trăm đường vướng lo.

Ozhi
12-11-2009, 05:03 AM
Lo lắng thêm chi, chuyện đã rồi
Đời đã tăm tối, mộng hóa vôi
Tình vừa ngưỡng cửa, vụt tan mất
Thôi đã hết rồi, yêu thế thôi!

Song Thưa
12-11-2009, 09:31 AM
Thôi thì tìm ngõ tắt đi
Nếu có bề gì cũng đỡ mất công
Trống không một cõi đi rông
Hỏi ra mới biết con rồng cháu tiên !

Tròn tròn
12-11-2009, 10:25 AM
Thôi thì tìm ngõ tắt đi
Nếu có bề gì cũng đỡ mất công
Trống không một cõi đi rông
Hỏi ra mới biết con rồng cháu tiên !

Tiên Ông ngỏng cổ lên trông
- Đứa nào con cháu nhà ông thế này?
Ngắm cháu, môi đắng mắt cay:
- Con bé sau này có lấy chồng chăng?

Song Thưa
12-11-2009, 10:42 AM
Chăng ai, ai có biết không ?
Con gái muốn chồng cũng dễ mà thôi
Son môi cứ thế mà bôi
Mắt nối hột cườm, tay ướm gấm nhung !

toctem_kepno
12-11-2009, 07:03 PM
Nhung nhung nhớ nhớ người dưng
Người nào đâu biết chứ đừng nói yêu
Người gì sao cứ làm kiêu
Để tôi nhớ nhớ nhung nhung thật nhiều

luckymiu
12-11-2009, 07:16 PM
nhiều đêm thức giấc hỏi vầng trăng
sao nguời đi mãi mãi ko về
để ta hoài nhớ mãi ko thôi
cho đêm dài ta thao thức mình ta

THIÊN TỬ
12-11-2009, 07:23 PM
Ta ngồi đó để mơ với mộng
Niềm tin yêu mãi giấu trong lòng
Vì vẫn biết ai yêu em đó
Nên một mình nhìn vội ngó lơ

TT 11/12/09

Tròn tròn
12-11-2009, 07:34 PM
Nhung nhung nhớ nhớ người dưng
Người nào đâu biết chứ đừng nói yêu
Người gì sao cứ làm kiêu
Để tôi nhớ nhớ nhung nhung thật nhiều

Nhiều khi ta muốn gọi tên em
Hai tiếng yêu thương mãi êm đềm
Lòng TRÒN bâng khuâng, ngơ ngẩn lạ
Khó khăn chi mà nói chẳng nên...

Nhớ em thắt lòng, căn phòng vắng
Lạnh lẽo đơn côi giữ dòng đời...
Sóng lòng chẳng vỗ, hồn tĩnh lặng
Ngập hồn hai chữ TRÒN TRÒN thôi...

toctem_kepno
12-11-2009, 08:39 PM
Biết tiếp của ai bây giờ, Tròn tròn chậm chân quá đấy, mình tiếp chiêu Tròn tròn nhé !

Thôi em đừng đến nữa
Để lòng anh ngẩn ngơ
Để cho anh đợi chờ
Em ơi đừng đến nữa !?

Tròn tròn
12-11-2009, 09:47 PM
Biết tiếp của ai bây giờ, Tròn tròn chậm chân quá đấy, mình tiếp chiêu Tròn tròn nhé !

Thôi em đừng đến nữa
Để lòng anh ngẩn ngơ
Để cho anh đợi chờ
Em ơi đừng đến nữa !?


Nữa đi rót cho đầy chén đây
Hai đứa mình nâng chung rượu này
Quên hết muộn sầu câu chuyện cũ
Cho hồn anh quyện lên hồn Mây

Cô dâu mới
12-11-2009, 10:35 PM
Mây kia ngự ở trên trời
Ai đem mây xuống rong chơi chốn này
Làm sao bắt được mây đây
Làm sao giữ trọn vòng tay thật thà !!!

Tròn tròn
12-11-2009, 10:58 PM
Mây kia ngự ở trên trời
Ai đem mây xuống rong chơi chốn này
Làm sao bắt được mây đây
Làm sao giữ trọn vòng tay thật thà !!!

Thật thà chẳng biết có hay không
Chỉ thấy chông chênh mãi trong lòng
Muốn nắm tay Mây tung tăng bước
Còn e chạm bỗng hóa hư không...

Song Thưa
12-11-2009, 11:32 PM
Không không người chớ ngóng trông
Ta quyết một lòng là phải đi tu
Trời rằng con chớ nói ngu
Chim cú lù đù còn muốn sang ngang.

Tròn tròn
13-11-2009, 12:14 AM
Ngang dọc đất này Ai có hay
Trời già có mắt, biết không đây?
Thẩn thơ đau đáu, lòng nữ sĩ
Thẫn thờ tiếc nuối, ...Quân tử say...

Uống cạn ly này men rượu cay
Khoá kín lòng ta bao tháng ngày
Gửi hồn theo gió đưa lên ấy
Tới tận trên cao..nơi nàng Mây....

