PDA

Xem đầy đủ chức năng : 1 người bạn



nguoidondoc
10-07-2009, 06:08 PM
Những ngày tháng cuối cùng của lớp 12 đối với nó là những ngày tháng dau khổ toàn là những chuyện buồn.Nó chẳng còn gì để mà cố gắng.Ngay đến bạn bè cũng chẳng còn để ý tới nó Bạn bè online người thỳ bảo bận chơi game, người thỳ lên cái đã out, người thỳ nói chuyện với người yêu.....Nó chẳng có 1 ai nói chuyện với nó cả nó cảm thấy ngày ngày trôi qua tình cảm bạn bè như càng xa nhạu. Nó lên hoa học trò tìm kiếm chỉ cần có 1 người bạn bình thường để chia sẻ những tâm sự cùng nó mà thôi. VÀ rồi cũng có 1 người bạn đã chia sẻ những tâm sự với nó. Nó thực lòng chỉ coi người ấy là bạn thôi ko có ý gì khác thỉnh thoảng nói chuyện tâm sự với nó cho nó đỡ buồn. Nhưng qua vài lần nói chuyện người ấy nghi ngờ nó nói dối người ấy vì cách nói chuyện của nó giống với 1 người đã từng lừa người ấy.Nó cũng chẳng mà có gì để mà giải thích cả. Tìm kiếm bao lâu mới có dc 1 người bạn mà chỉ vì giống cách nói chuyện mà mất đi 1 người ban. uk` nHưng suy cho cùng người bạn ấy ko tin nÓ thỳ cũng đúng thôi vì người ta bảo rằng tình bạn trên mạng ko đáng tin mà....