PDA

Xem đầy đủ chức năng : Một ngày sinh nhật đáng quên



lythienphong
28-09-2009, 05:03 AM
Hôm nay là sinh nhật của anh ,ấy vậy mà anh ko nhớ
Bỗng sáng nay vừa ngủ dậy anh nhận được tin "Happy Birthday " ,
em biết ko?Anh rất hạnh phúc
Nhưng cũng chính ngày sinh nhật ấy anh lại thấy buồn vô cùng
Em hẹn gặp anh ,anh vui lắm chứ
anh đã chuẩn bị tất cả cho cuộc gặp gỡ này
anh cứ ngỡ hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đởi mình
mà đúng thế chứ ,còn j hạnh phúc hơn được cùng người mình yêu làm những j mình thiz trong ngày sinh nhậ mình.
Thế nhưng cuộc đời ko cho ai hạnh phúc tron vẹn
Em biết ko? Nhạn được tin nhắn cua em mà anh như người mất trí
tâm hồn choáng váng, anh chẳng biết làm j hơn ngồi đây trong vô vọng.
Thà em cứ nói em chẳng muốn gặp nhau còn hơn , anh bàng hoàng trong sự thất vọng tột cùng.
Một ngày sinh nhật đáng buồn phải không em?có lẽ đây là món quà sinh nhật đáng nhớ nhất trong cuộc đời mình.
Đành thôi vậy. Đó cũng là lựa chọn của em mà.
Em đã rời xa anh một lần rồi ,lẽ nào ông trời muốn thử thách anh lần nữa sao?
Ông trời thật là bất công với anh.
............

cauvongbaysac
28-09-2009, 06:17 AM
Chúc a lần sau có 1 sn hp bên ngừơi ấy nhé. Sn lần này pùn thỳ đừng nghĩ tới nữa .

lythienphong
28-09-2009, 09:32 PM
Chắc ko có lần sau nữa đâu e ,một lần là quá đủ rồi.
Anh sẽ ko cho mình cơ hội như thế nữa đâu .
Em hỉu ko?

hoahuynhanh2504
29-09-2009, 02:33 AM
có những thứ ko phải của mình thì mãi mãi ko thuộc về mình.......đến một ngày nòa đó bạn sẽ nhận thấy rằng trên đời này vẫn còn nhiều điều thú vị chờ đợi bạn......hạnh phúc ko ai ban tặng chúng ta cả.....hãy xáng đáng là một người con trai...mạnh mẽ......cố ganwngs lên bạn nhé

lythienphong
29-09-2009, 02:50 AM
Mình củng biết là vây ,nhưng tình yêu mà.
Mình thực sự xốc ,bạn biết không ?
Cô ấy hỏi mình :"Em có người yêu khác ,anh có buồn ko?"
Mình củng chẳng biết phải trả lời thế nào nửa .
Còn có j đau đớn hơn khi biết người mình yêu lại yêu người khác và rồi hỏi mình một câu như thế chứ ?
Tình yêu phải chăng là su hi sinh mà ko cần phải đáp lại, có lẽ mình giống thế đấy
Hởi trái tim con người sao thay đỗi nhanh vậy

bLueseasun
29-09-2009, 04:34 AM
Uhm, sẽ đau lắm. Mình hiểu điều đó. Món quà sinh nhật ấy thật là bất ngờ biết bao nhiêu
Sẽ dằn xé...
.. sẽ căm phẫn...
... sẽ tức tối và đóng chặt trái tim
Và có lẽ chẳng bao giờ sẽ tin bất cứ 1 người con gái nào nữa

Một người có ý nghĩa với mình, mình yêu thương và dành hết những gì tốt đẹp nhất cho cô ấy, mà ko giữ nổi trái tim người ta thì làm sao có thể làm dc điều gì nữa.

Và chắc rằng, cô ấy chỉ cảm thấy thanh thản trong 1thời gian đầu thôi, 1tuần... 2tuần... 1tháng... cảm giác đau đớn sẽ tồn tại trong cô gái ấy, cảm giác đau khổ tột cùng... muốn quên, muốn bỏ mặc, muốn quay lại nhưng lương tâm không cho phép vì một kẻ phản bội không thể quay trở về để đón nhận TY của a... tổn thương lắm..

Tốt nhất là bạn hãy sống tốt, sống vui, còn nhiều điều thú vị nhiều điều đón chờ mình. Hãy sống 1 cuộc sống trọn vẹn, đừng tự hành hạ bản thân và chôn vùi trong sự đau khổ, vì cô ấy lun nhìn về bạn, luôn theo dõi bạn. Nếu muốn cô ấy sống tốt với lựa chọn của mình và ko bị dằn vặt , bạn hãy sống vui và sống tốt nhé