Song Thưa
13-11-2009, 12:45 AM
Mây chiều ngơ ngẩn về đâu
Thềm hoang lá rụng dạ sầu thiên thu
Trăng lu gác vọng sương mù
Hoa hiên hàm tiếu cánh dù cô miên !

Ozhi
13-11-2009, 01:29 AM
Miên man một cõi miên man phận
Số trời châm chước chẳng trách thân
Chỉ trách sao tình không có bến
Để bến vô tình bến không phân?

Tròn tròn
13-11-2009, 02:09 AM
Miên man một cõi miên man phận
Số trời châm chước chẳng trách thân
Chỉ trách sao tình không có bến
Để bến vô tình bến không phân?

"Phân"? kìa! sao lại ... "bến không phân"
"Phân" thì sao nối được thành vần?
Đem phân mà bón vào "Thơ nối"
Mặt tuột cả ra với vần "ân"

Mr.Ngọc
13-11-2009, 04:58 AM
Ân tình có lẽ đã sâu
Chiều nghiêng bóng nước , bên cầu , nắng soi
Vừa đi qua tuổi hai mươi
Giữa đời chẳng phút lẻ loi , phong trần

Ozhi
13-11-2009, 05:47 AM
[trontron: :so_funny: phân-phân cách-phân chia sao thành phân bón mất rồi! :so_funny: và thêm nữa, nó cũng vần đấy chứ! :so_funny:]

Phong trần, nghênh ngang gió
Sầu, liễu, cửa tò vò
Phòng không, bên gối chiếc
Lạc mất tình đã cho

vuaanmay
13-11-2009, 06:22 AM
[trontron: :so_funny: phân-phân cách-phân chia sao thành phân bón mất rồi! :so_funny: và thêm nữa, nó cũng vần đấy chứ! :so_funny:]

Phong trần, nghênh ngang gió
Sầu, liễu, cửa tò vò
Phòng không, bên gối chiếc
Lạc mất tình đã cho

Cho nhìu nhận được bao nhiu
Bài học tình yêu, trả giá nhiều.
Thế mà nhiều kẻ ngu ngơ quá ,
Cứ vậy cắm đầu vào chữ yêu.

Ozhi
13-11-2009, 06:26 AM
Yêu ánh mắt ai vô tình say đắm
Đôi kính vờ ngớ ngẩn để làm thơ
Yêu một thoáng ai lại vờ ngu ngơ
Viết một dòng: lỡ yêu em rồi đó!

Song Thưa
13-11-2009, 10:05 AM
Đó đây một kiếp lãng du
Gió thổi vù vù mà thấy lâng lâng
Câng câng cái mặt phong trần
Thần dân mà tưởng mình gần như vua !

LÃO HẠC
13-11-2009, 10:22 AM
Làm khó nhau hoài à

Vua nào chẳng có người hầu
Còn anh thái dám cất đâu cục Vàng
Cho dù lắm thiếp,nhiều nàng
Ngự trong cung cấm chẳng màng ngó chi

THIÊN TỬ
13-11-2009, 11:53 AM
Làm khó nhau hoài à

Vua nào chẳng có người hầu
Còn anh thái dám cất đâu cục Vàng
Cho dù lắm thiếp,nhiều nàng
Ngự trong cung cấm chẳng màng ngó chi

Ngó chi một lút rồi đi
Trong lòng hối tiếc để được gì?
Gieo chi nỗi nhớ lầm lì
Làm cho đêm ngủ vẫn ghì bóng ai

TT 11/13/09

letue
13-11-2009, 12:11 PM
Bóng ai lả lướt giữa đêm khuya....
Giật mình tỉnh mộng thì là giấc mơ...
Bóng ai làm tôi phải thẩn thờ...
Chỉ mong đêm lại để mơ về nàng...

THIÊN TỬ
13-11-2009, 12:18 PM
Bóng ai lả lướt giữa đêm khuya....
Giật mình tỉnh mộng thì là giấc mơ...
Bóng ai làm tôi phải thẩn thờ...
Chỉ mong đêm lại để mơ về nàng...

Nàng thì liễu yếu đào tơ
Làm rung rinh mãi chất thơ tạo thành!
Không nàng có mộng mà xây?
Mộng rồi cũng để đong đầy trong tim:timup:

TT 11/13/09

lukhachmuathu
13-11-2009, 07:07 PM
Tim ai chứa trọn mộng đời
Tình ơi chan chứa trọn lời yêu thương
Rồi có lúc, sẽ vấn vương
Rồi sẽ có lúc đôi đường chia ly

pebonmat^,^
13-11-2009, 08:39 PM
Chia ly lệ thắm bờ mi
Chia ly-ta đã xa nhau thật rồi
Lòng sao cứ mãi bồi hồi
Sao tình yeu chỉ là mộng thoáng qua

LÃO HẠC
13-11-2009, 08:54 PM
Qua sông lỡ nhịp chuyến đò
Người đi cất bước để cho ai sầu
Bao ngày trời đổ mưa ngâu
Mình không duyên nợ mong cầu ước chi

Song Thưa
13-11-2009, 11:00 PM
Chi mô, răng rứa hỏi hoài ?
Nương khoai cũng chỉ có khoai thôi mà
Buồn buồn cứ vác cuốc ra
Đào tung một gốc cả nhà no nê !

