pebunthichankeo
27-06-2009, 06:27 PM
anh àh !
không biết giờ này anh đang làm gì không biết anh có nhớ đến em không?nhưng bây giờ em đang nhớ đến anh hôm nay trời mưa rất to giống như ngày chúng mình chia tay vậy đến bây giờ em cũng không hiểu tại sao anh lại không còn yêu em có phải là anh đã yêu người khác hay do em không biết giữ người.
nhưng bây giờ em đã hiểu tại vì anh không còn yêu em ,nếu lúc trước anh đừng đến làm quen em thì bây giờ em cũng không đau khổ thế này ngày xưa anh đã hứa với em như thế nào mà giờ người quen hết rồi sao .
hồi đó em hay mơ ước có một người bạn trai hoàn hảo để đám bạn phải chố mắt nhìn mà người như vậy đâu dễ kiếm và thế là em mãi đi tìm rồi anh đến xóa bỏ hết mọi suy nghĩ trẻ con của em anh đã cho em biết tình yêu thật sự không đến từ vẻ bề ngoài mà đến bằng cả trái tim.
anh cũng biết em là một người con gái hay mơ mộng em muốn được bay xa khỏi cái đất nước việt nam nhỏ bé muốn khám thế thề giới rộng lớn anh còn nhớ anh đã nói gì không?à mà chắc anh không nhớ đâu nhưng mà em còn nhớ rất rõ anh đã chỉ vào những người nước ngoài và nói :
"đối với họ nước ta là nước ngoài sao em không tưởng tượng mình là họ và nước mình là một nước khác để không còn muốn đi đâu xa nữa "
-"tại sao?"
"niếu như em đi khỏi đất nước này anh sẽ không thể nào thấy em hãy luôn ở bên anh đừng bao giờ ra khỏi tầm mắt của anh ,vì niếu mọt ngày nào đó anh không thấy em anh sẽ rất sợ ".
"em sẽ luôn ở bên anh mà "
nhưng mà câu hứa ngày nào giờ chỉ còn một mình em còn nhớ còn anh thế đã quên,anh biết mỗi lần nhớ đến em lại thấy đau ,đau lắm anh à.lúc chúng ta chia tay em đã làm ra như không có việc gì cả để anh sau này có thể bình yên anh có biết tim em đã chết từ khi đó sao lúc đó anh không nhìn vào mắt em.
mà sao em không khóc được nhỉ chắc là vì nước mắt đã chảy ngược vào trong tim và biết thành nỗi đau cả một đời em không thể quên.
nhưng dù sao cũng cám ơn anh đã cho em biết thế thế nào tình yêu em thật sự rất và mong sau này trên đường đời tấp lập ta vô tình đi lướt qua nhau thì đừng tỏ ra quen biết em vì em không thể chịu nổi khi thấy anh đi bên người ta....
không biết giờ này anh đang làm gì không biết anh có nhớ đến em không?nhưng bây giờ em đang nhớ đến anh hôm nay trời mưa rất to giống như ngày chúng mình chia tay vậy đến bây giờ em cũng không hiểu tại sao anh lại không còn yêu em có phải là anh đã yêu người khác hay do em không biết giữ người.
nhưng bây giờ em đã hiểu tại vì anh không còn yêu em ,nếu lúc trước anh đừng đến làm quen em thì bây giờ em cũng không đau khổ thế này ngày xưa anh đã hứa với em như thế nào mà giờ người quen hết rồi sao .
hồi đó em hay mơ ước có một người bạn trai hoàn hảo để đám bạn phải chố mắt nhìn mà người như vậy đâu dễ kiếm và thế là em mãi đi tìm rồi anh đến xóa bỏ hết mọi suy nghĩ trẻ con của em anh đã cho em biết tình yêu thật sự không đến từ vẻ bề ngoài mà đến bằng cả trái tim.
anh cũng biết em là một người con gái hay mơ mộng em muốn được bay xa khỏi cái đất nước việt nam nhỏ bé muốn khám thế thề giới rộng lớn anh còn nhớ anh đã nói gì không?à mà chắc anh không nhớ đâu nhưng mà em còn nhớ rất rõ anh đã chỉ vào những người nước ngoài và nói :
"đối với họ nước ta là nước ngoài sao em không tưởng tượng mình là họ và nước mình là một nước khác để không còn muốn đi đâu xa nữa "
-"tại sao?"
"niếu như em đi khỏi đất nước này anh sẽ không thể nào thấy em hãy luôn ở bên anh đừng bao giờ ra khỏi tầm mắt của anh ,vì niếu mọt ngày nào đó anh không thấy em anh sẽ rất sợ ".
"em sẽ luôn ở bên anh mà "
nhưng mà câu hứa ngày nào giờ chỉ còn một mình em còn nhớ còn anh thế đã quên,anh biết mỗi lần nhớ đến em lại thấy đau ,đau lắm anh à.lúc chúng ta chia tay em đã làm ra như không có việc gì cả để anh sau này có thể bình yên anh có biết tim em đã chết từ khi đó sao lúc đó anh không nhìn vào mắt em.
mà sao em không khóc được nhỉ chắc là vì nước mắt đã chảy ngược vào trong tim và biết thành nỗi đau cả một đời em không thể quên.
nhưng dù sao cũng cám ơn anh đã cho em biết thế thế nào tình yêu em thật sự rất và mong sau này trên đường đời tấp lập ta vô tình đi lướt qua nhau thì đừng tỏ ra quen biết em vì em không thể chịu nổi khi thấy anh đi bên người ta....