lythienphong
28-09-2009, 05:03 AM
Hôm nay là sinh nhật của anh ,ấy vậy mà anh ko nhớ
Bỗng sáng nay vừa ngủ dậy anh nhận được tin "Happy Birthday " ,
em biết ko?Anh rất hạnh phúc
Nhưng cũng chính ngày sinh nhật ấy anh lại thấy buồn vô cùng
Em hẹn gặp anh ,anh vui lắm chứ
anh đã chuẩn bị tất cả cho cuộc gặp gỡ này
anh cứ ngỡ hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đởi mình
mà đúng thế chứ ,còn j hạnh phúc hơn được cùng người mình yêu làm những j mình thiz trong ngày sinh nhậ mình.
Thế nhưng cuộc đời ko cho ai hạnh phúc tron vẹn
Em biết ko? Nhạn được tin nhắn cua em mà anh như người mất trí
tâm hồn choáng váng, anh chẳng biết làm j hơn ngồi đây trong vô vọng.
Thà em cứ nói em chẳng muốn gặp nhau còn hơn , anh bàng hoàng trong sự thất vọng tột cùng.
Một ngày sinh nhật đáng buồn phải không em?có lẽ đây là món quà sinh nhật đáng nhớ nhất trong cuộc đời mình.
Đành thôi vậy. Đó cũng là lựa chọn của em mà.
Em đã rời xa anh một lần rồi ,lẽ nào ông trời muốn thử thách anh lần nữa sao?
Ông trời thật là bất công với anh.
............
Bỗng sáng nay vừa ngủ dậy anh nhận được tin "Happy Birthday " ,
em biết ko?Anh rất hạnh phúc
Nhưng cũng chính ngày sinh nhật ấy anh lại thấy buồn vô cùng
Em hẹn gặp anh ,anh vui lắm chứ
anh đã chuẩn bị tất cả cho cuộc gặp gỡ này
anh cứ ngỡ hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đởi mình
mà đúng thế chứ ,còn j hạnh phúc hơn được cùng người mình yêu làm những j mình thiz trong ngày sinh nhậ mình.
Thế nhưng cuộc đời ko cho ai hạnh phúc tron vẹn
Em biết ko? Nhạn được tin nhắn cua em mà anh như người mất trí
tâm hồn choáng váng, anh chẳng biết làm j hơn ngồi đây trong vô vọng.
Thà em cứ nói em chẳng muốn gặp nhau còn hơn , anh bàng hoàng trong sự thất vọng tột cùng.
Một ngày sinh nhật đáng buồn phải không em?có lẽ đây là món quà sinh nhật đáng nhớ nhất trong cuộc đời mình.
Đành thôi vậy. Đó cũng là lựa chọn của em mà.
Em đã rời xa anh một lần rồi ,lẽ nào ông trời muốn thử thách anh lần nữa sao?
Ông trời thật là bất công với anh.
............