LÃO HẠC
14-11-2009, 12:04 AM
Cứ gây khó cho nhau ko à

Nê thê chân bước về nhà
Bầy con nheo nhóc Khỉ già ngóng trông
Đêm qua lỡ bẻ cành hồng
Bây chừ gặp Gấu cái mông sưng ù

Song Thưa
14-11-2009, 12:10 AM
Ù nhanh một phát, cố đến nhà
Chân vắt lên cổ, miệng thì la
Ma da rượt đuổi, ôi làng nước
Xin cứu dùm tôi, cứu lấy tôi !

LÃO HẠC
14-11-2009, 12:17 AM
Tôi nay tam thập tứ thời
Còn em mấy độ tuổi đời bi nhiêu?
Cho đây hỏi ấy đôi diều
Phu quân có chửa? ngươi iêu thế nào?.........

Song Thưa
14-11-2009, 12:43 AM
Khó nhể !

Thế nào, ý muốn thế nào ?
Sợ không nếu gặp, kẻ trào cao ?
Xuân niên cũng tợ loài hoa biển
Kiếp sống, chu kỳ tính làm sao ?

LÃO HẠC
14-11-2009, 01:02 AM
Rượt tiếp nè!

Sao em chẳng nói về mình
Nổi trôi hoa tím lục bình trên sông
Nắng mưa khoe sắc cầu vồng
Cho đây hỏi chút....có chồng hay chưa?

Song Thưa
14-11-2009, 01:24 AM
Chưa chồng đồng nghĩa chửa chồng
Thế thì, em đã có chồng hay chưa ?
Lòng vòng chữ nghĩa chửa chưa
Xin anh giải giúp chữ chưa chửa chồng !

K'Shadow
14-11-2009, 04:29 AM
Chưa chửa chồng em mún hiểu sao?
Lấy chồng sẽ hiểu thế nào là ''chưa''
Tiếp đó một thóang cơm trưa
Bụng mang dạ ''chửa'' có vừa lòng em?

Ozhi
14-11-2009, 04:33 AM
chồng gì mà chồng khéo
Em chẳng cần phải theo
Áo thì mặc lèo tèo
Vài đồng xu cắc lẻ


Bạn ở trên: lạc rồi kìa! ^^

vuaanmay
14-11-2009, 07:02 AM
chồng gì mà chồng khéo
Em chẳng cần phải theo
Áo thì mặc lèo tèo
Vài đồng xu cắc lẻ


Chơi khó vậy Ozhi >'<

Lẻ bóng một mình với gối chăn ,
Trằn trọc đêm khuya giấc chẳng thành < câu nầy mượn của cụ Hồ đôi chữ >
Mong người hàng xóm bên kia ấy ,
Đêm về hiểu được nỗi lòng đây.
:secret:

Ozhi
14-11-2009, 08:28 AM
@Bạn gì đó: ừ xin lỗi tôi nhầm! :D Do nhầm nên nối bài thơ của bạn! :D

Lòng em mênh mông lắm
Chẳng đặng lòng anh đâu
Lòng em là biển mộng
Chẳng mong đến ngày dài
Đêm mơ rồi đếm giấc
Thấy mình chẵn lẻ hơn! :D

[xin lỗi bạn ấy nhiều lắm ý >"<]



Lẻ bóng một mình với gối chăn ,
Trằn trọc đêm khuya giấc chẳng thành < câu nầy mượn của cụ Hồ đôi chữ >
Mong người hàng xóm bên kia ấy ,
Đêm về hiểu được nỗi lòng đây

Đây một dạ đặng không lòng quân tử?
Mặt đối lòng đâu phải kiếp gian truân
Ngày qua ngày thở than tình không có
Đâu phải lòng em chỉ mộng luân?

Song Thưa
14-11-2009, 09:18 AM
Luân phiên nhau đứng bên đường
Thấy ai cứ hỏi người thương đâu rồi
Tình đời nước cuốn hoa trôi
Nghe sao ngơ ngẩn sự đời éo le.

Ozhi
14-11-2009, 09:38 AM
Le lói trong đêm đèn sương sớm
Trằn trọc mong manh mộng đã tàn
Bên này không chiếu không chăn gối
Đã nhớ bên kia mộng gối chăn!

Song Thưa
14-11-2009, 09:50 AM
Chăn đàn vịt, ôi sao mà khó
Ngó bên tây đã thấy bên đông
Lạch bà lạch bạch chạy rông
Suốt ngày phải nói, các " ông " ngoan nào !

