tốc độ
19-07-2008, 09:17 PM
Hix !
Vừa mở mắt chào ngày mới mình lò mò tìm chú dế yêu quý xem có tin nhắn hay có cuộc gọi nào không, hihi có một tin nhắm mới từ "a ba"-> "Con gái cứng đầu dậy chưa? chưa dậy thì ngủ tiếp đi, dậy rồi thì nhớ ăn sáng nhé!" đọc xong mình thấy thật vui vì mỗi sáng khi thức dậy mình cũng đều nhận được một tin nhắn thân thương như vậy, và nếu như một ngày nào đó " a ba" không làm cho mình cười khi thức dậy thì có lẽ mỗi sáng mình sẽ khóc, khóc thật nhìu...!!
" a ba" là tên gọi thân thương của mình dành cho người ba yêu quý nhất đời của mình. Nếu ai đó hỏi điều gì mà bạn cho rằng khi có nó thì bạn có tất cả? thì mình sẽ trả lời ngay rằng "ba là tất cả với mình". Mình yêu má mình nhưng tình cảm mình dành cho ba thì lại khác, ba luôn biết mình đang vui hay đang bùn và biết mình đang cần gì, ba biết ngồi bên con gái để con gái kể chuyện trường lớp, bạn bè và cả về những gì mà con cảm nhận được từ ba nữa. Với mình thì ba giống như một thiên thần hộ mệnh của mình vậy.Gia tài lớn nhất của mình là gia đình và ba là một nữa gia tài đó rùi.
Mỗi sáng một tin nhắn thui nhưng với mình tin nhắn của ba như là "bữa ăn sáng vậy" vì ăn sáng thì rất quan trọng với chúng ta, không ăn sáng thì ngày hum đó làm việc, học tập thật mệt mỏi.
Chắc trên đời này còn rất nhiều người cha tuyệt với hơn cha của mình nhưng với mình thì không có người cha nào thay thế được ba của mình cả, nếu như cho mình thực hiện được tất cả ước mơ và đổi lại mình không được làm con của ba mình nữa thì mình thà không ước gì.
và ước mơ lớn nhất đời mình là " luôn có ba bên cạnh, luôn luôn lắng nghe và luôn luôn thấu hiểu"...!!
Vừa mở mắt chào ngày mới mình lò mò tìm chú dế yêu quý xem có tin nhắn hay có cuộc gọi nào không, hihi có một tin nhắm mới từ "a ba"-> "Con gái cứng đầu dậy chưa? chưa dậy thì ngủ tiếp đi, dậy rồi thì nhớ ăn sáng nhé!" đọc xong mình thấy thật vui vì mỗi sáng khi thức dậy mình cũng đều nhận được một tin nhắn thân thương như vậy, và nếu như một ngày nào đó " a ba" không làm cho mình cười khi thức dậy thì có lẽ mỗi sáng mình sẽ khóc, khóc thật nhìu...!!
" a ba" là tên gọi thân thương của mình dành cho người ba yêu quý nhất đời của mình. Nếu ai đó hỏi điều gì mà bạn cho rằng khi có nó thì bạn có tất cả? thì mình sẽ trả lời ngay rằng "ba là tất cả với mình". Mình yêu má mình nhưng tình cảm mình dành cho ba thì lại khác, ba luôn biết mình đang vui hay đang bùn và biết mình đang cần gì, ba biết ngồi bên con gái để con gái kể chuyện trường lớp, bạn bè và cả về những gì mà con cảm nhận được từ ba nữa. Với mình thì ba giống như một thiên thần hộ mệnh của mình vậy.Gia tài lớn nhất của mình là gia đình và ba là một nữa gia tài đó rùi.
Mỗi sáng một tin nhắn thui nhưng với mình tin nhắn của ba như là "bữa ăn sáng vậy" vì ăn sáng thì rất quan trọng với chúng ta, không ăn sáng thì ngày hum đó làm việc, học tập thật mệt mỏi.
Chắc trên đời này còn rất nhiều người cha tuyệt với hơn cha của mình nhưng với mình thì không có người cha nào thay thế được ba của mình cả, nếu như cho mình thực hiện được tất cả ước mơ và đổi lại mình không được làm con của ba mình nữa thì mình thà không ước gì.
và ước mơ lớn nhất đời mình là " luôn có ba bên cạnh, luôn luôn lắng nghe và luôn luôn thấu hiểu"...!!