Xem đầy đủ chức năng : Thơ làm khi chơi game
kođăngký
18-09-2009, 11:34 AM
Tớ đang chơi game ĐQQK ,đại khái là webgame mình sẽ quản lý 1 cái thành trì như thời xưa ấy.
Và trong lúc ngồi rỗi tớ có làm 1 bài thơ cho cái thành trì, nay post lên để mọi ng thư giãn.
"Xa xa có một cái thành
Tường thì sắp sập trong thành trống chơn
Một lũ binh tướng đói cơm
Trông thằng quan phủ ôm đờn ủ ê
Mấy cô thiếu nữ nhà quê
Buồn buồn ngồi cửa mân mê gấu quần
Có thằng cu tí ngoài sân
Truổng cời hò hét chơi đùa dưới mưa. "
Thienmy
18-09-2009, 10:51 PM
Chơi nhiều hoa mắt chóng mày
Lờ đờ bùn ngủ thế này thiết chi?
Lờ đờ khép vội bờ mi
Quanh đi - quẩn lại, làm gì nữa đây?
concoc01
21-09-2009, 07:23 AM
đêm khuya mắt đã lờ mờ
nhìn gươm hóa cỏ thẩn thờ làm thơ
nhì địch mà tưởng quân ta
nhìn thiên nhẫn thả, hóa ra đóa hồng ( kill thiên ngoại lưu tinh)võ lâm1
nhìn rồng mà chẳng phải rồng ( giáng long chưởng, cb)
ngờ đâu nó đến,về thành go out.
Shinosuke
21-09-2009, 11:45 PM
Mộng anh hùng tang bồng thỏa chí
Chuyển càn khôn nào dễ ai ơi
Suốt ngày máu chảy đầu rơi
Nhìn bài vở hỡi ôi chán đời
o0KuAnh0o
23-09-2009, 06:42 AM
đang pk tự nhiên đau mắt
quay mặt lại nhìn thấy phụ huynh
tỳm đường chạy cửa sau khóa
đành lủi thủi chịu cái bạt tai
o0KuAnh0o
23-09-2009, 09:23 PM
tuyết lang hồ lạnh lẽo mình em
Ngắm gió ngắm ngắm mây ngắm sói già
pet' solo thì không gầm thét
ngồi mình mình bỗng thấy cả âm ty
( trích đang solo trên tuyết lang hồ )(game thiên long bát bộ)
.::HellKing::.
30-09-2009, 04:34 AM
Hoa sơn đợi em 5 phút nữa
Bùn bùn tủi tủi hết tiền chơi
bây giờ không còn cả 1 vạn
mọc túi dực đồ lấy tiền chơi :D(Võ lâm 1 ấy)
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.