K'Shadow
14-11-2009, 11:17 AM
Nào cùng lại đây chơi
Tuổi trẻ chỉ một thời
Xuân qua tuổi già tới
Ước gì mới đôi mươi!

Song Thưa
14-11-2009, 11:35 AM
Mươi đồng mua trái cầu lông
Ném bỏ vào lồng rồi xách ra sân
Phân vân trước lối giao quân
Ướt đẫm áo quần trận vẫn chưa phân !


Mươi : Từ chỉ hàng chục _ Mấy mươi, hai mươi Tám mươi.
-!!!--- Khoảng độ mười _ Mươi ngày, mươi đồng.

K'Shadow
14-11-2009, 12:18 PM
Phân thắng bại hai người tranh đấu
Mảnh tình riêng che giấu trong tim
Vì người cả hai kiếm tìm
Đấu đến chết vẫn không ngừng tranh đấu..

Ozhi
14-11-2009, 06:06 PM
Đấu tranh, tranh đấu một thời
Bên đàn bên kiếm, bên đời chẳng thân
Mãi mang kiếp phận gian truân
Đời đời, mài gót vạn luân, luân hồi

K'Shadow
14-11-2009, 06:41 PM
Luân hồi rồi sẽ phục sinh
Tình người kiếp trước quên mình hôm nay
Bắt đầu cuộc sống mới này
Chết đi rồi lại vòng quay luân hồi

Ozhi
14-11-2009, 07:06 PM
Hồi một: chồng say vợ tỉnh
Hồi hai: vợ tỉnh chồng say
Say đâu lúy túy cả ngày
Chồng sau vợ tỉnh biết ngày nào khôn?

K'Shadow
14-11-2009, 08:44 PM
Khôn nghề kưa gái là khôn dại
Dại chốn cô đơn ấy dại khôn
Không lo lắng những giận hờn
Chỉ mình ta với tiếng đờn thiên thai!

Ozhi
14-11-2009, 10:10 PM
[thế hóa ra send thành 2 bài à]

Thiên thai một cõi trời với mộng
Lạc bước hoang tàn mộng với mơ
Dẫu biết ngàn năm tìm không thấy
Vẫn lạc bến chờ, khúc mộng mơ




[trích Sầu Tiên-Ozhi~ (6/08/08)]

K'Shadow
14-11-2009, 10:28 PM
Mơ tình mộng ảo chốn thiên thai
Vui cùng tiên nữ có mấy ai
Nhân gian trần thế người ao ước
Thiên thai mất rồi lạc bước tu la

P.chi
14-11-2009, 10:34 PM
La là la vậy đó thôi
Nóng lòng, nóng khí "Tu La" nổi trời
Anh hùng dẹp cõi tha ma
Thái lai rộng mỡ, đẹp đời mọi nơi.

Ozhi
14-11-2009, 10:42 PM
Nơi đâu là nơi cho ta hiểu
Một thoáng tiên thần một thoáng xiêu
Bên Sáo bên tiêu bên vọng khóc
Khói mấy lam chiều vọng khúc tiêu


Bạn K's chơi khó còn P.Chi thì càng nể hơn!

K'Shadow
14-11-2009, 11:05 PM
Tiêu hồn đoạt phách khúc cầm tiêu
Lắng nghe thanh vọng một sớm chiều
Khi trầm khi bổng lòng người loạn
Tâm thần mê loạn bước mê cung

Ozhi
14-11-2009, 11:23 PM
Cung tần mĩ nữ nhiều vô kể
Cớ sao vẫn nhớ bóng giai nhân
Thướt tha bên cầu chiều hôm ây
Để đặng sầu lo lòng quả nhân!



[ka ka]

Cô bé
15-11-2009, 12:19 AM
Nhân gian xưa nay thường vẫn thế
Lắm kẻ Lý thông , mấy Thạch sanh
Điêu ngoa lừa đảo nhiều vô kể
Cẩn thận vào thân kẻo dắt sành

Song Thưa
15-11-2009, 12:29 AM
Sành đời ăn uống như ri
Cũng cảm chút kỳ vì biết hết trơn
Buồn, ngồi nhà nhậu thờn bơn
Vui thì xuống núi lơn tơn quán chè.

Cô bé
15-11-2009, 12:32 AM
chè xanh nổi tiếng thái nguyên
gái xinh nổi tiếng ở miền tuyên quang (chè Thái gái Tuyên)
ai đi qua nhớ về ngang
chè thơm - gái tú , vội vàng mà chi

Ozhi
15-11-2009, 12:38 AM
Vội vàng mà chi một sớm mai
Đêm còn chưa vén mộng chưa phai
Đâu tàu bên ấy còi chưa hú
Phải đâu bên này chờ là sai

K'Shadow
15-11-2009, 12:46 AM
Sai rồi biết lỗi người ơi
Người quay trở lại để tôi làm lành
Cùng nhau bước tiếp ngày xanh
Răng long đầu bạc ngọt lành có nhau

Ozhi
15-11-2009, 12:59 AM
Có nhau bên kia mộng đời
Có nhau để giữ một đời cho nhau
Về đêm thao thức nhìn sâu
Chàng đâu bên ấy em về đâu mô?

toctem_kepno
15-11-2009, 01:21 AM
Mô tê răng rứa quê em đó
Rau má đường tàu bằng...lá sen
Thân tình Thanh Hoá nghiêng mình đón
Sầm Sơn điểm đến cúi đầu chào !


