quangvu_bkhn
12-12-2008, 08:59 PM
Sau những lần say
Anh về nhà sau những cơn say
Gửi cho bia rượu những tháng ngày,
Nhạt nhòa khoé mắt đôi dòng chảy
Buồn cùng trăng gió cùng cỏ cây.
Anh về nhà sau những cơn say
Để muốn thấy em mỗi ngày
Sớm mai thức giấc sao chẳng thấy
Mắt buồn man mát gửi cho mây.
Anh trở về sau những cơn say
Tay không đứng giữa cuộc đời này
Mất em tât cả thành vô nghĩa
Say tỉnh đều đặn mỗi vòng quay.
Anh trở về sau những làn không say
Để thấy yêu hơn cuộc sống này
Tình yêu vốn chỉ là hư ảo
Mà cuộc sống cần nhiều thứ lớn lao...
Anh về nhà sau những cơn say
Gửi cho bia rượu những tháng ngày,
Nhạt nhòa khoé mắt đôi dòng chảy
Buồn cùng trăng gió cùng cỏ cây.
Anh về nhà sau những cơn say
Để muốn thấy em mỗi ngày
Sớm mai thức giấc sao chẳng thấy
Mắt buồn man mát gửi cho mây.
Anh trở về sau những cơn say
Tay không đứng giữa cuộc đời này
Mất em tât cả thành vô nghĩa
Say tỉnh đều đặn mỗi vòng quay.
Anh trở về sau những làn không say
Để thấy yêu hơn cuộc sống này
Tình yêu vốn chỉ là hư ảo
Mà cuộc sống cần nhiều thứ lớn lao...