Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : tam sự của người say



quangvu_bkhn
12-12-2008, 08:59 PM
Sau những lần say
Anh về nhà sau những cơn say
Gửi cho bia rượu những tháng ngày,
Nhạt nhòa khoé mắt đôi dòng chảy
Buồn cùng trăng gió cùng cỏ cây.

Anh về nhà sau những cơn say
Để muốn thấy em mỗi ngày
Sớm mai thức giấc sao chẳng thấy
Mắt buồn man mát gửi cho mây.

Anh trở về sau những cơn say
Tay không đứng giữa cuộc đời này
Mất em tât cả thành vô nghĩa
Say tỉnh đều đặn mỗi vòng quay.

Anh trở về sau những làn không say
Để thấy yêu hơn cuộc sống này
Tình yêu vốn chỉ là hư ảo
Mà cuộc sống cần nhiều thứ lớn lao...

lukhachmuathu
13-12-2008, 04:18 AM
Anh trở về sau những cơn say
Tay không đứng giữa cuộc đời này
Mất em tât cả thành vô nghĩa
Say tỉnh đều đặn mỗi vòng quay.

Anh trở về sau những làn không say
Để thấy yêu hơn cuộc sống này
Tình yêu vốn chỉ là hư ảo
Mà cuộc sống cần nhiều thứ lớn lao..


Nếu em biết không em anh như thế
Em sẽ dặn lòng mình không giây phút lìa xa
Nhưng anh ơi có những điều không thể
Đơn giản chỉ là ta không thể gần bên

Anh cứ say trong nỗi đau ngày cũ
Cứ tìm quên trong men đắng cuộc đời
Để khi tỉnh giấc anh thấy đời đáng sống
Chỉ vì em là nước mắt mùa xa