Nếu không chê mời bà kon về quê mình chơi nhé !

trung_kien
15-11-2009, 01:26 AM
chào em cô gái xứ Thanh
ngày mai anh sẽ cùng em về nhà
sầm sơn rất tuyệt em à
em về em nhắn cho anh lời chào

whitedragonfly
15-11-2009, 01:27 AM
Chào một bưổi nắng hồng rạng rỡ,
Tôi chào một đêm dài trôi đi,
Chào một tình yêu vừa mới hé,
VÀ tạm biệt cưộc tình thuở tinh khôi....

toctem_kepno
15-11-2009, 01:38 AM
Tinh khôi một sớm mùa thu đến
Hồn bay theo gió lạc mây mù
Chiêm bao hư ảo theo cùng gió
Chợt tỉnh cơn mê hát cùng chim

lukhachmuathu
15-11-2009, 01:53 AM
Vẫn phải giữ trật tự và cách nối tiếp nhé các bạn, bạn nào chậm thì tự mình edit bài của mình cho đúng với luật chơi nhé, mình không muốn del bài của các bạn đâu :)

trung_kien
15-11-2009, 02:07 AM
Chim trời giờ đã trú đông
còn em em trú noi nào hởi em
anh về dọn mái nhà tranh
cùng em tâm sự đêm dài thâu canh

Ozhi
15-11-2009, 02:51 AM
đêm dài thâu canh vẫn chờ đợi
một bước ai về trong đêm tơi
Để bên đây-bên đầu nỗi nhớ
Vẫn biết bên ny có người chờ

trung_kien
15-11-2009, 03:25 AM
Chờ anh em có chờ đâu
chờ anh sao lại thâu đêm cùng người
em ơi em ở nơi đâu
để anh ngồi đợi ngồi chờ canh thâu

Ozhi
15-11-2009, 03:50 AM
[thâu canh rồi lại canh thâu] T____T


Canh thâu rồi lại thâu canh
Người ơi người định tanh bành nhau sao?
Đối đi rồi lại trở vào
Người đành ôm lại, lại xào "thâu canh"




[chóng cả mặt]

K'Shadow
15-11-2009, 04:33 AM
Thâu canh vẫn uống say mèm
Lưu linh tiên tửu vẫn thèm uống thêm
Uống cho mắt ướt môi mềm
Uống cho tình cũ bên thềm tình trôi

trung_kien
15-11-2009, 05:11 AM
Tình trôi tình đã trôi rồi
Tình trôi trôi mãi , thôi thì tình xa
Làm chi phải uống say ra
Làm chi phải nhớ , tình xa đâu màng
buồn tình thỉ chớ làm càn
buồn tình mà uống, đêm tàn "thâu canh"?

Ozhi
15-11-2009, 07:09 AM
[lại thâu canh, lục bát ko vần]

Đêm tàn thâu canh rồi
Để ta chút lả lơi
Buông rơi bên bàn bút
Trống vang tiếng chuông đời

trung_kien
15-11-2009, 07:47 AM
Chuông đời ai đánh mà kêu
Ai buồn sầu thảm mà thêu mộng vàng
Ai ngồi trong ngóng bóng nàng
Ta đi tìm mãi bóng nàng ở đâu?

Ozhi
15-11-2009, 08:02 AM
Ở đâu có bướm hạ hoa hường
Ở đâu có đài cát vọng hương
Ở đâu lầu thêu son vàng thiếp
Ở đâu có lòng quân tử vương?

trung_kien
15-11-2009, 08:22 AM
Vương vấn tơ lòng nên thổn thức
thổn thức mơ mộng trong ảo tưởng
ảo tưởng cùng nàng xây lầu thiếp
lầu thiếp không còn nên vấn vương

kaivn
15-11-2009, 11:47 AM
Ủa sao không vần gì vậy ta? :( Nối tạm vậy :|

Vấn vương em bước qua đường
Quay đầu nhìn lại tỏ tường lòng nhau
Anh về mang lễ trầu cau
Thầy u xin cưới lên màu tình duyên
''Trai anh hùng gái thuyền quyên
Thủy nguyền sánh phượng đẹp duyên cưỡi rồng''
Em về dâu mới anh trông
Em về với đức ông chồng ''đẹp zai''

THIÊN TỬ
15-11-2009, 12:10 PM
"đẹp zai" thường lại sát gái
Có lấy phải chọn người tài mà theo
Người tài suốt đời khỏi lo
Còn con trai đẹp phải lo [COLOR="SeaGreen"]"hao gầy"

kaivn
15-11-2009, 06:29 PM
Hao gầy nhan sắc tuổi xuân
Anh đi không lại muôn phần đắng cay
Lắm tài nhiều tật khổ thay
Anh đi đi mãi biết ngày nào thôi

Tròn tròn
15-11-2009, 06:38 PM
"đẹp zai" thường lại sát gái
Có lấy phải chọn người tài mà theo
Người tài suốt đời khỏi lo
Còn con trai đẹp phải lo "hao gầy"

p/s lấy chồng thì phải chọn người có tài thì mới có bản lĩnh chăm sóc cho vợ suốt cuộc đời chứ còn trai đẹp nó hay tò te tú tí với người khác và mỗi ngày vợ ở nhà phải lo lắng mà canh chồng:sr: hay là sau khi về già rồi thì nhan sắc của trai đẹp sẽ bị hao gầy đi thì đâu còn gì để luyến tiếc:lol:

"Hao gầy" một chút có làm sao
Tu mi nam tử như thế nào?
Công danh sự nghiệp, không lo há?
Đi lo chuyện gầy, béo, hanh hao?!

Gầy béo cái thân đã mấy phân
Mặc chị em chê, tớ ứ cần
Tâm hồn phong phú, không gầy héo
Dốc đời leo mãi chẳng chồn chân...:ahah:

toctem_kepno
15-11-2009, 07:54 PM
Khoan đã lúc đầu mình chỉ định thử xem có thể chen chân vào những bài đã gửi trước được ko thôi, tại hôm nay ghé vào mình thấy có người làm được vậy nên nghich...dại một chút . Tuy nhiên sau đó mình đã xoá và sửa lại rùi mà, hay mình lại sai gì nữa, mình mới chơi nên cũng ko rõ hết luật , nhờ mod chỉ dùm

Tròn tròn
15-11-2009, 08:28 PM
Khoan đã lúc đầu mình chỉ định thử xem có thể chen chân vào những bài đã gửi trước được ko thôi, tại hôm nay ghé vào mình thấy có người làm được vậy nên nghich...dại một chút . Tuy nhiên sau đó mình đã xoá và sửa lại rùi mà, hay mình lại sai gì nữa, mình mới chơi nên cũng ko rõ hết luật , nhờ mod chỉ dùm

Chỉ dùm Tóc tém có kẹp nơ
Nối thơ thú vị đến không ngờ
"Đít bạn" "đầu ta" mang ra nối :love-smil:
Thổ ra rồi lộ hết tình thơ... :kaka:

trung_kien
15-11-2009, 08:29 PM
"Chồn chân mõi gối còn ham"
ai người leo núi mà tham thế này
ước gì leo mãi suối ngày
leo lên cho biết đến ngày "chồn chân"

Tròn tròn
15-11-2009, 08:40 PM
"Chồn chân mõi gối còn ham"
ai người leo núi mà tham thế này
ước gì leo mãi suối ngày
leo lên cho biết đến ngày "chồn chân"

Chồn chân tạm nghỉ lại nơi đây
Thơ Nối thảnh thơi giây phút này
Thư thái tâm hồn, lực sung mãn
Đường xa nhẹ bước, lòng tựa mây...

trung_kien
15-11-2009, 08:58 PM
Tựa mây tựa gió tựa trời cao
Tựa nét thanh tao tựa má hồng
Tựa cánh thiệp hồng tựa ước mong
Tựa cả dòng sông tựa nỗi lòng

Tròn tròn
15-11-2009, 09:28 PM
Nỗi lòng này em đã hiểu tôi
Có chăng lỗi ở cả ông trời
Ép mình hai đứa gặp nhau muộn
Nợ đâu chẳng có, chỉ Duyên thôi...

Ozhi
15-11-2009, 10:13 PM
[trontron ơi cười chết mất thôi :so_funny:]

Chỉ có Duyên thôi thì không đặng
Chữ Nợ với chàng mộng với trăng?
Chữ Nợ chữ Duyên vẫn chưa bằng
Một lòng chung thủy vừa lòng chăng?

K'Shadow
15-11-2009, 10:30 PM
Chăng tơ con nhện mong chờ
Người ơi người hỡi hững hờ mối mai
''Buồn trông chênh chếch sao mai
Sao ơi sao hỡi nhớ ai sao mờ''

p/s mượn một chút ^^

Ozhi
15-11-2009, 10:37 PM
Sao mờ trăng tỏ chờ trông
Biết đây chàng có nhớ mong không chàng
Thênh thang đường rộng trăng vàng
Biết đây em vẫn mong chàng chàng ơi!


[ảo não quá đi! Hix]

Tròn tròn
15-11-2009, 10:44 PM
[trontron ơi cười chết mất thôi :so_funny:]

Chỉ có Duyên thôi thì không đặng
Chữ Nợ với chàng mộng với trăng?
Chữ Nợ chữ Duyên vẫn chưa bằng
Một lòng chung thủy vừa lòng chăng?

Chăng tơ con Nhện khéo chăng tơ
Có Duyên không Nợ, dạ...ngẩn ngơ
Có Duyên có Nợ, kết đôi lứa
Thiếu một trong hai chẳng nên thơ

Ozhi
15-11-2009, 10:46 PM
Thơ với thẩn một đời lận đận
Mộng với mơ một chữ thờ ơ
Trăng với gió đi sao không nhớ
Thở với than trở lại vần thơ

K'Shadow
15-11-2009, 10:47 PM
Chàng ơi có nhớ những ngày
Trong tay sánh bước đắm say khôn cùng
Mà sao giờ đã não nùng
Đêm ôm gối chiếc mịt mùng tương lai

trung_kien
15-11-2009, 11:13 PM
Tương lai thiếp sẽ cùng chàng
xây lầu tình ái vững vàng lòng son
Một lòng thề nước thề non
Một lòng chung thủy cho tròn tình ta

Tròn tròn
15-11-2009, 11:21 PM
Chàng ơi có nhớ những ngày
Trong tay sánh bước đắm say khôn cùng
Mà sao giờ đã não nùng
Đêm ôm gối chiếc mịt mùng tương lai

Tương lai nàng sẽ đi lấy chồng
Để lại nơi này, lòng rỗng không
Giá lạnh đêm đông hồn hiu quạnh
Kết bạn trăm năm với rượu nồng

Tương lai nàng sẽ lấy chồng rồi
Một đàn con nhỏ sẽ lên ngôi
Cùng chồng sánh bước, đường Hạnh Phúc...
Thi thoảng nhớ tôi, hãy mỉm cười!

Ozhi
16-11-2009, 05:31 AM
Ta bước vững trên đường đời tấp nập
Chợ gian nhân không cản bước đường quân
Sóng sánh bước, chân khôn cùng mỏi gối
Nhớ nhà ta, nhớ bóng hồng thướt tha



[trontron ơi bạn bị chậm nhịp thơ rồi!]

trung_kien
16-11-2009, 08:59 AM
Thướt tha trước ngõ bông hồng
mà tim tan tát vì lòng thủy chung
mai này nếu có trùng phùng
xin nàng nhớ lấy đã cùng với ta

sen_monkey
17-11-2009, 07:25 AM
với ta em là đoá hoa thơm
cho ta quên lãng bỏ quên đời
đôi khi con tim bỗng muốn vội
lại thấy cuộc tình chợt ngàn khơi...

Ozhi
17-11-2009, 08:08 AM
Ngàn khơi xa tít đâu thấy bến
Đông về nơi đây chẳng chờ tan
Mộng cũ nối mộng tình dệt chẵn
Mộng mới xa rời mộng chiều sang

Song Thưa
17-11-2009, 11:29 AM
Sang ngang đò chuyến đã thay
Cuộc đời sao chẳng mắn may tí nào
Bến vào đụng phải hàng rào
Thuyền đành hếch mũi, xin chào bến nhe !

kaivn
17-11-2009, 12:17 PM
Nhe răng cười cái sự đời
Ăn ở tốt mà lắm lời dèm pha
Thôi kệ ta chính là ta
Sống sao không thẹn cứ là người ngay

Song Thưa
17-11-2009, 12:51 PM
Ngay trong cõi sống thiên đàng
Nhiều khi vẫn cứ vương mang sự đời
Bời rời nước cuốn hoa trôi
Ngồi xong lại đứng hết hồi thời gian.

kaivn
17-11-2009, 01:03 PM
Gian truân vững bước lòng không nản
Chí lớn không lùi bình thản qua
Cho dù cuộc sống bôn ba
Đường ta đi tới đều là niềm vui

Song Thưa
17-11-2009, 01:17 PM
Vui chi xuân đến trong binh lửa ?
Mưa đếm giọt sầu giữa lòng tay
Mai hoa nụ hé vân lần lữa
Hồng trần sấp ngửa nói sao đây ?

Vân : Mây.
Vân : Những đường vân tự nhiên trên mặt gỗ, ........ .

kaivn
17-11-2009, 01:33 PM
Đây người hiu quạnh túp lều tranh
Giản dị khiêm nhường nếp đã thành
Cuộc sống yên bình bên sông vắng
Vui cùng trăng nhỏ, nắng song thưa

Song Thưa
17-11-2009, 02:25 PM
Thưa người thưa lẫn cả đò ngang
Một bước sang trang đã lỡ làng
Hoang mang vừa lúc xuân tươi đủ
Chẫu chàng giận cóc bỏ đi hoang !

kaivn
17-11-2009, 08:45 PM
Hoang mang ai đó bỏ đi hoang
Xuân đang tươi đủ mà vội vàng
Cóc buồn thương nhớ bao ngày tháng
Chẫu chàng không lại vọng tiếng vang

Song Thưa
17-11-2009, 09:26 PM
Vang vang một khúc hát " qua phà "
Không cần ong ỏng với ngươi nha !
Tuy xuân đồi vắng hoa chưa nở
Nhưng đủ chan hòa chung với ta !

kaivn
17-11-2009, 09:41 PM
Ta đứng trên đồi hoa chưa nở
Một chút tâm tình ngắm gió mây
Bất chợt thấy đời thêm ý vị
Lòng riêng một cõi nở hoa đầy

Song Thưa
17-11-2009, 09:55 PM
Đầy tràn ly nước sẽ vãi ra
Xin người hãy nhớ, chớ quá đà
Vì chưng...., ta góp cho tổ quốc
Không nhiều nhưng vẫn dạng " kiến tha... " !

kaivn
17-11-2009, 10:43 PM
Tha hương biệt xứ bao mùa
Nhớ người em nhỏ quê mùa năm nao
Nhớ người mẹ dáng gầy hao
Nuôi đàn con nhỏ biết bao tủi hờn
Nhớ về nhớ mãi nhớ hơn
Bao giờ trở lại báo ơn sinh thành?

Song Thưa
17-11-2009, 11:19 PM
Thành danh, mơ ước cõi lòng
Mai này sẽ phụ góp công cho đời
Một lời, cuộc sống thảnh thơi
Hai lời, ta sẽ tiếng đời mong cao.

kaivn
17-11-2009, 11:31 PM
Cao sang cuộc sống có vui không?
Vây quanh bên cạnh những má hồng
Tiền tài vật chất thừa no ấm
Có nghĩ đồng tiền thấm máu xương...

Song Thưa
17-11-2009, 11:52 PM
Xương rồng mọc bãi tha ma
Người nào không biết, đã ra đây trồng ?
Sao không chọn giống hoa hồng
Mà thay vào đó, tồng ngồng xương trơ !

kaivn
18-11-2009, 11:08 AM
Trơ trọi một mình nơi đất khách
Cô đơn lạc lõng trách ông trời
Vì đâu phận nổi hoa trôi
Vì đâu người phải bán đời thanh xuân?

Song Thưa
18-11-2009, 11:43 AM
Xuân qua mai nở đầy sân
Nhớ người bên ấy dạ phần ngu ngơ
Giăng tơ con nhện hững hờ
Ai đi có biết, ngóng chờ là đây !

kaivn
18-11-2009, 11:56 AM
Đây đào khoe sắc đón xuân sang
Tết đến, ra giêng anh cưới nàng
Năm mới cho tình thêm say đắm
Hạnh phúc dâng tràn thắm không gian!

THIÊN TỬ
18-11-2009, 06:31 PM
Không gian vắng lặng, mình thoi thóp
Nằm mình trên gối, giấc không yên
Hình bóng hôm nào, lại xuất hiện
Bên ta giây lát rồi khuất xa

TT 11/18/09

LÃO HẠC
18-11-2009, 08:56 PM
Khuất xa tận cuối chân đồi
Mà sao ta vẫn còn ngồi nơi đây
Người đi nỗi nhớ đong đầy
Từ ngày xa vắng cỏ cây cũng buồn...

lệ thủy
19-11-2009, 01:43 AM
Buồn trông cành lá ra hoa
Nhìn mà đau xót xót xa tấm lòng

vuaanmay
19-11-2009, 07:40 AM
Lòng lợn chấm mắm chinsu ( hì thông cảm đang đói)
Hai thằng bạn nhậu gật gù cụng ly.
Ừ thì xụng cái cho có hứng
Hứng có rồi đối thơ chơi.
4room tấp lập nhiều người quá
Khiến lòng AM quá xá vui.

Song Thưa
19-11-2009, 01:37 PM
Vui buồn cũng đó kiếp người
Đi qua cửa bể thấy trời xanh xanh
Nắng hanh cứ kệ nắng hanh
chòng chành bến đỗ, tâm thanh ta vờ ... !

Mắt_lưu_ly
19-11-2009, 08:30 PM
vờ như không thấy anh đứng đó
lặng lẽ làm lơ em bước qua
khẽ cười khi thấy anh ngơ ngác
tình yêu sao mãi không thành lời...

queochuai1991
19-11-2009, 08:42 PM
lời người xa xôi nơi chốn ấy
để lại nơi này chút hư hao
hỏi thế gian yêu bao nhiêu là đủ
để muôn đời trọn kiếp mãi có nhau

LuuDuLuong
19-11-2009, 08:43 PM
Có nhau rồi cũng nhạt màu
Ân tình ai biết ngày sau vuông tròn
Lời ru xin chớ mỏi mòn
Xanh cây làm dấu còn tìm mai sau ...

Mắt_lưu_ly
19-11-2009, 08:50 PM
say men rượu ta còn mong tỉnh dậy
say men tình biết tỉnh khi nào đây
tình hết rồi ta sao còn chưa tỉnh
mãi lao đao trong kí ức tình xưa

queochuai1991
19-11-2009, 08:56 PM
xưa!nhắc chi mãi ngày xưa ấy
thuở dại khờ thời của ngây ngô
sống hôm nay để ngày mai lại đến
chẳng thẹn lòng cũng sẽ chẳng cô đơn